Thôi em dấu cho riêng e biết ^^

một

Subscribe to RSS feed

một góc nhìn về vụ kiện

, , , ...

Nhưng mình cũng xin đính chính một số điểm, vì mình cũng là người theo khá sát các thông tin về vụ kiện:

1. Avex đã bán toàn bộ cổ phần của họ trong SM (15%, trong đó bán hơn 1% cho SM và 14% còn lại cho công ty khác) ngay trước khi tuyên bố các thành viên DBSK sẽ solo.

2. SM không có cổ phần chi phối trong AVEX, mình đã kiểm tra lại thông tin từ website của AVEX, theo đó, cổ phần của AVEX được bán trên sàn, bất cứ ai cũng có thể mua, tuy nhiên để gom được số lượng lớn không phải dễ. 6% do một ngân hàng nắm giữ, còn bác MAX và một bác đồng sáng lập khác giữ mỗi người 4,85%.

3. Mình chưa thấy bất cứ nguồn nào nói về thông tin "HoMin rút tên khỏi đơn kiện 1 giờ trước khi đơn được gửi đi". Thực ra chưa có một nguồn tin nào nói là HoMin cũng muốn kiện. Chỉ có một nguồn tin từ một người được cho là có quen các thành viên nói là : Họ đều đồng ý là bản hợp đồng bất công nhưng cách làm của họ khác nhau. Thật sự lúc JYJ đưa đơn kiện, họ phải đối mặt với những rủi ro rất lớn. Việc HoMin không muốn kiện mà muốn giải quyết theo phương án khác, ít rủi ro hơn, như cố gắng thương lượng thêm với SM, cũng là hợp lý.

Và thực tế vào thời điểm đó, họ chỉ muốn sửa đổi bản hợp đồng, JYJ bằng cách kiện, HM bằng phương án khác. Họ đã tin rằng mọi việc sẽ ổn sau khi họ kiện xong và hợp đồng sửa lại, họ vẫn thuộc SM và mọi việc lại như xưa. Họ đã nói rất nhiều lần rằng bản thân họ không thể ngờ mọi việc lại thành ra ầm ỹ.

Việc báo chí nhảy vào khiến họ không còn có thể quản lý nổi sự việc, SM bị mất uy tín đâm ra vu cáo họ đủ điều. Cuối cùng, họ không còn tin tưởng SM để chỉ yêu cầu sửa hợp đồng và tiếp tục làm việc với công ty này như dự kiến ban đầu, họ muốn chấm dứt hợp đồng.

3. Sau khi thắng kiện 1 phần, JYJ đã nói sẽ thuyết phục HM cùng kiện để cùng ra khỏi SM. Thật sự họ nghĩ quá đơn giản, SM đã có biện pháp để giữ HM lại, không biết là gì, nhưng giờ thì họ chỉ còn cách chờ - chờ hết hợp đồng hoặc chờ một đổi thay nào đó.

4. Mình nghĩ AVEX thực sự có mâu thuẫn với công ty C-Jes. Trong làm ăn, điều này không tránh khỏi, có thể họ không đồng ý với nhau về cách làm việc (ai sẽ là người quyết định lịch làm việc của các anh), hoặc cách phân chia lợi nhuận. Điều này cũng dễ phát sinh trong làm ăn, và khi hai bên không bên nào chịu nhường bên nào, hợp đồng hợp tác sẽ bị đổ vỡ.

JYJ không phải là người có kinh nghiệm trong những việc đàm phán như thế này, trước họ chỉ làm việc của họ, giờ họ lại phải đứng ra làm trung gian giữa hai công ty về mặt kinh doanh, họ không thể đưa ra quyết định ai đúng ai sai, ai nên nhường ai. Vấn đề là các bên đều phải chấp nhận nhường bên kia một vài bước thì mới ngồi cùng nhau được. Như trước kia, khi SM và AVEX đàm phán về việc ký lại hợp đồng, mình tin rằng AVEX đã chấp nhận bán cổ phần của mình để giữ được JYJ mà SM không làm khó dễ.

Qua những thông tin về vụ việc lần này, mình đoán là tranh chấp nảy sinh từ hai vấn đề:

1. Ai là người quản lý của JYJ, tức là ai sẽ quyết định lịch làm việc, hình ảnh, thông tin....của các anh tại Nhật. Dĩ nhiên AVEX sẽ đưa ra lịch làm việc tại Nhật, nhưng họ cần phải được sự chấp thuận của C-Jes để phối hợp với lịch làm việc của các anh tại Hàn và các quốc gia khác. Và họ và C-Jes đã không thể đồng ý với nhau về việc này, có thể mâu thuẫn nảy sinh từ một lịch làm việc không được sự đồng thuận của cả hai bên.

2. Việc phân chia lợi nhuận. AVEX muốn được nhiều hơn. Có thể họ đã phải đầu tư lớn hơn nên đòi nhiều hơn. Và C-Jes không chịu vì ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ. Đây là vấn đề rất đau đầu, trước các anh được SM trả công bao nhiêu thì biết bấy nhiêu. Giờ các anh phải tham gia đàm phán để quyết định phần chia của mình cũng như của các bên còn lại. Thật sự vấn đề này đã làm tan vỡ rất nhiều công ty và các hợp đồng hợp tác.

