Skip navigation.

Wellcome to my blog's

Chao mung ban den voi blog Tri

Vụ cướp bóc táo tợn của “tiểu đội khỉ”

- Khỉ đầu chó tại Cape Town, Nam Phi được ví như nhóm đạo chích khi ngang nhiên mở cánh cửa xe ô-tô của các du khách và trèo vào bên trong để tìm kiếm thức ăn..Các du khách tới thành phố du lịch nổi tiếng Cape Town của Nam Phi thường lo sợ rằng họ có thể trở thành nạn nhân của tình trạng phạm tội cao. Tuy nhiên, họ cũng nên đề phòng một “nhóm cướp” táo tợn - khỉ mặt chó. Hôm thứ 3 tuần này, một bầy khỉ gồm 29 con đã bất ngờ tấn công 4 chiếc ô-tô ở Simontown, một khu vực ven biển ở ngoại ô thành phố Cape Town. Một con khỉ có biệt danh là Fred, thủ lĩnh của nhóm, đã ngang nhiên mở cánh cửa xe không khóa của một chiếc ô-tô và nhảy vào bên trong để tìm kiếm thức ăn. Fred đã lục soát một vali để ở ghế sau của ô-tô trong khi hai du khách hoảng sợ vì con khỉ có thể làm hỏng hộ chiếu của họ. Gần đó, một cô gái đã thét lên khi một con khỉ chui vào xe qua cửa sau. Những con khác trèo lên nóc xe để tìm đường vào.
Nhiều du khách dừng lại để xem vụ “đột kích” cũng bị những con khỉ khác trong đoàn nhảy bổ vào xe. “Chúng tôi đã mất cả ngày chỉ để giải cứu các du khách”, Mark Duffels, tình nguyện viên giám sát những con khỉ nói.
Khỉ mặt chó là loài vật được bảo vệ theo luật pháp Nam Phi. Khu bảo tồn Mũi Hảo Vọng có khoảng 420 con khỉ mặt chó. Chúng chia nhau thành 17 nhóm và đi lang thang khắp các khu vực ngoại ô của Cape Town, đặc biệt là những khu danh lam thắng cảnh đông đúc dọc bờ biển, để tìm kiếm thức ăn nhưng không tấn công người. Các quan chức thành phố đang cố gắng kiểm soát những con khỉ ngày càng liều lĩnh này, trước khi vòng chung kết giải bóng đá World Cup diễn ra tại Nam Phi năm 2010.

Day la nhung canh vui nhon va thu vi nhat day moi cac ban cung xem va cuoi 1 tran cho da nha !


HAY CUNG CUOI VOI MINH 1 TRAN CHO DA NHE ![ LENGUYENTRONGTRI}DAY LA NICK YAHOO CUA MINH DAY

chang trai de thuong



Tinh yeu that la dep dung khong cac ban vi suc manh tinh yeu that la manh liet co the hy sinh cho nhau that la vi dai cai do la tren ca khuc con minh muon hoi moi nguoi ngoai doi co nhu vay khong co ai chiu hy sinh cho nhau khong ?

LE NGUYEN TRONG TRI ( DAY LA MOT CAU HOI CHO CAC DOI NAM NU DANG YEU NHAU DAY NEU AI DANG YEU HAY TRA LOI CHO MINH NHE !)

Anh Khong Muon Lam Kho Em



Day la nhung ca khuc noi den nhung ai dang yeu .neu da yeu nhau hay tin nhau va cho nhau 1 co hoi de cho doi phuong duoc giai thich roi han luc do cac ban hay quyet dinh nhe.dung vi qua hon dan va ghen qua ma mat khon cac ban ma lam nhu vay se lam cho doi phuong chiu mot noi dau se kho ma lanh dc ,neu ban yeu nhau that long ban hay thanh that va khong dau bat cu dieu gi het va suy nghi that ky nhung loi gi ma minh se noi ra vi khi nhung loi minh noi ra roi se khong bao gio lay lai duoc dau thi luc do muon hoi han thi da qua muon roi nhe ban !

