My Opera is closing 3rd of March

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI

CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...

Đêm chuyển gió.

Mưa rả rích.
Lướt qua vài trang tin tức, mua bán... đã gần 12h. Con gái bắt đầu ọ ẹ. Cho con ăn được 60 sữa đã thấy rất vui vì mình pha vừa vặn, ban ngày con vốn đã lười ăn sữa, thường phải đổ thìa, đêm con tự bú, cho con ăn nhàn hơn nhưng mỗi lần con cũng chỉ ăn chừng đó. Rửa bình cho con xong lại thấy hết buồn ngủ. Lại muốn viết gì đó. Chỉ trong vài tuần mà cũng qua bao nhiêu là tâm trạng, vui buồn hồi hộp, hi vọng thất vọng, nghĩ ngợi, lo lắng mơ hồ... Thế rồi, cuộc sống vẫn cứ đi theo con đường riêng của nó, chẳng ai cố tình tẩy xóa, thêm thắt hay thay đổi được.
Vậy là lần thứ hai ba Cún lỡ hẹn với đất quê.
Miếng đầu tiên 105 mv, vuông vắn chia được 2 lô, thoáng mát, trước mặt là hồ nước, nhà văn hóa... cách viện mình chưa đến 3km. "Ku" Tăng đã xí một nửa. Vậy mà chần chừ chút người khác mua mất.
Miếng thứ hai 200 mv, cũng vuông vắn đẹp đến khó tả, chia 3 lô rộng rãi, hai mặt ngõ 5m, điện đường trường trạm ủy ban trong vòng 500 mét. Cách đường trục chính 100m, cách đường 5 mới HN - HP 2 km. Giá rẻ không ngờ, ku Tăng cũng "đòi" 1/3, đặt cọc được 1 tuần, đùng một cái, mấy bác điện lực kéo cái cột 3 pha to đùng vắt ngang qua. Thế là "nhà cháu" đằng trước đằng sau mỗi phía còn... 2 mét rưỡi. Nếu ở Hà Nội chắc ba Cún cũng cố làm lấy hai cái nhà siêu mỏng, nhưng ở "quê" ai làm thế. Ba Cún lại ngậm ngùi vác "cọc" về.
Mẹ Cún an ủi là nhà mình cung điền trạch đẹp, lo gì, trước sau rồi cũng đến. Nhưng ba Cún vốn là con người của hành động, cứ ngồi một chỗ đợi "nó" đến đến bao giờ? Hơn nữa Ba Cún cũng muốn tự đặt cho mình một mục tiêu lớn chút để có động lực phấn đấu thôi, nhất là khi cái "mục tiêu" ấy nó lại biết "sinh sôi nẩy nở" nữa thì có gì bằng nhỉ!
Hihi nhưng nói là nói làm vậy, chứ ba Cún cũng chẳng ham hố quá đâu, bởi ba Cún còn có những thứ mà chẳng đất đai hay tiền bạc nào sánh được.
Mẹ Cún bảo 4h sáng mai gió mùa về.
Mưa vẫn rơi tí tách...
Mong sáng mai mưa sẽ tạnh.
Để ba mẹ và Cún ra bà Ngoại sẽ không bị ướt.
Để tối mai khi ba còn phải trực hai mẹ con trở về nhà sẽ không phải co ro trong mưa lạnh.
Để chiều mai nếu có phải đi lại nhiều thì ba Cún cũng không sợ ốm.
Để cả nhà mình sẽ không sợ ốm.
Cả nhà sẽ luôn khỏe mạnh, để yêu thương nhau! OXXXO...

*****

Mưa hả ba? Ba đ...đừng lo, con đờ...đã có "thần dược" đây rồi, con không ô...ốmm được đâu! +_+

Viết cho ngày 27 tháng 2.Cho những người sống như loài cỏ dại.

Comments

Loi-nho-vao-doi Thursday, March 24, 2011 1:48:35 AM

1 gia đình hạnh phúc! hạnh phúc là gìn giữ. chúc anh chị mãi gìn giữ cho nhau niềm hạnh phúc này!

TRACYdudenroidi Monday, March 28, 2011 3:34:59 PM

Cún lớn hơn chị Zen rồi, hè chú Dũng đi vào đây họp cho em Cún đi luôn nhé!
Mẹ cháu cũng ham hố đất đai định xây cái nhà tình nghĩa có tí vườn cho cháu chạy nhảy mà bây giờ è cổ đi làm trả nợ đây.

Cô chú thuận vợ thuận chồng lo gì chuyện điền trạch

KAZANnguyenphamdr Tuesday, March 29, 2011 6:25:01 AM

Mình cũng muốn đưa hai mẹ con đi lắm nhưng mẹ Cún nhà mình bảo con còn ăn cháo đi lại không thuận tiện... Hơn nữa cũng chưa biết đợt tới mình có họp trong Sài Gòn hay không, theo "các nguồn tin không chính thức" thì hình như năm nay bọn mình họp Mid year ở miền Trung hoặc Đà Lạt. Nhưng cô Huyền thử thuyết phục mẹ Cún nhà mình giúp mình xem, biết đâu bà xã đồng ý thì khỏi đi họp mình cũng cho hai mẹ con đi chơi luôn.
Cô Huyền cố gắng nhưng cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Cô cố quá khéo ốm đúng đợt nhà cháu vào thì ai... thịt gà cho Cún ăn đây? +_+

Write a comment

New comments have been disabled for this post.