Subscribe to RSS feed

Sticky post

Kéo xuống - Mục lục nằm bên phải

, , , ...


*****

*********************

Thư ngỏ Hầu hết những nhạc phẩm của tác giả Nguyễn Tâm Hàn
đã được upload trong NhạcCủaTui.
Bạn nào muốn download cứ tự nhiên vào Link dười đây là có đủ :
http://www.nhaccuatui.com/tim_kiem?q=soibien14
Hoặc

http://www.youtube.com/results?search_query=nguy%E1%BB%85n+t%C3%A2m+h%C3%A0n&page=1
***
E-Mail liên lạc tác giả :
nguyentamhan@gmail.com

Thân chào
Nguyễn Tâm Hàn

*******************

Nỗi đau thời gian - Hoà tấu Saxophone

Nỗi Đau Thời Gian

*
Mưa bụi giăng mắc trong cõi không gian mù loà kết tụ thành những giọt nước rớt đều trên mặt đất như nhịp thời gian điểm từng khoảnh khắc trôi đi …
Từ bao giờ nào ai biết được, con người cứ lặng lẽ gia nhập vào cõi người này mà nào đâu ai có được sự chọn lựa …
Những giọt nước cứ rơi … cứ rơi …
Những trăn trở trong đời, những kỷ niệm vẫn làm tâm tư buốt nhói, làm lòng chùng lại mỗi khi nghĩ tới cũng theo thời gian vụt qua. Ngoảnh nhìn lại chỉ còn đâu đó những nuối tiếc vu vơ, những quắt quay trong lòng không thể dứt bỏ…
Mời nghe : Nỗi Đau Thời Gian -
một nhạc phẩm chất chứa những sâu thẳm của kiếp nhân sinh
*****


*
Nhấn vào hình dưới nghe NỗiĐauThơìGian qua giọng ca Diệu Hiền
*

Nỗi đau thời gian

Tí tách mưa rơi đều trên mái hiên
Như tiếng ru mơ hồ trong gió khuya
Lòng bâng khuâng nỗi nhớ ... năm tháng cuối trời nay còn đâu ... ngày xanh chóng qua
Còn lại chăng tiếc nuối... dĩ vãng chưa nhạt phai ..... Nỗi đau thời gian

Giọt nước rớt trên cành lá ... ngọn gió cuốn tung bay
Giọt nước vỡ trong dòng xoáy ... hoà kiếp sống rong rêu
Mộng mơ ... phút giây vụt tan ... vỡ theo bọt sóng
Dông tố chôn vùi bao ước mơ
Tan tác trong trời vân vũ mây
Cánh chim bơ vơ miền cuối trời
Chiều nghiêng bóng chao ... quay cuồng giấc chiêm bao

Đêm lắng sâu ngõ hồn thung lũng đau
Mưa vẫn rơi ... sông sầu dâng khó vơi
Màn đêm đen loãng vỡ ... bờ cát trơ nằm ... lâu đài xanh theo con sóng xô
Còn lại chăng nỗi nhớ ... dấu cũ xa vời xa ... giấc mơ tàn phai ...

Nhớ Nhung




Nhạc Nguyễn TâmHàn
Thơ & ý thơ AnhVân ThiênNhấtPhương
Giọng ca Hương Giang

( Bài thơ nguyên tác của thi sĩ Anh Vân TNPhương trong phần Comment )
***


***

Nhớ nhung

Lòng sâu bốn hướng mưa rơi
Trắng đêm ngồi đong kỷ niệm
Thư nhầu trong ngón tay run
Lệ trời ngoài hiên tí tách

Lòng buồn nhớ dáng ai xưa
Lá rơi gợi nhớ nhung nhiều
Xác vàng phủ kín trên sân
Hương xưa hoài chẳng phai mờ

Theo thời gian trôi khi lá thu rơi
Cõi lòng mênh mang tan tác trong tôi
Em … tình em trao còn trong tôi mãi

Đâu vòng tay ôm hơi ấm cho nhau
Vẫn từ bao năm đau đáu trong tim
Em … đời xa nhau nhưng dấu yêu xưa nào phai

Người ơi biết có mai sau
Những mong được thấy một lần
Hay là tan ước mơ thôi
Hay là trọn kiếp xa người

Em … này em yêu hương tóc năm xưa
Vẫn còn in sâu canh cánh trong tim
Em giờ nơi đâu … cho nhớ thương run vành môi

Còn thời gian không Anh - Diệu Hiền

***
Mời qúy bạn nghe tâm tư của nhà thơ Đặng Lệ Khánh
trong giai điệu của dòng nhạc Nguyễn Tâm Hàn

***

( Bài thơ nguyên tác HãyNóiChoEmBiết của thi sĩ Đặng LệKhánh trong phần comment )
***

***
Còn Thời Gian Không Anh

Ta còn nhiều thời gian không anh
Để ta sống lại từ dầu
Ta còn nhiều thời gian không anh
Để ta sống cho ngàn sau
Ta còn nhiều thới gian không anh
Để quên hết quen nhau ngày nào
Để ta có nhau trong cuộc đời
Trong vòm trời xanh hôm nay
Trong vòng tay đắm mê say

Em đang cắt những dây trói
Em ghét mũ nón buộc ràng
Cởi đôi giầy vướng víu
Em bước đi chân trần thênh thang
Này anh … Anh đừng nhìn lại
Anh sẽ hoá đá
Sẽ nát tan
Em không còn ai dể hỏi
Còn bao nhiêu thời gian
Còn bao nhiêu lửa trong trái tim đã mòn

Ta còn nhiều thời gian không anh
Mình sẽ sống ngày tận cùng
Ta còn nhiều thời gian không anh
Ngày còn có nhau trong đời

...... Tò mò .........

Quí bạn nào nào tò mò muốn biết cái "dung-nhan-cuối-chiều" của
kẻ hèn này thì xin click vào Link dưới đây ...............
NguyễnTâmHàn & GiángNgọc trong Show Tâm Tình Nghệ Sĩ
trên đài Truyền Hình SBTN ngày Sept. 1st - 2011 2011



Như lá vàng rơi - nhạc NguyễnTâmHàn - Thơ & ý thơ Rose Phạm



Như Lá Vàng Rơi

Ừ nhỉ ... thà như lá rơi
Nơi em ngày ấy vẫn thu vương
Thu hanh vàng ...
Vẫn thắp nắng chiều nghiêng hè phố rộng
Vẫn giọt dài giọt vắn khóc mưa ngâu

Ừ nhì ... thì như bóng mây
Lửng lơ một thoáng cuối chân ngày
Cuối chân ngày
Bên anh em nhặt hoàng hôn muộn
Nhặt cả sợi đêm ... nhặt nốt con sầu

Thì hãy xem như lá vàng rơi
Thì hãy xem như tiễn ngày đi
Bánh xe in dấu hằn đường ngày nào đậm bước chân qua
Còn lại gì ngoài vết mưa bay

Ừ nhỉ ... thì như ngày đi
Mùa Thu hoang hoải bước chân buồn
Bước chân buồn
Còn đây âm vọng mùa Thu hát
Gởi lại ngày vui còn giữ nét cười