Sticky post
Làm Forum Online
Monday, November 22, 2010 8:20:15 AM
mình sẽ hướng dẫn các newbie không biết viết HTLM.Các bạn vào trang sau nha.
http://forumotion.com
ban đầu hơi rắc rối ,Cấu hình trang quản lí còn bị lỗi nhưng trang chủ Forum thì vẫn bình thường.
-Vào và click vào chữ "Free forum"!
-chọn skin mà bạn thích(hình nền đó)
-xong rồi thì nháy continue nha
-Title of your forum :tiêu đề forum cái tên forum hiển thị trên đầu trang.
-Description :mô tả trang web của bạn.
-Internet Address of your forum :
(at least 4 characters):cái này là tên miền forum.
-Đừng quên chọn tên miền sau nha(VD của mình là :forum-viet.net(chọn ở cái ô bên cạnh ý)
-Language used on your forum :tiếng việt.
-Hour / Timezone :chọn bangkoc+7GMT
-Your e-mail address :Email cua bạn
-Administration password :pass Admin(nhớ là phải có cả chữ và số nha)
xong rồi đấy vào tạo forum thôi(có gì hỏi ý kiến sau cứ tạo đi đã)
http://forumotion.com
ban đầu hơi rắc rối ,Cấu hình trang quản lí còn bị lỗi nhưng trang chủ Forum thì vẫn bình thường.
-Vào và click vào chữ "Free forum"!
-chọn skin mà bạn thích(hình nền đó)
-xong rồi thì nháy continue nha
-Title of your forum :tiêu đề forum cái tên forum hiển thị trên đầu trang.
-Description :mô tả trang web của bạn.
-Internet Address of your forum :
(at least 4 characters):cái này là tên miền forum.
-Đừng quên chọn tên miền sau nha(VD của mình là :forum-viet.net(chọn ở cái ô bên cạnh ý)
-Language used on your forum :tiếng việt.
-Hour / Timezone :chọn bangkoc+7GMT
-Your e-mail address :Email cua bạn
-Administration password :pass Admin(nhớ là phải có cả chữ và số nha)
xong rồi đấy vào tạo forum thôi(có gì hỏi ý kiến sau cứ tạo đi đã)
Sticky post
Lịch làm việc cho Desktop
Saturday, September 11, 2010 2:43:49 PM

Có khá nhiều phần mềm giúp bạn lập lịch làm việc, thế nhưng với Rainlendar, bạn có thể dùng lịch này trang trí cho Desktop của mình thêm hấp dẫn hơn.
Điều hay của Rainlendar mà mình thích, đó chính là việc hãng phần mềm này đã viết một chương trình vừa có thể chạy trên windows, vừa chạy tốt trên các hệ điều hành nguồn mở Linux. Chức năng tiếp theo là không như các phần mềm soạn lịch làm việc khác, Rainlendar hỗ trợ rất tốt định dạng font Unicode, nên việc viết một ghi chú bằng tiếng Việt bây giờ trở thành điều đơn giản.
Hơn hẳn thế, bạn có thể thay đổi skin cho Rainlendar rất dễ dàng, trang web hỗ trợ cho bạn rất nhiều skin đẹp, chương trình có 2 bản: miễn phí và có phí, cá nhân mình thì bản miễn phí là quá đủ cho nhu cầu công việc

Để tìm hiểu chi tiết bạn vào trang http://www.rainlendar.net/cms/index.php
Tải bản cho hệ điều hành Windows tại đây.
Sticky post
Biến laptop thành Access Point phát Wifi trên Win Vista,XP,Win 7
Friday, September 3, 2010 3:07:46 AM
Hôm nay tình cờ mình đọc được bài viết này, mình thấy cũng khá hay và có ích nên mình leech về chia sẻ cùng các bạn. Mong các bạn ủng hộ:

Cách thực hiện:
- Cài đặt ADSL trên vi tính như bình thường. Kết nối ADSL từ Modem vào Laptop bằng dây LAN.
- Mở WIFI lên, tạo 1 kết nối Ad-Hoc Mod trên vi tính :
- Trên Windows VISTA và Windows 7 thì click vào biểu tượng NETWORK. Chọn TAB NETWORK AND SHARING CENTER. Chọn MANAGE WIRELESS NETWORKS. Chọn ADD. Chọn CREATE AN AD HOC NETWORK. Ấn NEXT.
