viết cho tôi
Wednesday, December 16, 2009 10:30:40 PM
Cuộc sống có những điều rất đơn giản nhưng chính chúng ta lại làm cho nó trở nên phức tạp. Bạn đã bao giờ lắng lòng trong những giây phút dù rất ngắn ngủi để nghiệm ra đâu mới chính là con người thật của mình? (tran hoang ngoc bich)
Từ khi yahoo360 đóng cửa, tôi chuyển qua dùng opera. Phải nói thật rằng, tôi làm blog này chỉ mang tính chất cưỡi ngựa xem hoa hoặc nếu có chỉ là giữ lại một số ít những gì đang trôi qua cuộc sống của mình. Chẳng phải cs của tôi êm đềm đến thế mà do văn viết của tôi rất dở.
Tôi nhận ra rằng để có thể viết con người ta phải trải nghiệm rất nhiều thứ... Có lúc tôi đã đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều điều nhưng tôi lại chẳng thể viết được gì. Con chữ trong tôi cứ trơ ra như đá, mỗi lần đăt tay lên bàn phím thì
chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để viết.
Lần nào cũng như lần nào, hễ cứ động 1 ngụm trà vào buổi
tối là y như rằng chằn trọc mãi không ngủ được. Dừng lại ở
bài viết của trần hoàng ngọc bích, ngạc nhiên trước một cô
gái 20t mà trải lòng đến thế và khâm phục khả năng tự sự của em -cái khả năng mà không phải ai cũng có được-
những gì trôi qua cs của tôi tôi cũng muốn viết lại để đánh
đấu nhưng đơn giản là tôi không viết được.
Tôi muốn viết cho một người bạn đã từng đi qua cuộc đời tôi, đã từng cùng tôi chia sẻ tất cả những gì tôi có, đã từng dạy tôi thế nào là quan tâm dến người khác và trên hết muốn nói với bạn: thankyou so much.
Tôi muốn viết cho đôi vợ chồng "già" tôi gặp dắt tay nhau đi chiều nay, tự hỏi lòng tại sao đến tuổi ấy họ còn có thể nhìn nhau trìu mến đến thế và muốn nói với họ: like you.
Tôi muốn viết cho người chồng của tôi, người sẽ cùng tôi đi hết con đường sau này, sẽ nắm tay tôi giống như đôi vợ chồng già kia và sau hết tôi cũng muốn nói: where are you?
Tôi muốn viết cho tôi đôi dòng nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, bởi tất cả như nhảy múa trong cái đầu nhỏ bé của tôi. Bắt đầu một ngày mới: tôi vẫn thích uống trà, dù mất ngủ.
tập tành tý
Monday, August 3, 2009 2:25:32 PM
Chiều nay vừa phóng xe ra hàng đào mua 2 bộ tập. Thế là mình đã quyết định đi tập trở lại sau trận ốm nhất quyết phải lấy lại vóc dáng ngày xưa

Đến phòng tập gần nhà hỏi han tí, đang loay hoay dựng xe nghe thấy tiếng nhạc đã thấy người phấn chấn hẳn lên.
Vào phòng tập thấy mỗi mình mình slim nhất
Ăn mãi chẳng thấy béo lên tẹo nào

Đến phòng tập gần nhà hỏi han tí, đang loay hoay dựng xe nghe thấy tiếng nhạc đã thấy người phấn chấn hẳn lên.
Vào phòng tập thấy mỗi mình mình slim nhất
Ăn mãi chẳng thấy béo lên tẹo nào
ngon ngon
Friday, July 10, 2009 7:08:40 AM
Gà rôti
sang nhà bé my thấy có món gà ngon wá, đang đói xách luôn về nhà ăn

Lâu lâu ăn gà rán mãi cũng ngán, vậy ta làm gà rôti thơm thơm ăn với xà lách trộn dầu giấm chua chua để đổi khẩu vị nhé.
