Không yêu, không lập gia đình
Tuesday, November 9, 2010 3:21:46 AM
Đức Phật từng nói "Yêu là nguồn gốc của đau khổ". Câu nói ấy thật đúng. Và mình hiện giờ đang không yêu ai cả và sẽ không bao giờ yêu ai cả nữa đây. NHưng như Xuân Diệu nói:" Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào". Mình đang làm một công việc rất khó. THương thì là khác. Tình thương thì không tác hại gì, cho nên mình vẫn nhớ vẫn thương mọi người được. Mọi người đừng lo nhé. Nghĩa là câu thơ của Xuân Diệu mình vẫn đúng một nửa. Đúng một nửa là tốt rồi. CÒn ý đinh không lập gia đình, cũng xuất phát từ câu trên thôi. Không yêu ai thì làm sao lập gia đình được. Nhất là khi mình lại muốn xa rời lục dục. Mình muốn ly dục. Vì vậy, không thể lập gia đình được.Có thể có người nói, mình không lập gia đình bởi vì giới tính mình có vấn đề, hay mình bị dở hơi hay sao ấy. MÌnh chỉ muốn nói với các bạn rằng, mình đi theo Phật, theo Phật và chỉ theo Phật mà thôi. Còn ai nói gì mặc họ. Đối với những người bạn của mình, mình cũng khuyên họ không nên yêu. VÌ yêu là nguồn gốc của Đau khổ. Trong Tứ Diệu Đế có nói rồi. Muốn chuốc khổ vào thân thì cứ việc yêu. Nhưng cũng có những người bạn của mình nói là "Mình chấp nhận đau khổ" đó. Họ còn mê mờ lắm. Chưa tìm ra được ánh sáng. Vì vậy tôi khuyên bạn: "Hãy dừng yêu lại. Đừng yêu nữa". Các bạn biết đó, KHổ là sanh, già bệnh, chết, sầu bi, khổ ưu não. Tập khởi của khổ là ái. Muốn diệt khổ thì phải diệt ái. COn đường để diệt khổ là con đường bát chánh đạo, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh niệm chánh định, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, chánh tinh tấn. bạn cứ theo đó mà tu. Nếu không thì phí cả một đời đó bạn. THôi, vài dòng chia sẻ, chúc các bạn vui vẻ trong cuộc sống và ngày một tinh tấn.
(sorry if I translated wrong)
Buddha once said "Love is the source of suffering." Statement was true. And now you're not loving anyone and will never love anyone again here. But like Xuan Dieu says: "How to live without love, can not remember a man who does not love." I am doing a very difficult job. Often the other. Love does not harm anything, so I still remember people were injured. People do not worry. Nghia Xuan Dieu's poem is still barely half his. Right half is good enough. The intent is not married, also derived from the above only. No love is how to be married. Especially when I want to record away from education. I want to glass of education. So, can not be married.
Can someone say, I never married because his sexual problems, or her or why she was quite bad. I just want to say to you that, you take the Buddha, the Buddha and Buddhism alone. Who said what to wear them. I want to live forever with his family. Want to stay home to care for my parents, a rounding of filial sons. For my friend, I would advise them not to love. BECAUSE love is the source of suffering. In the Four Noble Truths have said already. Want suffering to the body asking it to love. But there are her friends say "I accept suffering" there. They are also very ignorant. Not find the light. So I advise you: "Please stop loving again. Do not ask again." You know, suffering is birth, aging disease, death, sorrow, suffering brain strengths. File size is the start of the charity. Want to end the pain they must kill love. The road to the end of suffering is the Noble Eightfold Path path, that is right knowledge, right thought, right concentration of mindfulness, right action, right livelihood, right speech, right effort. you just follow that practice. Otherwise, it costs you a lifetime. Well, a few lines to share, enjoy your fun in life and on a diligent.








Quyetforeverquyetforever # Tuesday, November 9, 2010 5:25:33 AM
Mình nghĩ có câu này là đúng " phật ở trong tâm" với mình Phật là những điều thiện là tình yêu giữa người với người mà không phân biệt nó là tình nam nữ hay tình thân !
Unregistered user # Tuesday, November 9, 2010 8:10:02 AM
Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi # Tuesday, November 9, 2010 8:12:01 AM
Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi # Tuesday, November 9, 2010 8:32:11 AM
Quyetforeverquyetforever # Tuesday, November 9, 2010 12:54:47 PM
Originally posted by nguyetchi:
nghĩa là sẽ không còn ta tồn tại sao ? !