+ Network Name: (Đặt tên cho Network bạn chuẩn bị tạo).
+ Security Type: (Các dạng mã khóa bảo mật). Thường thì chọn WEP.
+ Security Key: (Đặt mã). Thường thì đặt chữ "admin" là hay nhất. Thỏa mãn 5 chữ.Ko đặt cũng được nhưng mà coi trừng có người dùng chùa đấy...
+ Click chọn Save This Network.
+ Sau đó ấn NEXT. Đợi chút xíu. Rồi CLOSE. Đừng nhấp vô cái gì khác.
-Quay lại NETWORK AND SHARING CENTER.
-Chọn TAB CHANGE ADAPTER SETTINGS.( hoặc manage network connection)
-Sẽ thấy có 2 Network. 1 là Local Area Connection. 2 là Wireless Network Connection
-Bấm Ctrl, click chọn cả 2 cái đó. Mấy cái Network khác như Bluetooth, Ir...thì ko chọn nha
-Sau đó click chuột phải, chọn Bridge Connection. Bên Windows VISTA và Windows 7 có hỏi xin lệnh Admin thì chọn Yes hay Continues nha các anh.
-Nhấp đôi chuột vào cái Wireless Network Connection, chọn Connect.
-Mở WIFI điện thoại.
-Dò sóng WIFI của LAPTOP.
-Kết nối, gõ mã cho đúng.
Với các Bro dùng Win XP:
+ chuột phải vào My networks place[/b] - chọn Propeties
+ cửa sổ hiện ra,bạn chọn chuột phải vào biểu tượng wifi (wireless networks connection) chọn propeties
+ cửa sổ properties hiện ra,chọn tab wireless network - chọn advance - chon computer to computer (ad hoc) và close lại
+ ở cửa sổ propeties - chon add - ở phần networks name - ban đánh vào tên mạng của bạn (bất kỳ - như tôi thì gõ tên tôi)
+ bỏ tick :" the key provide for me automatic" nếu bạn muốn đặt password cho mạng của Bạn.Nếu không thì để mặc định thì sẽ ko có pass bảo vệ.Nếu đặt thì bạn chọn phần network authentication là open -- chọn data encryption là WEP ---- rồi gõ pass vào phần networks key[b] và gõ lại pass lần nữa rồi OK
+ vào lại My networks place - chọn propeties
+ chuột phải vào local area connection - chọn properties - chọn sang tab advance - tick vào phần allow other networks user ...
chon ở menu hạ xuống chọn wireless networks connection rồi OK
- kích đúp vào chỗ cột sóng wifi ở chỗ gần đồng hồ của máy tính bạn tìm đến tên network mình vừa tạo rồi double click vào đó - gõ password hoặc ko vào đó - rồi bật wifi của phone lên để search mạng,tìm đến mạng mình vừa tạo rồi connect vào mạng wifi như bình thường.
Các bạn hãy thử nha!!!

Cách thực hiện:
- Cài đặt ADSL trên vi tính như bình thường. Kết nối ADSL từ Modem vào Laptop bằng dây LAN.
- Mở WIFI lên, tạo 1 kết nối Ad-Hoc Mod trên vi tính :
- Trên Windows VISTA và Windows 7 thì click vào biểu tượng NETWORK. Chọn TAB NETWORK AND SHARING CENTER. Chọn MANAGE WIRELESS NETWORKS. Chọn ADD. Chọn CREATE AN AD HOC NETWORK. Ấn NEXT.
+ Network Name: (Đặt tên cho Network bạn chuẩn bị tạo).
+ Security Type: (Các dạng mã khóa bảo mật). Thường thì chọn WEP.
+ Security Key: (Đặt mã). Thường thì đặt chữ "admin" là hay nhất. Thỏa mãn 5 chữ.Ko đặt cũng được nhưng mà coi trừng có người dùng chùa đấy...
+ Click chọn Save This Network.
+ Sau đó ấn NEXT. Đợi chút xíu. Rồi CLOSE. Đừng nhấp vô cái gì khác.
-Quay lại NETWORK AND SHARING CENTER.
