My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Ý nghĩa tên " LONG DỪA "


Một cái tên, mẹ hào hứng nghĩ từng giờ từng ngày. Bao nhiêu là cái tên mẹ lựa chọn trăn trở. Tên thật, tên giả, .... chà .... khó quá. Đến khi mẹ lựa chọn được 3 cái tên rùi, cũng chẳng dám nói ra, vì các cụ kiêng đặt tên trước. Cuối cùng, mẹ gọi nickname của con là KaKa theo ý của bố con. Nghe cũng ngộ nghĩnh, và khá kêuuu. Kaka là tên chàng cầu thủ đẹp trai, tài ba của đội bóng Braxin. Cũng xứng đáng để đặt cho con đấy chứ. Những lúc mẹ hay bố áp má gọi con, trò chuyện với con, chắc con biết hết nhỉ. Trong bụng mẹ, con thật hiền lành. Con thương mẹ nên ít quậy phá, vung chân múa tay. Con biết mẹ mang nặng và hay đi lại nên con thương thương nhiều nhiều phải không ... Con của mẹ thật đáng yêu...



Khi con chào đời, một trong 3 cái tên mẹ chọn, cũng chính là tên ông nội đặt cho con. " NGUYỄN HUY LONG " Ý ông nội thật sâu xa. Ông ghép tên con với tên bố " Hưng Long " có nghía là hưng thịnh. Ghép với tên mẹ " Vân Long " nghĩa là rồng bay trên mây. Tên của con luôn thể hiện sự cao quý, thịnh vượng, hạnh phúc. " Huy Long " có nghĩa phát hơn nữa những ý nghĩa khi ghép với tên bố và tên mẹ.



Bên ngoại cũng không kém phần quan trọng đặt cho con một cái tên nựng ( tiếng ANh là nickname ) hoành tráng không kém. Mọi người mong con cao lớn, ngay thẳng, hiên ngang kiên cường như thân cây Dừa; ngọt mát, trong sáng như hương vị quả Dừa... he he Vậy đó tên còn là DỪA. hic hic .... một phần khi mang thai con, mẹ uống nhiều nước dừa lắm, với hy vọng con có làn da được cải thiện hơn bố mẹ. hi hi hi ... và một phần nữa các anh chị họ của con là Mít, ổi ,Na, Cam .. mà./.



cheers party knockout wizard jester beer rolleyes rolleyes [/COLOR][/COLOR]

Yêu thương của mẹ,Các mốc phát triển của LONG

Comments

Unregistered user Tuesday, June 5, 2007 8:30:01 AM

Mít toét!! writes: Hi cậu, Tớ vưa ở châu phi về..đó là nói theo cách của bà cụ thân sinh nhà tớ rằng nơi ấy có sự cư ngụ của bộ tộc người da đỏ. Chuyện cũng chẳng lấy gì làm vui lắm. Nên tớ cũng nhắn trước với mẫu thân tớ là nếu có đọc qua mục comment này thì cũng nên bỏ qua, không giận nhé! Chuyện là thế này, rõ khổ.Tối hôm qua, chẳng biết sơ xẩy hay lẩn thẩn thế nào mà trong lúc mơ mơ màng màng, tớ ngồi bậy dậy miệng hú..hú.. lên 1 hồi rồi tiện tay kéo cái chăn của ông anh kẹp vào cái chỗ ấy.Chẳng hiểu kéo thế nào mà lại lôi tuột cả quần của ông ấy trong lúc đang ngủ say. Tớ lồm cồm bò ra chỗ ông thân sinh, nằm vật xuống ngáy o..o..sáng hôm sau không thể nào mà ngủ đựoc bởi tiếng khóc ti tỉ của thằng anh trai.Hoá ra cu cậu bị mẹ đánh vì tội dám cởi chuồng đi ngủ để lãnh hậu quả là vừa thức giấc đã vôi ôm bô :-)! Ngại quá..mẫu thân tớ...hồ đồ hết chỗ nói...đã thế lại còn luôn miệng tự cao tự đại rằng mình là mẹ của 2 siêu nhân và vợ của 1 siêu sao nữa chứ.,,thấy ghê quá..!! hú...hú...hú...

Huy Long và Huy Anhnguyenhuylong Tuesday, June 5, 2007 9:06:01 AM

Hi hi he he ... buồn cười chuyện của bạn Mít toét quá....
Công nhận mẫu thân bạn cũng hài hước thật đấy. Đúng là bà mẹ của 2 siêu nhân, bà vợ của của 1 siêu sao... Ko hổ danh...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28