Tình người con gái
Monday, July 7, 2008 9:18:40 AM
Tình người con gái
Nếu anh không thể
lấy xuống những vì sao xa xôi
nhốt trong lọ pha lê
thắp sáng dành cho em.
Nếu anh không thể
giữ lại màu lá xanh mướt
giữ lại sắc hoa thắm cả khoảng trời
giữ lại làn gió quẩn chân em bước
Có anh và em của cái thưở ban đầu
và giữ lại bao điều đam mê
cho em.
Anh không thể không thể
Em có đòi hỏi gì đâu!
Bên anh, chỉ đơn giản vậy thôi
Dành cho em
giây phút cho nhau đôi khi là vô nghĩa
chiều theo em vui buồn bồng bột thời con gái
Thế thôi cũng đủ làm tình em dâng đầy
Em có đòi hỏi gì đâu!
5/ 2008.
Bụi tre Xanh








