Nguyễn Thị Anh Chi

Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân

Chào buổi sáng mọi người!

Hôm nay mình sẽ khởi đầu blog-nhật ký này với một tâm thế mới. Thực ra blog cũng giống như một trang web do mỗi người viết và xây dựng nên, với những điều mà mỗi người chọn lọc và chắt lọc lại từ cuộc sống. Hôm nay mình sẽ viết một loại blog mới, từ khởi đầu của mình là làm một trang web free.
Blog mới này của mình sẽ là một trang web mới, nơi chia sẻ những ý nghĩ của mình một cách cụ thể và chân thành nhất, với mục tiêu là cảm hóa mọi người. Mình mong mọi người sẽ yêu mến blog này và đừng có thiện cảm gì với những điều mà trang web này sơ sót! Những gì sơ sót mong các bạn bỏ qua.
Entry này có tên là "Chào buổi sáng mọi người", mình mong là mọi người sẽ cảm nhận được một buổi sáng bắt đầu mỗi ngày với bao niềm phấn khởi. Mỗi ngày của các bạn sẽ hạnh phúc, an lành, nhiều điều ấm áp và an tịnh. Mình muốn chào buổi sáng mọi người vì mình muốn nói với các bạn những lời vui vẻ, chân thành, xuất phát từ mong ước của mình.
Chúc các bạn an lành và hạnh phúc.

Tớ là Nguyệt ChiGiới thiệu Kinh Phật

Comments

Khát vọngnguyenthibe Wednesday, November 4, 2009 12:25:19 AM

Chào buổi sáng, Nguyetchi! Tình cờ vào nhưng lại nhận được lời chúc buổi sáng, lòng thấy vui, ấm áp, phấn chấn nữa...
Bạn cũng có một ngày tràn ngập niềm vui nhé!

Julia Tranloicuagio2008 Wednesday, November 4, 2009 6:10:49 AM

Chao Nguyet Chi, Blogs cua ban rat an tuong

Người tôi ...ayeue Saturday, November 7, 2009 3:37:31 AM

Chào bạn buổi sáng vui vẻ. Mình viết blog củng để giải bầy tâm trạng

A La Hán Anh Chinguyetchi Saturday, November 7, 2009 11:38:11 AM

Chúc các bạn vui vẻ. Mình e rằng sắp tới đây không có điều kiện viết blog nữa. Dù đó là một việc cũng khá hay. Trang blog này có thể được đóng lại, nhưng cũng có thể vì may mắn của blog này mà bạn ấy được sử dụng lại. Vì sắp tới đây mình có việc khác phải làm, có thể không được viết blog nữa. Mình thả tự do cho trang blog. Các bạn có thể ghé vào xem, đưa comment. Như thế trang blog có mặt các bạn trong đó. Mình thì không xài blog nữa rồi. Chúc các bạn vui vẻ.

Lộc Nguyễnlocskeleton Monday, November 9, 2009 3:00:14 AM

Tiếc nhỉ, tôi yêu những người tên Chi bigsmile , mong bạn cố gắng duy trì blog này..sad

Anonymous Tuesday, August 24, 2010 2:59:36 AM

diennguyen43 writes: chào bạn nguyệt anh chi.bạn đã có ý phu quân sao,hay công việc của bạn quá bận rộn.ko còn thời gian chăm sóc blog nữa.thật là tiếc bạn ạ.theo mình bạn nên suy trì.dù bài viết có ít đi chút xíu.song nó là con đẻ của mình sao bỏ bê nó phải ko bạn.cứ duy trì bạn nhé lúc nào rảnh thì ta viết bài.vậy thôi .Chúc bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới.mà vẫn còn người bạn thân blog.Một lần nữa chúc bạn an khang vui vẻ,trẻ trung cùng blog vững bước trên con đường hạnh phúc

A La Hán Anh Chinguyetchi Tuesday, August 24, 2010 9:54:44 AM

cảm ơn bạn nhé, mình sẽ cố gắng duy trì blog

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29