Mình chỉ đứng trên phương diện kinh doanh để suy đoán dưa trên các thông tin đưa ra. Có thể không chính xác hoàn toàn, nhưng mình tin là nếu các thông tin đưa ra là chính xác, thì sự việc đến 80% là như vậy

Chán ghét bản thân sad

Cái bệnh chán ghét bản thân của mình diễn ra cũng khá lâu rồi đấy nhỉ, chắc cũng âm ỉ được một năm rồi
Hôm nay thấy cuồng tay cuồng chân quá, cảm giác cồn cào muốn viết một cái gì đó, thế là viết thôi. Chả biết viết về đề tài gì, lại lôi bản thân ra làm chủ đề bôi nhọ, ném đá, bêu xấu =))
Bệnh của mình bắt đầu từ khi biết điểm thi kì 6 năm thứ 3, tức là tầm này năm ngoái. khi đó điểm của mình một số môn chuyên ngành chả cao tẹo nào, thua kém mí bạn Dịu, bạn Hằng, dù hai bạn ý cũng ham chơi y như mình, thông minh sáng tạo thì các bạn ý đều tự nhận là ko bằng mình , rồi mình lại còn trượt toán CC lần nữa, đâm ra ức chế, chán nản, kì thị cuộc đời...
hôm đấy đi ăn thịt chó giải đen với hội Thư, Lịch,...thế quái nào bà Lịch lại say xỉn phun ra vụ mình thích Giai DB, rồi giữa chốn tiệc rượu đi bô bô cho cả làng cả tổng biết, rồi mình lại còn làm mất Đt của Lưu béo nữa chứ :@. thật là chó cắn áo rách mà sad( CUỘC ĐỜI THẬT SHIT MÀ sad(
Từ hôm đó, tiền nong thì túng thiếu, gặp Giai nói chuyện thì ngượng ngùng, giai cũng ngại mà trốn biệt mất. mất hết cả tự nhiên sad(
Chuyện tình cảm đã rứa, chuyện học hành, mình cảm thấy mình bất tài vô dụng cực kì ấy sad(
xì trét đến mức bí ý tưởng cơ mà sad(, bị trầm cảm phải đi xem phim một mình rồi ngồi khóc trong rạp thì biết thía nào roài đấy sad, cũng may mà còn quyết dc cái ý tưởng Hot Boy mí lị Hot Girl. Chậc, đề tài ko có giá trị học thuật lắm, cơ mà tài liệu dễ tìm, bài chém ở trên mạng đầy =))
....
Nhưng phải thật sự nói một điều, so sánh mình với hai năm trước, bi giờ mình thấy mình thua kém xa. Mình không còn được tự tin như trước nữa, sống trầm tính hơn nhiều. Mấy hoạt động tập thể, thời gian trước thì cũng năng nổ thật đấy, nhưng giờ thấy sao nó nhạt nhẽo và vô vị vô cùng. Nhàm chán lắm. Chắc là tại cái tính AB của mình nhỉ, thích khác người, chỗ nào buồn thì ta làm vui vẻ, chỗ nào vui vẻ ta lại chui vào một góc trầm tư tí cho nó nổi bật nhể lol


à ừm, nói đến chuyện nhóm máu, đợt tháng 10/09 mình bị xét nghiệm máu xem có bị sốt Xuất huyết ko, thế mới phát hiện ra mình nhóm máu AB. Ha ha, thảo nào ngày xưa cu người yêu cũ Xét nghiệm cho, A ko, B ko ,O ko, mà nó cứ đần mặt ra ko nghĩ ra mình nhóm máu gì =))
Nhờ nhóm máu AB mà mình lí giải dc những nét tâm lý khác người của mình, nguyên nhân từ đâu mà ra. cơ mà mình vẫn ko hiểu dc là tại sao mình lại có nhóm máu AB hiếm gặp này nữa :-?
Máu AB, cơ bản thì là người thiên tài, rất hợp với cái sự thuận tay trái của mình. Nhưng mhoms máu AB của mình ý, không thể phủ nhận, là CỰC KÌ KHÁC NGƯỜI. vì thế nên là hay bị sống ngoài tập thể, dù đã cố gắng hòa nhập, tập thể ko kì thị đâu, nhưng mà tự trong lòng vẫn thấy cô đơn lắm lắm sad
Mà cái sự khác người, đâm ra lại ít người hiểu được mình, khác người quá, nên có khi yêu người ta, mà cách thể hiện của mình người ta lại không hiểu được, thế là lại yêu đơn phương =((
"gười nhóm máu AB là những người có cá tính đặc biệt. Họ sáng tạo và phá cách. Họ có thể là một kẻ lập dị hoặc một thiên tài xuất chúng. Đa số họ khá nổi bật và mang đậm tính cá nhân. Người có nhóm máu AB có lòng tự tôn rất cao. Cũng như nhóm máu chuyên nhận của mình, họ luôn làm mọi việc theo hướng có lợi cho mình. Người nhóm máu AB khá ương ngạnh, ưa tranh luận, luôn tin vào khả năng và ý kiến chủ quan của mình. Họ không mấy để tâm tới những đánh giá của người khác về họ. Họ thích bản thân mình và thường không có ý thay đổi bất cứ điều gì."
Người thuộc nhóm máu AB thường thụ động, vị kỷ, thích sự riêng biệt, xa cách mọi người. Họ thích yên tĩnh, sâu kín, trung gian giữa hướng nội và hướng ngoại, rất nhạy cảm, có trực giác tốt nhưng phản ứng chậm. Đa số người thuộc nhóm máu này sống trung thực, có lý trí, có tài ngoại giao nhưng ít khoan dung và mô phạm. Môn thể thao tốt cho nhóm AB là những môn đem lại sự bình thản và tập trung: đánh golf, đi bộ, bơi lội, đạp xe.

** Nếu có nhóm máu AB, bạn nên sống gần với thiên nhiên, tránh lo nghĩ, làm việc theo chương trình vạch sẵn, tăng cường hoạt động xã hội. Nghề thích hợp: đại diện bán hàng, giáo viên, công tác xã hội…

******* Nhóm máu AB chiếm khoảng 4% dân số nước Pháp, những người thuộc nhóm này thường nhạy cảm và có một trực giác siêu đẳng, do đó, họ nắm được chìa khóa của khía cạnh logic nhất trong mọi vấn đề và sẵn sàng sử dụng những chìa khóa đó. =>> thảo nào mình có linh cảm rất tốt nhé wink)

** Phụ nữ thuộc nhóm này rất có khiếu ngoại giao, có khả năng đi guốc vào bụng người khác. Nhưng ngược lại, người khác rất khó lòng hiểu được họ! Họ siêng năng và làm việc quên thôi, nên không dễ tha thứ cho tật lười biếng.

