hãy yêu một người, tin vài người và đừng bao giờ lừa dối ai cả

Subscribe to RSS feed

Sticky post

***********nycnl************


[♥]... 1 cHúT giẬn dỖi đỂ tHấY mỲg đC vỖ vỀ...[♥]
[♥]... 1 cHút íCk kỶ đỂ piẾt mỲg tHuỘc vỀ ai đÓ...[♥]
[♥]... 1 cHúT nưỚc mẮt đỂ tHấY mỲg ko vÔ kẢm...[♥]
[♥]... 1 cHúT hỜn ghEn đỂ piẾt mỲg đAg iÊu tHậT nHiỀu...[♥]


Read more...

Thích Hà Nội lạnh run run theo từng cơn gió…

Mình thích cái cảm giác này, cái cảm giác của những ngày chuyển mùa, trời sắp sang đông, thích Hà Nội lạnh run run theo từng cơn gió…
Vậy là mình đã đón nhận hai lần cái mùa đông của Hà Nội. Mùa đông mà thời tiết chỉ lạnh như mùa thu Mộc Châu – nơi mình sống. Sáng ngủ dậy và cảm nhận một chút, một chút thôi không khí lạnh ở bên mình. Một cảm giác thân thuộc như ở trong chính quê hương mình vậy.

Nhớ Mộc Châu quá. Nhớ cái lạnh cắt da cắt thịt mùa đông Mộc Châu mà có lẽ Hà Nội không bao giờ có. Nhớ những giọt sương sớm đã đông thành tuyết mỗi sớm mai thức dậy. Nhớ cả những tia nắng hiếm hoi làm tan chảy những bông tuyết bé nhỏ trên tán lá, và cả làn hơi nước bốc lên từ những con suối như bị đun sôi nhưng thực ra lại vì quá lạnh. Giá như giờ này mình đang ở Mộc Châu thì có lẽ đã cuộn tròn người trong chăn như những chú nhộng lười trốn mình trong kén tằm, híc. Ko biết có bao giờ Hà Nội sẽ lạnh như vậy? để mình được trốn trong chăn tận hưởng cái cảm giác ấm áp trong mùa lạnh.

Mùa đông Hà Nội và mùa thu Mộc Châu. Không quá lạnh cũng không phải là không lạnh chút nào mà là một cái lạnh run run theo từng cơn gió. Lạnh mà lại ấm. Ấm áp trong tình yêu thương chia sẻ, ấp áp trong những kỉ niệm thân thuộc với quê hương, và ấm áp trong mùa đông Hà Nội.

Các bạn của tôi ơi hãy tận hưởng một mùa đông ấm áp nhé.

ghet mot nguoi

Mình nên làm gì bây giờ, mình ghét hắn, căm ghét tột độ. Nhưng mình có thể làm gì dc chứ. Mình ko muốn nhìn thấy mặt hắn.Mình muốn biết vì sao mà mình lại ghét hắn như vậy. Mọi chuyện bắt đầu như thế nào nhỉ? Có phải vì mình đã quá hi vọng để rồi đến lúc thất vọng ko? Mình đã tin tưởng hắn bao nhiêu, đã hi vọng bao nhiêu. Nếu ko phải vì hắn thì giờ mình có như thế này ko? Năm đầu đi học nếu như mình ko quen hắn, nếu mình ko ở gần hắn, nếu như mình ko cho hắn vay tiền, thì cuộc sống năm đầu của mình có khổ sở đến vậy ko? Nhưng nếu như mãi mãi chỉ là nếu như mà thôi. Mình sẽ cố gắng để quên hắn, một tên xấu xa. Mình có thể coi như ko quen hắn. có lẽ nên như vậy

Thà ko biết thi ko đau.

