Skip navigation.

Nhà Chíp

Chíp là chị Hai

STICKY POST

Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà của Chíp

Mọi người ghé thăm xin để lại vài lời động viên thăm hỏi nhé! :D Chíp yêu các bạn

Read more...

Con đã 22 tháng rồi

Đánh dấu ngày Chíp 22 tháng, mẹ dự định cho Chíp đi chơi 1 trận hoành tráng ở Vincom, còn Chíp trả lời lại mẹ bằng một đêm vật vã, khọt khẹt, khò khè không chịu ngủ. Vậy là sáng ra nghị quyết được đưa ra là hoãn đi chơi (không biết hoãn đến bao giờ :frown:). Để lên kế hoạch phải mất đến 2 tuần, mẹ phải chịu một trận chì chiết của bố vì cái tội “sao có thể bỏ làm đơn giản thế”, còn hủy nó đi sao mà dễ dàng thế không biết. Chán hết cả người :frown: Thôi, bỏ qua chuyện đấy, mong Chíp chóng khỏi để mẹ còn lên kế hoạch tiếp nhé. Tinh thần hóng hớt và lê la của mẹ vẫn còn cao lắm. :yes:

Read more...

Chíp 21 tháng rồi đấy

Lại một tháng nữa trôi qua. Mẹ mong lúc nào thời gian cũng trôi nhanh thế này, vì thời gian chỉ trôi nhanh khi con gái mẹ khỏe mạnh, chơi ngoan. Dạo này mẹ Chíp cũng khá nhiều việc, mà lại lười làm nữa, nên việc càng chất đống chất đồng lên. Lại phải lên dây cót để còn làm tấm gương tốt cho Chíp thôi.

Read more...

Con yêu đã 20 tháng rồi

Chíp của mẹ đã được 20 tháng tròn rồi. Dạo này thời gian trôi nhanh thật. Nhất là khi con bị ốm. Tháng trước thì con lở miệng, đến tháng này thì lại sốt, hắt xì, sổ mũi và ho hắng. Cũng may chỉ sốt có 2 ngày là hết, trộm vía, giờ chỉ còn sổ mũi và ho thôi. Cân nặng vì thế cũng đứng yên, có 11.5kg, còn chiều cao thì mẹ tự động cộng thêm 1 thành 82cm cho oách  Mẹ đo cũng tầm tầm đấy, không chính xác như cân được.
Tổng kết vài dòng để đánh dấu mốc phát triển cho con.

Read more...

Chuyện chẳng có gì

Chuyện thực sự chẳng có gì nhưng mẹ vẫn vui :D Mẹ vui vì hôm qua (4/10) Chíp đã biết bật hết các nút của cái Busy Poppin' Pals cô Nga mua cho. Bật ngang, bật dọc, bật tới, bật lui, ấn, xoay đủ kiểu, kiểu gì cũng chơi được hết P: Cái đồ chơi ấy đây này:

Read more...

19 tháng - con là niềm vui bất tận của cả nhà

Tháng này mẹ lười, bây giờ mới chịu viết tổng kết cho con. Tại vừa rồi con ốm, mẹ lại bận đi công tác liên miên giờ mới ổn ổn được.

Thế là Chíp được 19 tháng rồi nhỉ. Cân nặng thì đã lại lại, chỉ còn thiếu 3 lạng so với đợt trước khi ốm. Chiều cao thì vẫn lùn xủn thế, giống mẹ rồi, khỏi than, hôm trước đo co kéo mãi mà mẹ thấy Chíp cũng chỉ được 80.5cm, cho là 81 cho tròn :D

Read more...

Chíp tròn tuổi rưỡi

Mẹ lười nhân lúc làm mãi chẳng xong cũng viết được cái tổng kết tuổi rưỡi cho con gái rồi đây.

Tuổi rưỡi con biết hỏi “bố đâu rồi” “mẹ đâu rồi”, biết nói là con “bố Hòa”, con “mẹ Lê”, cháu "bà Nga”, cháu "ông Bình”, biết sai “mẹ lấy” “mẹ mở ra”, biết hát vuốt đuôi hết cả vốn bài hát của mẹ, biết nói theo hầu hết các từ 2 âm tiết. Nhưng mà ngọng nghịu lắm :D không nói được chữ "anh", "Chíp" thì thành "Bíp", các từ 2 âm tiết ko quen thuộc thì rặn mãi mới ra được, thế mới biết học nói đúng là "trăm hay ko bằng tay quen" nhỉ, y như học ngoại ngữ luôn. Hôm trước mẹ cho con uống nước, uống 1 lúc con nhớ ra là phải mời mẹ hay sao ấy, dừng lại chỉ mồm mẹ nói “mẹ măm măm đi”. Đây là câu dài nhất con nói sõi được kể từ xưa đến nay.

Read more...

Du lịch Biên Hòa thời H1N1

Mai nhà Chíp đi Biên Hòa, bay vào SG trước rồi đi ô tô về BH. Kế hoạch lên hết cả rồi, vé máy bay mua trước cả 2 tháng rồi, nên dù H1N1 thì cũng vẫn quyết tâm lên đường. Chuyến đi gần 10 ngày hứa hẹn nhiều cuộc ăn chơi hoành tráng đã bị con virus H1N1 gặm nát mất một nửa. Thôi mai vẫn lên đường, đến đâu hay đến đó. Điều mẹ hồi hộp nhất là ko biết Chíp đón nhận chuyến bay đầu tiên trong đời như thế nào :confused: Mẹ con Chíp đi chơi đã nhé, về sẽ kể chuyện sau

Read more...

Làm mẹ khó quá!

Ôi thêm vài thìa là con trớ ra hết cả bữa trước, nhưng ko ép con ăn thì lại sợ con thiếu dinh dưỡng :frown: ngay cái sự ăn của con thôi mà đã thấy làm mẹ khó quá rồi :cry:

Read more...

Tập đoàn răng sữa

Chíp mọc răng muộn, mãi đến gần 11 tháng con mới mọc cái răng cửa đầu tiên, chính xác là ngày 6/1 mẹ mới phát hiện ra cái răng đầu tiên của Chíp. Sau đấy Chíp lại toàn mọc cái một nữa chứ. Trộm vía chỉ được cái mọc răng ngoan ko sốt, ko tướt mấy.

Read more...