Chồng thua vợ, làm sao đây?
Thursday, April 3, 2008 3:50:47 AM
Kinh thánh cho rằng Eva được tạo thành từ chiếc xương sườn của Adam. Nếu là xương sườn bên trái thì được yêu thương, xương sườn bên phải thì được chở che. Chính vì vậy, các ông chồng đều muốn đùm bọc, yêu thương vợ.
Họ muốn là bóng râm để vợ đứng mát, muốn đương đầu với phong ba bão táp để vợ con được bình yên.
Thế nên, như một qui luật bất thành văn, đàn ông phải là trụ cột trong gia đình, còn người phụ nữ đương nhiên là hậu phương vững chắc để người chồng yên tâm phấn đấu trong sự nghiệp... Và đàn ông cực nhột khi bị xem là "bám váy vợ", "sống nhờ vợ"... Bi kịch gia đình xảy ra khi ông nào đấy "rủi ro" có một bà vợ giỏi hơn mình. Đi cùng nhau, đến đâu ai cũng biết mặt vợ, biết tên tuổi vợ, còn mình đứng cạnh trơ ra như ông phỗng! Rồi vợ sẽ đi sớm về muộn, khách khứa, tiệc tùng triền miên mà quạnh vắng bữa cơm gia đình... Sự lép vế này khiến không ít ông chồng phản ứng tiêu cực, hoặc nhu nhược buông xuôi, hoặc ích kỷ phá phách.
Thực tế, đã có những điều "trật đường ray" gia đình xảy ra khi người vợ trở thành "siêu nhân". Một ngày nào đó bà vợ... nhìn xuống sẽ thấy ông chồng mình sao mà tầm thường, đầu óc rỗng tuếch... Thế là tình vợ chồng dần dà trở nên chán phèo, nhạt dần đi... Vợ thờ ơ với chồng, còn chồng thấy vậy cũng... cóc thèm! Các ông tự thả phanh cho mình tụt dốc thêm, khoảng cách với vợ ngày càng xa... Và rồi không ít bà vợ đã dứt lòng chia tay, hoặc ở vậy, hoặc tìm đến bờ bến mới phù hợp với "tầm vóc trí tuệ" của mình. Tệ hại hơn, có phụ nữ còn ra mặt nói xấu, chê bai đức lang quân của mình về vị thế xã hội, khả năng kiếm tiền. Hình ảnh trụ cột gia đình của người chồng, người cha vì thế mà lụi tàn, rụng rơi dần.
Hiện thực ấy là nguyên nhân không nhỏ khiến nhiều ông chồng không muốn vợ mình giỏi. Họ chỉ thích bà vợ có trí tuệ, bản lĩnh cỡ size S, M là vừa, bù lại tề gia nội trợ giỏi, biết vun vén gia đình...
Giải pháp có phải là cứ "kềm" vợ, để vợ "tầm tầm" cho yên tâm?
Xin thưa với các anh, "kềm" thế vợ lại càng bật đi nhanh hơn đấy!
Vấn đề phải là sự tự nâng cấp bản thân mình, bề trong lẫn bề ngoài. Để nếu không cao bằng vợ thì cũng ở mức coi được, để ta không mặc cảm với vợ và vợ cũng mát mặt vì ta. Nói chung là phải nỗ lực... nhón gót, để vợ nhìn ngang mà vẫn thấy được chồng mình!
Và nên là một ông chồng biết điều. Nếu ta không thể xông pha ra tiền tuyến thì hãy tạo điều kiện để vợ lập công, ta là hậu phương vững chắc của vợ vậy! Ngoài đời, hiện có không ít ông chồng đã và đang là tuyến sau an toàn của vợ. Và vợ họ hãnh diện vì điều đó!
Vì thế, có vợ giỏi hơn chưa chắc là "hiểm họa" của hạnh phúc gia đình, nếu các ông chồng biết cách ứng xử và tự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.
Bởi cuộc sống gia đình như tấm chăn mùa đông, phải co kéo ra sao để cả nhà cùng ấm êm.
Và cuộc sống vợ chồng cũng như cái quạt máy mùa hè, phải biết quay hướng nào, tốc độ gió ra sao để cả vợ lẫn chồng cùng thoáng mát.