-Chọn TAB CHANGE ADAPTER SETTINGS.( hoặc manage network connection)
-Sẽ thấy có 2 Network. 1 là Local Area Connection. 2 là Wireless Network Connection
-Bấm Ctrl, click chọn cả 2 cái đó. Mấy cái Network khác như Bluetooth, Ir...thì ko chọn nha
-Sau đó click chuột phải, chọn Bridge Connection. Bên Windows VISTA và Windows 7 có hỏi xin lệnh Admin thì chọn Yes hay Continues nha các anh.
-Nhấp đôi chuột vào cái Wireless Network Connection, chọn Connect.
-Mở WIFI điện thoại.
-Dò sóng WIFI của LAPTOP.
-Kết nối, gõ mã cho đúng.
Với các Bro dùng Win XP:
+ chuột phải vào My networks place[/b] - chọn Propeties
+ cửa sổ hiện ra,bạn chọn chuột phải vào biểu tượng wifi (wireless networks connection) chọn propeties
+ cửa sổ properties hiện ra,chọn tab wireless network - chọn advance - chon computer to computer (ad hoc) và close lại
+ ở cửa sổ propeties - chon add - ở phần networks name - ban đánh vào tên mạng của bạn (bất kỳ - như tôi thì gõ tên tôi)
+ bỏ tick :" the key provide for me automatic" nếu bạn muốn đặt password cho mạng của Bạn.Nếu không thì để mặc định thì sẽ ko có pass bảo vệ.Nếu đặt thì bạn chọn phần network authentication là open -- chọn data encryption là WEP ---- rồi gõ pass vào phần networks key[b] và gõ lại pass lần nữa rồi OK
+ vào lại My networks place - chọn propeties
+ chuột phải vào local area connection - chọn properties - chọn sang tab advance - tick vào phần allow other networks user ...
chon ở menu hạ xuống chọn wireless networks connection rồi OK
- kích đúp vào chỗ cột sóng wifi ở chỗ gần đồng hồ của máy tính bạn tìm đến tên network mình vừa tạo rồi double click vào đó - gõ password hoặc ko vào đó - rồi bật wifi của phone lên để search mạng,tìm đến mạng mình vừa tạo rồi connect vào mạng wifi như bình thường.
Các bạn hãy thử nha!!!
Sticky post
Cô Đơn
Saturday, August 28, 2010 12:28:39 PM
Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng. Bởi đó,người yêu có thể cô đơn ngay khi ở bên nhau.
Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn.
Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau, vì trong cuộc đời, mỗi người đều có hai thế giới. Thế giới riêng trong cõi lòng và thế giới ngoài xã hội. Thế giới tâm hồn sụp đổ thì thế giới bên ngoài thành hoang vắng, vô nghĩa. “ Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ ”. Vì thế, người ta có thể cô đơn giữa đám đông. Cả vườn hoa chẳng có nghĩa gì nếu không có loài hoa người ta kiếm tìm. Người đưa thư trở thành thừa thãi nếu không có cánh thư người ta đang chờ mong. Chỉ một cánh hoa của lòng thôi cũng đủ làm cho cả khu đồi thành dễ thương. Chỉ một cánh thư thôi cũng đủ làm cho bầu trời xanh thăm thẳm. Làm gì còn cô đơn nữa nếu đã có bắt gặp
Người ta cô đơn khi thấy quanh mình chỉ là những dòng sông lững lờ, chỉ là những con nước thờ ơ. Người ta có thể cô đơn vì không đến được với người khác. Người ta cũng có thể cô đơn vì người khác không muốn đến với mình. Cô đơn nào thì cũng là một hải đảo. Nhưng nỗi cô đơn bị người khác hờ hững thì cay đắng hơn. Khi tự mình không bước tới thì người ta cũng có thể tự mình bước ra khỏi hàng rào cô đơn đó. Còn nỗi cô đơn bị người khác thờ ơ thì đưa người ta vào nỗi buồn mà có khi đau đớn hơn tù đầy, có khi u ám hơn sự chết, vì đây là nỗi cô đơn muốn chạy trốn mà chẳng trốn chạy được. Tôi thương, nhưng người khác có thương tôi không đấy là tự do của họ. Cho đi phần đời của mình mà không được đáp trả vì thế mới có xót xa.
