My Opera is closing 3rd of March

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI

CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...

Trung Thu mưa

Sáng đi trực về, mưa rả rích khiến ngày rằm Trung Thu khá ảm đạm. Mẹ Cún đã chuẩn bị sẵn đồ thắp hương, hoa... trên ban. Bao giờ mẹ cũng vậy, chu đáo lo cho hai ba con tất cả mọi việc.
Thắp hương xong, ba pha một ly trà và lấy gói bánh xốp, vừa xem lại những trang viết cho Cún, vừa nhìn ra hành lang mưa lao xao, thấy đôi chút nghĩ ngợi ưu tư, đôi chút thanh thản, đôi chút lãng đãng phiêu du (vui cái là tìm thấy sự phiêu du mơ mộng ngay trong căn nhà nhỏ của mình), và một chút tĩnh lặng quý giá giữa những ngày ba Cún cảm thấy khá khủng hoảng.
Cuộc sống đúng là còn nhiều khó khăn, nhưng ngẫm cho cùng, ba Cún thấy mình vẫn còn may mắn lắm.
Bao lâu rồi chẳng viết cho con gái yêu được dòng nào. Nhìn cái hình avatar, thế là đã tròn một năm. Ngày đó Cún (trộm vía) bụ ơi là bụ, quần áo con lúc nào cũng chật căng. Giờ thì 8-9 tháng con chẳng lên cân, người thì dài ra nên quần áo chẳng phải mua thêm mà cũng rộng thùng thình.
Năm ngoái con chưa biết bò, nay con đã chạy phăm phăm.
Năm ngoái tóc con ngắn ngủn như con trai, nay tóc đã dài và da dáng... tiểu thư lắm.
Con nói bi bô mà chẳng ai hiểu con nói những gì.
Con biết nhiều thứ lắm, bảo gì con cũng biết làm: Lấy hoa quả ra ăn, ăn xong cất vào tủ lạnh, vứt rác vào thùng, đóng - mở cửa, lấy đồ cho ba mẹ, thu dọn đồ chơi, đá bóng, cưỡi ngựa, thổi kèn, lau nhà, bật quạt - tắt quạt... Con làm tất cả những việc đó một cách đầy cảm xúc, cứ như một "người lớn" thực sự. Con còn rất dũng cảm và luôn vui vẻ, con yêu thiên nhiên và động vật. Con tinh nghịch và nhạy bén, thích khám phá và học hỏi rất nhanh. Con còn rất ngoan nữa... Với những tố chất như vậy, cộng với việc được bao bọc và nuôi nấng trong tình yêu thương hết mực và sự giáo dục đúng đắn của ông bà, cha mẹ, ba mong con gái ba sẽ có được một sự phát triển toàn diện, để con có một cuộc sống thật tốt.
Giữa cơn bão suy thoái kinh tế, ba mẹ Cún cũng gặp không ít khó khăn. Một vài khoản đầu tư không hiệu quả, chi phí công việc bị thắt chặt đến mức eo hẹp, những khoản lợi nhuận “âm” phải chi trả hàng tháng... ba suy nghĩ nhiều và lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, ba mệt mỏi và gặp thêm nhiều vấn đề trong công việc chuyên môn, những mối quan hệ đồng nghiệp trở nên phức tạp... Ba thường mở nhật ký ra chỉ để xem có ai nhắn gì không rồi lại đóng lại. Đôi khi vẫn có thời gian nhưng lại không có đủ sự tĩnh lặng trong tâm hồn để viết cho con. Ba thấy mình như bị cuốn theo vòng xoáy của việc kiếm tiền những toan tính vật chất nhiều quá. Đành rằng ai cũng phải mưu sinh, nhưng mỗi người lại có một quan điểm và một lý tưởng sống riêng, lẽ nào người ta lại giống hết nhau chỉ vì chung một mối quan tâm, đó là Tiền? Mà tiền, là thứ đáng ra không nên chung đụng nhất.
Sau một thời gian chìm trong khủng hoảng ba Cún cũng dần dà tìm lại được những chân giá trị trong cuộc sống của mình. Ba còn có mẹ con Cún và cái gia đình bé nhỏ ấm áp của mình, ba có những người bạn tốt luôn thăm hỏi và cố gắng đỡ đần nhau trong lúc khó khăn, ba có những công việc vất vả nhưng mang lại niềm vui và một nền tảng kinh tế ổn định, ba có sự tin tưởng và yêu thương của những người sống quanh mình. Ba còn muốn gì nữa nhỉ?
“Ba yếu tố chính làm nên hạnh phúc, đó là có một người nào đó để yêu, một việc gì đó để làm, và một điều gì đó để hi vọng.”
Nếu tính một cách chi li, như thế ba Cún đã có đến mấy “cái” hạnh phúc rồi.
Trung Thu mưa chắc cả nhà sẽ chẳng đi được đâu. Nhưng có rất nhiều người lại không thể có một mái nhà để che những tiếng cười cho khỏi ướt. Tối nay ba mẹ và Cún sẽ ở nhà, nếu mưa không quá to ba sẽ cho Cún xuống sân tập thể, nơi đã được tổ dân phố che bạt để tổ chức Tết Trung Thu cho Thiếu Nhi và xem mẹ trao phần thưởng cho các anh chị học sinh giỏi. Rồi nhà mình sẽ phá cỗ “hai miền” với bánh nướng bánh dẻo ngoài Bắc và bánh Pía Sóc Trăng...
Nói đến Sóc Trăng lại nhớ Sài Gòn, nhớ miền Tây sông nước quá.
Tháng Giêng 2012 ơi, chờ nhé!

***
Về quê


Nhộn nhịp phố lên đèn




Chuẩn bị đi ngủ

Thể dục buổi sáng

Phơi quần áo phụ mẹ




"Đây là nhà của em!"

"Kia là nhà anh Cóc"


"Mát mẻ" mùa hè

Ấm áp sinh nhật ba


Trung Thu ngày mưa

"Ba ơi mưa thế này rước đèn Trung Thu sao?"

"Chán thật con đã có... hẹn rồi" +_+

"Nhưng không sao, con vẫn có "đèn" để rước mà." ^_^

Ừ phải rồi mẹ Cún nhỉ! Đèn của nhà ta cũng sáng đau kém Trung Thu!

...

Ầu ơ... ví dầu...Điệu đàng 16 tháng.

Comments

Bookingqueenbs Monday, October 10, 2011 9:17:23 AM

So cute bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.