Thích Tự Thi

Sống là chịu đựng và chấp nhận ... Cố gắng để minh vui...

ngẫu hứng Hà Nội -> Thái Bình

Hà nội ơi, thôi ta về
Với Thái Bình, đất thôn quê
Những màu xanh những lũy tre
Môi trường trong và sạch sẽ.
-------------------------------
Mang tiền cho Hà Nội
Mắc tội với Thái Bình
Quê mình chưa phát triển
Nhưng tiền chẳng cho quê.
-----------------------------
Xe lăn bánh, bánh ăn đường
Xe phi nhanh đường gió rít
Bánh quay tít, cảnh vụt qua
Gió ngân nga, đường xa lắc.
---------------------------
Đường Hà Nội làm đen lỗ mũi
làm mắt mờ toàn bụi đỏ hoe
Xe ngốn xăng bởi đường bị tắc
Mình thắc mắc, liệu bằng quê ta.
----------------------------------
Bái bai Hà Nội
Lặn lội về quê
Thái Bình ta đó
Quê vần là quê.
----------------
Hà Nội chật chội
Mưa lội vén quần
Thái Bình nông dân
Xắn quần lội ruộng.
--------------------
Trời cao và sáng
Mây trắng bao quanh
Cảnh chạy qua nhanh
Ô tô lăn bánh.
---------------------

Ngẫu hứng Thái Bình - Hà NộiNgẫu hứng FaceBook 4

Comments

Jin PurePearlLovelyLittleJin Friday, March 4, 2011 1:01:27 AM

E thích bài này love, cơ mà a gõ 0 dấu khó đọc quá, sửa lại đi a >"<

Nguyễn Tuânnguyentuan4987 Monday, March 7, 2011 2:34:43 AM

uhm biết thế bigsmile keke

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31