Hôm qua, Ben mẹ vui lắm. Con lên giường quậy tung tất cả. Hết lấy cái này rồi nắm cái kia. Đang ngồi chơi mệt quá nằm lăn xuống chiếu. Chơi một mình đã đời. Con quay sang ba mẹ, đòi ba mẹ chơi với con. Con lấy mền kéo lên che mặt rồi chơi cúc à với ba. Con kéo xuống thấy ba, con cười khúc khích. Con làm ba bất ngờ khi len lén cuối xuống nhìn qua kẽ hỡ của mềm rồi cười. Mẹ nhìn thấy con giỡn với ba, mẹ thấy yêu con dễ sợ. Con mẹ biết làm trò quá. Con làm ba ngất ngây sung sướng. Ba nói " thằng con của tui..." rồi cười khà khà...
Ben mẹ lạ lắm từ nhỏ con không thích uống nước. Mỗi lần đút bình nước vô là con không chịu uống, toàn là đẩy ra. Mẹ toàn phải đút nước bằng muỗng cho con uống.
Thứ 7 vừa rồi, Cô Bình ghé đưa đồ của bà Nội may cho Ben. Bà Nội may cho Ben 3 cái áo với lại rất nhiều quần, rồi còn đan cho Ben 01 cái áo len màu đỏ có chữ K (Khôi- tên thật của Ben) nữa. Ben mẹ tha hồ điệu nha.
Không hiểu sao mấy ngày nay, Ben làm ba mẹ lo quá đi thôi. Buổi tối, con đang ngủ giật mình dậy khóc la quá trời. Thấy con khóc tức tưởi, làm mẹ cầm lòng không đậu. Không biết con bị sao nữa...Nhìn cảnh con ôm chầm lấy mẹ, nước mắt chảy dài ba mẹ xót vô cùng. Dù ba mẹ dỗ dành, dụ đồ chơi cỡ nào con cũng không chịu, mẹ phải ẳm con đi lòng vòng khắp nhà con mới chịu nín.
Ba mẹ vui lắm khi thấy con nhoẻn miệng cười. Nụ cười của con làm ba mẹ vơi đi cả một ngày làm việc mệt nhọc. Nụ cười của con không vướng bận những lo toan của cuộc sống đời thường. Con trong trẻo quá, đáng yêu quá ...Con biết không? Hạnh phúc lắm mỗi khi con cười...
Hôm qua, mẹ theo hội BlackBerry của ba đi làm từ thiện...
Buổi trưa, mẹ ru cho Ben ngủ và cho tranh thủ cho Ben bú xong một bình sữa rồi mẹ nhờ bà ngoại trông chừng con để ba mẹ đi...Trưa thật nóng nực, nhưng trời lại muốn mưa, không biết có điềm gì không nữa...Nhưng ba mẹ nghĩ chắc là sẽ vui lắm đây. Các bạn trong hội của ba hẹn hôm nay sẽ đi làm từ thiện ở Trung tâm Ung Bướu. Đúng 2h, ba và mẹ có mặt tại Trung tâm bệnh viện. các bạn của ba ai cũng hăm hở, vui vẻ...Quà chuẩn bị cho các bé cũng đã được chuẩn bị xong đang trên đường đến. Bác Triều - bạn của ba - vào liên hệ với Trung tâm trước. Thật không may, khi xe taxi chở quà tới nới thì bảo vệ không cho vào cổng. Họ nói ngày nghỉ họ không tiếp nhận quà từ thiện. Đúng là chuyện hy hữu...
Đây là lần thứ hai, Ben về nhà ông bà Nội chơi. Lần đầu con về lúc con được 3 tháng rưỡi. Lần này ẳm con về, ba mẹ dự định là sẽ đi bằng xe máy về vì mẹ hay bị say xe. Nhưng tính tới tính lui, rốt cục là đi bằng xe 7 chỗ của Quốc Cường, Ba sợ nếu cho con đi bằng xe máy con mệt, lại sợ mắc mưa rồi con lại bệnh...