My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Tản mạn thói quen

Từ tối thứ 6, hành trang đã được chuẩn bị sẵn. Từ quần áo, dụng cụ chuyên dụng ăn uống, sinh hoạt ( thìa uống sữa, thìa ăn cháo, bình nước lọc, cốc uống sữa, phích đựng cháo, dép cao su, dép quai hậu, sách Tiếng Việt, thước kẻ,... ) đều được cho vào hành trang dù chuyến đi có một ngày rưỡi, dù nhà ông bà nội tiện nghi đầy đủ, dù chuyến xe cồng kềnh, dù đường xá xa xôi, dù Dừa đã 1 tuổi rưỡi, dù ...dù ... nhưng mọi đồ vật,trang thiết bị riêng của Dừa vẫn được đảm bảo theo thói quen từ bé. Bên cạnh sự nhanh nhạy thông minh đáng khen của Dừa là sự bảo thủ đáng phạt và phải thay đổi. Đó là thói quen " ko chịu nhai " của hàm răng. Tiếng là đầy đủ 16 cái răng từ khi tròn 12 tháng. Vậy mà 17 tháng rồi vẫn không chịu nhai bất kỳ thứ đồ ăn nào. Cháo cũng phải xoay nhuyễn ra như bột, thậm chí chuối cũng phải dùng máy xay để xay ra. Hoa quả cũng không chịu ăn ngoại trừ chuối và xoài. Nước cam thì cũng phải lên gồng một chút. Uống sữa vẫn bằng cách người lớn múc từng thìa chỉ trỏ giới thiệu mây trời, lợn gà chó mèo này nọ mới đưa được vào cái miệng " roe" của Dừa. Các bạn thấy đó là thói quen không nên duy trì nữa phải không? Phải nói là " văn hoá ăn uống, nghệ thuật ăn uống" của Dừa cần có biện pháp. Mong các bạn đưa ra kế sách thay đổi những thói quen đó của Dừa nhé. Mẹ Dừa pó tay rùi..sad

17 tháng 01 tuần 01 ngàyCai Sữa Mẹ

Comments

elizCua Wednesday, April 25, 2007 6:27:01 AM

hihihi Thói quen này "hư" thật ấy wink

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28