Skip navigation

Lost password? | Help

Entry for June 01, 2009

Dạo này máy móc sao đó. Chán phèo. Mải miết, mê mải, đầy tâm trạng. en tờ một cái, chả có gì. thế mới ghét. Lại nghe nói bờ lóc sắp bị sập. Nghe thấy hoảng. Có ai bít lưu giữ những dòng nhật ký này kiểu gì mách cho tui với. Chả may mất nó thì tui buồn lắm. Nó là những kỉ niệm ko hình của riêng tui..

Entry for May 21, 2009

Chiều Sông Hồng.

Nhìn mây bay, những chiếc đèn thuyền, xà lan... lắng tiếng sóng vỗ, tiếng thở than của sông, đôi lúc một tiếng còi lạc lõng .

Tiếng bờ tre xào xạc, như thực, như hư, nhắc nhớ.

Mấy đứa chuyện trên trời dưới đất. Rồi lặng im. Đuổi theo những nghĩ suy. Những ca khúc, chả rõ lời, phảng phất đó đây.

Và tôi gọi đó là hạnh phúc.

Entry for May 19, 2009

Hôm nay sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều LN cảm nhận ở Người là sự giản dị. Cái vĩ đại chính là giản dị. Như chân lý thường nằm ở miệng trẻ thơ. Cách nói của Người làm cho người ta nhớ và hiểu. Người luôn nói một cách giản dị nhất. LN luôn nhìn thấy Người nói chuyện ...vo, chả có giấy tờ gì. Vậy mà ngành nào cũng có lời Người giành riêng, mỗi câu đó như kim chỉ nam cho ngành, nghề.

Thầy thuốc phải như người mẹ hiền.

Thi đua học thật tốt, dạy thật tốt.

Thương binh tàn nhưng không phế.

...

LN rất thik lời Người giành cho quân đội, cho thiếu niên nhi đồng, nó hơi dài dài một tí nhưng lại thật là dễ nhớ.

Và những bài thơ chúc tết của Bác Hồ, đặc biệt hay.

Entry for May 10, 2009

Hôm nay tớ ở nhà. Mấy đứa rủ nhau nếu thời tiết đẹp sẽ lên sông Hồng chơi. Tụi này kiếm được chỗ chơi mới nên rất hào hứng. Tuy nhiên còn phải tuỳ Trời.

LN cứ nằm im trên giưòng. Á à, thích thật. Lặng lẽ nghe tiếng ì ầm xe cộ ngoài phố. Lặng nghe tiếng cuộc đời đang trôi. Nhà bên, hai vợ chồng có tý con bắt đầu đi học ( vớ vẩn, sắp hết lớp 1 roài), chắc chuẩn bị thi. Tiếng ông bố hét rất to; Chắc chú nghĩ la to thế thì con bé sẽ hiểu bài hơn. Chậc, chậc. tội nghiệp quá. Hết hơi bố, đổi ca sang mẹ. giọng cô lảnh lói nghe còn kinh hoảng hơn. Con bé chắc 9 vía chỉ còn 3. Sau này có con mình sẽ ko bắt chúng nó phải cực hình như thế. Mày viết đi chứ. Trên hàng thứ nhất... Tội nghiệp thật. Trẻ con như búp trên cành mà. Hix..

Ai cũng muốn cho con mình sau này sẽ...a, b, c; Mà không biết đang giết chết tuổi thơ của chúng.

...Nằm nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than. Giờ khó mà nghe được tiếng thở than của sông Hồng. Chỉ có tiếng động cơ xe ì ầm, ì ầm không dứt. Nếu lắng nghe, lắng nghe có thể sẽ muốn bỏ chạy để thoát cái tiếng ì ầm đáng sợ này. Cũng may cuộc sống có quá nhiều điều để nghĩ, để làm nên chỉ khi nào bình tâm, muốn nghe tiếng ...lòng mình, thì lại thấy tiếng ì ầm, ì ầm đó.

Mùa hè yêu thik của LN đã đến. Sao năm nay nó có cái gì đó ko bình thuờng, ko thật. Mát mẻ quá, như mùa thu vậy. Hay chỉ đơn giản đang lễ Phật Đản nên thời tiết êm dịu vậy. LN thấy ngờ ghê.

Entry for May 08, 2009

Mưa to gió lớn suốt nhiều giờ trong đêm. Sấm chớp. Như là bão. Mà bão thật. Cơn bão số 1. Mình thu lu trong chăn, nghe tiếng mưa ào ào trên mái tôn nhà hàng xóm. Giấc ngủ chập chờn, lười biếng. Chợt giật mình. Nghĩ đến những mái lều ngoài đê.

Trưa nay chia tay một đồng nghiệp già. Ổng về chế độ, thực ra còn vài năm nữa mới hết tuổi. Mưa gió vậy nhưng ko vắng ai. Mọi người cảm động lắm. Chả mấy ai biết mình đã đắng cay vì buổi liên hoan này. Thui, cứ mọi người vui là được.

Dạo này vất quá, công việc thì nhiều. Làm việc như thiêu thân. Nhỡ một mai LN tui bị xì tréc mà thành lẩn thẩn thì thiệt tội nghiệp. Hix.