Chỉ có ai đã cô đơn mới có thể hiểu nỗi buồn, mới thấy cái hoang dại trong cuộc đời của kẻ cô đơn như ta .
Người ta đi tìm chân trời mới, lòng sao lại buồn, hay ta buồn cho ta, cho nỗi cô đơn giữa rừng người nơi thành thị náo nhiệt này ...
Cô đơn - cảm giác không thể gọi thành tên . một mình trên đường ... Dòng người vẫn đi, vẫn ồn ào ... Một mình ta lặng lẽ ... Vậy là cô đơn !!!
Cô đơn là khi một mình với biển ... Biển vẫn vậy ... Vẫn ồn ào ... Vẫn hôn lên bờ cát ... Tự nhiên thấy mình vô duyên lạ ...
Một mình với biển ... Thả bộ ... Trên mình khoác chiếc áo gió ... Mũ trùm kín đầu ... Mưa nhẹ phả vào mặt ... Buốt ... Lạnh .... Muốn có một vòng tay ai đó ôm mình ... Kéo mình vào lòng ... Biết mình cô đơn ...
Nhìn lại dấu chân trên cát chỉ có mình ...
Cô đơn là khi một mình lang thang trong mưa ... Một mình khóc, mong mưa xoá hết nước mắt để mai mình vững vàng hơn ...
Cô đơn khi một mình trong phòng ... Bản nhạc vẫn vang lên ... Muốn có ai đó gọi điện chỉ để nói một câu xin chào ... Muốn có một cái xiết tay thật chặt để biết mình không một mình, để biết mình không đơn độc.
Cô đơn là khi một mình nhìn hoàng hôn đang dần qua ... Muốn có ai đó để ôm vào lòng ...
Cô đơn là khi giáng sinh đến, ai cũng có người tay trong tay, hay một nhóm bạn vừa đi vừa nô đùa ... Nhớ noen trước mình cùng với xóm leo rào vào công viên để không mất tiền vé ... Giờ tay mình đâu ai nắm ...
Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn.
Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau, vì trong cuộc đời, mỗi người đều có hai thế giới. Thế giới riêng trong cõi lòng và thế giới ngoài xã hội. Thế giới tâm hồn sụp đổ thì thế giới bên ngoài thành hoang vắng, vô nghĩa. “ Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ ”. Vì thế, người ta có thể cô đơn giữa đám đông. Cả vườn hoa chẳng có nghĩa gì nếu không có loài hoa người ta kiếm tìm. Người đưa thư trở thành thừa thãi nếu không có cánh thư người ta đang chờ mong. Chỉ một cánh hoa của lòng thôi cũng đủ làm cho cả khu đồi thành dễ thương. Chỉ một cánh thư thôi cũng đủ làm cho bầu trời xanh thăm thẳm. Làm gì còn cô đơn nữa nếu đã có bắt gặp
Người ta cô đơn khi thấy quanh mình chỉ là những dòng sông lững lờ, chỉ là những con nước thờ ơ. Người ta có thể cô đơn vì không đến được với người khác. Người ta cũng có thể cô đơn vì người khác không muốn đến với mình. Cô đơn nào thì cũng là một hải đảo. Nhưng nỗi cô đơn bị người khác hờ hững thì cay đắng hơn. Khi tự mình không bước tới thì người ta cũng có thể tự mình bước ra khỏi hàng rào cô đơn đó. Còn nỗi cô đơn bị người khác thờ ơ thì đưa người ta vào nỗi buồn mà có khi đau đớn hơn tù đầy, có khi u ám hơn sự chết, vì đây là nỗi cô đơn muốn chạy trốn mà chẳng trốn chạy được. Tôi thương, nhưng người khác có thương tôi không đấy là tự do của họ. Cho đi phần đời của mình mà không được đáp trả vì thế mới có xót xa.
Chỉ có ai đã cô đơn mới có thể hiểu nỗi buồn, mới thấy cái hoang dại trong cuộc đời của kẻ cô đơn như ta .
Người ta đi tìm chân trời mới, lòng sao lại buồn, hay ta buồn cho ta, cho nỗi cô đơn giữa rừng người nơi thành thị náo nhiệt này ...
