Tạm biệt 2008
Tuesday, December 30, 2008 3:28:52 PM
Tạm biệt 2008, một năm với những yêu thương, những ngọt ngào, những kỷ niệm.Tạm biệt 2008, một năm quá nhiều hạnh phúc, làm được quá nhiều thứ, và được đi quá nhiều nơi. Một năm lắm chuyện lộn xộn nhưng cũng có bao nhiêu là điều kỳ diệu. Một năm mà ta đã thực sự khôn lớn và trưởng thành hơn. Tạm biệt 2008, một năm mà ta đã chiến thắng kha khá, và thành tích thì cũng rủnh rỉnh. Giờ đây, chỉ còn cố gắng thêm một chút là có thể hoàn thành rồi. Chiến thắng, nó là điều không còn quá xa tầm với của ta nữa. Chiến thắng, đó là điều tất yếu sau tất cả những gì ta đã yêu thương và ấp ủ, đã chờ đợi, đã hy vọng, đã mong mỏi. Không có một chiến thắng giản đơn, không có một chiến thắng yếu đuối. Chiến thắng này lại đến dự định khác. 2008 đã đi qua, chầm chậm, chầm chậm. Tôi không mong bạn hiểu được những lời nói riêng tư của tôi. Vì những lúc xúc động quá tôi phải nói ra để cho trái tim dễ thở hơn. Dĩ nhiên những gì riêng tư thì nên để bí mật mới thú vị. Chào 2008 nhé, cảm ơn 365 ngày đáng nhớ!









Tuấn Ngọcngtuanngoc # Wednesday, December 31, 2008 12:43:55 AM
Manchester vhhvuabongda85 # Wednesday, December 31, 2008 3:58:51 AM
Eleven_Tienptnee # Thursday, January 1, 2009 12:21:37 PM
A La Hán Anh Chinguyetchi # Monday, January 5, 2009 4:59:59 AM
Nguyen Tri Dungdalatdesign # Monday, January 5, 2009 6:04:24 PM
canhaconline # Wednesday, January 7, 2009 2:55:07 AM
knight_paKNIGHTPA # Wednesday, January 7, 2009 5:01:53 PM
nice day!!
Anonymous # Wednesday, January 21, 2009 3:58:10 PM