Về quê
Wednesday, November 24, 2010 7:40:57 AM
Đầu tuần rồi giỗ cụ Ngoại của Cún. Thời gian trôi qua nhanh thật, thấm thoắt đã 3 năm...
Ông bà Ngoại đã chuẩn bị từ mấy ngày trước, ba Cún rời ca trực về sớm để cả nhà thu xếp đưa Cún về quê.
Quê Ngoại Cún ở Thái Bình nhưng cách trung tâm thị xã gần 30 km, ngay giáp Hải Phòng.

Mảnh đất yên bình đang dần thay da đổi thịt, đời sống người dân khá lên nhiều theo nhịp phát triển của cả xã hội nhưng vẫn còn vất vả lam lũ với bài toán kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp.


Một bộ phận thanh niên vì miếng cơm manh áo hoặc ước mơ về một cuộc sống khá giả hơn, với hai bàn tay trắng đã rời bỏ bờ ao ngọn cỏ quê nhà để tìm kiếm niềm hi vọng nơi thành phố.
Họ học nghề sau đó làm công nhân trong các xí nghiệp, nhà máy... một số khác buôn bán nhỏ lẻ, có những người thành công, có người không nhưng hầu hết họ đều phải đánh đổi bằng một cuộc sống và lao động rất vất vả.
Nhưng ai cũng phải cố gắng và hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái của mình.
Những đứa trẻ sẽ lớn lên, cho dù ở nông thôn hay thành thị, dù trí thức hay nông dân, dù giàu sang hay nghèo khó... nhưng trên tất cả, quê hương luôn là hai chữ ngọt ngào và tha thiết, để họ hướng về.
***
Mẹ con Cún "lọc cọc" trên đường làng dưới không khí đầu Đông se lạnh.

Một thoáng hoài niệm bên con gái.
Và mối tình xe cào cào với những kỉ niệm không phai.
Nhí nhảnh như trẻ con.
Con gái cũng không chịu kém mẹ "phân" nào.
...
Và trở về thành phố với một xe đầy ắp rau trái.
... cùng tình quê ấm áp.
Ông bà Ngoại đã chuẩn bị từ mấy ngày trước, ba Cún rời ca trực về sớm để cả nhà thu xếp đưa Cún về quê.
Quê Ngoại Cún ở Thái Bình nhưng cách trung tâm thị xã gần 30 km, ngay giáp Hải Phòng.
Mảnh đất yên bình đang dần thay da đổi thịt, đời sống người dân khá lên nhiều theo nhịp phát triển của cả xã hội nhưng vẫn còn vất vả lam lũ với bài toán kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp.
Một bộ phận thanh niên vì miếng cơm manh áo hoặc ước mơ về một cuộc sống khá giả hơn, với hai bàn tay trắng đã rời bỏ bờ ao ngọn cỏ quê nhà để tìm kiếm niềm hi vọng nơi thành phố.
Họ học nghề sau đó làm công nhân trong các xí nghiệp, nhà máy... một số khác buôn bán nhỏ lẻ, có những người thành công, có người không nhưng hầu hết họ đều phải đánh đổi bằng một cuộc sống và lao động rất vất vả.
Nhưng ai cũng phải cố gắng và hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái của mình.
Những đứa trẻ sẽ lớn lên, cho dù ở nông thôn hay thành thị, dù trí thức hay nông dân, dù giàu sang hay nghèo khó... nhưng trên tất cả, quê hương luôn là hai chữ ngọt ngào và tha thiết, để họ hướng về.
***
Mẹ con Cún "lọc cọc" trên đường làng dưới không khí đầu Đông se lạnh.
Một thoáng hoài niệm bên con gái.
Và mối tình xe cào cào với những kỉ niệm không phai.
Nhí nhảnh như trẻ con.
Con gái cũng không chịu kém mẹ "phân" nào.
...
Và trở về thành phố với một xe đầy ắp rau trái.
... cùng tình quê ấm áp.













VikhiemVikhiemth # Saturday, November 27, 2010 9:09:10 PM