
Tôi đã trở thành một A La Hán như thế nào.
Sáng sớm ngày 5/1/2012, tôi đã dậy sớm, ngồi thiền và quyết định cố gắng nhập định để trở thành một A La Hán. Tôi đã ly dục, (dục ở đây tức là ngũ dục : ham muốn sắc, tài, danh, thực, thuỵ), ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, nội tĩnh nhất tâm. Sau đó tôi diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một cảm giác hỷ lạc sanh không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Tôi ly hỷ trú xả, chứng và trú thiền thứ ba, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Tôi xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh.
Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, nhu nhuyễn như vậy tôi dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh, nhớ đến các tiền kiếp quá khứ. Như một đời, hai đời, ba đời, nhiều trăm đời, nhiều ngàn đời với các nét sơ lược.
Sau đó tôi dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm thông, thấy biết được tâm chúng sanh. Tôi tuệ tri như thật sanh tử trí của chúng sanh, tuệ tri như thật chúng sanh ở đời này có sanh thời có diệt. Biết được rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người giàu có kẻ hèn kém đều do hạnh nghiệp của họ.
Tôi hướng tâm đến lậu tận trí. Tôi tuệ tri như thật : Đây là Khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Tôi tuệ tri như thật: Đây là lậu hoặc, đây là tập khởi của lậu hoặc, đây là sự diệt bỏ các lậu hoặc, đây là con đường đưa đến sự diệt bỏ các lậu hoặc.
Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm của tôi thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Đới với tự thân đã giải thoát như vậy khởi lên sự hiểu biết:"Ta đã giải thoát". Tôi tuệ tri "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, mọi việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, sau đời hiện tại không có trở lui đời sống này nữa".
Như vậy tôi đã chấm dứt khổ đau, chấm dứt phiền não, chấm dứt vô minh vĩnh viễn. Và sau đó tôi bắt đầu thắng tri các lục thông như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Cũng phải mất vài ngày tôi mới có đủ các lục thông như thế.
Như vậy tôi đã trở thành một A La Hán thực sự, nhờ làm theo chánh pháp mà Đức Phật dạy. Tôi đã chứng đắc được Niết Bàn, mục đích tối hậu của con đường tu. Niết Bàn và Giác ngộ chỉ có một. Và Đức Phật là người đã khai sáng ra con đường Giác ngộ, còn các A La Hán là các vị học trò làm theo lời Phật dạy.
Cũng từ đây tôi biết được rằng trái đất của chúng ta kể từ khi Đức Phật và các A La Hán nhập diệt đã thay đổi nhiều quá. Chánh pháp dần dần mai một, bị thêm thắt, bị bịa đặt quá nhiều. Chính Ma Vương và các ác ma đã nổi dậy và tàn phá đạo Phật.
Trên đây là những điều tôi đã biết, đã thấy. Trước khi tôi thành A La Hán tôi cũng bị Ma Vương giả dạng lừa gạt rất nhiều năm. Tôi đã nói sai rất nhiều điều vì khi đó tôi còn vô minh. Nhưng giờ đây tôi đã không còn bị vô minh nữa. Tôi biết tôi cũng phải trả giá đắt rất nhiều vì những sai lầm của mình. Đó là nghiệp của tôi. Tôi xin chịu.