Đông sang.
Friday, October 29, 2010 8:27:16 PM
Mùa đông ập về cùng với đợt gió mùa. Không phải đợt gió mùa đầu tiên, nhưng lần đầu tiên ngoài trời lạnh thế. Cẩn thận từ hôm trước (vợ dặn mà), đi làm cùng với áo sơ mi dài tay và chiếc áo khoác mỏng, nhưng sáng nay tan trực trở về nhà khi còn khá sớm, hắn vẫn phải dò dẫm cho xe chạy chầm chậm để tránh đối đầu với những cơn gió đầu mùa buốt da buốt thịt. Bây giờ mới tháng 10, hình như năm nay Đông về sớm.
Bao giờ cũng vậy, khi trời trở lạnh sang Đông, là lúc hắn vô thức lục lại trong trí nhớ ngổn ngang của mình để thấy lại những hình ảnh quen thuộc, về một mùa đông nào đó khi hắn còn đi học. Hắn và lũ bạn ngây ngô mua những bông hoa mà mình cho là đẹp và không quá đắt, để mang đến thăm thầy cô trong ngày 20/11. Những ngày 20/11 chỉ có cô, trò và những bông hoa. Đó là những kỉ niệm đẹp và ít ỏi còn đọng lại trong trí nhớ của hắn về thời học sinh, phải chăng cũng vì nó thường gắn liền với một cái mốc của sự giao mùa, khi mùa Thu trầm mặc lùi lại phía sau cùng những vạt nắng vàng đượm cuối chiều, nhường lại con đường xao xác lá khô cho mùa Đông mặc sức chơi đùa với trò chơi lạnh giá.
Đông sang là lại một năm nữa sắp qua, trẻ con bắt đầu đếm từng ngày để mong đến Tết, người lớn thì thở dài đánh thượt: Nhanh quá, chưa gì đã sắp hết năm…
Đông sang là vào mùa cưới. Người ta hối hả đi xem “thầy” này “thầy” khác để chọn ngày lành tháng tốt. Người ta dạo qua tất cả các nhà hàng khách sạn tìm một địa điểm đẹp để thết đãi họ hàng, bè bạn. Nhưng một năm chỉ có mấy tháng, một tháng chỉ có mấy ngày, còn thành phố nhỏ cũng chỉ có từng ấy nhà hàng… Và mọi người ai cũng mong ngày ấy, tháng ấy, nơi ấy phải là của mình. Người ta khấp khởi với nhiều điều hi vọng, để thấy mùa Đông như không còn lạnh nữa.
Đông sang các bạn trẻ tha hồ súng sính diện quần áo mới với đủ cá tính sắc màu. Có điều kiện và có “gu” thì sang trọng và phong cách với hàng “hiệu”. Đơn giản và ít tốn kém hơn cũng không thiếu những mẫu mã moderm và bắt mắt xuất xứ từ Trung Quốc hoặc hàng VN chất lượng cao (đôi khi còn cả thời trang tự thiết kế với nguyên liệu… ngoại nhập +_+). Các cửa hàng vào mùa sale off, các “tín đồ” mua sắm vào mùa tụ họp ríu rít… Tất cả cứ tấp nập và nhộn nhịp, cũng xua bớt đi bầu không khí lạnh lẽo và ảm đạm.
Đông sang các chị các em không còn cơ hội khoe những cặp chân dài thườn thượt.
Các anh cũng… tiếc rẻ và ít muốn ra đường.
Các cụ già và trẻ nhỏ trở nên mong manh và yếu ớt.
Người dân nghèo và những người vừa đứng dậy sau thiên tai trở nên cơ cực hơn bao giờ hết khi phải chống chọi với đói rét mà không có chốn nương thân.
Mình thì chỉ vất vả hơn đôi chút vì mình chịu lạnh giỏi “bẩm sinh”.
Em và cô Cún nhỏ vất vả nhiều hơn.
Nhưng bọn mình chẳng sợ vì đã có… “trình iêu” sưởi ấm ^_^.
***
Đông sang năm nay còn có một sự kiện đặc biệt cỡ 29 năm có một (gần bằng một nửa Nhật thực toàn phần), đó là chú Điệp chuẩn bị cưới vợ. Sau vài mối tình dang dở với không ít kỉ niệm vui buồn, Điệp cũng tìm thấy bến đỗ của mình. Cô “học trò” cũ cũng là con trong một gia đình vốn quan hệ thân thiết từ lâu, sau nhiều năm du học tại nước ngoài nay trở về như một mối nhân duyên. Không kịp tổ chức, hai người đăng kí kết hôn đúng vào ngày 10/10/10. Vậy là bộ óc vĩ đại nhất của 12A5 cũng đã tạm gác lại công việc chinh phục những đỉnh cao để xây hạnh phúc gia đình yên ấm.