** Gặp những ông chủ có nhóm máu AB thì nhân viên chỉ có cách xắn tay áo lên để "cày hùng hục". Người nhóm máu AB không thích sự ù lì nên luôn cần sự năng động của người khác. Họ có nhiều sáng kiến và ứng xử rất nhạy, nhưng lại không thích làm giàu, mà chỉ cần dùng sự linh hoạt để đạt tham vọng. Trong khi tất cả những người khác còn lưỡng lự thì họ đã tìm ra biện pháp tối ưu để giải quyết vấn đề. Cần cẩn thận khi làm việc với họ, vì họ sẽ nổi trận lôi đình nếu ta "giẫm lên chân họ".

** Trí nhớ của họ cũng thuộc hàng cao thủ, không bỏ qua bất cứ tiểu tiết nào.

******* Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó, họ cũng có nhiều nhược điểm. Chẳn hạn, họ sống không trung thực và cởi mở dù có khiếu ngoại giao. Nếu là nhân viên, họ thường tỏ ra vô kỷ luật và làm chướng tai gai mắt cấp trên. Nhưng một khi đã thành thật thì họ sẵn sàng phơi bày ruột gan. Điển hình là siêu sao điện ảnh Marilyn Monroe, đôi lúc ngây ngô như trẻ con. Về phương diện năng động và quyến rũ quần chúng, phải kể đến cố tổng thống Mỹ John Fitzrerald Kennedy. Các vị chỉ huy nên mừng nếu tuyển được một thuộc cấp có nhóm máu AB, bởi lẽ, nơi người thuộc nhóm máu này, những chồng hồ sơ cao như núi không hề làm họ run sợ. Vả chăng, trong mọi cách giải quyết, họ thích đi đường tắt để tiết kiệm thì giờ và công sức! Tóm lại, họ là những người thông minh và cũng thập phần ngang ngạnh, nhưng sự nhàm chán, đơn điệu dễ làm họ nổi điên.

******* Nhóm máu AB : được cho là người "điên", cá tính rất khó hiểu hay dể thay đổi, thế nhưng lại là thiên tài và họ thường hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật____nhóm máu này là do sự phôi hợp giữa nhóm A và B, nên đôi lúc không thể hiểu được, chỉ nên châp nhận những gì họ làm.
ĐẶC TÍNH :



1. Lười
2. Khéo ăn nói
3. Dễ ăn dễ uống
4. Có vẻ là mẫu người thực tế nhưng thực ra lại thích lãng mạn
5. Thẳng thắn đến nhiều khi gây vấn đề . Đồng thời mong muốn sự thẳng thắn từ người khác .
6. Dựa dẫm nhiều nhưng lại thích ứng nhanh
7. Khó gần gũi . Vì thế nên rất hiếm có 2 người bạn thân cùng mang máu AB
8. Hay vọng tưởng , suy nghĩ vẩn vơ
9. Nhờ có suy nghĩ thực tế nên ít theo đạo nào hoàn toàn
10. Bị thu hút bởi hình thức của bạn khác giới
11. Hay nói từ " ghét "
12. Thế nhưng lại dễ bị tổn thương khi nghe ai đó nói không tốt về mình .
13. Đáng sợ khi nổi giận , nhưng lại rất nhanh bỏ qua nếu được xin lỗi
14. Ít thích hay đam mê gì lâu
15. Không biết cách nói không việc nhờ cậy của người khác
16. Hay nói khi có ít người , ít nói khi có đông người
17. Bề ngoài có vẻ lạnh nhưng nếu quen biết lâu thì sẽ nhận ra là người sống rất tình cảm
18. Hiếm khi chủ động liên lạc với bạn bè hay bất kì ai. Trong trường hợp thường xuyên chủ động liên lạc thì đó là một nỗ lực rất lớn
19. Ghét bị người khác ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của mình ( ngược lại thì cũng chẳng quan tâm đến cuộc sống riêng tư của người khác )
câu nói hay dùng : "biết để làm gì ?" hoặc " không liên quan đến bạn "
20. Ít khi nói dối nhưng đã nói dối thì không ai biết được.
21. Cảm nhận đầu tiên là trông có vẻ tinh ranh , nên cũng trở nên lạnh lùng . Thường lấy người khác ra để làm đối tượng phân tích .
22. Thích hoặc quý ai thì thường hay trêu người đó nếu đối phương vui vẻ trêu đùa lại thì thân , nếu đối phương tỏ thái độ không thích thì paipai luôn.
23. Dễ bỏ cuộc vì cảm thấy phiền phức
24. Hay giả vờ tỏ ra ngốc nghếch
25. Mờ ám khó hiểu , thực tâm và hành động không thường như nhau nhưng không phải là người giả tạo
26. Có khả năng điều tiết quan hệ cực giỏi , đây chính là điểm mạnh đáng sợ của nhóm máu AB nhưng khả năng điều tiết quan hệ này lại khác với quan hệ kiểu tính toán được thua , mà đơn giản chỉ là vì 1 mục tiêu lâu dài nào đó của bản thân.
27. Lúc giận giữ thì thay vì nổi nóng ra ngoài mà ngược lại trở nên lạnh lùng đến sợ.
28. Thiếu cố gắng và thiếu khả năng tập trung , ngược lại được bù đắp nhờ tính cách hợp lý và bình tĩnh. Không bao giờ đứng đầu được , nhưng đứng thứ 2, 3 thì lại là việc đơn giản.
29. Ít giấu giếm nên ít có bí mật , thành thực với bản thân
30. Về cơ bản là ghét đánh nhau hoặc cạnh tranh. ( nên không bao giờ thích những môn võ đối đầu như sumo hoặc wrestling )
31. Rất khó tính khi chọn bạn khác giới. Chỉ cần khác với mẫu người mình hình dung là loại ngay ở vòng gửi xe .
32. Trong con mắt bạn gái thì con trai có nhóm máu AB thường không đáng tin cậy và thiếu mạnh mẽ , ngược lại là cảm thấy mềm yếu và hâm hâm .
33. Phân biệt rạch ròi giữa tình bạn và tình yêu.
34. Không thích ai là tỏ ra mặt.
"CƯA" NÀNG NHÓM MÁU AB :
** Nếu muốn kết thân với một nàng có máu AB thì bạn nên bắt đầu tiếp xúc với bạn bè của họ, rồi nhờ những người này đứng ra giới thiệu, cổ vũ.
** Cô nàng AB ghét lời nói, việc làm của những ai có ham muốn thấp hèn. Dùng thư tình thường xuyên để làm động lòng họ được xem là một cách hay. Người có nhóm máu AB rất nhạy cảm với mọi thứ, không thích trang điểm, mặc đồ đẹp. Cô ấy muốn cuộc nói chuyện tràn đầy sinh khí và phong nhã. Đối với họ, tốt nhất là nên tham quan bảo tàng mỹ thuật, xem phim ý nghĩa, hay đi ăn uống đâu đó. Bạn cũng đừng quên là các cô nàng này thường không giỏi nói chuyện về đề tài tình cảm rắc rối đâu nhé.

