Nguyễn Tuấn Kiên

Lịch lãm như BillClinton,thông minh như BillGate, hài hước như Mr Bill

Subscribe to RSS feed

Chủ nhật 12/9/2009


Lâu lắm rồi Bill mới được đi chơi Cung thiếu nhi, trước khi đi bố còn bận đt hơn nửa tiếng nên tranh thủ chụp vài kiểu. Chụp chán chê mà bố vẫn chưa nói chuyện xong Bill cứ giục sao mà bố nói chuyện lâu thế

Woa, thích quá vì sắp được đi chơi




Bắt đầu nhăn nhó vì chờ lâu quá




Sốt ruột quá rồi



Khác với những lần trước, lần này Bill lái xe một mình nhé. Quên chưa giới thiếu Bill là xa lộ trên đường đua, ở nhà cứ cái xe lắc mà chạy tít mù rồi phanh gấp xoay xe một phát y hệt tay đua xe công thức 1





Đua với bạn







Dạo này đi chơi mặt Bill tươi ghê chứ không đần ra nữa bigsmile bigsmile bigsmile . Bình thường ở nàh Bill cười tươi lắm gọi là anh chàng răng thưa nhưng cứ có người lạ hoặc đi đâu chưa quen là mặt Bill lì lì không nói năng gì.

Ngày đẹp

abc

Ngày khai giảng ( lần thứ 2 trong đời)

Tuy là khai giảng của Bill nhưng bố với mẹ cũng mong đến ngày khai trường lắm và lại có dịp đi dự cùng Bill. Bố đi công tác hơn 10 ngày nhưng cũng cố về đúng ngày để đưa Bill khai giảng, năm nay vào ngày thứ 7 nữa nên mẹ lại có nhiều thời gian chờ hết chương trình rồi đưa Bill về.
Lúc đi bố mẹ đã đi đường trong làng rồi để không phải đội mũ bảo hiểm, thế mà chả hiểu sao hôm đó lại có tự quản và công an phường trực nữa chứ tóm ngay được mẹ không đội mũ, chả hiểu do mẹ xin xỏ hay do bố bảo e là con cô giáo L ngay gần đây nên chú công an tha luôn bigsmile bigsmile bigsmile


tý nữa viết tiếp

Mùng 2/9


Hôm nay 2/9 cho Bông & Bill đi chơi Bát Tràng vì cháu Bông chưa được đi bao giờ chứ Dì đi mấy lần trong năm rồi nên thấy chán, cũng tiện thể cho con giai sơn tượng bigsmile bigsmile

6h15 sáng con giai Bill đã đánh thức mẹ dậy để đi nhưng phải đến 8h30 mới ra khỏi nhà được vì còn tranh thủ giặt 1 chậu quần áo.

Cuối cùng cũng đến được nơi



Định cho bọn trẻ đi 1 vòng xe trâu quanh làng nhưng chả thấy đâu cả, vào mỗi chợ " Xứ" rồi về cho đỡ nắng. Lần trước đi với Thảo mai mồm mình còn thề không bao giờ đi xe trâu nữa vì ác quá, khổ thân con trâu phải thồ bao nhiêu người sad sad

Dạo một vòng quanh chợ



Chọn tên



Thích quá cười sung sướng



Bill đang chọn cốc để uống sữa





Đi hết chợ thì vào vuốt, nặn sản phẩm nhưng cuối cùng là chả nặn được cái giề vì tay nghê quá kém
Đầu tiên xem hướng dẫn



Hăm hở bắt tay vào nặn


Và cuối cùng là sản phẩm bigsmile bigsmile , cái này là khả dĩ nhất đấy



Chơi chán rồi lại sang tô tượng



Bill cũng hăng say tô







Và đây là sản phẩm tô tượng bởi Bill cứ giành lấy của Bông cho màu linh tinh chả ra hồn gì lol lol



Về đến nhà 14h ăn uống ngủ 1 giấc đến 18h mới dạy, mệt phờ cả người. Hết một ngày 2/9 thế mà cháu Bông còn thắc mắc là chưa được vào tận nơi xem lò gốm, lạy hồn mệt chết người. Nó chả khác gì cái nhà lạnh để caramen của chồng mình ngày xưa lol lol chồng mà nhìn thấy chắc lại xúc động vụ tai nạn đau buồn ấy lol lol

Lý luận của Bill

Ngày nào Bill cũng bảo mẹ ơi cô giáo bảo "nà" : mai cô giáo cho con nghỉ học 1 tuần bigsmile bigsmile bigsmile . Mẹ bảo cô giáo bảo Bill đi học ngoan rồi đến thứ 7, chủ nhật cô cho nghỉ học
Bill cứ nhưng mà, nhưng mà cô bảo cho con nghỉ học 1 tuần mà
Rồi lại tiếp tục cô giáo bảo nà không đi học thì cũng không mù chữ đâu. Thế mà trước thì mồm cứ leo lẻo con chỉ nghỉ nhà 1 tuần thôi, không đi học cô giáo bảo mù chữ đấy.
Nói chung là xoay, lật rất nhanh
Cầm gói Bim bim bảo với mẹ mẹ ơi con ăn nhé, mẹ bảo ăn bim bim làm gì để uống sữa. Bill chạy ngay sang bà bảo bà ơi bóc cho cháu, mẹ cháu bảo đừng ăn nhưng nếu cháu thích thì ăn cũng được.
Bla bla cũng bó tay với con giai giọng thì cứ ngọng líu ngọng lô giữa "l" với "n" hôm qua mẹ đi xác minh làm việc với 2 vợ chồng cũng ngọng líu ngọng lô mà cứ buồn cười. Không hiểu sau này Bill thế nào nhỉ, giờ chả sửa được, đi học lớp 1 chắc cô giáo suốt ngày mắng mất, ai người ta chấp nhận trẻ nói ngọng.