Cô đơn - cảm giác không thể gọi thành tên . một mình trên đường ... Dòng người vẫn đi, vẫn ồn ào ... Một mình ta lặng lẽ ... Vậy là cô đơn !!!
Cô đơn là khi một mình với biển ... Biển vẫn vậy ... Vẫn ồn ào ... Vẫn hôn lên bờ cát ... Tự nhiên thấy mình vô duyên lạ ...
Một mình với biển ... Thả bộ ... Trên mình khoác chiếc áo gió ... Mũ trùm kín đầu ... Mưa nhẹ phả vào mặt ... Buốt ... Lạnh .... Muốn có một vòng tay ai đó ôm mình ... Kéo mình vào lòng ... Biết mình cô đơn ...
Nhìn lại dấu chân trên cát chỉ có mình ...
Cô đơn là khi một mình lang thang trong mưa ... Một mình khóc, mong mưa xoá hết nước mắt để mai mình vững vàng hơn ...
Cô đơn khi một mình trong phòng ... Bản nhạc vẫn vang lên ... Muốn có ai đó gọi điện chỉ để nói một câu xin chào ... Muốn có một cái xiết tay thật chặt để biết mình không một mình, để biết mình không đơn độc.
Cô đơn là khi một mình nhìn hoàng hôn đang dần qua ... Muốn có ai đó để ôm vào lòng ...
Cô đơn là khi giáng sinh đến, ai cũng có người tay trong tay, hay một nhóm bạn vừa đi vừa nô đùa ... Nhớ noen trước mình cùng với xóm leo rào vào công viên để không mất tiền vé ... Giờ tay mình đâu ai nắm ...
Sticky post
Ly và Nước:
Wednesday, August 25, 2010 10:51:15 AM
Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"
Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"
Ly đáp: "Chắc vậy!"
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.
Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"
Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.
Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
Sticky post
Ranh Ngôn Tình iu ...
Wednesday, August 25, 2010 10:49:01 AM
Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt
* Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết – ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một cái chạm tay
*Muốn chinh phục người con gái ấy, bạn hãy làm cho nàng hiểu rằng nàng chẳng phải viên sỏi duy nhất trên bờ biển
*Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.
*Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy
*Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng
*Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường
*Tình yêu là một vị thần trẻ con. Hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém

*Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.
*Được yêu, một sự kiện quan trọng biết bao! Yêu, càng trọng đại hơn nữa! Vì yêu, trái tim trở nên can đảm. Nó chỉ còn toàn những gì thuần khiết, chỉ dựa vào những gì cao thượng và lớn lao.
*Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa.
*Một người đang yêu có hai trạng thái: hoặc là không nghi ngờ gì hết, hai là nghi ngờ tất cả.
*Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình
*Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương; giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt ngọc; giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém.
*Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo
*…Em, chỉ mình em mới tạo cho anh cảm giác đang sống… Những người đàn ông khác bảo đã gặp được thiên thần nhưng anh đã thấy em và thế là đủ
*Thật thế, khó tìm ra được một tình yêu hoàn hảo. Để trở thành một người tình, bạn phải có liên tục sự tinh tế của một kẻ rất sáng suốt, sự linh động của một đứa trẻ, tính nhạy cảm của một nghệ sĩ, sự hiểu biết của một triết gia, sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan dung của mộ học giả và lòng dũng cảm của một tín đồ.
*Bạn đã yêu, đã nếm được mùi vị của ái tình..Đột nhiên, bạn thấy cái đẹp, sự hứng thú ở khắp nơi. Bạn không ngần ngại thể hiện tình yêu một cách say đắm, một cách dịu dàng, bằng ngôn từ và bằng sự im lặng. Và bạn thấy mình mạnh mẽ, khoan dung và đầy sinh khí.
*Thật đau khổ cho kẻ nào vào lúc bắt đầu yêu đã không tin rằng tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu
*Không bao giờ người ta yêu như người ta đã được yêu, bởi thế nên muốn đạt được hạnh phúc trong tình yêu chúng ta phải cho tất cả mà không được đòi hỏi gì.