** Hãy tìm trung gian để làm cầu nối cho bạn bởi nếu bộc lộ trực tiếp, các cô nàng có nhóm máu AB thường cảm thấy lúng túng. Chỉ cần họ cho rằng bạn là người đáng tin cậy, bạn sẽ có được một tình yêu hoàn hảo.

Kinh nghiệm đối phó với cơn điên của các cung hoàng đạo

, , , ...




Kinh nghiệm đối phó Xử Nữ. Khi Xử Nữ lên cơn thì :

1. Phải quát to hơn nó.

2. Phải nạt nó một cái rồi lao vào bóp cổ nó *vì chịu hết nổi cái tính trơ lỳ hoặc lải nhải mãi của nó*

3. Phải act cool hơn cả nó.

4. Không còn cách nào khác à, đấm đá kịch liệt vào.


Khi Cự Giải lên cơn giận thì:

1. Kiểm điểm lại hành vi xem. Đã bỗ bã và suy đồi đến mức nào mà lành tính như Cự Giải cũng đã phải giận rồi kìa.

2. Kiểm điểm xong mà thấy mình sai rồi, thì ôm nào. Ôm ôm.

3. Kiểm điểm xong mà thấy mình đúng, chả sai tí nào thì cũng giả bộ như là mình sai đi. Ôm nào. Ôm ôm.

4. Cự Giải hay có xu hướng sầm cửa, lăn ra một góc ngồi một mình, nhớ chạy theo nha. Nhớ xách theo mũ nón ô dù kem chống nắng điện thoại kẹo ngọt lon ton chạy theo, nhớ chu đáo. Lỡ trời mưa nó có hấm hứ thì cũng kệ nó hấm hứ, tò tò theo che ô cho nó nghe. Nó té tét mũi thì không được cười, nhớ lấy băng cá nhân băng lại cho nó nghe. Nó nhảy xuống nước nhớ nhảy theo cứu nha, mà hông biết bơi thì đừng bon chen nhảy theo nha. Nhớ không được hỏi blah blah blah blah tại sao và vì sao nha, phải giả bộ làm bộ mặt am hiểu sầu đời, dù là hông hiểu gì sất.


Bạch Dương mà lên cơn giận thì:

1. Nói với nó là "Ê, nói chuyện nghiêm túc một tí đi!"

2. Cứ để nó nói. Không được xen vào. Không nó chửi cho tét mặt. Không được ý kiến dù chủ đề của nó lan man thôi rồi. Phải sắp xếp mọi thứ trước khi nói chuyện với Bạch Dương. Sau khi nói xong rồi, thì nó sẽ nói, mình sẽ làm vậy làm vậy. Lúc đó thì nói là "Rồi, dàn xếp xong hết rồi".

Thật ra có một thể loại Bạch Dương khác mà nó cũng hông biết là nó đang giận luôn. Cứ lơ láo thế này '___' đến nỗi phải hỏi là "Ê, giận hả ?", nó mới nói là, "Ủa, ủa có hả, sao hông biết nè"


Kinh nghiệm đối phó Song Ngư. Khi Song Ngư lên cơn hay lăn vào bi kịch:

1. Hãy kệ-nó-đi.

2. Phải khen nó.

3. Phải vuốt ve nó.

4. Giả vờ run rẩy mau nước mắt hơn cả nó.


Khi Sư Tử lên cơn thì :

1. Tốt nhất là tránh xa nó ra. Xa thật xa. . . .

2. Phải tâng bốc nó. Khen nó. Xong lợi dụng lúc trời tối, trùm bao bố nó, quăng nó xuống kênh Nhiêu Lộc luôn.


Khi Bảo Bình lên cơn thì. . .

. . . thôi, mấy đứa này ngầu lắm. Một là van xin nó tha cho. Hai là bỏ chạy toán loạn.


Khi Bò Cạp lên cơn thì:

Phải xin lỗi năn nỉ quà cáp thành tâm thành ý vào. Không thì ra tiệm mua gấp đũa bạc chống độc trong thức ăn, đi thuê vệ sĩ, không được ra đường một mình lúc trời tối, không được vào những nơi dễ cháy nổ. Mà thôi, dọn đi nơi khác sống là vừa.


Khi Nhân Mã lên cơn thì:

1. Tránh xa nó ra, mấy đứa này điên lên dễ làm mấy trò vớ vẩn như giật tóc móc mắt đua xe đập phá lắm.

2. Nói chung cơn giận của Nhân Mã thường ngắn và theo mùa, hông biết tại sao giận hông biết tại sao nguôi luôn.

3. Cũng nên tránh xa nó ra. Vì hoà bình thế giới và sức khoẻ trẻ em.

4. Cẩn thận nó nhảy lầu. Nhân Mã thuộc vào thể loại nói là làm.

5. Nhân Mã dễ bỏ đi xa. Nguyên tắc là không được tìm nó. Phải ở nhà chuẩn bị sự trở về của nó một cách hoành tráng nhất.

6. Nhân Mã giận là không nhìn vào mắt, nên đừng có banh mắt nó ra nhìn chòng chọc vào, chưởng cho đấy. Thế nên phải học Hàng Long Thập Bát Chưởng để mà đỡ đi.

Thật ra có một thể loại Nhân Mã giận nhưng mà cứ cười nói hỉ hả vui như Tết. Ờ, thể loại Nhân Mã buồn quá hoá khùng đó, tránh xa nó đi.


