Ngày Tết quê em.
Friday, February 11, 2011 7:29:48 AM
...
Tết năm nay ba con nhà Cún bị ốm từ mồng 1, mồng 2 ba lại trực, mồng 3 ở nhà, mồng 4 thời tiết ấm lên cả nhà về quê Ngoại, mồng 5 cũng ở nhà. Vậy là ba mẹ Cún chẳng đi được mấy nơi. Nhưng ngôi nhà nhỏ của Cún cũng ấm áp lắm và chẳng thiếu hương vị Tết, với hoa đào nở thắm, với lấp lánh đèn màu, với ngũ quả xum xuê, với những lời chúc thân thương và bao nhiêu nụ cười bè bạn...
***
Điệu đàng với quần áo mới.
Ấm áp bên nhau ngày xuân.

E ấp bên khung cửa.
Thả hồn bên ly cafe (cafe uống hết rồi, chỉ còn... cái thìa ^_^).
Hăm hở dưới hoa.
Hội vật đầu năm.
Chân dung nhà vô địch.
Cứ Tết đến, các bà bên Ngoại nhà Cún lại cùng làm "Cuốn" - món ăn xum họp gia đình.
Còn ngôi nhà xinh xinh của Cún lại thắm sắc hoa đào...

Loài hoa mang sức sống mãnh liệt của mùa xuân...
Như niềm tin vào một năm mới vẫn mãi "nở hoa"!
***
Tết năm nay ba con nhà Cún bị ốm từ mồng 1, mồng 2 ba lại trực, mồng 3 ở nhà, mồng 4 thời tiết ấm lên cả nhà về quê Ngoại, mồng 5 cũng ở nhà. Vậy là ba mẹ Cún chẳng đi được mấy nơi. Nhưng ngôi nhà nhỏ của Cún cũng ấm áp lắm và chẳng thiếu hương vị Tết, với hoa đào nở thắm, với lấp lánh đèn màu, với ngũ quả xum xuê, với những lời chúc thân thương và bao nhiêu nụ cười bè bạn...
***
Điệu đàng với quần áo mới.
Ấm áp bên nhau ngày xuân.

E ấp bên khung cửa.
Thả hồn bên ly cafe (cafe uống hết rồi, chỉ còn... cái thìa ^_^).
Hăm hở dưới hoa.
Hội vật đầu năm.
Chân dung nhà vô địch.
Cứ Tết đến, các bà bên Ngoại nhà Cún lại cùng làm "Cuốn" - món ăn xum họp gia đình.
Còn ngôi nhà xinh xinh của Cún lại thắm sắc hoa đào...
Loài hoa mang sức sống mãnh liệt của mùa xuân...
Như niềm tin vào một năm mới vẫn mãi "nở hoa"!
***













Huyền TrânHuyentran82 # Saturday, March 19, 2011 8:32:56 AM
Chào anh. Nhà anh có món CUỐN gì đó nhìn ngon quá. Anh chỉ giùm cách làm được ko ah? Sẽ hậu tạ hậu hĩnh
KAZANnguyenphamdr # Saturday, March 19, 2011 5:57:37 PM
Huyền TrânHuyentran82 # Sunday, March 20, 2011 9:48:54 AM