Bình yên và Ấm áp

O":"O

Chào năm mới 2010

Hơn 1 tháng rưỡi bận rộn, về quê - chuẩn bị - đóng gói - di chuyển....đến hôm nay Mẹ vẫn chưa hoàn hồn. 3-12-2009 mẹ có mặt ở Hà Nội, sau đó cả nhà về quê nội Bình Định 1 tuần, rồi quay trở ra Hà Nội chuẩn bị khăn gói quả mướp. 23h ngày 25-12-2009 rời Việt Nam, gần 6h sáng 26-12-2009 cả nhà tới Osaka-Japan.
3-12-2009, sau giờ Semina Mẹ lại lật đật leo lên bus đi sân bay về Việt Nam, như những tháng trước. Đây đúng là lần cuối cùng lật đật đi đi lại lại giữa Nhật bản và Việt nam, nhưng cái sự MỆT thì không phải là cuối. Bây giờ còn mệt hơn, híc..., và lúc nào cũng phải 'nghĩ mẹo' để thu xếp thời gian học bài hay ngồi máy tính 1 chút. Khác với những tháng trước, Mẹ có thể thong thả ngủ dậy muộn, nhâm nhi cà phê, học bài hoặc thư giãn ở sauna của sport club mà Mẹ vẫn lui tới...; bây giờ thì đủ mọi thứ việc không tên chăm lo cho 3 Ba con, lúc nào cũng nhức đầu những ầm ĩ ồn ào của 2 chị em ở bên cạnh. Nhưng mà hạnh phúc lắm, vì Mẹ đã được trở về sống đúng cuộc sống và nhịp sống của mình.
Đồ đạc của những tháng độc thân đã được chuyển hết đến đây - nhà ở cơ quan của Ba. Mẹ đi học xa hơn - gần 1 tiếng rưỡi tàu điện cho một chiều, tổng cộng gần 3 tiếng cả đi lẫn về. Các con đi học gần nhà, từ ban công nhà mình, mẹ có thể nhìn thấy trường, thấy học sinh tan học,...rồi chạy vội xuống để đón các con. Ba đi làm cũng gần. Chỉ có Mẹ phải tính toán sao để đăng ký các môn học dồn vào 1-2 hoặc 3 ngày trong tuần, để khỏi phải ngày nào cũng đến trường.
Cuộc sống mới đang dần ổn định, mọi sắp xếp-trang hoàn-bày biện trong nhà vẫn đang còn phải điều chỉnh. Nhưng mỗi ngày ở nhà mình vẫn là mỗi ngày vui, đầy ắp tiếng cười.
Trời lạnh run, nhưng cả nhà mình vẫn hay đi chơi khắp nơi. Mỗi lần như vậy, các con vui lắm.
Đây là những hình ảnh mới nhất. Chắc mẹ phải up dần dần thôi, có quá nhiều chuyện để kể:love:
Mang vali thật to để dọn đồ đạc từ nhà cũ của mẹ đến nhà mới:
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Ảnh chụp hôm đi Kobe, vể lại nơi đã sinh Minh Nhật.
Photobucket

Photobucket

Ra ngoài đeo khẩu trang-phòng Cúm:
Photobucket

Photobucket

Minh Đức đang lái tàu:flirt
Photobucket

Photobucket

Ảnh chụp sáng nay, Minh Nhật đi học.
Photobucket

Tháng 12Quê nội

Comments

MinhNhat, MinhDuc's familynguyenmaimo Tuesday, January 12, 2010 1:21:53 AM

Mi cong ơi, chuẩn bị về VN đến đâu rồi? Bố con Ỉn ở nhà chắc hồi hộp lắm nhỉ.
Chúc cả gia đình Ỉn đón tết ÂL đoàn tụ thật vui, hạnh phúc nhé. Chúc năm mới mọi sự may mắn heart wizard

Micong - PrincipessaMicong Tuesday, January 12, 2010 7:31:13 AM

Ơ, sao chị biết em đang ở đây? smile happy
Em cảm ơn lời chúc mừng của chị. Bố nó sắng sửa đưa em đi chơi rồi hihi, nhưng chắc ko đi xa đâu ạ.
Em chưa chuẩn bị gì cả chị ạ. Sẽ giống chị ở đoạn học xong sấp ngửa chạy về phòng lấy va li đồ đạ chạy ra ga, và đi ra sân bay (cách chỗ em 2g tàu nhanh ạ).
Chờ nhiều chuyện mới của cả nhà, chị nhé!

MinhNhat, MinhDuc's familynguyenmaimo Tuesday, January 12, 2010 2:53:56 PM

Bắt Bố béo nó dẫn đi chơi bù thật nhiều vào em ạ. Thương con thật đấy, nhưng chị lên dây cót gửi con cho ông bà để hai thằng vi vu knockout . Chắc là thời gian này, đi đâu ngắm gì cũng chỉ nghĩ đến mỗi việc mua cái này cái kia cho con gái, mua quà này cho chồng, cho Bố mẹ thôi nhỉ.

Micong - PrincipessaMicong Tuesday, January 12, 2010 4:57:39 PM

Hihi, em cũng chưa có kế hoạch gì hết chị ạ nhưng mà biết đâu đới, chị nhỉ wink
Đúng là chị có kinh nghiệm, em đi cửa hàng toàn nghĩ mua đồ về nhà, nhưng mà mua cho bố mẹ chồng em thì khó nghĩ quá cơ chị ạ smile

3 anh em TaniaVanya Tuesday, January 12, 2010 9:27:25 PM

Thao oi, chao mung ca nha da doan tu o day nhe. 2 chi em Cun lon qua nhi. Chang thay me T chup hinh bo cai nao ro mat ca, hihi..
Hen ho di onsen cung khong thanh nhi, luc nao ranh cho tre con gap nhau vay. To ve Vn hoi cuoi thang 12, chi duoc 10 ngay thoi.

MinhNhat, MinhDuc's familynguyenmaimo Wednesday, January 13, 2010 12:28:41 AM

V ơi, hôm nào gặp nhau đi. Trước ở gần nhau thế mà hò hẹn mãi cũng ít gặp được, giờ ở xa chắc phải hô quyết tâm nhiều lần nhé idea

Nguyen TuyetTuyet-PhuocSon Monday, January 25, 2010 3:46:20 PM

Thích nhìn ảnh bé Minh Nhật lắm, nhìn bé rất yêu & thông minh. Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe & hạnh phúc nhé

MinhNhat, MinhDuc's familynguyenmaimo Tuesday, January 26, 2010 1:30:30 PM

Cam on em nhieu smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.