Skip navigation.

Log in | Sign up

STICKY POST

ANH GÀ NGUYỄN QUÝ KỲ






ANH GA TRONG
Anh Gà Trống
Đẹp làm sao:
Mào anh đỏ
Dáng anh cao
Ức anh nở
Đuôi anh dài
Anh cất tiếng
Ó ò o...






CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI GHÉ THĂM BLOG CỦA




STICKY POST

SỰ TÍCH CÁI TÊN






Tên thật của mình là
. Hồi mình vẫn còn trong bụng mẹ thì Bố Mẹ mình đã nghĩ ra hàng chục cái tên hay để đặt cho mình như: Đăng Khôi, Thái Dương, Trung Hiếu, ... để ông bà nội chọn lấy 1 tên, ai dè ông nội đã tự "nghiên cứu" và đã cho ra đời cái tên lạ mà hay như tên mình đấy. Cái tên này có ý nghĩa riêng đối với gia đình mình đấy, chẳng là tuổi của ông bà nội mình đều là Quý: Ông nội là Quý Mùi, Bà nội là Quý Tỵ thế là mình có tên đệm là Quý. Mình đã nói mình là cháu "đích tôn" của ông bà nội mình chưa ý nhỉ? Có lẽ vì thế mà ông bà nội muốn đặt Kỳ vọng ở mình chăng? Phải công nhận là mình cũng đẹp trai và đáng yêu, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ của mình luôn toả sáng mỗi khi trò chuyện, mình rất thích cười mà vì thế bố mẹ rất yêu và tự hào về mình, thế mới đúng là Nguyễn Quý Kỳ con bố Nguyễn Hoàng Giang mẹ Phạm Thị Phượng chứ.








STICKY POST

THIEN THAN YEU THUONG CUA ME






Con yêu thương của mẹ! Mẹ tiếc mình không phải nhà thơ hay nhà văn để có thể tả hết tiếng cười giòn tan, trong trẻo của con. Cái mặt ngây thơ thánh thiện, cái miệng xinh xắn hay cười tủm tỉm, thỉnh thoảng con cười to những chiếc răng trăng trắng lộ ra, còn đôi mắt đen trong veo vừa nhìn mẹ vừa cười long lanh. Mẹ nhớ hồi con chưa đầy 2 tháng tuổi vào 1 buổi tối con ngủ say bỗng bật cười khanh khách, đó là tiếng cười phát ra đầu tiên của con, mẹ sung sướng vô cùng con yêu ạ và mẹ lại nhớ khi con được vài tháng tuổi mỗi khi bú no và rời ti mẹ để ngủ cái miệng be bé hé cười trên khuôn mặt đầy vẻ mặt mãn nguyện của con. Giờ thì mẹ không hoài nghi khi ai đó nói "con là thiên thần của mẹ" Mẹ yêu con.




" Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn bên con"




STICKY POST

Cu ti tu bach







Last movie seen:
Xem joo-mong cùng bố

Music I listen to:

Nhạc của Xuân Mai, Tom và jienry

Best album right now:

Em tập lái ô tô, '' quảng cáo sữa Vinamilk : Chúng tôi là những con bò vui nhộn, chúng tôi là những con bò hạnh phúc, trăm phần trăm''

Favorite author:

Mình không quan tâm đâu

Last book read:

Dinh dưỡng cho trẻ

Best game right now:

Nhẩy theo bất cứ nhạc vui nhộn nào, bắt chước bố làm bất cứ hành động gì, ngồi trước xe máy để bố đèo đi chơi, cầm đũa thìa để nghịch phá, nghịch nước trong chậu tắm

Read more...

STICKY POST

KIM KÊ NHAT XUONG THIÊN HA BACH







KIM KÊ NHẤT XƯỚNG THIÊN HẠ BẠCH

"Ngày con đến đất trời tươi mới
Ngày tinh khôi bình minh hé môi cười
Cha mẹ đã bao ngày mong đợi
Con thương yêu cất tiếng khóc chào đời"


STICKY POST

LAN DAU ME BAT MINH AN COM NAT







Tối qua khi vừa đi học về khác hẳn mọi ngày mẹ chẳng cho mình ăn
uống gì cả, hàng ngày mẹ hay pha cho mình một cốc nước cam,
hoá ra mẹ đang tập cho mình ăn cơm nát.
Khó ăn thật đấy nhưng cũng ngon mẹ nhỉ? Con sẽ cố ăn ngoan cho mẹ vui nhé.





March 2010
M T W T F S S
February 2010April 2010
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31