Tui rất muốn xả hết cả ra đây để mong đc xẻ chia, nhưng thấy người ta bỉu mần vậy là phạm "luật" lại sợ. Thôi thì âm thầm vậy, gặm nhấm nỗi lòng mình, nghĩ suy của mình. Hoặc tôi sẽ ghi lại trên những trang giấy, giấu kỹ đi, mai sau nghẻo củ tỏi rồi thì con cháu nó tìm ra, cho in lên kiếm tí tiền xài, coi như lộc của mẹ. (Biết liền, cái tính ham tiền ko giấu đc).

Nhưng vốn tính lười ghi, chữ lại giống xà lách dây, e mai này nó chả đọc nổi hoặc chữ tác đánh chữ tộ, làm hỏng cả ý đẹp lời hay của mình thì dở ẹc. Vậy nên, lại thôi.

Entry for May 06, 2009

Ngày xấu

Được 4 ngày nghỉ, LN làm một hơi mất 3, dành 1 cho HN. Rủi nặng là về đến HN lại ốm luôn, nằm bẹp. Không được hưởng cái vắng hoe của HN trong những ngày nghỉ lễ..

Mùng năm, mười bốn, hăm ba

Đi chơi cũng lỡ nữa là làm ăn.

Xưa nay LN chúa là sợ 3 cái ngày này và xếp vào hàng đại kị. Nhỡ có ốm vào mấy ngày đó chắc chắn sẽ ko bao giờ vào viện, ko lùi được thì... đợi mai. Cũng chả cần biết đầu đuôi. Vốn sùng các cụ nên cứ các cụ nói sao là làm thế. Giờ LN biết roài.

Ngày xưa phương tiện giao thông chủ yếu là bằng đường thuỷ, là đi bằng thuyền, bè, mảng trên sông nước ý mà. Bởi thế nên dọc theo sông lớn nhỏ mà có phố phường làng mạc lớn nhỏ.

Mấy cái ngày đại kị của LN chính là ngày nước lên ( con nước) nó là ngày tốt, vì khi đó thuyền bè được nước. Chính là ngày tốt nên vua chúa xuất hành. Dân thường đi ra ngoài vào những ngày này lớ quớ đụng phải các ngài thì thật là... gặp hạn.

Nhìn những chiếc xe mở đường, hộ tống ngày nay mỗi khi có phái đoàn nào đó trên đường phố mà tưởng tượng chuyện xưa trên sông nước mỗi khi vua chúa xuất hành thì các cụ nói ko sai: đi chơi cũng lỡ.

Ngày nay, không nhất thiết phải nc lên mới là ngày tốt; Quan nhớn xuất hành phố phường có náo nhiệt tý chút nhưng chả có ai bị bắn ( ngày xưa dám hếch mắt nhìn lén là trảm liền).

Kết luận: trong dãy ngày xấu của tháng LN bớt được 3 ngày..

Entry for April 27, 2009

Võ Đại tướng thì chả người VN nào ko biết.

Trong hai cuộc trường kì kháng chiến, QĐND VN có khá nhiều Đại tướng. Nhưng người mà tui ngưỡng mộ, ngoài Võ Đại tướng là Văn Đại tướng.

Tui ko phải nhà quân sự hay am tường về nghệ thuật quân sự, nhưng tui tin tưởng rằng tài năng quân sự của tướng Giáp là sự thăng hoa bởi những tướng tài như tướng Dũng.

Khi tướng Giáp đc Bác Hồ phong hàm Đại tướng thì ông đc phong thiếu tướng. Ko phải nhà chuyên môn nên tui ko thể phân tích đc cái tài của ông về chiến lược của các chiến dịch, nhưng tui thấy ông là nhà tổ chức chiến dịch tài ba.

Ông nổi danh với Đại Đoàn Đông bằng 320 mà ông là Đại Đoàn trưởng, với cách đánh thông minh, táo bạo, đưa cả một đại đoàn vượt sông Hồng đánh vào sau lưng địch, biến hậu phương địch thành tiền phương.

Với cương vị tổng tham mưu trưởng ông thường xuyên có mặt tại chiến trường, chỉ huy các chiến dịch. Chiến dịch đường 9, Nam Lào, chiến dịch Tây nguyên , ông đều ở cương vị chỉ huy, .và oai hùng nhất là chiến dịch HCM lịch sử mà ông là tổng tư lệnh.

Nhưng quan trọng nhất, với tui ông là một Đại Tướng - chiến sĩ.

Về chiến công: ông âm thầm xây những chiến công vang dội.

Về cuộc đời: ông giản dị như người chiến sĩ.

Tui thấy các chiến hữu của ông có tên cho những con đường( Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Chí Thanh...) Vậy mà tên ông - Văn Tiến Dũng, vị tướng tài hoa văn võ song toàn, đến cả đối phương cũng phải nể phục ngợi ca, chưa có trên phố phường HN.