Sẽ thật buồn nếu như mình phát hiện ra dc rằng người mà mình tin tưởng chỉ lợi dụng mình thôi. Nói vậy có vẻ như nặng nề nhưng có lẽ sự thật là vậy. Thật buồn quá, đã tự nhắc mình bao nhiêu lần nhưng mình vẫn mắc phải. Vẫn quá tin vẫn quá hi vọng để rồi lại thất vọng tràn trề.. và tự nhủ một điều là từ nay ko nên quá tin, có lẽ cái j quá cũng đều ko tốt. Chỉ vừa đủ thôi có lẽ tốt hơn.

Read more...

Trung thu hôm nay thật buồn

Trung thu hôm nay thật buồn, sao mình thấy tâm trạng bất ổn quá. Nhớ nhà quá. Mình muốn uống say, say để nhớ, say để quên, say để ít nhất dc đối diện với cảm xúc thật của chính mình.
Và nhớ dc láng máng rằng, mình đã say, ôi cái cuộc đời này. Ko biết lúc mình say mình như thế nào nữa, mình chẳng nhớ dc. Có lẽ say là quên. Quên mất rằng mình là con gái, mình ko dc phép uống say. Quên mất rằng mình phải che giấu đi sự yếu đuối. Quên mất rằng mình phải là chỗ dựa cho người thân. Và cũng quên luôn rằng khi say thì mình giống như bị ngớ ngẩn. Thế nên mình đã uống say. Hic. Mình đúng là ngốc.
Tưởng rằng say là có thể quên sao? Mình vẫn nhớ, mình vẫn buồn. Thậm trí khi say còn nhớ hơn, còn buồn hơn. Và khi say, mình ko thể kiểm soát dc hành động của chính mình. Ko biết lúc đó mình có khóc lóc ko nữa.
Đau đầu quá. Ngủ thôi.
Sau này sẽ ko bao giờ để mình say nữa. Mà tốt nhất là ko bao giờ uống nữa.
Hà Nội, Trung thu buồn. 15/8/2010

entry for 2009

Ngày cuối năm danh một giây để nói yêu một người, một phút để làm điều mà bạn chưa kịp làm, một giờ để nghĩ lại những gì đã qua, thêm một giờ để bạn ngồi với bố mẹ, một giờ cho những đứa bạn thân, một giờ nữa cho những gì bạn thích và thời gian còn lại bạn hãy dành cho một nửa của bạn. vì người đó cần bạn ( bạn cũng cần người ta). Chúc tất cả, những người bạn của tôi một ngày cuối năm thật nhiều ý nghĩa, một năm mới hạnh phúc. Hãy gửi những lời yêu thương này cho tất cả

nhật kí sinh viên

Nhật kí, ngày... tháng ...năm.....Mộc châu
Vậy là đã gần nửa tháng trôi qua kể từ khi nó biết mình đã trượt đại học. nó vẫn vậy, vẫn cái tâm trạng ko buồn và cũng chẳng phải vui. Biết mình trượt nó ko ủ rũ , ko khóc mà sao cũng chẳng thấy nó cười. cả ngày chẳng thấy nó nói một câu. Có lẽ nó đang buồn. nhưng nếu buồn tại sao nó ko khóc, hoặc ít ra nó có thể chia sẻ với môt người. như vậy nó sẽ bớt buồn hơn.
Sau một thời gian khá dài để nó suy nghĩ, cuối cùng thì nó cũng quyết định đặt bút và viết hồ sơ nộp nguyện vọng 2. thấy nó hoàn thành hồ sơ mà mình nhẹ cả người. chỉ sợ nó cứ im lặng và ko làm gì cả. cái ngày quyết định của nó chắc nó cũng gặp nhiều khó khăn lắm. nó muốn trở thành giáo viên dạy văn, à ko mà nó muốn làm giảng viên môn văn học thì đúng hơn. Nó chọn sư phạm ngữ văn để từ đó có thể có bước tiến trở thành giảng viên. Nó ao ước, nó mong muốn nhường nào, thi đỗ dhsp-dhqg hà nội. Nhưng có lẽ cơ hội không mỉm cười với nó. Nó trượt vì thiếu nửa điểm. giờ nó phải làm gì đây?