Khi Song Tử lên cơn thì :

1. Chẳng sao, Song Tử ào ào ngoài miệng nhưng trong bụng không có gì. Hoặc giả bộ hông có gì nhưng trong lòng tức tối. Dù sao, thì nó cũng kềm nén tốt. Cứ phởn đi.

2. Song Tử triệu hồi phải có mặt ngay tức khắc. Thái độ hình sự vào. "Sao, muốn gì ?"

3. Nói chuyện nghiêm túc vào. Tranh luận phe phái bè đảng nhiều vào. Lấy thịt đè người vào.


Khi Thiên Bình giận lên thì :

1. Phải rõ ràng với nó, kiên quyết vào.

2. Không cần hù nó, nó không sợ đâu, khác với Song Ngư, hù thoải mái.

3. Phải có thần kinh vững vàng.

4. Không được mềm lòng, mềm lòng một tí là tự sát. Phải máu lửa vào.

5. Lơ nó.

6. Không được hỏi nó "Bây giờ, mày muốn gì ?" nha. Nó cũng hông biết nó muốn gì đâu, chắc luôn!


Nói túm lại, khi tui giận nhớ tránh xa tui ra, còn chuyện lén trùm bao bố quăng xuống kênh Nhiêu Lộc thì chờ kiếp sau đi!

thằng này càng ngày càng hãm

Song

thuc tap xong roi a
8:16pmMe

xong rồi
8:18pmSong

thuc tap tot ko
8:19pmMe

tốt smilesmile
8:19pmSong

cau dc giu lai cong ty luon chu
8:20pmMe

người ta mời còn chưa biết có nên đồng ý ko
8:21pmSong

xem co, anh nao dep trai ko da a
8:21pmMe

ko

còn nhiều việc

đầu óc cậu nông cạn nhờ
8:22pmSong

exame
8:23pmSong

cong ty tra luong thap hay ko the tien nhanh
8:24pmMe

chồng con, lợn gà cám bã v.v....
8:26pmSong

ve nam dinh lam giau cho que huong di
8:27pmMe

rồi nhìn thấy cái mặt cậu mà chết t à
8:27pmSong

thang sauu cau van o ha noi chu
8:27pmMe

ko

tháng sau có thể đi Sài Gòn
8:28pmSong

ve que di choi not a
8:28pmMe

đọc kĩ lại đi
8:28pmSong

di choi lay kinh nghiem a
8:29pmMe

đồ điên

đi xin việc
8:29pmSong

chat bang di dong nen hoi cham

dinh xin o mien nam that a
8:29pmMe

chậm và nói thật ngu là hai việc khac nhau
8:30pmSong

thi khi viet ra to chua doc dc dong chu cua cau ma
8:33pmSong

cau dinh o binh duong hay thanh pho ho chi minh
8:34pmMe

Sài gòn
8:35pmSong

mot thanh pho nang dong phu hop voi cau nhung cau chac chan roi bo moi thu o day a
8:36pmMe

văn chương tiểu thuyết 3 xu quá :|
8:38pmSong

cau la nguoi tre mat roi
8:38pmMe

ô thế tôi ko là người trẻ, thì là người già à
8:39pmSong

to di lam day. noi chuyen sau vay. bye
8:39pmMe

chả mong
8:40pmSong

to gia mat roi ay ma
8:40pmMe

giả bộ :|

lại nói chuyện với Người yêu cũ smile)

Mai ngoc: thực tập xong chưa
8:46pmSong tu: Xong roi. Cau bao h thi ra han truong. Dang tra no mon nao ko
8:49pmMai ngoc: khi nào trường đuổi thì ra smile)
vẫn chưa có lịch chính thức mà smile)
8:55pmSong tu: The con no may mon
8:55pmMai ngoc: hỏi làm rì. yên tâm ra trường đúgn hạn smile) ko phải nghĩ
8:56pmSong tu: He he. Ra truong dung han de lam gi. Cau dang con nuoi tiec doi sinh vien lam ma
8:56pmMai ngoc : nuối tiếc lúc nào smile). c ko phải là t biết t có nuối tiéc hay ko
8:59pmSong tu: Doc face cua cau to cam thay la cau dang muon ra truong som de xin viec roi. Dung ko nao
8:59pmMai ngoc : nhảm quá. mình có nói thế bao giờ đâu nhỉ
9:00pmMai ngoc : nói câu trước câu sau nghe đập nhau côm cốp kìa
c học ở trườgn sư phạm để được người ta dạy cái kiểu nc phi logic thế à
9:01pmSong tu: To... To bao la cam thay the thoi ma
A. To cung ban nokia x3 roi.
9:02pmMai ngoc: câu trước thì bảo là "nuối tiếc thời sinh viên". câu sau thì " muốn ra trườgn sớm để kiếm việc làm". riêng 2 cái câu này đã phi logic rồi
9:02pmSong tu: Ha ha. Hoi deu ay ma
9:02pmMai ngoc : còn chưa kể là nguồn gốc thông tin ko chính xác. magn đầy tính võ đoán
ngời làm khoa học mà đưa ra nhận xét thiếu căn cứ chính xác smile)
kiểu này là lại nháy mắt đưa tình với giáo viên dạy logic học ròai :|
9:07pmSong tu: Di day hoc thi nhay mat voi hs cung la nghe thuat day.
9:08pmMai ngoc: ờ. biết mà. đi lừa giai cũgn phải nháy mắt có nghệ thuật nữa mà smile)
9:10pmSong tu: Ko giong nhau ve tinh chat dau
9:11pmSong tu: To thich tao su bung no trong hoc sinh nen hay tao tinh huong va nhay mat voi mot so hs de khich le ay ma
9:11pmMai ngoc: hự hự. các cháu nó đang tuổi lớn, khích lệ kiểu đấy mai chúng nó mặc đồ sexy đến lớp cho giáo viên tha hồ bổ mắt =))
Song tu: Ha ha. Bay h hoc sinh nu lam nhu the het roi. Cau dang phai hoc mon gi nua ko
9:15pmMai ngoc : thế khích lệ gì nữa;)). múa thoát y trong lớp học à
ko. chả phải học gì nữa. giờ chỉ có thích học gì thì học thôi
thế c có dc bằng giỏi ko
9:18pmSong tu: Bye nhe. Di viet khoa luan tot nghiep da
9:19pmMai ngoc: giờ mới viết à smile
ừ thế thôi đi viết đi (gửi dạng tin nhắn)