*Khi nào một người phụ nữ từ chối tình yêu của bạn và thay vào đó, cô ta đề nghị giữ vững tình bạn, bạn chớ có nghĩ rằng đó là lời từ biệt- điều đó có nghĩa là cô ta muốn bạn hành động theo thứ tự đã định sẵn.
*Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động. Tình yêu được thử thách bằng tinh thần sẵn sàng hành động vì người mình yêu
*Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu.
*Có thể ăn nửa bữa,ngủ nửa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim
*Không có gì cao thượng hơn tình yêu nằm trong những trái tim trong sáng
*Bản chất của tình yêu là sự thánh thiện và thanh bình. ở đó, tâm hồn, lý trí, lương tâm và thể xác đều được bình an.
*Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói. Ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng
*Không gì diễn tả được nỗi đau do cái ghen đem đến cho con tim chưa nói được lời tỏ tình.
*Lòng ghen có tính cách vừa công bằng vừa hợp lý bởi lẽ nó nhằm gìn giữ cho cái thuộc về ta hoặc cái mà ta tin là của ta.
* Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết – ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một cái chạm tay
*Muốn chinh phục người con gái ấy, bạn hãy làm cho nàng hiểu rằng nàng chẳng phải viên sỏi duy nhất trên bờ biển
*Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.
*Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy
*Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng
*Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường
*Tình yêu là một vị thần trẻ con. Hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém
*Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.
*Được yêu, một sự kiện quan trọng biết bao! Yêu, càng trọng đại hơn nữa! Vì yêu, trái tim trở nên can đảm. Nó chỉ còn toàn những gì thuần khiết, chỉ dựa vào những gì cao thượng và lớn lao.
*Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa.
*Một người đang yêu có hai trạng thái: hoặc là không nghi ngờ gì hết, hai là nghi ngờ tất cả.
*Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình
*Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương; giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt ngọc; giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém.
*Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo
*…Em, chỉ mình em mới tạo cho anh cảm giác đang sống… Những người đàn ông khác bảo đã gặp được thiên thần nhưng anh đã thấy em và thế là đủ
*Thật thế, khó tìm ra được một tình yêu hoàn hảo. Để trở thành một người tình, bạn phải có liên tục sự tinh tế của một kẻ rất sáng suốt, sự linh động của một đứa trẻ, tính nhạy cảm của một nghệ sĩ, sự hiểu biết của một triết gia, sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan dung của mộ học giả và lòng dũng cảm của một tín đồ.
*Bạn đã yêu, đã nếm được mùi vị của ái tình..Đột nhiên, bạn thấy cái đẹp, sự hứng thú ở khắp nơi. Bạn không ngần ngại thể hiện tình yêu một cách say đắm, một cách dịu dàng, bằng ngôn từ và bằng sự im lặng. Và bạn thấy mình mạnh mẽ, khoan dung và đầy sinh khí.
*Thật đau khổ cho kẻ nào vào lúc bắt đầu yêu đã không tin rằng tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu
*Không bao giờ người ta yêu như người ta đã được yêu, bởi thế nên muốn đạt được hạnh phúc trong tình yêu chúng ta phải cho tất cả mà không được đòi hỏi gì.
*Khi nào một người phụ nữ từ chối tình yêu của bạn và thay vào đó, cô ta đề nghị giữ vững tình bạn, bạn chớ có nghĩ rằng đó là lời từ biệt- điều đó có nghĩa là cô ta muốn bạn hành động theo thứ tự đã định sẵn.
*Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động. Tình yêu được thử thách bằng tinh thần sẵn sàng hành động vì người mình yêu
*Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu.
*Có thể ăn nửa bữa,ngủ nửa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim
*Không có gì cao thượng hơn tình yêu nằm trong những trái tim trong sáng
*Bản chất của tình yêu là sự thánh thiện và thanh bình. ở đó, tâm hồn, lý trí, lương tâm và thể xác đều được bình an.
*Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói. Ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng
*Không gì diễn tả được nỗi đau do cái ghen đem đến cho con tim chưa nói được lời tỏ tình.
*Lòng ghen có tính cách vừa công bằng vừa hợp lý bởi lẽ nó nhằm gìn giữ cho cái thuộc về ta hoặc cái mà ta tin là của ta.
