KHÁT VỌNG!

Cuộc sống sẽ thế nào nếu không có khát vọng. Hãy luôn ước mơ và khát vọng để vươn tới những chân trời mới!

Chiều biên giới!

Hôm nay, tôi lại có dịp lên biên giới.
Biên giới mùa này đẹp nhưng khắc nghiệt vô cùng! Thương biết mấy những người lính biên phòng ngày đêm canh giữ bình yên cho vùng trời Tổ quốc! Nhân ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03-3), kính chúc các anh luôn mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng của người lính! Chúc hậu phương của các anh luôn vững chắc và mãi bên anh!

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=DNviodGlR5


Khát vọng!


Chiều biên giới!


Đường lên biên giới!


Màu xanh biên cương!

Tổ quốc nhìn từ biển. Phần thưởng dành cho cô!

Comments

BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 Friday, March 2, 2012 4:58:02 AM

Đẹp đến khắc khoải...
Chị chụp hình điệu nghệ lắm rồi...
Góc ảnh thật có hồn...
Truyền nghề cho em đi wink rolleyes

KHÁT VỌNG nguyenthibe Friday, March 2, 2012 5:00:33 AM

Cảm ơn em! Hôm qua đi công tác trên biên giới chụp đấy em! (Nhưng nói nhỏ là toàn ngồi trên xe mày và bấm thôi!).

BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 Friday, March 2, 2012 5:01:41 AM

Thích nhất tấm "Chiều Biên Giới"
Đẹp não nùng... hic

KHÁT VỌNG nguyenthibe Friday, March 2, 2012 5:03:40 AM

Lúc đó là 6h kém 10' chiều đó em! Cảm giác khi phóng xe giữa mênh mang cao nguyên thật là tuyệt! love

BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 Friday, March 2, 2012 5:05:12 AM

Originally posted by nguyenthibe:

(Nhưng nói nhỏ là toàn ngồi trên xe mày và bấm thôi!).


Hì...Ngồi trên xe máy mà chụp đẹp vậy...
Sư phụ. Sư phụ.
Cho em bái sư đi bigsmile bigsmile happy happy

KHÁT VỌNG nguyenthibe Friday, March 2, 2012 5:08:08 AM

Chị còn người lắm em ơi! Chưa muốn làm sư đâu! bigsmile

BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 Friday, March 2, 2012 5:08:33 AM

Originally posted by nguyenthibe:

Cảm giác khi phóng xe giữa mênh mang cao nguyên thật là tuyệt! love


Không biết đâu...chị làm em muốn bay thẳng lên đó ngay bây giờ rồi nè... Em không xem nữa, khéo mai lại có mặt trên đó thì khổ... hí hí.

Ngày vui chị nhé... Nàng đi ăn cơm đây. Rồi đi công chứng giấy tờ nữa.
Nàng í cũng nghĩ trưa đi... o o p p

KHÁT VỌNG nguyenthibe Friday, March 2, 2012 5:10:01 AM

bigsmile love Nhưng trưa nắng nóng lắm! Chỉ chiều về mới thích thôi!

Bên đờiDaoQuangTuyen Saturday, March 3, 2012 1:08:17 AM

Biên giới thật đẹp, thật thiêng liêng ...! Cảm ơn em đã đưa biên giới đến thật gần với mọi người , biên cương đẹp quá, gần gũi quá !love

KHÁT VỌNG nguyenthibe Saturday, March 3, 2012 1:14:24 AM

Originally posted by DaoQuangTuyen:

Biên giới thật đẹp, thật thiêng liêng ...! Cảm ơn em đã đưa biên giới đến thật gần với mọi người , biên cương đẹp quá, gần gũi quá !


Cảm ơn anh đã đồng cảm! Những ngày tháng 3 này lên biên giới lại thấy mình cần phải sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn nữa anh ạ!

Phùng Hữu Nhâmphunghuunham Saturday, March 3, 2012 1:45:17 PM

Ghé thăm Khát Vọng ,Được Chiêm ngưỡng những bức hình biên giới có hồn tuyệt đẹp . Chúc bạn mạnh khỏe , thành công trong cuộc sống .

KHÁT VỌNG nguyenthibe Sunday, March 4, 2012 1:32:16 AM

Em cũng chỉ muốn rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền thôi anh ạ! Đến bây giờ vẫn còn những người hỏi "Trên cao nguyên đi học bằng voi phải không?".
Nếu được thế thì giàu to anh nhỉ! bigsmile

doanducthanh Sunday, March 4, 2012 2:30:58 PM

Tháng hai cà phê nở nữa không?
Hỡi người lữ khách có còn mong?
Trái xanh không biết bao giờ tím
Cho trái tim ai mãi thắm hồng?

Cát Trắngcattrang2011 Wednesday, March 14, 2012 12:34:03 AM

Cảnh đẹp quá em ơi bigsmile

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31