Gà rôti này là món tủ của bà ngoại mình, ngày bé cứ có dịp j giỗ chạp lớn bé là trên mâm cỗ xuất hiện món này thay cho gà luộc Tính bà rất cẩn thận, làm gì cũng tỉ mẩn, làm gà hôm nay thì ướp từ tối qua hay ít nhất chiều làm thì sáng phải chặt ướp sẵn.
Gà rôti nhà mình có phần đơn giản vì ko cho thêm nước dừa tại My ko thích vị béo ngậy ấy. Chỉ là gà ướp với gia vị, hạt nêm, tiêu, tỏi, hành cho thơm lừng lên. Để thật lâu cho gia vị ngấm sâu vào miếng thịt gà. Lưu ý, lúc này đừng ướp thịt mặn mà chỉ dùng chút xíu bột canh (muối) vì lát sau ta sẽ dùng thêm nước mắm để om gà.
Sau khi ướp xong xuôi ta cho gà vào chảo, phi chút hành, rán qua cho mặt da vàng rộm.
Tiếp đó, hòa nước mắm, nước lọc, đường sao cho vừa ăn. Trút hỗn hợp đó vào thịt gà, đun lửa liu riu cho đến khi thịt gà chín mềm, chuyển sang màu nâu cánh gián. Nếu thích ăn gà béo và thơm hơn, ta cho thêm chút nước dừa.
Trong khi om thịt gà, ta chuẩn bị rau xà lách. Chọn loại rau xanh, tươi, trộn đều với dầu ăn, giấm, đường...ta có ngay đĩa salat chua ngọt. Xếp xà lách xuống đáy đĩa.
Gà chín, ta xếp gà lên trên lớp salat, rưới lên trên mặt thịt nước sốt còn dư trong chảo. Nước sốt làm thịt ko khô, lại đậm đà, rau xa lach cũng có thêm vị ngon đặc biệt.
Đĩa thịt gà hôm vừa rồi đây ạ, màu chưa cánh gián lắm đâu vì em lôi nó ra sớm chụp hình cho đẹp
sang nhà bé my thấy có món gà ngon wá, đang đói xách luôn về nhà ăn

Lâu lâu ăn gà rán mãi cũng ngán, vậy ta làm gà rôti thơm thơm ăn với xà lách trộn dầu giấm chua chua để đổi khẩu vị nhé.
Gà rôti này là món tủ của bà ngoại mình, ngày bé cứ có dịp j giỗ chạp lớn bé là trên mâm cỗ xuất hiện món này thay cho gà luộc Tính bà rất cẩn thận, làm gì cũng tỉ mẩn, làm gà hôm nay thì ướp từ tối qua hay ít nhất chiều làm thì sáng phải chặt ướp sẵn.
Gà rôti nhà mình có phần đơn giản vì ko cho thêm nước dừa tại My ko thích vị béo ngậy ấy. Chỉ là gà ướp với gia vị, hạt nêm, tiêu, tỏi, hành cho thơm lừng lên. Để thật lâu cho gia vị ngấm sâu vào miếng thịt gà. Lưu ý, lúc này đừng ướp thịt mặn mà chỉ dùng chút xíu bột canh (muối) vì lát sau ta sẽ dùng thêm nước mắm để om gà.
Sau khi ướp xong xuôi ta cho gà vào chảo, phi chút hành, rán qua cho mặt da vàng rộm.
Tiếp đó, hòa nước mắm, nước lọc, đường sao cho vừa ăn. Trút hỗn hợp đó vào thịt gà, đun lửa liu riu cho đến khi thịt gà chín mềm, chuyển sang màu nâu cánh gián. Nếu thích ăn gà béo và thơm hơn, ta cho thêm chút nước dừa.
Trong khi om thịt gà, ta chuẩn bị rau xà lách. Chọn loại rau xanh, tươi, trộn đều với dầu ăn, giấm, đường...ta có ngay đĩa salat chua ngọt. Xếp xà lách xuống đáy đĩa.
Gà chín, ta xếp gà lên trên lớp salat, rưới lên trên mặt thịt nước sốt còn dư trong chảo. Nước sốt làm thịt ko khô, lại đậm đà, rau xa lach cũng có thêm vị ngon đặc biệt.