Vậy thì, vợ ơi, hãy cứ giỏi giang, thành đạt đi vì đã có anh đằng sau rồi!
Họ muốn là bóng râm để vợ đứng mát, muốn đương đầu với phong ba bão táp để vợ con được bình yên.
Thế nên, như một qui luật bất thành văn, đàn ông phải là trụ cột trong gia đình, còn người phụ nữ đương nhiên là hậu phương vững chắc để người chồng yên tâm phấn đấu trong sự nghiệp... Và đàn ông cực nhột khi bị xem là "bám váy vợ", "sống nhờ vợ"... Bi kịch gia đình xảy ra khi ông nào đấy "rủi ro" có một bà vợ giỏi hơn mình. Đi cùng nhau, đến đâu ai cũng biết mặt vợ, biết tên tuổi vợ, còn mình đứng cạnh trơ ra như ông phỗng! Rồi vợ sẽ đi sớm về muộn, khách khứa, tiệc tùng triền miên mà quạnh vắng bữa cơm gia đình... Sự lép vế này khiến không ít ông chồng phản ứng tiêu cực, hoặc nhu nhược buông xuôi, hoặc ích kỷ phá phách.
Thực tế, đã có những điều "trật đường ray" gia đình xảy ra khi người vợ trở thành "siêu nhân". Một ngày nào đó bà vợ... nhìn xuống sẽ thấy ông chồng mình sao mà tầm thường, đầu óc rỗng tuếch... Thế là tình vợ chồng dần dà trở nên chán phèo, nhạt dần đi... Vợ thờ ơ với chồng, còn chồng thấy vậy cũng... cóc thèm! Các ông tự thả phanh cho mình tụt dốc thêm, khoảng cách với vợ ngày càng xa... Và rồi không ít bà vợ đã dứt lòng chia tay, hoặc ở vậy, hoặc tìm đến bờ bến mới phù hợp với "tầm vóc trí tuệ" của mình. Tệ hại hơn, có phụ nữ còn ra mặt nói xấu, chê bai đức lang quân của mình về vị thế xã hội, khả năng kiếm tiền. Hình ảnh trụ cột gia đình của người chồng, người cha vì thế mà lụi tàn, rụng rơi dần.
Hiện thực ấy là nguyên nhân không nhỏ khiến nhiều ông chồng không muốn vợ mình giỏi. Họ chỉ thích bà vợ có trí tuệ, bản lĩnh cỡ size S, M là vừa, bù lại tề gia nội trợ giỏi, biết vun vén gia đình...
Giải pháp có phải là cứ "kềm" vợ, để vợ "tầm tầm" cho yên tâm?
Xin thưa với các anh, "kềm" thế vợ lại càng bật đi nhanh hơn đấy!
Vấn đề phải là sự tự nâng cấp bản thân mình, bề trong lẫn bề ngoài. Để nếu không cao bằng vợ thì cũng ở mức coi được, để ta không mặc cảm với vợ và vợ cũng mát mặt vì ta. Nói chung là phải nỗ lực... nhón gót, để vợ nhìn ngang mà vẫn thấy được chồng mình!
Và nên là một ông chồng biết điều. Nếu ta không thể xông pha ra tiền tuyến thì hãy tạo điều kiện để vợ lập công, ta là hậu phương vững chắc của vợ vậy! Ngoài đời, hiện có không ít ông chồng đã và đang là tuyến sau an toàn của vợ. Và vợ họ hãnh diện vì điều đó!
Vì thế, có vợ giỏi hơn chưa chắc là "hiểm họa" của hạnh phúc gia đình, nếu các ông chồng biết cách ứng xử và tự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.
Bởi cuộc sống gia đình như tấm chăn mùa đông, phải co kéo ra sao để cả nhà cùng ấm êm.
Và cuộc sống vợ chồng cũng như cái quạt máy mùa hè, phải biết quay hướng nào, tốc độ gió ra sao để cả vợ lẫn chồng cùng thoáng mát.
Vậy thì, vợ ơi, hãy cứ giỏi giang, thành đạt đi vì đã có anh đằng sau rồi!







