Skip navigation.

Nguyễn Tuấn Kiên

Lịch lãm như BillClinton,thông minh như BillGate, hài hước như Mr Bill

STICKY POST

Viết cho con

SỐ LƯỢT KHÁCH GHÉ THĂM BLOG CỦA NGUYỄN TUẤN KIÊN BillGate yêu quý Mẹ muốn ghi lại cho Bill những kỷ niệm từ lúc bé thơ đến lúc trưởng thành bằng Nhật ký thật sinh động. làm được Blog này là có cô Kiwi( mẹ bạn Tôm xếch) đấy con ạ, trình độ IT cà rốt của mẹ vừa làm vừa học hỏi nên cũng chưa được đẹp lắm sẽ hoàn thiện dần dần, để khi con lớn sẽ trang trí đẹp hơn nhé vì con là BillGate mà. Cái tên Tuấn Kiên do bố Toàn đặt có nghĩa là Tuấn tú và Kiên định. Bố mẹ hy vọng ở con nhiều lắm, con sẽ thực hiện tiếp những điều mà bố mẹ chưa làm được, mẹ chỉ tiếc rằng mẹ chưa giới thiệu con với cô Lưu Diệc Đình khi con còn trong bụng bây giờ vẫn chưa muộn con nhỉ. Sau này con cũng học ở Havard nhé. Con chào đời lúc 0h45' vào một ngày có gió, mưa và sấm chớp trong một năm có rất nhiều sự kiện: BillGate sang thăn Việt nam đúng ngày con đầy tháng. Worldcup, Việt Nam ra nhập WTO, Hội nghị cấp cao APEC. Mẹ thấy ai bảo ai sinh ra vào thời tiết như thế là rất thuận lợi, may mắn và giỏi giang. Hy vọng sau này con trai mẹ sẽ luôn may mắn và thành đạt. Mẹ có câu Slogan dành cho con và mong nó sẽ là tính cách của con sau này: Lớn lên con sẽ lịch lãm như BillClinton, thông minh như Billgate, hài hước như Mr Bill

Mùa thu Hà nội

Sáng chớm lạnh giữa lòng Hà nội
Những phố dài xao xác heo may

Mấy ảnh này là bị bắn chộm đấy nhé







Còn đây là chụp bằng máy du lịch. Bao giờ mình mới sắm được súng ống nhỉ








[IMG=Một ngày mệt mỏi dạy từ 4h45 phút, cả đoàn đang ngồi bệ rạc trước cửa khách sạn mấy *** để đi diễu hành đại hội thể dục thể thao của cơ quan
















Thuở cắp sách đến trường làng

Năm nào cũng tập quân sự, đen hết cả người, chỉ vui mỗi ngày hội thao. Chả hiểu sao hôm đó mình lại vượt rào mặc quần đỏ thế nhỉ :lol: thành ra xem ảnh bây giờ lại " lổi" nhất



Bên bờ ao của trường, mùa lục bình tím nở cực đẹp




Trông như 1 lũ ngố tàu




Áo đồng phục " Love to Love" = Ngày càng đáng yêu






Sáng thứ 2, thứ 5 hàng tuần phải mặc áo dài mà cứ như tra tấn, trường làng mà nên ngại mặc :D :D lớp mình nổi phần phật của trường cách đây 12 năm.



Hi..i những con @ thời đó






Những chuyến đi dã ngoại







Cứ xểnh ra là lại tranh thủ mượn xe đi chơi



Hóa ra đã có cúc vàng từ thuở xa xưa, mà giờ dân tình cứ vác nhau đi chụp ảnh. Bọn này sành điệu trước thiên hạ cả 12 năm




Và bây giờ cả một lũ dê ngồi trên bãi cỏ








ngày 31/8






Chủ nhật 12/9/2009


Lâu lắm rồi Bill mới được đi chơi Cung thiếu nhi, trước khi đi bố còn bận đt hơn nửa tiếng nên tranh thủ chụp vài kiểu. Chụp chán chê mà bố vẫn chưa nói chuyện xong Bill cứ giục sao mà bố nói chuyện lâu thế

Woa, thích quá vì sắp được đi chơi




Bắt đầu nhăn nhó vì chờ lâu quá




Sốt ruột quá rồi



Khác với những lần trước, lần này Bill lái xe một mình nhé. Quên chưa giới thiếu Bill là xa lộ trên đường đua, ở nhà cứ cái xe lắc mà chạy tít mù rồi phanh gấp xoay xe một phát y hệt tay đua xe công thức 1





Đua với bạn







Dạo này đi chơi mặt Bill tươi ghê chứ không đần ra nữa :D :D :D . Bình thường ở nàh Bill cười tươi lắm gọi là anh chàng răng thưa nhưng cứ có người lạ hoặc đi đâu chưa quen là mặt Bill lì lì không nói năng gì.
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31