Đĩa thịt gà hôm vừa rồi đây ạ, màu chưa cánh gián lắm đâu vì em lôi nó ra sớm chụp hình cho đẹp
cảm xúc
Sunday, June 28, 2009 5:42:04 AM
Vừa cúm xong lại bị cúm nữa, người đau toàn thân nhức kinh khủng. Đau đầu, đau tay chân, ê ẩm mình mẩy... Đêm wa mẹ sang ngủ cùng, mẹ bảo: Nằm đây canh cô không nhỡ đêm sốt giật đùng đùng chết róm tử!! heee nghe buồn cười quá, nhưng đêm đó sốt thật, nằm mê man không dậy được, mẹ sờ đầu mình cả đêm lục sục lục sục lo lắng...đến sáng thì mình lại khỏe re, vừa nghe đứa bạn kể chuyện thật lạ là mình không còn cảm thấy gì nữa. Chuyện qua rồi, may mắn nhiều hơn là mất mát.
yêu mẹ
|
Buồn quá thôi
Friday, June 26, 2009 7:23:06 AM
Buồn ghê gớm!
Cả buổi trưa nay mặt mũi cứ ngây dại ra. Chẳng thiết tha cái gì nữa.
Nge cái gì cũng ù ù bên tai.
Mở máy ra làm nốt việc, chán, chẳng làm nữa, mở linh tinh ra coi, dòm ngang dòm dọc chẳng đọc được cái gì cho ra hồn.
Nhìn ra bầu trời u ám, mưa chẳng ra mưa nắng chẳng ra nắng, chắc mặt mình nhìn bây giờ cũng thế.
Hôm qua còn bàn tán sôi nổi chuyện đi cát bà,,,sụp,,, rầm,,, không biết mấy hôm nữa có lết được đi không.
Mưa đi cho mát!
help me!
|
yêu anh hơn cả tử thần
Wednesday, June 24, 2009 10:45:04 AM
- Mễ Bối, có thật là ngươi muốn rời khỏi Thiên đình không?
Ngọc Đế nghiêm khắc hỏi Đào Hoa Tiên Tử.
Đáp lại câu hỏi của Ngài là một cái gật đầu kiên quyết.
- Sau khi xuống hạ giới, ngươi sẽ là người trần mắt thịt, không thể sử dụng pháp thuật của Thiên giới. Hơn nữa, đây là ngươi bị đày xuống dưới đó, nên ở nhân gian, ngươi sẽ phải trải qua rất nhiều khổ nạn. Để ngăn ngươi tiết lộ chuyện thiên đình, ta sẽ biến ngươi thành người câm!
- Con biết ạ.
- Đào Hoa Tiên Tử Mễ Bối, ngươi vi phạm luật lệ thiên đình, đáng lẽ phải đầy xuống hạ giới, không thể trở lại thành tiên, nhưng niệm tình ngươi và Cửu hoàng tử của ta đã có hôn ước, ta tha cho lần này. Nên nhớ, ngươi chỉ có hai mươi ngày ở dưới hạ giới mà thôi.
- Cảm tạ Ngọc Đế đã khoan dung!
...
- Bối Bối, có thật nàng muốn rời xa thiên đình, rời xa ta không? Hay để ta xin phụ vương khai ân, tha cho nàng lần này nhé?
Một chàng trai tuấn tú mặc áo lụa, đầu đội kim khôi len lén nắm tay Mễ Bối, nôn nóng hỏi.
- ... Dưới hạ giới có ân nhân của thiếp. Ân nghĩa này, thiếp nhất định phải báo đáp.
Mễ Bối dịu dàng gật đầu, quay mặt đi, không nỡ nhìn vẻ mặt buồn bã trong mắt Cửu Hoàng tử.
- Vậy nàng nỡ rời xa ta sao?
Hoàng tử kéo vạt áo Mễ Bối, giật nhè nhẹ.
- Chỉ có hai mươi ngày, sẽ nhanh thôi mà.
Mễ Bối nhẹ nhàng an ủi, giọng nàng mền mại như nước.
