Thông điệp Valentine: Hương tình yêu!
Saturday, February 16, 2008 6:07:04 AM
Khi yêu nhau chúng ta đã gọi nhau bằng cái tên Hương tình yêu (HTY) tràn đầy yêu thương với niềm mong mỏi: tình yêu mang bóng dáng pha lê, nên thầm mong, không vỡ bao giờ.
Khi tình yêu của chúng ta đơm hoa kết trái, anh và em cùng muốn đặt tên con là HTY với niềm tin: theo thời gian dẫu mái tóc pha sương, vẫn thấy bên vai mình, một tình yêu thuỷ chung.
Valentine, mùa cho những yêu thương lại về, chúng ta chưa có điều kiện để quan tâm chăm sóc nhau như những cặp vợ chồng khác nhưng em tin rằng tình yêu sẽ là động lực để chúng ta vượt qua những khó khăn hiện tại và tình yêu sẽ là chiếc nôi êm ái nhất chào đón mầm xanh yêu thương sắp chào đời. HTY ơi! Em mong anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho gia dình chúng ta.
Hương tình yêu
* Heo của em à. Đây là ngày 14-2 đầu tiên với em thật sự là một ngày Valentine. Cám ơn anh, tình yêu của em! Cám ơn anh đã đến với em, đã cho em cảm nhận được ngọt ngào của tình yêu, được yêu anh và được anh yêu. Em chợt nhớ đến một câu mà em vẫn cười khanh khách vì cho là sến, nhưng hôm nay, em nói câu này, với tất cả những gì thành thật nhất trong em "Có thể anh không phải là tình đầu trong em, nhưng em mong là anh sẽ là tình cuối của em nhé, Heo yêu của em".
Heo Út gửi Heo Anh
*Một Valentine lại về nữa với chúng ta,với những người đang yêu. Được ở bên nhau trong ngày này không có gì bằng với những người đang yêu. Và em cũng thế em rất cảm ơn tình cảm của chị đã dành cho em trong những ngày tháng năm qua. Em biết rằng một ngày nào đó em và chị cũng sẽ xa nhau. Nhưng chúng ta hay sống cho hết những ngày tháng năm cuối này nha !
Chúc chị có một mùa Valentine thật vui.
LQC
* Gửi em! Nhân ngày 14-02 anh xin gửi đến em những lời yêu thương ngọt ngào nhất. Thế là chúng ta đã trải qua mấy mùa tình yêu mà chúng ta chỉ được bên nhau có 1 ần. Ngày lễ tình yêu này chúng ta cũng không có nhau đừng buồn em nhé, nhưng thứ 7 ta sẽ gặp nhau mà.
Prodential Gửi whitesnow.
* Em đã đến thật nhẹ nhàng khiến nhiều lần tôi tự hỏi, tôi đã yêu em từ lúc nào. Tôi sẽ luôn nhớ những kỷ niệm về buổi chiều trú mưa bên cạnh nhà thờ, về những câu nói yêu mà chỉ có tôi và em mới hiểu, và cả những chuyến công tác xa của em làm con tim tôi thao thức...
Xin cảm ơn một duyên số nào đấy đã đưa tôi gặp em và yêu em. Mai kia dù trên chặng đường nào, tôi cũng luôn nhớ về em về tất cả những gì em đã để lại trong tâm hồn tôi. Tôi thầm ước mong em sẽ sống hạnh phúc và sẽ mãi là một cô bé dễ thương! Tôi yêu em thật nhiều!
Phan Văn Danh
Cho một ngày tình yêu
Bạn sẽ tặng gì cho "người ấy" trong ngày lễ tình nhân - Valentine's day - năm nay? Đâu chỉ những tặng phẩm giá trị, mà những lời yêu thương "gửi gió" cũng sẽ là món quà ngọt ngào lắm đấy...
Chuyên mục "Thông điệp yêu thương" của chuyên mục Tình yêu - Lối sống trên Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn gửi đến người yêu, vợ hoặc chồng mình những tình cảm mà khi chạm mặt không dễ gì thổ lộ thành lời. Nội dung thông điệp không quá 50 chữ. Ngoài ra, bạn có thể đính kèm một tấm hình bạn muốn chuyển.
Hoặc chuyên mục "Chuyện tình tự kể" sẽ lại là nơi giúp bạn lưu giữ những ký ức về một tình yêu - có thể nó đã qua đi, cũng có thể nó đã đơm hoa kết trái - song, tình yêu ấy theo tháng ngày không thể phai phôi...