Hôm qua đi học Bill được bạn gái tặng cho một cái cặp tóc để cặp vào áo, mẹ hỏi là sao bạn ấy lại cho Bill, thế có cho bạn khác không. Bill lấy cặp tóc làm gì bạn ấy cho con để cặp tóc à? thế lại thành chị Bill à? Bạn ấy tên là gì, lần sau con đừng lấy đồ của con gái nhé, sao bạn không cho siêu nhân hay đồ chơi của con giai í
Bill bảo là bạn í không thích cặp tóc nên cho con, cặp vào áo để con là con giai Bill mà, bạn ấy không thích con giả lại đâu. Mẹ bạn ấy không mua siêu nhân cho con, bạn ấy bảo là cho con bố mẹ không phải mất tiền đâu, bố mẹ không có tiền mà.... Bạn ấy tên là Ngọc. Thế bạn ấy tên là gì Ngọc? như Bill là Nguyễn Tuấn Kiên thì bạn ấy là Nguyễn Tuấn Ngọc à? Bill bảo không phải đâu để mai con hỏi bạn tên đầy đủ là gì.


Lúc bà đi tìm cốc vì xếp vào bộ thì thiếu, bà bảo không biết có ai làm vỡ không nhỉ, Bill đã nói luôn cháu không làm vỡ đâu, anh Ford bảo " nà" anh ấy làm vỡ đấy bà ạ. Đổ vỏ giỏi thế, lâu lắm rồi anh Ford có xuống chơi đâu mà làm vỡ cơ chứ.

Mẹ kể chuyện bà nội đưa Bill đi cắt ở quê, chú cắt tóc bảo không biết cắt tóc cho con gái đâu vì cứ tưởng Bill là con gái, mẹ trêu thế hóa ra người ta tưởng là chị Bill à??? Bill cười hì hì bảo không phải là chị Bill đâu mà là anh Bill đấy, con vạch chim ra và bảo cháu có con chim để đái tồ đấy này.

Trong bữa ăn, bà bảo để đĩa thịt gần ông để ông gặp cho dễ nhưng Bill cứ lôi lại và bảo phải để chỗ này này, gần mẹ cháu í để mẹ cháu ăn ông già rồi, yếu rồi không ăn được thịt đâu. Có cái gì ăn cũng xin về cho bố, mẹ.

Bà bảo Bill để lắm xe bên nhà bà quá, chơi cái nào thì chơi không thì mang về nhà Bill mà để. Bill lại cãi nhưng mà, nhưng mà cái nào cháu cũng đang chơi mà.
Bà bảo nhà bà bừa thế này khách đến chơi thì ngồi vào đâu, Bill bảo khách đến chơi thì sang nhà cháu mà ngồi, nhà cháu rộng mà.

Mẹ sai Bill làm việc mọi khi rất chăm nhé, giờ lười rồi. Hôm qua sai con giai xuống nhà lấy túi thì con giai vâng dạ, chờ lâu quá biết ngay lại đang ngồi xem ti vi. Mẹ điện thoại gọi bảo con giai lấy cho mẹ cái túi mau lên, cũng vâng dạ rồi cúp máy. Lúc sau mẹ bảo con giai Bill hư lắm nhé nhờ có mỗi việc mà không làm, Bill còn tròn xoe mắt và hỏi câu rất ngây thơ lúc nãy mẹ hỏi con gì cơ??? ..và bảo con còn bận xem ti vi. Con già rồi, yếu rồi mẹ sai con làm gì mà làm lắm thế.
Giờ lười ăn khủng khiếp tòan ăn vớ ăn vẩn, không chịu xúc cơm với lý do con mệtlắm, con không biết xúc, mẹ xúc cho con đi.

Bill hay cãi thế chắc là giống bố rồi, ông còn trêu bố mẹ mày đều giỏi cãi nên thằng này nó cũng có gen di truyền mà.


Bố bảo thằng này lười học giống mẹ thế không biết bigsmile bigsmile, mẹ lại bảo thằng này bình thường thì ngoan giống mẹ nhưng nhiều lúc lên cơn hâm giống bố, hâm lắm cơ. Khoản lười học là giống bố nhất, lúc nào bố cũng kêu phải học, phải học tiếng anh quyết tâm lắm được 2 buổi dạy sớm rồi đâu lại vào đấy. Đóng tiền đi học cho có quyết tâm rồi lại bỏ
May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31