Sticky post
“Quằn quại” nơi công cộng
Sunday, August 22, 2010 1:24:50 AM
Việc phô diễn “tình cảm” nơi công cộng với những hình ảnh, tư thế gây xốn mắt người qua lại dường như đã là một đề tài quá cũ trong đời sống. Mặc dù vậy, hiện tượng đáng phê phán này chẳng những không giảm mà có vẻ còn gia tăng, cả về độ phô diễn lẫn số lần xuất hiện.
Cảnh tượng một cô gái nằm lọt thỏm trong lòng bạn trai với những màn “khóa môi” điệu nghệ ngay giữa thanh thiên bạch nhật ở bất kỳ chỗ nào, trong tư thế nào khiến tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi ấy càng nhanh càng tốt.
Tôi không hiểu với những bạn trẻ ấy, lòng tự trọng của họ để đâu mà lại có thể làm chuyện đó ở nơi có đông người qua lại cứ như thể chốn này chỉ dành riêng cho họ! Trong khi đó, những nơi như Thảo cầm viên, các công viên yên bình khác...
Một điều đáng lưu ý nữa là sự gia tăng về mức độ của những pha yêu đương... gay cấn ấy lại tỉ lệ nghịch với tuổi tác của các “đương sự”. Có lần, trên thang máy trong trung tâm mua sắm Diamond, tôi bắt gặp một cậu bé đang nói chuyện bỗng hôn cái “chụt” lên má cô bạn gái đi bên cạnh. Đáng nói là cô bạn cũng chẳng tỏ vẻ gì là e ngại hay mắc cỡ trước bao cặp mắt xung quanh. Tôi biết hai bạn nhỏ ấy là người Việt qua tiếng nói chứ nếu chỉ nhìn trang phục, kiểu tóc của cả hai và cách cô gái trang điểm, hẳn mọi người đều lầm tưởng họ là người Hàn hay người Nhật gì đó.
Không hiếm khi ta bắt gặp trên đường hình ảnh những đôi học trò mặc đồng phục, cô bé ngồi sau vòng tay ra trước ôm chặt cứng eo cậu bạn. Thỉnh thoảng cậu bạn ngoái lại phía sau hôn cái “chụt” lên má cô bé, cô cậu trong tay, siết chặt. Có khi họ đi nhiều cặp thành một nhóm, cặp này “biểu diễn” xong tới cặp kia, cứ thản nhiên như ở chốn không người mà chẳng tỏ vẻ ngượng ngùng.
Hẳn có người cho rằng “như thế là Tây”. Nhưng Tây họ chỉ hôn nhau chớ đâu có... quằn quại ở chỗ công cộng, “phô” và “lố” như vậy. Đó là chưa nói đa số người Việt Nam vẫn quen với cách thể hiện tình cảm kín đáo theo truyền thống của người Á Đông, nên những người nghiêm túc chắc chắn sẽ không phô bày tình cảm ở chốn đông người. Yêu đương là nhu cầu tự nhiên của con người. Nhưng “yêu lộ thiên” như một bộ phận trong giới trẻ hành xử như trên đã làm tổn thương các giá trị truyền thống.
Shoutbox
Latest comments
Poll
Mau Ban Yeu Thich Nhat La Gi ?
- Mau Tinh Yeu
(0%)
- Mau Xanh
(50%)
- Mau Trang
(0%)
- Mau Vang
(50%)
Total: 4 votes
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tags
- 8 đoạn script hay dùng trên web
- Biến USB thành bộ nhớ RAM với eBoostr 1.1
- cac lenh trong dos
- cac lenh xam nhap may tinh
- cach-su-dung-file-robots-txt
- codon
- Cách chèn nhạc vào file Power Point .ppt
- Cách phát hiện và khắc phục lỗi SQL inj
- cách sử dụng ultrasurf cho firefox
- Cách tiết kiệm(có thẻ free) khi dùng 3g
- ghost_all_driver
- Giúp Windows XP “khoác áo” Windows 7
- Javascript và slide menu
- Lam trang web them sinh dong
- Làm Forum Online
- mot so link de log admin
- ngu dong cho may tinh
- rewrite url
- Tích hợp Hiren's Boot 9.8 vào Menu Boot
- Tạo menu ghost tự động với 1 click chuộ













