Dễ và khó
Tuesday, May 5, 2009 8:25:32 PM
Dễ và khó
Dễ là khi nhận, khó là khi cho.
Dễ là khi đặt ra nguyên tắc, khó là khi làm theo chúng.
Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, khó là khi cho họ niềm tin.
Dễ là khi có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, khó là khi tìm được một chỗ trong trái tim người đó.
Dễ là khi đánh giá sai lầm của người khác, khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
Dễ là khi làm tổn thương người mà bạn yêu thương, khó là khi hàn gắn vết thương đó.
Dễ là khi nằm mơ hằng đêm, khó là khi chiến đấu vì một giấc mơ.
Dễ là khi thể hiện chiến thắng, khó là khi nhìn nhận một thất bại.
Dễ là khi hứa một điều với ai đó, khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
Dễ là khi tha thứ cho người khác, khó là khi tha thứ cho chính mình.
Dễ là khi để xảy ra sai lầm, khó là khi học từ những sai lầm đó.
Dễ là khi phê bình người khác, khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
Dễ là khi nghĩ về một việc, khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
Dễ là khi nói rằng chúng ta yêu thương, khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hằng ngày.
Nếu một cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã...
Dễ là khi nhận, khó là khi cho.
Dễ là khi đặt ra nguyên tắc, khó là khi làm theo chúng.
Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, khó là khi cho họ niềm tin.
Dễ là khi có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, khó là khi tìm được một chỗ trong trái tim người đó.
Dễ là khi đánh giá sai lầm của người khác, khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
Dễ là khi làm tổn thương người mà bạn yêu thương, khó là khi hàn gắn vết thương đó.
Dễ là khi nằm mơ hằng đêm, khó là khi chiến đấu vì một giấc mơ.
Dễ là khi thể hiện chiến thắng, khó là khi nhìn nhận một thất bại.
Dễ là khi hứa một điều với ai đó, khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
Dễ là khi tha thứ cho người khác, khó là khi tha thứ cho chính mình.
Dễ là khi để xảy ra sai lầm, khó là khi học từ những sai lầm đó.
Dễ là khi phê bình người khác, khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
Dễ là khi nghĩ về một việc, khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
Dễ là khi nói rằng chúng ta yêu thương, khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hằng ngày.
Nếu một cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã...
YÊU VỚI ĐƯƠNG
Wednesday, March 18, 2009 11:41:12 AM

sao lại gà như vậy chứ,20 rùi mà vậy đó
không buồn mà cũng chẳng vui,sống bình thường,vậy mà ai nói rằng thế giới không có ty đen tối chứ
ta vẫn còn xung quanh những người lo lắng quan tâm ta thì dẫu ko có ng yêu cũng vẫn chẳng sao
hjhj vậy đó
SINH NHẬT TRÒN 20 TUỔI
Sunday, March 8, 2009 2:22:23 AM

THẾ LÀ TA ĐÃ TRÒN 20 TUỔI RỒI Ư?
cái tuổi ngưỡng cửa bước vào đời,thật là hạnh phúc biết bao nhiêu.cái tuổi 20 sao mà nghe hạnh phúc đến thế,ngay bây giờ có cảm giác như tất cả sự mãnh liệt của tuổi trẻ đang cùng tuôn chảy vậy
...có lẽ ta nên thay đổi để hoàn thiện hơn nữa
VIỆT NAM .VIỆT NAM,VIỆT NAM MUÔN NĂM
Sunday, December 28, 2008 3:43:26 PM
http://clip.vn/watch/viet-namvo-dich/Wfux,vn

sau 49 năm dì chờ đợi,ngày hôm nay cái tên VIỆT NAM đã ghi lên bảng vàng 4 chữ :"VIỆT NAM VÔ ĐỊCH"
nào hãy cùng nâng ly vì tổ quốc

sau 49 năm dì chờ đợi,ngày hôm nay cái tên VIỆT NAM đã ghi lên bảng vàng 4 chữ :"VIỆT NAM VÔ ĐỊCH"
nào hãy cùng nâng ly vì tổ quốc
PHONG VÂN
Thursday, December 11, 2008 5:29:21 AM

Tên gốc::Wind & Cloud,Storm Riders, Fung Wan, Phong Vân,Thiên Hạ.
Tác Giả: Mả Vinh Thành(Ma Wing Shing) và Đan Thanh
Số Vol gốc:chưa ra hết
Xuất bản tại : Hồng Kông
Tình hình xuất bản tại Viện Nam tập( ngưng giữa chừng)
Phong Vân là bộ truyện dài nhất,bao gồm 3 phần:
Phân 1: Đánh với Hùng Bá,Tuyệt Vô Thần
Phần 2: Đánh với Đế Thích Thiên
Phần 3:Đánh với Tuyệt Tâm,Võ Vô Địch,Mộ Ứng Hùng,Lam Vũ.
các đời sau tiếp tục khuấy đảo giang hồ,chuyện kiếm giới thập ma.......nói chung là chưa hết....
Kiến trúc sư Frank Lloyd Wright với ngôi nhà trên thác_ Fallingwater
Saturday, November 29, 2008 4:15:35 AM


Ngôi nhà trên thác Fallingwater được bắt đầu thiết kế vào năm 1934, chủ nhân là vị thương gia giàu có Edgar Kaufmann, đây là nhà nghỉ mát, xây trực tiếp trên dòng thác nước chảy nhỏ ở trong lâm viên Bear Run, Pennsylvania. Đây là một tuyệt tác kiến trúc của ông, với lối sáng tác truyền thống tài tình với các đường nét ngang yên lành, tòa nhà như được nổi lên từ chiếc thác nước thiên nhiên, một sự kết hợp hài hòa giữa bàn tay con người và thiên nhiên
Friends (26)
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
