Read more...

¤*•,¸.MERRY CHIRSTMAS,•*¤*•,HAPPY NEW YEAR *•,¸

Giáng sinh đang về , Chúc cho ai đó được hạnh phúc bên nửa yêu thương! Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ! Chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách! Chúc cho ngày Giáng sinh tràn đầy niềm vui; hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều! Không chỉ là nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc; không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu, chúc cho ai đó sẽ giữ được những giây phút ấy suốt cả cuộc đời! MERRY CHRISTMAS !!!

mệt nhưng mà mình thấy vui

hôm nay đi cả ngày, điều đó làm mình mệt rã rời. thức dậy lúc 6 giờ. hôm nay là ngày mình dậy sớm hơn cả so với những ngày trong tuần. vì mình được nghỉ học cả tuần chẳng có việc gì làm nên mới dậy muộn như vậy. chứ hôm nay lại khác. tối hôm qua nhận được lệnh của bố mẹ "ngọc à mai con đi lấy hồ sơ cho chị con nhé, có gì mai mẹ sẽ điện cho con nói về địa điểm và thời gian cụ thể sau nhé" vậy là lại có việc để làm rồi. đường nào cũng phải đi lấy hồ sơ, không biết là phải ra bến xe nào đây. thôi đi lượn mấy vòng vậy. đầu tiên là vào hiệu sách. tiện thể mua sách và gửi cho bạn mình luôn nhỉ. đường nào cũng ra bến xe mà. vậy là mình đã khuân được một đống sách rùi nè. 11 cuốn từ điển tiếng việt. nặng quá à. hừzzzz sao vẫn chưa thấy cấp trên bảo đi lấy hồ sơ ở đâu nhỉ. gọi về nhà cái nào. "bố ạ bố gửi hồ sơ chưa vậy bố gửi xe nào thế? mấy giờ xe đến nơi hả bố ..." cuối cùng thì cũng biết mình phải đi đâu! gọi điện cho bạn mình nữa chứ nhỉ, xem anh ấy có thể đi lấy sách được không để còn đi gửi. ko ngờ mình lại nhận được lời đề nghị lấy thêm 19 cuốn từ điển nữa.vậy là tất cả 30 cuốn từ điển. và còn cả cuốn hán việt tự điển của thiều chửu nữa chứ. tên tác giả đọc khó quá. đau cả mồm mà cũng chảng phát âm lên hồn. haha. nhưng mà vẫn vui vui vì càng lấy được nhiều sách thì bán hết lại được lãi nhiều. mình rất thích cái gọi là lời lãi " giá trị thặng dư" hay cũng chính là tiền. mình cứ bảo tiền ko quan trọng, mình có tiền hay ko cũng ko thành vấn đề nhưng sao cứ làm cái gì mà kiếm ra tiền lại làm cho minh thấy vui thế chứ. kiếm tiền quả là một sở thích đặc biệt. chiều đến rùi. lóc cóc đạp xe ra bến mĩ đình lấy hồ sơ rùi lại loc cóc ra hiệu sách gần trường. lần này mua thêm dc 19 cuôn từ điển tiếng việt, một cuốn hán việt tự điển,một cuốn từ điển nghệ thuật văn hoc. trời ơi nặng quá à. nhà thì xa nữa chứ sau một chặng đường dài cuối cùng thì cũng trở dc thùng sách về đến nhà. xắp xếp lại sách nào. dồn hai thùng sách vào một. một cái hộp to ko chứa đủ,vẫn phải để ở hai hộp rùi. ko biết ngày mai làm sao để mang dc số sách đó ra bến xe đây. chắc phải thuê xe chở rùi, chứ xe đạp làm sao mà chở nổi. haizz, giờ thấy đau chân và mệt quá à.chắc tại hôm nay mình đi nhiều quá. nhưng mình vẫn thấy vui lắm. mặc dù mệt nhưng thật sự vui[/SIZE][/COLOR]