
Anh Chi

- Sex: Female
-
Location:
Viet Nam
- Occupation: học sinh
- Status: CHÀO MỌI NGƯỜI
- Member since: May 2008
- Forum posts: 438
- Web site: http://anhchi.com
About me
Ngày dài như bộ bài, tháng chán như con gián, năm âm u như đi tu Em yêu dấu! Anh là Đôn ki hô tê Đờ Phăng tê zi tựa là Đông Ki Sốt. Một người hùng của xứ sở Anh Quốc, sống giữa thảo nguyên mênh mông và làm bạn với con ngựa già Rô xi nan tê cùng người hầu Xan trô Pan xa . Lâu nay anh vẫn hằng nhớ em vô hạn và dự định viết cho em một bức thư tình. Nhưng anh vẫn bận chiến đấu với bọn khổng lồ và bọn thầy tu ác độc nên tìm mãi mà chưa có cơ hội. Hôm nay nhân dịp anh vừa đoạt được chiến lợi phẩm là chiếc nón giáp sắt của tên kỵ mã xứ Cua rơ nên có rảnh thì giờ, mượn cây bút và vần thơ ngồi viết thư cho em dưới cái nắng nóng 33 độ C này đây. Em yêu dấu! Có những ngày sống trong cảnh cơ hàn vì cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, quần thì chưa giặt thế mà anh vẫn phải chịu đựng để ngày hôm nay có dịp được bày tỏ với em. Rằng trong tim anh từ bấy lâu nay vẫn chỉ có một mình hình bóng của em mà thôi. Tuyệt đối không có ai khác. Đunxinea em ơi! Giá như em có thể biết được tâm trạng của anh lúc này. Anh vừa ngủ dậy và đang ngồi dưới gốc cây sậy để đợi mặt trời lặn. Anh chưa rửa mặt vì ở đây không có nước, mà theo thói thường của các hiệp sĩ thì chuyện đánh răng hay rửa mặt thường ngày cũng không phải là một thói quen tốt. Anh kiếm mãi mới được tờ giấy da và cây bút thì anh mượn của tên hầu Xan trô pan xa. Hắn vẫn hay viết thư về nhà cho vợ con mỗi tháng để thông báo là mình chưa ngỏm. Đunxinêa thương yêu! Anh yêu em rất nhiều. Anh yêu em như con tem với dấu, như châu chấu với cỏ non, như mèo con với chuột, như thịt luộc chấm mắm tôm, như chôm chôm với tủ lạnh, như mưa tạnh với cầu vồng, như ... như chồng với vợ, như nợ với bán nhà, như con gà với thóc, như sợi tóc với da đầu, như người hầu với chủ, như đu đủ với...với... cái này thì bí rồi! Nhưng mà, anh xin thề với em là anh nói rất rất thật lòng. Anh thề là anh có nói gì sai ấy mà, thì bố em bỏ qua cho chứ anh thì sẵn sàng đi tự tử. Ôi, Đunxinea thương yêu! Giờ này em có biết rằng anh đang vô cùng đau khổ. Cõi lòng anh tan nát vì nhớ em và con tim anh quặn lên vì nhức nhối. Anh thèm có em bây giờ để cho anh ăn, dù chỉ một bữa cũng được. Anh suốt ngày hít khói ngoài đường và dằn xóc trên lưng ngựa nên thú thật anh đang vô cùng đói...cơm. Em không biết đấy thôi chứ anh đã nhịn ngủ suốt bao ngày để tương tư. Sợ rằng nếu giờ này anh đi cân đo điện tử thì chắc cái cân sẽ nói rằng "thân hình của bạn chỉ còn da chứ không còn thịt, đề nghị đừng tuyệt thực nữa". Đunxinêa yêu dấu! Giá như em có bay tới được bên anh lúc này, anh thề là anh sẽ mang em đi theo trên lưng ngựa suốt đời không để em sống cô đơn một mình một cõi. Chúng ta sẽ xây một tổ ấm hạnh phúc ở một nơi không ai thấy được và anh sẽ xây cho em một tòa lâu đài. Ôi, ước mơ ấy tươi đẹp biết bao. Nhưng hỡi ôi, ông trời có chứng cho nguyện ước này thành sự thực. Còn bây giờ anh chỉ biết đau khổ, đau khổ, và đau khổ mà thôi. " Yêu em nghìn triệu triệu lần Đôn-ki-hô-tê của em Người mang mặt nạ sắt Ôi cô đơn đã xé nát tâm hồn ta (Anh Chi - 9.2008)Group memberships
Trái tim yêu thương , New club, Việt Nam Forum - Tôi yêu Việt Nam !!!, ABC, 123, Deutsch, Italiano, AdultChatters, We Love Chat, Vietnamese Blog Group, Techies, Music on Vietnamese blogs, N +, Opera Vietnamese, Autumn Photo Network (APN), Cộng đồng Blog cho thiên thần bé, Opera VietNam - Cộng đồng người Việt Nam sử dụng Opera's Blog, 365 Photos, DaKSiDE, Winter Photo Network (WPN), Summer Photo Network (SumPN), My Opera Vietnam , Lonely Net, oversea friends, I am vietnamese, Choose Opera, Vietnamese-Cats, CoOL Photos, The fashion club, Dalat My Love, Xã hội Web ta, Hà Thành Opera Blog, Pointless Efficiency, CEOVN, PokemonWorld, we hate spammers!, Vegetarians of the World, GroupSG, DRAGONBALL COLLECTORS!!!, Hội quán Nhịp Sống Trẻ!, Enjoy Opera, OPERA WORLD COMMUNITY, L.F.Y, .:: [T]he [C]lose [F]riends ::., Opera +, BEGINNING GUITAR PLAYERS, .::Class 8A1:::., TAJ MAHAL-Symbol Of Love
Favorites
Shoutbox

Choanhxl
2009-11-24 10:00:03Xin chào nguệt chi. Mình là hùng,minh có thể làm bạn với nhau trên cộng đồng opera?và mong muốn rằng minh sẽ trở thành đôi bạn thân gắn kết trên opera?