Xin chúc mừng gia đình mới của chú Điệp nhé!

...
(Update more later)
Còn chú Hùng bác sĩ, chú Hưng nhà… biên tập nữa, các chú cũng chuẩn bị đi thôi cho cháu có thêm bạn bè chứ nhỉ!
Bao giờ cũng vậy, khi trời trở lạnh sang Đông, là lúc hắn vô thức lục lại trong trí nhớ ngổn ngang của mình để thấy lại những hình ảnh quen thuộc, về một mùa đông nào đó khi hắn còn đi học. Hắn và lũ bạn ngây ngô mua những bông hoa mà mình cho là đẹp và không quá đắt, để mang đến thăm thầy cô trong ngày 20/11. Những ngày 20/11 chỉ có cô, trò và những bông hoa. Đó là những kỉ niệm đẹp và ít ỏi còn đọng lại trong trí nhớ của hắn về thời học sinh, phải chăng cũng vì nó thường gắn liền với một cái mốc của sự giao mùa, khi mùa Thu trầm mặc lùi lại phía sau cùng những vạt nắng vàng đượm cuối chiều, nhường lại con đường xao xác lá khô cho mùa Đông mặc sức chơi đùa với trò chơi lạnh giá.
Đông sang là lại một năm nữa sắp qua, trẻ con bắt đầu đếm từng ngày để mong đến Tết, người lớn thì thở dài đánh thượt: Nhanh quá, chưa gì đã sắp hết năm…
Đông sang là vào mùa cưới. Người ta hối hả đi xem “thầy” này “thầy” khác để chọn ngày lành tháng tốt. Người ta dạo qua tất cả các nhà hàng khách sạn tìm một địa điểm đẹp để thết đãi họ hàng, bè bạn. Nhưng một năm chỉ có mấy tháng, một tháng chỉ có mấy ngày, còn thành phố nhỏ cũng chỉ có từng ấy nhà hàng… Và mọi người ai cũng mong ngày ấy, tháng ấy, nơi ấy phải là của mình. Người ta khấp khởi với nhiều điều hi vọng, để thấy mùa Đông như không còn lạnh nữa.
Đông sang các bạn trẻ tha hồ súng sính diện quần áo mới với đủ cá tính sắc màu. Có điều kiện và có “gu” thì sang trọng và phong cách với hàng “hiệu”. Đơn giản và ít tốn kém hơn cũng không thiếu những mẫu mã moderm và bắt mắt xuất xứ từ Trung Quốc hoặc hàng VN chất lượng cao (đôi khi còn cả thời trang tự thiết kế với nguyên liệu… ngoại nhập +_+). Các cửa hàng vào mùa sale off, các “tín đồ” mua sắm vào mùa tụ họp ríu rít… Tất cả cứ tấp nập và nhộn nhịp, cũng xua bớt đi bầu không khí lạnh lẽo và ảm đạm.
Đông sang các chị các em không còn cơ hội khoe những cặp chân dài thườn thượt.
Các anh cũng… tiếc rẻ và ít muốn ra đường.
Các cụ già và trẻ nhỏ trở nên mong manh và yếu ớt.
Người dân nghèo và những người vừa đứng dậy sau thiên tai trở nên cơ cực hơn bao giờ hết khi phải chống chọi với đói rét mà không có chốn nương thân.
Mình thì chỉ vất vả hơn đôi chút vì mình chịu lạnh giỏi “bẩm sinh”.
Em và cô Cún nhỏ vất vả nhiều hơn.
Nhưng bọn mình chẳng sợ vì đã có… “trình iêu” sưởi ấm ^_^.
***
Đông sang năm nay còn có một sự kiện đặc biệt cỡ 29 năm có một (gần bằng một nửa Nhật thực toàn phần), đó là chú Điệp chuẩn bị cưới vợ. Sau vài mối tình dang dở với không ít kỉ niệm vui buồn, Điệp cũng tìm thấy bến đỗ của mình. Cô “học trò” cũ cũng là con trong một gia đình vốn quan hệ thân thiết từ lâu, sau nhiều năm du học tại nước ngoài nay trở về như một mối nhân duyên. Không kịp tổ chức, hai người đăng kí kết hôn đúng vào ngày 10/10/10. Vậy là bộ óc vĩ đại nhất của 12A5 cũng đã tạm gác lại công việc chinh phục những đỉnh cao để xây hạnh phúc gia đình yên ấm.
Xin chúc mừng gia đình mới của chú Điệp nhé!

...
(Update more later)
Còn chú Hùng bác sĩ, chú Hưng nhà… biên tập nữa, các chú cũng chuẩn bị đi thôi cho cháu có thêm bạn bè chứ nhỉ!