Cau dang con nuoi tiec doi sinh vien lam ma....8:59pmSong tu: Doc face cua cau to cam thay la cau dang muon ra truong som de xin viec roi. Dung ko nao
=> thằng cu vẫn có giọng mẹ mìn lừa tình như mọi khi, may mà mình tỉnh táo. Lại ra vẻ quan tâm, rồi hiểu rõ tâm tư tình cảm mình đây mà, 4 năm rồi, còn nghĩ mình ngu ngơ mắc lừa sao:))

Nói chung là cũng yêu nhau rồi, cũgn biết rõ cái lòng dạ xấu xa + bản chất lừa tình của nhau ròai,bảo yêu lại nhau thì khó chứ lật tẩy nhau thì dễ lắm devil
chậc, cũgn thương cho nền giáo dục nước nhà, cái loại giáo viên dư lày ra cống hiến cho xã hội rồi lại ối xì căng đan cho mà xem worried

cai nghiện ver 2.0

hà, sau khoảng thời gian tu tỉnh cai nghiện net ở dưới nd, ta đã mò lên thủ đô smile)
đối diện trước mắt là căn nhà mốc xanh mốc rù do đợt ẩm mốc nồm vừa qua ông anh thì đi vắng,nhà như cái nhà hoang. đến cơm cũng chả dám nấu mà ăn, đũa thì 100% mốc, ko biết phải xử lí thế nào đây:(
đồ ăn trong tủ thì hỏng cả, may mà còn đám đồ ở tủ đá, ko thì tèo:(
hì hục nấu bánh đa với chả cá viên, cà chua, ăn kèm dưa chuột cho có rau với...chỉ 1 cái thìa sad
chậc, tập trung làm nốt chuyên đề thực tập đã rồi tính, sắp phải nộp ròai:))
làm xong ta sẽ lại chinh chiến với cross stitch, ôi vừa kiếm dc soft chuyển ảnh anh JAE thành chart rồi, yêu lắm ấy:X
rồi sẽ chết với ta, lần này ko cho ai xơ múi ngăn cấm gì hết, ta yêu anh ích kỉ thế thôi, đứa nào ngăn cấm chửi rủa, ghen tuông gì kệ bà nó smile)
ôi, anh JAE:X
bao giờ anh mới đc về với 4 ông kia trên 1 sân khấu đây, em nhớ cả 5 người sad(

Một vài điều muốn nói nếu điều không may xảy ra với tôi

Trước hết, tôi xin khẳng đinh, khi viết ra những dòng này, tôi hòan tòan minh mẫn sáng suốt, không sử dụng thức uống có cồn hay các chất kích thích, không có tiền sử mắc các bệnh thần kinh, ở trạng thái tâm lý tình cảm hoàn toàn bình thường, không xúc động thái quá.

Nội dung của văn bản này được đăng tải trên trang facebook( như các bạn đã thấy) và trang cá nhân của tôi. tôi xin khẳng định, văn bản này mang tính chất đại diện cho cá nhân, là những ý nguyện của tôi muốn được thực hiện sau khi tôi chết.

Nếu tôi chết, hay không có dấu hiệu tồn tại trên cõi đời, mong tòan thể bạn bè và gia quyến giúp tôi thực hiện những điều sau đây:

- Tôi gửi lại chiếc xe máy biển số 18P7 3673 đăng kí tên Nguyễn Vũ Mai Ngọc lại cho bạn Nguyễn Ngọc Định, tức bạn Định Nguyễn trên face. Bạn là người đàn ông đối xử với tớ tốt nhất từ trước đến giờ, trên đời này tớ chỉ tin tưởng giao xe tớ vào tay bạn, mong bạn hãy chăm sóc nó tử tế, nếu như có chuyện gì xảy ra với tớ.

- Tôi tặng cây đàn guitar của tôi cho bạn Trần Tiến Dũng, tức bạn Tiến Dũng Trần trên face. Đây là vật đã gắn bó với tớ từ những năm cấp 3, giúp tớ vượt qua được nỗi cô đơn vì bị hắt hủi. Cảm ơn bạn, vì bạn đã luôn tin tưởng vào khả năng của tớ trong suốt bao năm qua. Chúc bạn thực hiện được bản kế hoạch của cuộc đời mình .

- Nếu tôi chết, hãy giao lại bô sưu tập tranh thêu của tôi cho bạn Phạm Thị Thúy Hằng, tức bạn Hằng Phạm. Bạn là người tôi luôn luôn tin tưởng. Hi vọng bạn sẽ giúp tôi trao những tác phẩm chính tay tôi bỏ công sức tạo nên cho những người xứng đáng.

- Chiếc USB 1Gb màu trắng Kingston mất nắp có đính kèm hình hoa hướng dương của tôi, tôi muốn giao lại cho chị Nguyễn thị Bình cùng lớp, tức Binhbon Nguyễn. Chiếc USB này được coi như là quà tặng của người yêu cũ của tôi trước lúc chia tay, trong đó đang chứa bộ phim My sassy girl ,mà tôi đã hứa cop cho chị. CẢm ơn chị vì những lúc giúp em chia sẻ những tâm sự về chuyện tình yêu.

- chiếc USB 4Gb màu xanh Kingston nắp xoay của tôi, trong đó có chứa bản engsub của Heaven's Postman và Dating on Earth, tôi muốn chị Nguyễn Thanh Lịch ( tức chị Lịch Min NGuyễn) sẽ cầm giữ nó giúp tôi. CẢm ơn chị vì ngày xưa đã đi xe bus 32 cùng với em, đã mang đến cho em tình yêu với DBSK, với Kim Jae Joong. Em luôn coi, việc gặp gỡ chị trong cuộc đời này, là Định mệnh. Sau này, hãy đến gặp Jae, thay cả phần em nhé.