Entry for April 26, 2009

Ơn Chú

uh, mà chả hỉu sao mình lại có thể có một sức khoẻ kinh người vậy nhể. Không có một ngày nghỉ nào suốt 30 ngày / tháng. Hết việc mình lại việc người. Hết việc công lại việc tư. Hết việc hữu ích lại vô ích. Tùm lum vậy mà vẫn như ...trâu.

Chả biết sao sao nữa.

Heo của mình đẻ nhiều nhiều rùi ( lói của mình cho ló oai, mít tờ oai). Mai kia mần cái oép sai cho ló khủng. Trên đó trưng các lạoi heo cho dân nhậu thoải mái chọn lựa. Hôm lọ coi trên mạng thấy mấy chú lông rân rửm hỏi nhau về món gà hmông; LN biết hơi bị rành nhưng chả lói rì vì khiêm tốn. LN gây được gần 200 con roài nhá. trong đó hơn trăm thuần chủng. Hoành tá tràng chưa.

Để coi cái thị trường hắn ra răng đã.

Lâu ngày về nhà thấy có mạng nhện giăng. Thăm, qua hàng xóm thấy nhiều điều chả hiểu mô tê.

Thui. Kinh tế lăm lay ló riễn biến phức tạp, em hơi bận vì theo rõi ló ý mà. lói rồi, LN tham tiền lắm đó.

Entry for April 19, 2009

Sen nở hồ Hoàn Kiếm.

Đó là mơ ước của người iu Hà Nội.

Người ta mang giống sen quí về thả vào hồ. Gặp bùn hồ Gươm, sen lên ngùn ngụt. Nếu sen kín mặt hồ, trở thành đầm sen thì sao nhỉ. Thật là... Vậy là suốt đêm người ta phải ngụp lặn kiểm soát và nhặt đi từng sợi rễ sen. Công việc âm thầm, quyết liệt nhiều đêm liền, để trả lại nước hồ Gươm xanh như mắt em xanh..

Entry for April 14, 2009

Xơi thịt cụ Rùa.

Vào năm 1974. Khi đó ông Ngô Xuân Hồng chưa đầy 40 tuổi, là một trưởng phòng trẻ nhất thành phố lúc bấy giờ. Do các họng nước thải xả trực tiếp vào hồ Hoàn Kiếm nên người ta cho rằng chỉ còn hơn 1 mét nuớc, ô nhiễm nặng. Chả hiểu có quyết định hay chỉ thị gì không, nhưng ông Hồng cho mua tất cả cót ép nhà máy vừa sản xuất thử nghiệm thành công, tiến hành tát cạn Hồ Gươm.

Đầu tiên ông thuê hai thợ lặn có số má với khoản tiền công rất hậu lặn mấy ngày đêm dưới lòng hồ. Nhiệm vụ của họ là tìm hiểu xem dưới đó có bao nhiêu rùa, hang tổ của các cụ thế nào. Một nhiệm vụ nữa cũng quan trọng là cái tháp rùa kia nền móng ra sao mà lại vững bền theo năm tháng đến thế. Kết quả: không có hang cũng như rùa. đền đc làm trên hệ cọc tre mà nông dân vẫn trồng quanh làng. Cây tre Thep Mới tả trong bài học của con nít thời đó. Yên tâm về vấn đề khảo sát, ông cho dùng cót ép ngăn hồ thành hai nửa, bơm nước từ bên này sang bên kia. Người ta vét bùn, thuê tàu điện bắt đầu chở từ lúc 23h đổ ở khu vực quận thanh Xuân bây giờ, khoảng 4h bắt đầu rửa sạch tàu điện để kịp cho chuyến loong koong lúc 5h hàng ngày. Xong nửa bên này làm tiếp nửa còn lại. Cũng chả có ai hỏi han gì, phải bây tiền phạt vì đổ phế thải đủ mệt.

Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Hồ Gươm phơi lòng giữa thanh thiên bạch nhật. Chả có Rùa to hay nhỏ gì hết. Chí có bùn là bùn. Vét xong bùn, ông Hồng đã chỉ đạo kè hồ. Tuy còn sơ sài không hiện đại như bây giờ nhưng đó là những viên gạch đầu tiên. Khi xả nước vào hồ, thật lạ lùng, cụ Rùa ko chịu đc sự xáo động đã ngoi lên. Những người thợ đã hân hoan đón nhận cụ như phần thưởng cho công việc nhọc nhằn của họ, tất nhiên họ rất thán phục ko hiểu cụ ở đâu, khi lòng hồ vét sạch ko tìm thấy cụ, hoặc là dấu vết dù chỉ là trứng rùa.

Ngày nay ta còn may mắn đc ngắm cụ trong tủ kính tại đền ngọc Sơn ấy là nhờ sự mẫn cán của cán bộ Sở văn hoá Hà Nội. Không hiểu sao họ lại biết được thông tin về cuộc liên hoan của đội thi công. Sự có mặt đúng lúc của họ tuy ko cứu đc mạng sống cho cụ nhưng đã cứu cụ Rùa khỏi hoạ phân thây.

LN không khỏi so sánh thấy cụ giống như Đường Tam Tạng. Tội nghiệp cụ.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31