Sống là sẻ chia !
Sunday, May 8, 2011 8:22:10 AM
Sunday, May 8, 2011 8:22:10 AM
THỜI SỰ TRUYỀN HÌNH -DỄ MÀ KHÓ![]()
New comments have been disabled for this post.
Thuý Hà
2012-08-05 14:24:17
Dạo này thế nào anh? có phải đi công tác nhiều không? em bắt đầu đi làm rồi, bận quá.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
KHÁT VỌNG nguyenthibe # Saturday, May 21, 2011 10:55:34 AM
Nghe câu này chắc chắn con trai sẽ tạo ngay cho ba blog thôi!
Chúc anh tìm được sự bình yên ở chính nơi này!
NGUYỄN THẾ LỰCnguyentheluc # Thursday, May 26, 2011 4:13:00 AM
KHÁT VỌNG nguyenthibe # Sunday, May 29, 2011 5:35:56 AM
Bận rộn đến đâu thì blog opera là nơi KV đến mỗi ngày!
RedRosethehugesky # Friday, June 24, 2011 7:11:16 AM
RedRosethehugesky # Friday, June 24, 2011 9:31:34 AM
NGUYỄN THẾ LỰCnguyentheluc # Saturday, June 25, 2011 4:29:30 AM
RedRosethehugesky # Saturday, June 25, 2011 4:34:16 AM
Nguyen Thi Le Vannguyenthilevan8 # Sunday, June 26, 2011 8:43:55 AM
Sẽ không lớn nỗi thành người "
Mỹ Hạnhbm-cmg # Monday, June 27, 2011 10:59:31 AM
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
"Ai bảo chăn trâu là khổ''
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích...
Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ, tôi đi
Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...
Hòa bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em để yên trong tay tôi nóng bỏng...
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi, quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết nửa con người!
Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn, roi
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.
Giang Nam
Lê vô cùng yêu mến bài thơ nầy
NGUYỄN THẾ LỰCnguyentheluc # Tuesday, June 28, 2011 1:11:09 AM
Anh cũng vậy lÊ a ! Và anh rất thích ngâm bài thơ này !
Mỹ Hạnhbm-cmg # Tuesday, June 28, 2011 1:40:11 PM
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng
Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa dòng trôi?
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu
RedRosethehugesky # Wednesday, June 29, 2011 4:46:04 AM
NGUYỄN THẾ LỰCnguyentheluc # Wednesday, June 29, 2011 7:37:13 AM
RedRosethehugesky # Wednesday, June 29, 2011 10:01:35 AM
NGUYỄN THẾ LỰCnguyentheluc # Thursday, June 30, 2011 1:35:09 AM
RedRosethehugesky # Thursday, June 30, 2011 1:51:40 AM
RedRosethehugesky # Wednesday, December 7, 2011 3:11:51 PM
NGUYỄN THẾ LỰCnguyentheluc # Tuesday, January 3, 2012 7:42:01 AM
NGUYỄN THẾ LỰCnguyentheluc # Wednesday, February 15, 2012 3:13:36 AM
NGUYỄN THẾ LỰCnguyentheluc # Monday, March 12, 2012 2:47:52 AM
Noni Vinanonivina # Saturday, April 7, 2012 2:11:56 AM
Có thể bạn đã tin, cũng có thể bạn chưa tin về công dụng của trái Nhàu, xin hãy một lần thử sản phẩm của Noni Vina bạn sẽ biết được hiệu quả của nó.
NGUYỄN THẾ LỰCnguyentheluc # Saturday, April 7, 2012 7:19:24 AM
MẸ YÊUvanghoan # Thursday, June 7, 2012 3:54:40 PM
Mỗi lần thương nhớ ta về thăm ngay.
Đôi khi bận rộn đêm ngày,
Vì đời ta phải hẹn rày bữa sau.
Bạn bè qua lại thăm nhau,
Ân tình tha thiết dài lâu vô bờ!
TV
NGUYỄN THẾ LỰCnguyentheluc # Saturday, June 9, 2012 8:24:29 AM
Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá, xương !
TV ơi . Trang Mẹ yêu thật tuyệt vời !
MẸ YÊUvanghoan # Saturday, June 9, 2012 8:43:02 AM
Thăm trang nhớ mẹ công cha thủa nào.
Khi rảnh xin mời bạn vào,
Vui thơ trao đổi biết bao chuyện đời ....
TV
NGUYỄN THẾ LỰCnguyentheluc # Monday, June 11, 2012 1:44:59 AM
Thuý Hàhathuy2 # Friday, July 6, 2012 8:44:46 AM
NGUYỄN THẾ LỰCnguyentheluc # Saturday, July 7, 2012 7:13:36 AM
Trần Hảihaiz0 # Sunday, July 22, 2012 6:57:51 AM
Sẽ không lớn nỗi thành người!
phiền !
ai cũng tới ngày chết là hết
nghĩ chi tới chuyện quê hương
có bác có đảng anh minh lo rồi
nghĩ chi tới chuyện tương lai
yêu được ngày nào hay ngày đó
bác cho yêu ta cứ yêu
đảng cho sống ta cứ sống
Tàu qua ta yêu gái Tàu
Mỹ qua ta lấy vợ Mỹ
đời là thế ai đâu sống đời
Hải
Cóc con
NGUYỄN THẾ LỰCnguyentheluc # Monday, July 23, 2012 1:51:14 AM
MẸ YÊUvanghoan # Monday, July 23, 2012 3:27:55 PM
Originally posted by haiz0:
Vui buồn Hải muốn nói chơi?
Tâm sự sâu sắc đầy vơi đó mà! ...
TV
NGUYỄN THẾ LỰCnguyentheluc # Tuesday, July 24, 2012 8:44:47 AM
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Đâu đây hương vị ngọt mềm,
Giáng Sinh hai tiếng ấm êm dịu dàng,
Hồn như lạc giữa thiên đàng,
Đắm chìm mộng cảnh ngỡ ngàng thiên thai.
Vẳng nghe tiếng nhạc êm tai,
Đưa hồn vào chốn bồng lai mơ màng,
Khoác tay kề sát bên nàng,
Đôi môi nóng bỏng vội vàng ngất ngây.
Giáng Sinh chờ đón từng giây,
Rượu đào nâng chén đó đây chúc mừng,
Vui như thiên cảnh lẫy lừng,
Trời đông gieo nắng đón mừng Giáng Sinh !
Hoanghai
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Năm Mới Đến Chúc Bình An,
Công Thành Danh Toại Trời Ban Mạnh Giàu,
Từ Nay Và Mãi Về Sau,
Hạnh Phúc Vui Vẻ Bền Lâu Trọn Đời .
Tương Lai Tươi Đẹp Sáng Ngời,
Đời Vui, Trẻ Khỏe, Xuân Thời Nở Hoa .
Tài Lộc Tấp Nập Đầy Nhà,
Toàn Gia Vui Khoẻ, Người Già Trẻ Thêm !
CHÚC ANH LỰC VÀ GIA ĐÌNH NĂM MỚI AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
XUÂN 2012
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
An lành hạnh phúc bội phần hơn xưa,
Tuổi chiều không phải dầm mưa,
Rong chơi đây đó sớm trưa miệt mài .
HOANGHAI