KHÁT VỌNG!

Cuộc sống sẽ thế nào nếu không có khát vọng. Hãy luôn ước mơ và khát vọng để vươn tới những chân trời mới!

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "THƠ"

NỢ

Nợ mẹ cha ơn sinh thành dưỡng dục
Nợ cô thầy bao lẽ phải điều hay
Nợ cuộc sống bao nhiêu điều tốt đẹp
Ân nghĩa này sẽ thắm mãi không phai.

Nợ bè bạn bao tình thương mến
Nợ người chưa quen một nụ cười
Nợ ai đó một lời khó nói
Để xa rồi lòng chợt thấy chơi vơi

Nợ học trò những chân trời tri thức
Trả mãi hoài vẫn thấy thiếu điều chi
Nên trong lòng vẫn luôn nhắc nhở
Khó khăn nào cũng cố gắng bước đi!

Nợ nhiều lắm kể sao cho xiết
Bao ân tình, ân nghĩa ở đời
Mỗi ngày qua sống cho trọn đạo
Để mai này lòng thấy thảnh thơi.

Cô giáo Tây Nguyên

Em gửi gì trong bài giảng sáng nay
Mà ánh mắt học trò đầy niềm tin lấp lánh
Mồ hôi em rơi, bàn tay đầy bụi phấn
Mở cho trò cánh cửa đến tương lai.

Em gửi gì trong bài giảng sáng nay
Anh ở bên này nghe rưng rưng cảm xúc
Lời giảng em trao như lời thổn thức
Trước cuộc đời và học sinh thân yêu.


Muốn nói với em muốn nói rất nhiều
Những cảm xúc trong lòng đang chất chứa
Cô giáo Tây nguyên ơi! Trái tim em rực lửa
Thắp sáng cho đời tri thức - từ - tình yêu!
(27/8/2010)

Gặp nhau trong chiều mưa

Ai xui ta gặp nhau chiều nay
Để cơn mưa về làm ướt nhòe kỷ niệm
Cánh phượng cuối mùa cho lòng thêm xao xuyến
Gặp đây rồi mà cứ ngỡ là mơ!
...

Mưa

Hạt mưa nào rơi về phía không anh
Để chiều nay lòng ai thấy lạnh
Mưa rơi chi hoài cho thêm hiu quạnh
Mưa thấm đẫm hồn nỗi nhớ dày thêm.

Đường đến trường.

Đường em đến trường
Không có bóng cây che
Không có lá thu rơi vàng ngập lối.

Đường em đến trường
Mưa như thác dội
Đất bazan dín chặt bàn chân.

Lo muộn giờ
Em cố đi nhanh
Đường trơn trượt. Ôi , sao mà đi được!

Cô gái đồng bằng
Chưa quen con dốc
Trời đang mưa hay mồ hôi em rơi.

Đường đến trường
Vất vả lắm người ơi!
Em vẫn tươi rói nụ cười, vu vơ câu hát.

Phía trước kia
Là khoảng trời xanh ngát
Hạnh phúc bao người là hạnh phúc riêng em!

Bài thơ viết lâu rồi nhưng hôm nay mang lên thay cho lời chia sẽ với VanNuong, LinhLinh và những đồng nghiệp của tôi!

Đêm cao nguyên

Đêm cao nguyên mênh mang, mênh mang
Ánh trăng tràn khắp nẻo
Tiếng cồng chiêng ngân vang, ngân vang
Những chàng trai, cô gái J'rai
mắt nhìn say đắm

Đêm cao nguyên
Bếp lửa bập bùng,
vòng xoang rộn rã.
Rừng đại ngàn nghiêng mình yên ả
Dòng suối thì thầm lời tình tự yêu thương.

Đêm cao nguyên
Ché rượu cần cho lòng thêm vấn vương
Gần thấy thương, xa thấy nhớ
Lòng bâng khuâng không biết về hay ở?
Đêm cao nguyên chợt thấy được lòng mình!
Tháng 12/1997

Nỗi nhớ

NỖI NHỚ

Nỗi nhớ vị gì ai biết không?
Mà sao day dứt mãi trong lòng
Người đi xa vắng lòng nhung nhớ
Để người ở lại mãi trông mong!

Nỗi nhớ vị gì thế người ơi?
Mà sao quay quắt mãi không thôi!
Ước gì hóa thành chim tung cánh
Bay đến bên ai mãi không rời.
(Ia Grai 6/7/2010, NTB)
[/I]

Thứ 7

Thứ 7 anh không đến
Em nước mắt nhạt nhòa
Thứ 7 anh không đến
Em thấy lòng xót xa.

Thứ 7 này anh đang ở nơi đâu
Có biết em mang nặng nỗi u sầu?
Thứ 7 đầu tiên anh không đến
Thời gian ơi sao chẳng trôi mau!!!
(NTB-1998)

NGƯỜI MẸ J’RAI

NGƯỜI MẸ J’RAI

Sáng.
Mẹ cõng rừng vào phố
Trời mưa.
Bàn chân trần bám chặt vào mặt đất
Dò từng bước một.
Thấy mẹ
Mọi người ùa đến vây quanh
Nào măng le, rau rừng và vài quả ớt
Những chị phụ nữ má hồng môi đỏ chót
Cò kè thêm bớt mấy đồng
Mẹ lạc lõng giữa đám đông
“Phải của nhà đâu mà bán đắt”
Hết gùi rau mà chỉ được nắm tiền nhàu nát
Thương lắm mẹ ơi!

GIÓ

GIÓ
Chiều cao nguyên gió lùa tóc rối
Em giật mình ngỡ gió lạ năm xưa
Gió đầu mùa mang đến những giọt mưa
Hay giọt tình mà ai hằng khao khát.

Đêm lặng yên nghe thì thầm gió hát
Hay lời ngọt ngào ai đã trao ai
Và lời hẹn thề ước vọng tương lai
Để một ngày tan thành mây khói.

Yêu thương hôm nào giờ thành gian dối
Lời hẹn thề thành món nợ trong tim
Gió, gió ơi! Xin hãy lặng im!
Đừng gọi về niềm đau xa xưa ấy.
Ia Grai tháng 6/2010
NTB
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31