- Tôi gửi lại cho meemee , cô bạn người Lào đáng yêu, đôi găng tay ống màu hồng mà tôi đã đan xong.

- Tôi gửi lại cho bạn Thế Dũng Bùi móc chìa khóa hình vuông màu hồng có chữ Gà inox của tôi. Chúc bạn tìm được cô gái yêu bạn nhiều hơn tình cảm tớ giành cho bạn ^^ ( rất tiếc món quà tớ định thực hiện cho bạn lại chưa kịp hòan thành)

- Tôi gửi lại cho bạn Nguyễn Phương Liên cái kê tay hình con bò và cái kê chuột hình Chibi của JAe để bạn mang về tặng nhóc em trai của bạn. Cảm ơn bạn vì đã hiểu tôi. Tuy không được gặp mặt nhưng tôi thích nhóc em của bạn rồi đấy!!!

- Tôi gửi tặng mô hình gỗ hình con bọ hung của tôi cho ông anh kết nghĩa Vũ Duy Hưng. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Hi vọng anh thích ^^

- Kho báo Hoa Học trò 2! được bắt đầu mua từ khi em chia tay người yêu cũ ( và đã dừng mua cách đây một thời gian), e nhờ chị Lịch quản lý giúp. khi nào bọn 2! làm quá, tung tin bôi nhọ DBSK, chị Lịch hãy giúp em hỏa thiêu đám báo đó trước cửa tòan soạn số 5 Hòa Mã, cùng với cộng đồng CASS việt.

- Đám truyện tranh Nhóc Spirou của tớ, nếu tớ có vấn đề gì, tớ sẽ tặng cho 4 bạn Dung, Huệ, Vân, Thư, tuy ko chơi với các bạn lâu nhưng tớ rất thích cái vòng luẩn quẩn của các bạn., cảm ơn các bạn vì đã luôn gọi tớ trong các cuộc ăn chơi.
- Tớ tặng lại bạn Nguyễn Hoàng Long lớp trưởng lớp marketing 48a địa chỉ marketing48a.wordpress.com. hi vọng các bạn sẽ luôn duy trì dc tình đòan kết của tập thể lớp bấy lâu nay.
- Anh trả tự do cho 2 em yêu: Honey Thủy Nguyễn và em yêu Nguyễn Như Quỳnh, mong hai em kiếm được tấm chồng xứng đáng ( đương nhiên là phải hơn anh, chí ít cũng phải bằng :>)

- Gửi lại cho Song Tử- Người tôi đã từng rất yêu quyển nhật kí tôi viết năm thứ nhất và đám thư từ ảnh ót của bạn mà tôi giữ bấy lâu nay. Dù không còn giận bạn vì những chuyện bạn gây ra với tôi cách đây ba năm, nhưng phải thật sự thừa nhận, thời gian sau này mỗi câu nói của bạn đều làm tôi khó chịu. Tất cả những gì bạn nói.

- Tớ tặng bạn Nguyễn Hương Giang, tức Giang Nguyễn mô hình xe Vespa của tớ, cảm ơn bạn vì nhờ tiếp xúc với bạn, tớ đã rẽ hướng theo con đường cá tính hóa, dám sống, dám yêu hết mình. Bạn ơi, hãy đến Roma nhé!!!

Cuối cùng, gửi tới tất cả những người bạn của tớ lời biết ơn chân thành nhât, vì bấy lâu nay đã chia sẻ cuộc đời này cùng với tớ.
Tớ yêu các bạn, rất, rất, rất, rất nhiều!!!

The first entry

,

Mai là ngày thi môn cuối, ôn chưa được bao nhiêu, nếu may mắn thì đây là buổi thi cuối cùng của đời sinh viên. buồn không? có chứ. Xao xuyến không? đương nhiên là có. chả thế mà đêm qua mình lại mơ được đi học, rồi trốn học về chứ, hư quá.
Phát hiện ra 4 năm đại học, mình quá ngoan, cuối tuần chả mấy khi đi chơi, suốt ngày ở nhà ru rú với cái ti vi với máy tính, quá ngoan:D. Người yêu thì nguyễn y vân, chả có mống nào bên cạnh, tri kỉ để tâm sự may mắn đã có thì mấy hôm nay lại tót về quê với người yêu, bỏ lại mình với quarter life crisis, trước khi về vứt lại một câu:"chán lắm, lười đến thế là cùng, tôi kệ người, cóc dây vào làm gì cho nặng đầu". Thế là mình bơ vơ với Crisis, tự tìm cách vượt qua khủng hoảng vậy.
Nếu có ai đọc được mà thắc mắc Quarter life crisis là gì thì mình có đoạn reblog của bạn Định trên tumblr như sau:


QuarterLife Crisis


Hôm trước bạn Tài Trần hỏi mình “QuarterLife Crisis” là gì. Thấy hơi ngạc nhiên vì hỏi mình câu đấy. Hôm đấy mệt+bực+bận nên cũng không nói nhiều lắm. Hôm nay cũng mệt+bực nhưng không bận nên viết cái này để trả lời cho bạn Tài, cũng là để đéu nghĩ lung tung. Vứt lên tumblr để bạn Tài dễ tìm nhá. Blog kia tớ không public.

Quarterlife Crisis là một khái niệm, bắt nguồn từ mid/middlelife crisis. Các bạn Mỹ nghĩ ra khái niệm này. Dịch sang tiếng Việt kiểu Quantum of Solace = Định mức khuây khỏa thì Quarterlife Crisis = Khủng hoảng đầu đời.

Quarterlife = 1/4 đời = ~20 năm. Những người gặp Quarterlife Crisis là những người trong độ tuổi từ 20-30. Tức là có tớ. Khoảng thời gian đó là khi bắt đầu trở thành người lớn, bắt đầu biết đi đêm, biết have sex, biết đi làm, biết tự sống, biết gần như rõ mình muốn trở thành một cái gì đấy, biết yêu.

