Tự lập - Trẻ 2.5 tuổi và 5 tuổi ( Tiếp theo)
Saturday, December 4, 2010 10:04:43 AM
Đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6, Típ cùng anh Dừa đến trường ăn sáng tại căng tin trường trước khi lên lớp. Bữa sáng luôn là: 1 cháo thịt quẩy + 6 trứng cút luộc (hoặc trứng vịt lộn) + 1 sữa đậu nành + 2 karamen + bánh bao hoặc bánh giò, hoặc giò cuốn.
Có hôm thì hai em ăn nghiêm chỉnh, mẹ không nhắc nhiều. Nhưng đa số thì mỏi mồm để nhắc "tập trung" vì Típ cứ hớn hở bầy chim sẻ, chim sâu ríu rít bay lượn, bay lên sà xuống nhặt thức ăn. Còn Dừa thì giáo giác cười đùa cùng bạn. Cũng có lúc, trêu nhau chành chọe, mất trật tự lắm,
Thói quen này chắc là không hay nhưng thi thoảng Dừa và Típ xin mẹ mua ít thức ăn dự trữ (kẹo hoặc bim bim, ...) để sẵn vào balo để chiều tan lớp tung tăng ăn ở sân trường. Nhìn hai đứa hớn hở và khuyến khích ngoan ngoãn, mẹ đành đồng ý
Khi mẹ nói Không đồng ý, hai anh em cũng không mè nheo nhiều, kể cũng tạm ổn để thi thoảng chiều chuộng tí.
Có hôm thì hai em ăn nghiêm chỉnh, mẹ không nhắc nhiều. Nhưng đa số thì mỏi mồm để nhắc "tập trung" vì Típ cứ hớn hở bầy chim sẻ, chim sâu ríu rít bay lượn, bay lên sà xuống nhặt thức ăn. Còn Dừa thì giáo giác cười đùa cùng bạn. Cũng có lúc, trêu nhau chành chọe, mất trật tự lắm,
Thói quen này chắc là không hay nhưng thi thoảng Dừa và Típ xin mẹ mua ít thức ăn dự trữ (kẹo hoặc bim bim, ...) để sẵn vào balo để chiều tan lớp tung tăng ăn ở sân trường. Nhìn hai đứa hớn hở và khuyến khích ngoan ngoãn, mẹ đành đồng ý
Khi mẹ nói Không đồng ý, hai anh em cũng không mè nheo nhiều, kể cũng tạm ổn để thi thoảng chiều chuộng tí.







