Sinh nhật tuổi 28.
Friday, September 3, 2010 8:10:09 AM
Như mọi ngày bình thường, cái ngày hắn tròn 28 tuổi cũng bắt đầu từ... 0h sáng. Ngoài trời mưa rả rích, cái mưa dai dẳng của tháng Ngâu đã thấm vào không gian, đất cát và con người một điều gì đó nhạt nhòa khó diễn tả.
Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, hắn yên lặng ngắm em và cô Cún nhỏ ngủ ngon lành. Thiếp đi sau một ngày mệt mỏi với công việc, chăm lo gia đình và đặc biệt là cô con gái nhỏ khá hiếu động và... háu đói, em vẫn nằm nguyên như lúc dậy cho Cún bú. Cô Cún cũng vậy, ghé sát mặt vào ngực mẹ, cái miệng chúm chím thỉnh thoảng vẫn tóp tép, hai tay dang rộng sang hai bên như giữ không cho bố mẹ đi đâu hết, thỉnh thoảng cô lại chọc - chọc vào sườn bố, rồi có lúc tung hai chân lên rồi cứ nhằm... bụng mẹ mà hạ xuống. Thật như một cậu con trai...
Không ngủ được với nhiều suy nghĩ mông lung, hắn dậy đắp chăn cho em, chỉnh lại chỗ nằm của cô Cún cho ngay ngắn, bật vài bài hát quen thuộc. Hắn vẫn có thói quen như vậy, mỗi khi mất ngủ hoặc mệt mỏi vì điều gì đó, hắn thường nghe lại những bài hát cũ, những giai điệu đằm thắm du dương khiến hắn bớt suy nghĩ, và dễ ngủ hơn.
Sáng dậy với một nụ hôn dịu ngọt của em và cơn mưa tầm tã, những lời chúc thưa thớt, công việc hàng ngày, một vài niềm vui nho nhỏ... Sinh nhật của một người đang "tranh đấu", không quá tệ khi phải vật lộn với một ngày trực vất vả như năm ngoái, nhưng có lẽ cũng chỉ là một ngày, như mọi ngày, bình thường.
***
Vẫn tất bật với công việc hàng ngày, nhưng tối nay cái gia đình bé nhỏ của hắn đã có một niềm vui khác. Niềm vui của một sinh nhật bình bị và ấm áp. Một sinh nhật chỉ có 3 người nhưng đầy ắp tình yêu thương.


Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, hắn yên lặng ngắm em và cô Cún nhỏ ngủ ngon lành. Thiếp đi sau một ngày mệt mỏi với công việc, chăm lo gia đình và đặc biệt là cô con gái nhỏ khá hiếu động và... háu đói, em vẫn nằm nguyên như lúc dậy cho Cún bú. Cô Cún cũng vậy, ghé sát mặt vào ngực mẹ, cái miệng chúm chím thỉnh thoảng vẫn tóp tép, hai tay dang rộng sang hai bên như giữ không cho bố mẹ đi đâu hết, thỉnh thoảng cô lại chọc - chọc vào sườn bố, rồi có lúc tung hai chân lên rồi cứ nhằm... bụng mẹ mà hạ xuống. Thật như một cậu con trai...
Không ngủ được với nhiều suy nghĩ mông lung, hắn dậy đắp chăn cho em, chỉnh lại chỗ nằm của cô Cún cho ngay ngắn, bật vài bài hát quen thuộc. Hắn vẫn có thói quen như vậy, mỗi khi mất ngủ hoặc mệt mỏi vì điều gì đó, hắn thường nghe lại những bài hát cũ, những giai điệu đằm thắm du dương khiến hắn bớt suy nghĩ, và dễ ngủ hơn.
Sáng dậy với một nụ hôn dịu ngọt của em và cơn mưa tầm tã, những lời chúc thưa thớt, công việc hàng ngày, một vài niềm vui nho nhỏ... Sinh nhật của một người đang "tranh đấu", không quá tệ khi phải vật lộn với một ngày trực vất vả như năm ngoái, nhưng có lẽ cũng chỉ là một ngày, như mọi ngày, bình thường.
***
Vẫn tất bật với công việc hàng ngày, nhưng tối nay cái gia đình bé nhỏ của hắn đã có một niềm vui khác. Niềm vui của một sinh nhật bình bị và ấm áp. Một sinh nhật chỉ có 3 người nhưng đầy ắp tình yêu thương.













TRACYdudenroidi # Wednesday, September 15, 2010 12:15:20 PM
KAZANnguyenphamdr # Saturday, September 18, 2010 3:34:20 AM
TRACYdudenroidi # Saturday, September 18, 2010 4:01:00 AM