Minh HiềnMinhhien9xbn # Tuesday, November 9, 2010 3:18:20 PM
Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi # Tuesday, November 9, 2010 3:46:18 PM
quyetforever: đúng như vậy bạn ạ
7716handsomeBlogOpera # Tuesday, November 9, 2010 4:08:24 PM
đó là sự lựa chọn
" đó là sự lựa chọn chứ không phải số phận "
Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi # Wednesday, November 10, 2010 3:28:05 AM
Quyetforeverquyetforever # Wednesday, November 10, 2010 5:02:00 AM
Originally posted by nguyetchi:
thế là phủ nhận con người à ?
Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi # Wednesday, November 10, 2010 5:05:48 AM
Quyetforeverquyetforever # Wednesday, November 10, 2010 5:24:10 AM
Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi # Wednesday, November 10, 2010 8:15:55 AM
Unregistered user # Wednesday, November 10, 2010 2:24:10 PM
Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi # Wednesday, November 10, 2010 3:49:44 PM
7716handsomeBlogOpera # Wednesday, November 10, 2010 4:13:02 PM
Quyetforeverquyetforever # Thursday, November 11, 2010 12:53:09 AM
Originally posted by anonymous:
Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi # Thursday, November 11, 2010 5:53:35 AM
7716handsomeBlogOpera # Thursday, November 11, 2010 5:56:21 AM
bạn của tớ
phamtienmuoi # Thursday, November 11, 2010 6:04:29 AM
Minh HiềnMinhhien9xbn # Thursday, November 11, 2010 2:33:41 PM
hàiz, tình yêu thật lắm rắc rối thay...
phamtienmuoi # Friday, November 12, 2010 12:59:05 PM
phamtienmuoi # Friday, November 12, 2010 1:15:45 PM
Quyetforeverquyetforever # Saturday, November 13, 2010 12:46:58 AM
Unregistered user # Saturday, November 13, 2010 5:27:53 AM
VD100vd100 # Sunday, November 14, 2010 1:18:08 AM
chào Bồ Đề !câu trả lời của bạn có rồi kìa!
bởi vì "chư ác mạc các
chúng thiện phụng hành
tự tịnh kỳ tâm...thị chư phật giáo"
..Tự mình tìm an lạc,thanh tịnh tâm cho mình .vì chỉ mình mới biết được mình là ai, như thế nào ..! hay nhất!
chúc Bồ Đề và tất cả mọi người mau thành Vô thượng Bồ Đề ((PHẬT))
Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi # Sunday, November 14, 2010 3:41:33 AM
phamtienmuoi # Sunday, November 14, 2010 4:21:43 AM
phamtienmuoi # Sunday, November 14, 2010 4:22:16 AM
Unregistered user # Thursday, November 18, 2010 11:23:12 AM
Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi # Friday, November 19, 2010 6:31:59 AM
VD100vd100 # Sunday, November 21, 2010 11:07:26 PM
chỉ cần một chữ "..cũng.." là biết..!
"một chữ vi sư..nửa chữ cũng vi sư.."
Tôn giáo này là gì
HT. K.Sri. Dhammananda - Thích Nữ Diệu Hương dịch
Đã đọc: 1332 Cỡ chữ:
Mỗi người hẳn phải có một tôn giáo riêng biệt và tôn giáo đó phù hợp với tâm trí của mình. Một người phạm các giới điều của tôn giáo sẽ trở thành người nguy hiểm cho xã hội. Điều không có nghi ngờ rằng các nhà khoa học, tâm lý có thể mở rộng phạm vi trí thức, nhưng họ không thể nói với chúng ta mục đích cuộc sống, những điều mà một tôn giáo đúng đắn có thể nói được.
Con người phải chọn một tôn giáo có ý nghĩa và dựa trên lý trí tùy theo niềm tin của người đó chứ không chỉ đơn thuần dựa vào đức tin truyền thống tập quán và giáo điều. Không ai có quyền buộc tội một người phải chấp nhận đi theo một tôn giáo, không ai được lợi dụng sự nghèo khổ, nạn thất học, hoặc kêu gọi lòng xúc cảm để khiến người vào đạo. Tôn giáo phải được tự do lựa chọn.
Người ta nên được tự do để lựa chọn tôn giáo của riêng mình tùy theo sở thích và khả năng hiểu biết. Theo tôn giáo một cách mù quáng không có chút hiểu biết nào cả sẽ tước đọat giá trị tâm linh của tôn giáo và phẩm giá của mình. Nhân loại có khả năng hiểu biết và ý thức sẳn có để có thể phân biệt những gì là đúng và những gì là sai. Họ có thể thích nghi với hòan cảnh, do đó nên chọn một tôn giáo mà thích hợp với họ và phù hợp với hiểu biết nhân sinh của họ. Họ phải được hướng dẫn một cách đúng đắn và cho họ một cơ hội để quyết định tùy thích mà không có sự ép buộc nào cả.