LE NGUYEN TRONG TRI ( LOI KHUYEN THAT LONG )

XE HOA



neu ban la mot nguoi dan ong that su ban hay de y cam nhan cua nguoi yeu minh de biet co ay can gi o minh va muon minh lam gi cho co ay . chu minh dung vi nhung viec truoc mat ma bo di cai quan trong nhat cua minh , cho nen minh can phai quan tam va cham soc cho nguoi minh yeu ban nhe .cai gi khi da mat di roi minh se ko bao gio lay lai duoc vi vay minh can phai biet chan trong va giu gin nhung gi ma minh co duoc ! ca khuc XE HOA da noi len su thieu soat ve moi mat nhat la ve mat tinh cam cua nguoi dan ong doi voi nguoi phu nu ma minh yeu nhat !

gio anh voi em chi la ban



neu trong tinh yeu ma chung ta khong hieu nhau va khong chia se cho nhau thi ca hai deu de lac vao con duong dau buon ,va khi minh quanh mat lai thi luc do da qua muon roi cac ban oi ? day la loi khuyen cho ai dang yeu ! mong cho nhung doi uyen uong duoc hanh phuc ! va dung giong nhu ca khuc o tren nhe!

Noi Kho Cua Dan Ong



Minh cung muon noi cho cac ban gai biet den noi kho cua nguoi dan ong neu cac ban da yeu thi hay tinh va lang nghe nhung loi giai thich cua nguoi yeu nhe!

LAM LAI TU DAU



Bai hat nay minh gui toi cac ban gai neu yeu ai hay yeu cho that long vi neu la moi tinh dau cua minh thi ban cang gin giu va yeu cho that long va vung dap tinh yeu cua minh nhe ba !

NGON NEN





Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa

Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc

Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng

Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa ...

LE NGUYEN TRONG TRI (hay yeu that long ban nhe)

TÌNH YÊU GIÁNG SINH



Tuyết mưa bông.


Bao lần tuyết phủ trĩu cành thông,
In cánh sao trời lúc chớm đông,
Ngày xưa Chúa cảm thương trần thế,
Hôm nào em thả mộng dòng sông,
Uyên ảo Mẹ ban tình mẫu tử,
Yên vui mình được mối duyên nồng,
Em cùng anh thấy yêu thương nở
Như sao nạm ngọc, tuyết mưa bông.

Bốn mùa xanh ngắt mấy ngàn thông,
Im lìm chờ tuyết trải mùa đông,
Nho linh hạt quý sai vườn trái,
Hoa thiêng diệu-dược đượm nguồn sông,
Uy nghi Chúa giáng lòng nôi lạnh,
Y nguyện mình chung chiếc chiếu nồng
Êm ấm cùng nhau trong biển ái,
Nở rực sao tình, ngập pháo bông.

Giáng sinh sắp đặt lại cành thông
Thời tiếc nơi đây chẳng phải đông
Tưởng nhớ ngày nao người xuống thế
Trời đông tuyết phủ trắng ngoài đồng
Hài nhi xuống thế trong hang đá
Bên bếp lửa hồng thấm đậm nồng
Cứu thế đêm đông ngài xuống thế
Cuộc trần cũng tựa một đài bông!

le nguyen trong tri ( da thay doi nhieu dong tho)
that long xin loi chu nhan dong tho nhe! tuyết mưa bông.

TÌNH YÊU VĨNH HẰNG



Tình Yêu Vĩnh Hằng

Tôi yêu em như đại dương nổi sóng
Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim
Từng lớp sóng xanh như trúc cạn nỗi niềm
Của trái tim yêu đang thét gào khao khát

Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát
Bao phủ thú rừng trong tĩnh mịch của màn đêm
Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm
Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái

Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi
Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh
Và mênh mông như biển cả sóng gầm
Hay nóng bỏng của khô cằn sa mạc

Tôi yêu em như nghìn trùng cơn gió
Xé không gian bay vút tận mây ngàn
Cho muôn loài không còn tiếng thở than
Và hai cơ thể hoà chung một nhịp đập

Tôi yêu em như muôn vì tinh tú
Soi sáng đường trong u tịch của đêm đen
Phá tan đi những khuôn khổ định kèm
Của phong kiến ngàn đời còn cổ hủ

Yêu như thế vẩn còn chưa đủ
Muốn tim em là sở hữu của riêng mình
Như cánh bườm căng gió vượt biển xanh
Theo lượn sóng nhấp nhô trong êm ả

Tôi yêu em một tình yêu buông thả
Không lọc lừa không biên giới cách ngăn
Như đại dương không còn lượn sóng ngầm
Cho hai đứa vĩnh hằng trong luyến ái...

le nguyen trong tri 08/09/06
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30