My Opera is closing 3rd of March

Nhớ!!!!

chào tôi !

No title

mot ngay day nang va gio. co le nang va gio da lam toi cam nang khi gap em:love:
Tình yêu sẽ vẫn đẹp dù nó có kết thúc. Nếu nó kết thúc trong tình yêu ngập tràn thì nó là sự chia tay vì tình yêu.sad sad sad triết lý què)bigsmile wink p cool eek worried cry irked bigeyes yikes knockout left right

Comments

nhatlong321 Tuesday, May 1, 2007 9:03:19 AM

ngay hom nay la mot ngay toi te nhat neu toi khong gap em. sang bi me la vi ngu nuong, trua bi me la vi khong chiu lam viec nha. toi tuong chung nhu hom nay la ngay xui xeo nhat cuoc doi cua toi neu toi khong gap em. toi lang thang tren con duong tuyet voi trong mot tam trang khong dep chut nao!! nhung moi thu da thay doi, trai tim toi da nong am len theo nhip cua anh sang tu em, toi gap mat troi vao buoi toi sao ?? khong, toi khong lam, em tua nhu mat troi vay va em dem lai cho toi mot su suoi am, mot niem vui nho nho trong mot ngay khong may man.

nhatlong321 Saturday, May 12, 2007 1:24:53 PM

ngày tháng cứ trôi như thế này thì thật là vô nghĩa. Và nếu ngày nào cũng chỉ chôn chân mình trong cái động từ "làm việc" thì nó lại càng vô nghĩa hơn nhường nào hết.Cứ làm việc hết mình bằng nhiệt huyết trong ngườivà sau một ngày mệt mỏi, sau một tuần lo toan, thì hãy giành cho mình một khoảng thời gian để xả xì treet và .....
... là một điều bí mật, là thứ mà không người nào thoát khỏi cái lưới đó nếu họ không lập dị và không phải thâỳ tu. Chắc chắn là như vậy rùi !!!!

nhatlong321 Monday, May 14, 2007 1:46:58 PM

Thế là cũng đã 18-19 tuổi rồi. Mà nhanh thật đó, mới đây mà mình đã hơn 18 tuổi rồi. Vui hơn nữa là mình được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, của mọi người xung quanh. Và tất nhiên cũng không thể nào chối bỏ được cái thứ tình cảm mà mỗi đêm làm tôi mất ngủ, cái hình ảnh mà mỗi khi tôi cô đơn thì tôi lại nhớ về, hay những kỷ niệm chết tiệt-tụi nó chẳng để tôi yên- lúc nào cũng vậy,đi học, đi chơi, làm việc,nói chung la 24/24- hình như tụi nó trực thuộc tổng đài bộ não hay sao đó, lúc nào cũng ùn ùn kéo đến không dứt.
Ngày mai sẽ lại tươi đẹp và tôi sẽ lại được sống tiếp những ngày cuối cùng của tôi. còn mấy chục năm cũng là cuối, còn mấy chục tháng cũng là ngày nên dù chết vào lúc nào cũng dược.Nói đi cũng nên nói lại , tui mà chết đi cũng có người buồn lắm, mẹ tôi, ba tôi, và cả người tôi yêu thương nữa.thôi sống tạm vài chục năm nữa để người ta khỏi buồn. hêhhêhhhêhhheêhe

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28