1. Con đường trung đạo
Tôn giáo được giới thiệu ở đây là một hệ thống giáo dục thực tiển cho việc tu dưỡng tâm trí mà việc tu dưỡng đó được phát hiện trên thế giới cách đây 25 thế kỷ bởi một bậc đạo sư đầy lòng từ bi và trí tuệ. Tôn giáo này được biết là "Trung đạo, một cách sống chân chánh, một hệ thống triết học đạo đức, một tôn giáo của tự do và lý trí". Tôn giáo này dạy chúng ta thực hành 3 điều chính, đó là: tránh làm các điều ác, vâng giữ các điều lành,và giữ tâm ý thanh tịnh.
Thông điệp này rất giản dị, đầy ý nghĩa và thực tiển, nhưng người ta gặp phải những khó khăn khi họ bắt tay vào tu tập do tính chất non kém vốn có của con người. Đức hạnh của con người đóng vai trò quan trọng trong tôn giáo này. Có lần Đức Thế tôn nói rằng: "giáo pháp của ta không phải đến để tin, mà đến để thấy và tu tập ". Điều này khuyến khích chúng ta nghiên cứu giáo lý của Đức Phật một cách đầy đủ và do đó cho phép chúng ta dùng trí phán xét của chính mình để quyết định về việc liệu chúng ta có nên chấp nhận giáo pháp này hay không. Không ai được yêu cầu đến và chấp nhận đi theo tôn giáo này mà chưa có chút hiểu biết nào về giáo lý của nó. Nghi lễ và cầu nguyện rườm rà sẽ không có giá trị hay ý nghĩa tôn giáo đích thực. Không có đức tin và tu tập mù quáng hoặc các giáo lý bí truyền trong phật giáo. Tất cả mọi thứ đều được mở ra cho sự lựa chọn của những người đi theo mà họ được quyền tự do xem xét các giáo lý và đặt vấn đề bất cứ lúc nào họ muốn làm sáng tỏ nghi ngờ của mình. Theo Đức Phật , một người không nên tin bất cứ điều gì chỉ vì do bậc thánh nói ra hoặc chỉ vì nó được chấp nhận bởi truyền thống, hoặc được chấp nhận bởi nhiều người, nhưng một người nên vận dụng ý thức và trí tuệ của mình cũng như chấp nhận nó chỉ khi nào nó có giá trị trong khi thực hiện điều đó.
Đức Phật dạy về con đường tám ngành bao gồm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm va chánh định. Con đường trung đao độc nhất vô nhị này dẫn chúng ta đến cuộc sống thánh thiện và an lạc.
Trung đạo không phải là con đường siêu hình hoặc lễ nghi, cũng không phải là chủ nghĩa giáo điều hoặc chủ nghĩa hoài nghi, cũng không phải là tham đắm dục lạc hoặc ép xác khổ hạnh, cũng không phải là thuyết trường tồn hoặc thuyết đọan diệt, cũng không phải là chủ nghĩa bi quan hoặc lạc quan mà là con đường gíac ngộ, một phương pháp giải thóat khỏi khổ đau. Tôn giáo này không đồng ý rằng nhân loại đau khổ ngày nay bởi vì những tội lỗi do tổ tiên của con người đã gây ra. Trái lại, mỗi con người tự chiêu cảm cho chính mình phước đức hoặc tội lỗi. Chính con người có trách nhiệm đối với khổ đau hoặc hạnh phúc của chính mình. Một người đi theo con đường trung đạo sẽ tìm ra an lạc và hạnh phúc đích thực và có thể dẫn đến một đời sống cao quý mà không làm nô lệ cho các căn của chính mình, vì sự đóng góp cho hòa bình, hòa hợp của thế giới ...còn nữa tại:http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/nhan-cach/5491-Duc-Phat-con-nguoi-vi-dai.html
chào bồ đề và tất cả hi hi..
Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi # Monday, November 22, 2010 4:31:39 AM
Unregistered user # Wednesday, January 26, 2011 7:18:39 AM
Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi # Wednesday, January 26, 2011 8:00:23 AM
Unregistered user # Thursday, January 27, 2011 8:50:42 AM
Unregistered user # Thursday, November 10, 2011 4:45:03 PM
Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi # Thursday, November 10, 2011 6:58:08 PM
Unregistered user # Saturday, January 28, 2012 7:17:47 AM
Unregistered user # Monday, January 30, 2012 4:11:51 AM
Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi # Monday, January 30, 2012 8:03:03 AM