My Opera is closing 3rd of March

Huy Long & Huy Anh - Hai Thiên thần yêu quý!

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..

Tết Dương Lịch 2007 - về quê

Về quê, ôi thích thật đấy..! Không khí trong lành, đất đai rộng rãi, nhiều đồ vật thật lạ. Tung tăng khắp nơi, khám phá mọi thứ.. Ôi thật tuyệt!



]Mình đọc sách mãi, nghe mọi người kể mãi, giờ mới được tận mắt nhìn, tận tay chạm vào. happy
Những lần về trước, mình đã biết gì đâu... Giờ thì tuyệt, " đi một ngày đàng học một sàng khôn ". Các cụ nói quả không sai.
[/COLOR]

Về quê, ông bà nội chiều mình lắm, lâu lắm rồi mình không về. Ông bà nội nhớ mình lắm, mình là cháu bé nhất hiện tại mà. Bà bế mình đi sang nhà bác Hợp hàng xóm, xem một đàn lợn éc nhiều ơi là nhiều,... Con lợn to béo nhất, bà bảo là " lợn mẹ " trông thật khủng khiếp. Nó to gần bằng cái giường nhỏ của cậu Trố. Cái mõm nó cứ vểnh lên ủn ỉn như ngửi ngửi gì đó. Mình sợ con lợn to đó lắm, phải ôm chặt lấy bà để khỏi bị con lợn đó chạm vào mình. Eo ơi.. cái mùi của nó dễ sợ làm sao... Nhưng mẹ động viên bảo " Thôi, Dừa chịu khó, chẳng mấy khi được hưởng hương đồng gió nội " Ừa.., thì cũng đành vậy, vì đàn lợn con hấp dẫn mình quá. Trông chúng xinh xinh dễ thương làm sao.. Lũn ca lũn cũn ... da dẻ hồng hào, trông chúng nhao nhác, ngơ ngác đáng thương quá... Chúng thấy người là nhộn nhạo hết lên... Mình cũng quan trọng lắm chứ.. Chúng wellcome mình đấy..!cheers Mình luôn mồm gọi " éc éc ... ỉn ỉn ...các chú lợn con nhảy chồm lên hàng rào, còn con lợn mẹ, nghếch mắt nhìn mình đầy thăm dò. Mình chán cái kiểu nhìn của con đó, mình đòi bà bế mình về trước khi mình nổi giận, đá đít con lợn to đó...chef

Hôm mình mới về, ba con chó của ông bà sủa vang nhà, con Bin là chú chó to nhất và thông minh nhất cứ quấn lấy mình.


Mình đi đâu là Bin lon ton chạy theo đó. Nhất là những lúc Bin nghe tiếng mẹ hoặc bà nội " Si si si ...", Bin cứ liếm mép liên tục chờ đợi. Ha ha ha ... Bin nghiện cái sản phẩm của mình. Mình cũng chẳng hẹp hòi gì, vì như thế mẹ cũng đỡ phải thêm việc.[
[/COLOR[/COLOR]]



Ôi chơi với con bê con thì sung sướng khỏi phải nói. Mình thích lắm lắm. Sáng hôm đó là ngày đầu tiên của năm 2007, năm con lợn éc, mình lại được chơi cả buổi sáng với đàn bò đàn bê con. Sáng ngủ dậy, sau khi thơm bố mẹ chúc mừng kỷ niệm 2 năm ngày cưới của bố mẹ như kế hoạch mẹ dặn trước khi đi ngủ. Mình được uống một cốc sữa với lời mời của mẹ sẽ cho mình đi dã ngoại ngoài cánh đồng với họ hàng nhà bò. Tìm mãi mới thấy một cánh đồng bò. Mình mải mê trèo leo, chạm vào vuốt ve các con bê con, bố mẹ thì mải mê chụp ảnh, quay video mình.

Mình đang tìm một ngọn cỏ nào thật dài để cho con bê con ăn.



Ah ah đây rồi, phải nhổ nhanh lên để bố bế ra con bê mời nó ăn sáng chứ.



Sướng wa .. con bê hiền lành ăn ngon lành. Chắc nó thích lắm.




Chà chà ... cuối cùng cũng leo lên đươc lên lưng chú mày. Nhưng mình run wa...


Con bê con có vẻ thích mẹ, nó cứ cọ cọ cái đầu vào người mẹ. Mẹ vuốt ve nó, nó càng dụi dụi nhiều hơn.


he he he ... mẹ giỏi hơn bố rùi! Con bê thấy mẹ xoa xoa trán và mắt nó mấy cái nó lăn đùng ra như con chó con, con lợn ỉn khi được gãi gãi vào người. Mình tranh thủ leo lên cưỡi như cưỡi ngựa mới được.






Bố cũng bon chen lắm ( mẹ bảo thế ),thấy con bê con hiền lành, bố cũng leo lên cười tươi chụp ảnh. Mẹ sợ mẹ nặng quá, nên không dám trèo lên con bê, dù mẹ thèm trèo lên lắm.
[/COLOR]

ĐI CHƠI NOENCHÙM ẢNH ĐẦU XUÂN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28