- Chúng ta đều là người lớn cả rồi, hơn nữa chàng lại là hoàng tử nữa, đừng trẻ con thế có được không?
- Nhưng ... một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới. Ta đợi nàng chỉ hai mươi ngày, thời gian trôi đi rất nhanh. CÒn nàng thì sao chịu được hai mươi năm chờ đợi? Phụ vương cũng đã nói rồi, người sẽ bắt nàng phải chịu những nỗi khổ xưa nay chưa từng có. Ta sợ nàng sẽ không chịu đựng nổi...
Ngọc Đế nghiêm khắc hỏi Đào Hoa Tiên Tử.
Đáp lại câu hỏi của Ngài là một cái gật đầu kiên quyết.
- Sau khi xuống hạ giới, ngươi sẽ là người trần mắt thịt, không thể sử dụng pháp thuật của Thiên giới. Hơn nữa, đây là ngươi bị đày xuống dưới đó, nên ở nhân gian, ngươi sẽ phải trải qua rất nhiều khổ nạn. Để ngăn ngươi tiết lộ chuyện thiên đình, ta sẽ biến ngươi thành người câm!
- Con biết ạ.
- Đào Hoa Tiên Tử Mễ Bối, ngươi vi phạm luật lệ thiên đình, đáng lẽ phải đầy xuống hạ giới, không thể trở lại thành tiên, nhưng niệm tình ngươi và Cửu hoàng tử của ta đã có hôn ước, ta tha cho lần này. Nên nhớ, ngươi chỉ có hai mươi ngày ở dưới hạ giới mà thôi.
- Cảm tạ Ngọc Đế đã khoan dung!
...
- Bối Bối, có thật nàng muốn rời xa thiên đình, rời xa ta không? Hay để ta xin phụ vương khai ân, tha cho nàng lần này nhé?
Một chàng trai tuấn tú mặc áo lụa, đầu đội kim khôi len lén nắm tay Mễ Bối, nôn nóng hỏi.
- ... Dưới hạ giới có ân nhân của thiếp. Ân nghĩa này, thiếp nhất định phải báo đáp.
Mễ Bối dịu dàng gật đầu, quay mặt đi, không nỡ nhìn vẻ mặt buồn bã trong mắt Cửu Hoàng tử.
- Vậy nàng nỡ rời xa ta sao?
Hoàng tử kéo vạt áo Mễ Bối, giật nhè nhẹ.
- Chỉ có hai mươi ngày, sẽ nhanh thôi mà.
Mễ Bối nhẹ nhàng an ủi, giọng nàng mền mại như nước.
- Chúng ta đều là người lớn cả rồi, hơn nữa chàng lại là hoàng tử nữa, đừng trẻ con thế có được không?
- Nhưng ... một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới. Ta đợi nàng chỉ hai mươi ngày, thời gian trôi đi rất nhanh. CÒn nàng thì sao chịu được hai mươi năm chờ đợi? Phụ vương cũng đã nói rồi, người sẽ bắt nàng phải chịu những nỗi khổ xưa nay chưa từng có. Ta sợ nàng sẽ không chịu đựng nổi...
Xin chi bao
Sunday, June 14, 2009 1:36:52 PM
Loay hoay ca ngay buoi chieu moi lam duoc nhu the nay day. Nhin lai thay blog cua minh xau xi xoc xech qua!
Chep!
entry cop tu yahoo360 ve day thi xien xeo dung khong thang hang, cha biet sua the nao nua.
Co ai vo tinh vao my blog nay thi cu thang tay chi giao gium de cai thien cai.
Chep!
entry cop tu yahoo360 ve day thi xien xeo dung khong thang hang, cha biet sua the nao nua.
Co ai vo tinh vao my blog nay thi cu thang tay chi giao gium de cai thien cai.

Friends (42)
Shoutbox

┼.•º¯Thu Huyền®¯º•.┼
2009-10-18 10:08:412 chị e có up lên một số frame Photocap rồi đấy chị qua lấy đi ^^
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||















