Nguyễn Thị Anh Chi

Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân

Việt Nam vô địch

Pha ghi bàn tuyệt hảo của Công Vinh và Việt Nam Vô Địch!!!!!!!!!!!




Bàn thắng quyết định

Việt Nam vô địch


Tối hôm 28/12, tớ đã đổ ra đường hòa cùng dòng người đi cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Khắp các tuyến đường từ Trường Chinh (nhà tớ) đến Q.1 (chợ Bến Thành) đều đông nghẹt. Hai lần tớ đã bị kẹt cứng ngắc trên đường Cộng Hòa và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhưng vẫn không giảm quyết tâm lên đến tận Chợ Bến Thành để xem toàn bộ không khí chung. Cuối cùng khi lên đến chợ Bến Thành tớ đã mua được một cây cờ vĩ đại với giá cực rẻ, chỉ có 15.000, trong khi người khác phải mua những 50000 hoặc hơn. Tớ vẫy cờ khí thế đến mức 30 phút sau trên đường về nhà, cây cờ đã bị một 'cổ động viên cuồng nhiệt' cướp mất, chỉ còn mỗi cái cán. Dù còn mỗi cái cán nhưng tớ vẫn cầm trước nóc xe để rước nó về nhà (trong khi mọi người ai cũng hỏi thăm vì sao lá cờ biến mất)! Trông tớ như đi đánh nhau, mặc dù trận đánh đã diễn ra rồi và Việt Nam toàn thắng. Bàn thắng như mơ của Công Vinh đã biến những dự đoán của tớ thành bong bóng, vì tớ rất lo đội tuyển Việt Nam thua. Nhưng nó đã khẳng định những lời cầu nguyện của tớ dành cho đội tuyển đã thành hiện thực. 'Việt Nam Vô Địch - Thái Lan Cùi Bắp' đó là câu tớ đã hét cùng với mọi người ở chợ Bến Thành. Ngày hôm ấy cứ như một ngày giải phóng đất nước ấy. Thật tiếc cho những ai ở nhà mà không đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng. Cám ơn đội tuyển đã giành cho tớ một ngày đẹp nhất, ý nghĩa nhất năm 2008. Năm 2008 đã kết thúc cùng với sự kiện không thể nào quên này, ngày đất nước đỏ ngập cờ và xe! Cuối cùng tớ xin cảm ơn chiếc nón bảo hiểm vì nếu không có nó tớ đã bị một cổ động viên gõ chai nước vào đầu! Ôi hôm ấy mọi người cứ gọi là sướng như điên, không ai còn biết mình đang gõ vào cái gì nữa. Goodbye 2008, chúc Việt Nam thành công hơn nữa ở 2009 nhé! Việt Nam muôn năm!!!

Giáo trình Phương pháp luận sáng tạoTạm biệt 2008

Comments

Eleven_Tienptnee Tuesday, December 30, 2008 5:06:25 AM

bigsmile hihiih!bạn cung mê bóng đá àh!Người VN tụi mình yikes có tinh thần thể thao ghê luôn!!!

Huỳnh Minh Thắnghuynhminhthang Tuesday, December 30, 2008 5:46:18 AM

Nói thật trận này đúng là kỳ tích. Mình xem từ đầu đến phút cuối đã thấy hơi thất vọng, bởi nếu đá hiệp phụ thì tỉ lệ thắng mình rất thấp, tuyển nhà đa phần kiệt sức hết, nhưng thái lan vẫn còn rất sung sức, tấn công hiểm hóc. Không ngờ...Xem xong mình chưa từng thấy vui như lúc này cheers

kuwan Tuesday, December 30, 2008 3:08:32 PM

Hôm 28/12 chứ em ơi

A La Hán Anh Chinguyetchi Tuesday, December 30, 2008 3:33:04 PM

dạ, 28, em nhớ lộn bigsmile

Ngô Đức VinhTheVinhNd Tuesday, December 30, 2008 5:09:12 PM

yeah, Việt Nam vô địch bigsmile

Eleven_Tienptnee Thursday, January 1, 2009 12:26:20 PM

huhu minh buon vi khong do ra duong ha!Me hong cho nen...o nha!...khoc...huuhuhu!

Phoenix Flame Friday, January 9, 2009 12:16:34 PM

Hay không bằng hên lol

A La Hán Anh Chinguyetchi Friday, January 9, 2009 3:20:52 PM

Việt Nam đá hay mà
Và sẽ trở thành những người đá rất giỏi
mình hy vọng thế wink

A La Hán Anh Chinguyetchi Wednesday, January 14, 2009 1:50:31 PM

uhm, thỉnh thoảng code có hơi hỏng
mình cũng biết thế
xong rồi lại tốt thôi smile cám ơn bạn flirt

AN DUONGanduonghtp114 Wednesday, January 14, 2009 3:30:21 PM

Hôm đó mình có vé mới cảm nhận đươc hết sự cuồng nhiệt của NHM việt nam. Mình hôm đó hô rát hết họng và chỉ vì bàn thắng của công vinh phút 90+3 mà mình bị bong gân chân nhảy từ ghế xuống bị trượt chân, Hiệp 2 hôm đó mìh đứng ngay sau thủ môn Kosin lúc bóng vào lưới mình ko tin vào mắt mình nữa. hehe sướg thật!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29