Những người gặp Quarterliffe crisis cảm thấy: không biết mình nên làm gì, không biết mình sẽ trở thành cái gì, không dám mơ ước vì sợ không thực hiện được; cảm thấy tuyệt vọng khi mình sinh ra không bằng người khác, và mãi mãi không bao giờ bằng người khác; nhìn mọi thứ ngổn ngang ra đấy, nhìn gánh nặng mình phải gánh, bất giác cảm thấy cô độc và tuyệt vọng; hoặc như một bạn nào đấy mình biết thì tự thấy mình born stupid và không thóat ra được… Tóm lại là cảm giác giống như của một Loser, và Desperate. Như tớ thì dùng từ emotional sickness. (từ của anh Hải @ve)

Quarterlife Crisis có thể kéo dài trong vài tháng, trong một năm, trong vài năm, hoặc kéo dài từ Quarter thành Middle rồi thì đời vào chung kết rồi vẫn crisis.

Có người cho rằng chỉ có đứa nghĩ nhiều học nhiều mới gặp Quarterlife crisis. Có cái đúng, và có cái sai. Người ta cho rằng, người học ít hoặc không học hoặc đầu óc đơn giản thì vô lo vô nghĩ, sống đến đâu biết đến đấy và cần đéu gì phải nghĩ nhiều cho nặng đầu. Okay. Nhưng đã là người thì éo ai chả có lúc thế này thế khác, éo ai chả muốn làm được một cái gì đấy, éo ai chả mơ. Ai cũng gặp quarterlife crisis, chỉ là những người chẳng may nghĩ nhiều một tí thì sẽ gặp crisis trầm trọng hơn và kéo dài hơn -> thằng nghĩ nhiều là thằng ngu! (tớ.)

Lý do của Quarterlife Crisis thì vô số, vì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Bạn Tài bảo bạn Tài không biết thì thử jump vào đống bầy nhầy đấy chung với tớ. Mỗi người có lý do của riêng mình. Phần lớn đều sẽ vượt qua và giải quyết được. Còn không thì éo biết. Mình đã qua đâu mà biết được. Tóm lại là fải thử mới biết được. Cũng vì lý do của mỗi người khác nhau nên mỗi người sẽ bị tác động và có biểu hiện khác nhau trong giai đoạn này.

Thêm tí Gulơ về Quarterlife Crisis, thì thấy bảo Abby Wilner là người đầu tiên identify What Quarterlife Crisis is, năm 2001.[Đọc chữ Wilner như Winner. Winner là người không cảm thấy crisis]. Nhưng đây chỉ là vấn đề về chữ nghĩa, có hàng triệu người đã cảm thấy hoặc gặp phải vấn đề này rồi. Từ khi biết mơ là biết crisis là thế nào.

Cách giải thóat thì cũng đơn giản.

Một là đến tát bốp 1 phát vào mặt bảo “Mày điên/ngu bỏ mẹ! Mày có thể làm thế nọ thế kia được cơ mà!”. Nhớ là phải tát bốp 1 cái! Cách này áp dụng cho mấy bạn không nghĩ nhiều hoặc chỉ khủng hoảng hướng đi thôi thì được.

Hai là cho bạn đấy một bạn nào khác để bạn ấy bám vào, rồi sống rồi đi rồi đứng nhờ vào cái bạn bám vào đấy. Cách này thì tỉ lệ thành công lớn, nhưng khó làm. Khó làm vì éo phải lúc nào cũng tìm được người phù hợp. Tìm được rồi bạn phù hợp đấy lại éo cho bám thì bỏ mẹ. Bám vào được rồi [2 bạn bám vào nhau rồi], một ngày đẹp trời bạn phù hợp kia bảo “Thôi, chán, nghỉ chơi!” thì bỏ mẹ đấy. Khéo lại cắt tay.

Ba là “Kệ mẹ nó. Thích đến đâu thì đến, thích làm gì thì làm”. Trường hợp này là éo chữa được. Tự nó sống thì tự nó chết thôi.

~

Nói chung tớ gặp nhiều người bị quarterlife crisis. Thỉnh thoảng tớ lôi được người này người kia ra. (Không phải chỉ các bạn 20 đâu nhé, có nhiều bạn đầu 8x hoặc đít 7x - các bạn tớ có quan hệ). Thấy cũng hay hay. No pain no gain.

Còn tớ thì vẫn đang ở trong nó và không thoát ra được. Mệt mỏi. À làm nhiều cái test real age thì ra kết quả mình tầm 30-35 tuổi. Mình cũng ở trong cái so-called-crisis này tầm 10 năm rồi. Nếu thế thì kiểu của mình phải là midlife crisis. smile). Càng khó thoát.

~

Bonus: Thế nào là vượt qua?

Lúc đầu viết quên mất cái này. Tự nhiên có bạn hỏi nên mới để ý.

Vượt qua/ get over không phải là quên được cái crisis đó đâu nhé, hay đơn giản là giấu được nó. Không phải như vậy. Vượt qua là tìm được một cái gì đấy khác để nghĩ/làm chứ không phải ngồi tụng kinh tự kỷ trong cái shitty circle đấy. Đừng mơ đến việc quên được những điều đã qua, hay một cái gì đấy kinh khủng đã từng xảy ra. Hơ hơ. Chú nào yêu lần đầu rồi bị đá trong giai đoạn này biết rõ lắm đấy. Lấy vợ rồi cũng éo quên được. Cay!

Tóm lại, time only heal if you let go. Let it go = Kệ mẹ nó, đi làm cái khác.

Các bạn nào chưa vượt qua được hay chẳng may còn đang trong vũng bầy nhầy thì cũng đừng có cố hide it from yourself. Làm thế rất ngu, mà còn đau nữa. Hơn thế còn rất là risky. Các bạn cố quên nó, cố giấu nó, cố đè nó, cố ép nó, cố nén nó, rồi các bạn đi tìm cái khác để quên, rồi các bạn lấy chồng lấy vợ rồi đẻ con rồi abcabcabcabcabcabcbabc. Hơ hơ. Nhưng thế k phải là vượt qua. Các bạn vẫn ở trong crisis đấy. Đôi khi nó còn comes back dưới dạng midlife crisis. Thế thì sẽ rất bỏ mẹ.

Đấy. Các bạn đừng nghịch dại nhé.