Việt Triều vui Trung thu
Wednesday, November 24, 2010 7:29:16 AM
Ngày trung thu, các cô giáo Huy Long chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Các cô giáo khéo tay lắm, tỉa gọt hoa quả, trang trí mọi thứ đẹp ơi là đẹp.
Mẹ và em Huy Anh đưa anh Long đến lớp, thích thú với mâm cỗ khổng lồ trưng bày giữa lớp. Mẹ nhớ trung thu của mẹ mấy chục năm trước quá,
Mộc mạc cây ngọt của vườn, những chiếc đèn ông sao sặc sỡ, lung linh thắp nến. Những chiếc đầu sư tử, hiếm hoi mới được thấy lại. Những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh, ... Tất cả đấy hấp dẫn, em Huy Anh chạy ùa vào lớp anh, say mê ngắm nghía đàn gà con, anh em chuột, mặt nạ Tôn ngộ không, ...
Thứ gì cũng muốn ngắm nghía, muốn chạm vào, muốn trải nghiệm, ...
Thực sự gần gũi và sáng tạo. Mẹ biết ơn các cô giáo của Huy Long thật nhiều. Những lúc trên lớp, được các cô dạy dỗ, khuyến khích tập làm, khuyến khích giúp đỡ, Huy Long chững chạc và hiểu biết hơn.
Phải nói là, 3 năm học tại mẫu giáo Việt Triều, Huy Long tự lập và hiểu biết rất nhiều. Nổi tiếng là trường điểm, mẹ gửi Huy Long đi học tại đây và mẹ thực sự yên tâm! Chương trình giáo dục của trường có nhiều khác biệt, cơ sở vật chất khá đầy đủ. Các cô giáo không thiên về chăm chút mà chủ yếu gièn các con thói quen và tự lập. Mái trường mầm non có sân rộng, cây xanh, hoa đẹp thực sự bổ ích cho thể chất, tinh thần của các con. Những bài thể dục, những buổi đi dạo, những trò chơi gièn luyện sức khỏe, trí lực nhanh nhạy thú vị lắm cơ. Hy vọng, đến lượt Huy Anh sẽ tìm được mái trường tốt như Việt Triều. (Vì Việt Triều sang năm xây rộng đẹp mất 2 năm mà)
Mẹ và em Huy Anh đưa anh Long đến lớp, thích thú với mâm cỗ khổng lồ trưng bày giữa lớp. Mẹ nhớ trung thu của mẹ mấy chục năm trước quá,
Mộc mạc cây ngọt của vườn, những chiếc đèn ông sao sặc sỡ, lung linh thắp nến. Những chiếc đầu sư tử, hiếm hoi mới được thấy lại. Những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh, ... Tất cả đấy hấp dẫn, em Huy Anh chạy ùa vào lớp anh, say mê ngắm nghía đàn gà con, anh em chuột, mặt nạ Tôn ngộ không, ...
Thứ gì cũng muốn ngắm nghía, muốn chạm vào, muốn trải nghiệm, ...
Thực sự gần gũi và sáng tạo. Mẹ biết ơn các cô giáo của Huy Long thật nhiều. Những lúc trên lớp, được các cô dạy dỗ, khuyến khích tập làm, khuyến khích giúp đỡ, Huy Long chững chạc và hiểu biết hơn.
Phải nói là, 3 năm học tại mẫu giáo Việt Triều, Huy Long tự lập và hiểu biết rất nhiều. Nổi tiếng là trường điểm, mẹ gửi Huy Long đi học tại đây và mẹ thực sự yên tâm! Chương trình giáo dục của trường có nhiều khác biệt, cơ sở vật chất khá đầy đủ. Các cô giáo không thiên về chăm chút mà chủ yếu gièn các con thói quen và tự lập. Mái trường mầm non có sân rộng, cây xanh, hoa đẹp thực sự bổ ích cho thể chất, tinh thần của các con. Những bài thể dục, những buổi đi dạo, những trò chơi gièn luyện sức khỏe, trí lực nhanh nhạy thú vị lắm cơ. Hy vọng, đến lượt Huy Anh sẽ tìm được mái trường tốt như Việt Triều. (Vì Việt Triều sang năm xây rộng đẹp mất 2 năm mà)






