Wednesday, 10. June 2009, 02:03:05
Hôm nay là ngày thứ hai ba đi xa, tối hôm qua con khóc dữ quá, không thèm sữa, không thèm gì hết mà cứ khóc hoài, làm mẹ thấy lo, không hiểu sao nữa, hay là con nhớ ba, mẹ nghĩ vậy nên đã lấy áo của ba đắp ngang người con, thế mà có hiệu quả, con ngủ ngon và không khóc nữa, chắc là con nhớ ba rồi. Thôi cố lên con gái,
Tuesday, 9. June 2009, 03:38:56
Chào con của mẹ nhé!
Ngày hôm qua, ba con đi công tác, con về nhà mà chẳng nhận thấy sự khác biệt nào hết vẫn chơi vẫn cười nhưng hình như con cũng cảm nhận được thấy thiếu thiếu thứ gì phải không, nhiều lúc đang chơi con lại bùn 1 chút rồi lại chơi, tối đến 2 mẹ con ôm nhau ngủ, xem ti vi, rồi sáng dậy khi con dậy kêu mẹ ầm ỉ lên "Mẹ ơi, mẹ; mẹ đâu rồi hề; mẹ bị kẹ bắt rồi" giọng con thật là vui.
Hôm nay ngồi viết blog cho con, chúc con ngày càng mau ăn chóng lớn và dễ thương.
Tuesday, 17. March 2009, 02:16:00
[SIZE=1]Gia đình mình chuyển qua nhà mới được gần một tuần rồi, có nhiều việc để làm, nhưng ba mẹ chưa sắp xếp được thời gian nên vẫn còn lộn xộn lắm cơ.
ngày hôm qua con có dấu hiệu bị sốt, đầu con âm ấm nhưng con vẫn đến nhà trẻ, con vẫn khóc nhè và đòi mẹ ...Cô giáo điện thoại cho mẹ đón con về sớm, nhưng mẹ bận đi học nên nhờ bà ngoại và cậu Minh đến đón con về, Buổi tối con lại lên cơn sốt nhẹ, bị ho và ói ra làm cho ba mẹ lo lắng quá, con không ngủ được , thở khò khè và khóc nữa. thật tội nghiệp cho con gái , đau ốm liên miên . nhìn con trằn trọc và khó chịu ba thấy xót xa quá.
Monday, 9. March 2009, 01:28:00
Tối ngày 8/3/09, cả nhà mình đi ăn tại nhà hàng,con bắt chước ba và các cậu nâng ly lên và "dzô" trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu, nhưng mà con cũng hư quá, không chịu ngồi yên ,
Saturday, 7. March 2009, 01:22:52
Có một lần ba mẹ đến nhà trẻ đón con, ba mẹ nhìn trộm con ô cửa kính nhà trẻ thấy con ngoan ngoãn ngồi trên ghế để cô giáo cho ăn, khác với những lần ở nhà khi mẹ cho con ăn, con chạy lanh quanh khắp nơi, mẹ dỗ dành con mới chịu ăn.
Hình như con sợ sệt khi đi nhà trẻ nên khi đón con về, con cứ ôm mẹ mãi mà không chịu rời ra...
Saturday, 7. March 2009, 01:09:54
Lại bị sốt nữa rồi, mỗi lần con bị đau cả nhà lo lắng, con không chịu uống thuốc gì cả.Ba mẹ đè con xuống đổ thuốc vào miệng thì con phun hết ra,giãy dụa và khóc...
Hôm nay trời trở lạnh , mấy ngày hôm nay con không được khoẻ, đi nhà trẻ về con cứ dụi đầu vào lòng mẹ không chịu rời ra.
Friday, 6. March 2009, 07:03:11
Sao lại thế này.
Tuesday, 24. February 2009, 09:35:17
Con yeu

Tạo blog cho con gái
Hôm ngay là ngày thứ 5 con đi học,thế là được 1 tuần rồi, nhanh ghê, nhưng con hay khóc quá, nói miết, nói mãi con gật đầu liên tục nhưng vẫn cứ khóc nhè, thấy tội ghê

.
Đi học về mẹ hỏi gì cũng trả lời được hết, giỏi kinh, làm cả nhà ai cũng phải cười.
Mấy ngày ni mẹ cũng lo nh thứ nên cũng chưa chăm lo gì cho con hết, mà mẹ cũng hay chủ quan lắm hi hi