Hãy cùng chúng tôi lưu giữ tình yêu của bạn không chỉ trong ký ức.
Khi tình yêu của chúng ta đơm hoa kết trái, anh và em cùng muốn đặt tên con là HTY với niềm tin: theo thời gian dẫu mái tóc pha sương, vẫn thấy bên vai mình, một tình yêu thuỷ chung.
Valentine, mùa cho những yêu thương lại về, chúng ta chưa có điều kiện để quan tâm chăm sóc nhau như những cặp vợ chồng khác nhưng em tin rằng tình yêu sẽ là động lực để chúng ta vượt qua những khó khăn hiện tại và tình yêu sẽ là chiếc nôi êm ái nhất chào đón mầm xanh yêu thương sắp chào đời. HTY ơi! Em mong anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho gia dình chúng ta.
Hương tình yêu
* Heo của em à. Đây là ngày 14-2 đầu tiên với em thật sự là một ngày Valentine. Cám ơn anh, tình yêu của em! Cám ơn anh đã đến với em, đã cho em cảm nhận được ngọt ngào của tình yêu, được yêu anh và được anh yêu. Em chợt nhớ đến một câu mà em vẫn cười khanh khách vì cho là sến, nhưng hôm nay, em nói câu này, với tất cả những gì thành thật nhất trong em "Có thể anh không phải là tình đầu trong em, nhưng em mong là anh sẽ là tình cuối của em nhé, Heo yêu của em".
Heo Út gửi Heo Anh
*Một Valentine lại về nữa với chúng ta,với những người đang yêu. Được ở bên nhau trong ngày này không có gì bằng với những người đang yêu. Và em cũng thế em rất cảm ơn tình cảm của chị đã dành cho em trong những ngày tháng năm qua. Em biết rằng một ngày nào đó em và chị cũng sẽ xa nhau. Nhưng chúng ta hay sống cho hết những ngày tháng năm cuối này nha !
Chúc chị có một mùa Valentine thật vui.
LQC
* Gửi em! Nhân ngày 14-02 anh xin gửi đến em những lời yêu thương ngọt ngào nhất. Thế là chúng ta đã trải qua mấy mùa tình yêu mà chúng ta chỉ được bên nhau có 1 ần. Ngày lễ tình yêu này chúng ta cũng không có nhau đừng buồn em nhé, nhưng thứ 7 ta sẽ gặp nhau mà.
Prodential Gửi whitesnow.
* Em đã đến thật nhẹ nhàng khiến nhiều lần tôi tự hỏi, tôi đã yêu em từ lúc nào. Tôi sẽ luôn nhớ những kỷ niệm về buổi chiều trú mưa bên cạnh nhà thờ, về những câu nói yêu mà chỉ có tôi và em mới hiểu, và cả những chuyến công tác xa của em làm con tim tôi thao thức...
Xin cảm ơn một duyên số nào đấy đã đưa tôi gặp em và yêu em. Mai kia dù trên chặng đường nào, tôi cũng luôn nhớ về em về tất cả những gì em đã để lại trong tâm hồn tôi. Tôi thầm ước mong em sẽ sống hạnh phúc và sẽ mãi là một cô bé dễ thương! Tôi yêu em thật nhiều!
Phan Văn Danh
Cho một ngày tình yêu
Bạn sẽ tặng gì cho "người ấy" trong ngày lễ tình nhân - Valentine's day - năm nay? Đâu chỉ những tặng phẩm giá trị, mà những lời yêu thương "gửi gió" cũng sẽ là món quà ngọt ngào lắm đấy...
Chuyên mục "Thông điệp yêu thương" của chuyên mục Tình yêu - Lối sống trên Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn gửi đến người yêu, vợ hoặc chồng mình những tình cảm mà khi chạm mặt không dễ gì thổ lộ thành lời. Nội dung thông điệp không quá 50 chữ. Ngoài ra, bạn có thể đính kèm một tấm hình bạn muốn chuyển.
Hoặc chuyên mục "Chuyện tình tự kể" sẽ lại là nơi giúp bạn lưu giữ những ký ức về một tình yêu - có thể nó đã qua đi, cũng có thể nó đã đơm hoa kết trái - song, tình yêu ấy theo tháng ngày không thể phai phôi...
Hãy cùng chúng tôi lưu giữ tình yêu của bạn không chỉ trong ký ức.







