Hỏi ông Nguyễn Tuân quá cố
Monday, March 21, 2011 2:30:23 AM
Nguyễn Tuân ơi ông có biết
Cái kiếp này cháu chỉ tiếc chưa hay
Chất văn xưa thấm đượm qua tháng ngày
Còn thơ cháu bị quên ngay khi viết...
Nguyễn Tuân ơi ông có biết
Ông đi rồi cháu mải miết sinh ra
Duyên chúng ta là sao người đi kẻ tới
Mang tên Người chưa thể với được nhau
Cháu vẫn là một đứa bé đời sau
Năm ông mất mẹ cháu đau ra cháu
Thế hệ sau sao kém nhau đến thế
Cháu đã để mình phụ cùng tên ư?
Phong cách ngông của ông người thán phục
Cháu ngông cuồng như kẻ tục phàm phu
Tại sao ông lại khiến người ngất ngư
Còn thân cháu lại gây thù chọc phá
Bởi bây giờ thơ như lời đấu đá
Cháu lầm đường hay ngã phải chữ ngông?







)






Trần Đức Minh365daysmissu # Monday, March 21, 2011 2:57:21 AM
Nguyễn Tuânnguyentuan4987 # Sunday, March 27, 2011 5:22:57 PM
Trần Đức Minh365daysmissu # Monday, March 28, 2011 3:02:49 AM