CO 1 SO CAI HON DUNG EM CAI LAI DUOC
Friday, 4. July 2008, 07:46:47
Anh thân yêu. Hôm wa em dọn cái ổ chuột của anh và tình cờ em thấy lá thư này trong hộc bàn ... qua nửa đêm suy nghĩ, em cũng muốn viết cho anh vài dòng ...
1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng , anh toàn tiêu linh tinh, có em rồi , em lãnh em giữ cho chúng mình cả mà ...
2/. thế anh thích người yêu anh hồng hào trắng trẻo hay anh thích em nhường anh wả to mà thiếu vitamin
3/. thì có bao h anh thấy anh xấu xí đâu. người khác mới thấy thôi. mà có fải em ko yêu anh vì anh xấu đâu nhỉ
4/. thế anh thích em chi tiền và anh mang tiếng là thằng hà tiện hơn ah?
5/. Lúc em giận, anh CÓ NHIỆM VỤ dỗ dành em,làm em vui, còn khi anh bực tức, anh trút lên em thì anh lại fải dỗ tiếp thôi. chẳng thà 1 lần làm thùng rác còn hơn, fải hông?
7/. anh cứ đánh đi. 1 là anh bị đánh lại, 2 là mang tiếng vũ fu thôi cưng
8/. thế ko lẽ em nói em cắt ... ( chỗ nào cắt được ... thường thì lỗi là của đàn ông , cô kia chỉ có lỗi vì ngốc wa bị anh dụ thôi
9/. mai em đến nhà anh ngủ ở sofa rồi hôm sau anh làm thùng rác cho em nhé
12/. thì hôm sau em đã cho anh mượn ngay cái xe wave alpha của em để anh đèo em lên trường rồi mà
13/. anh ốm , anh có ăn được đâu. để đấy fi lắm . mà anh lại chấp nhặt cái kẹo với em ah... đàn bà thế
14/. anh cao thì hôn lại fải kiễng ah ...
16/. ko lẽ anh cưỡi lên người em ... xem film " thùng rác " nhé
17/. em nỡ nào cầm lòng nhìn thấy con cá của em bị chết . em tin tưởng anh sẽ cho nó đến nơi an nghỉ cuối cùng 1 cách an toàn em mới giao lại cho anh chứ , hà hà
19/. Trước khi quen anh, em ko bao h mặc wần áo wá 5min. Quen anh rồi em làm điệu hàng tiếng đồng hồ VÌ ANH.
20/. Trước khi quen anh, em chẳng lúc nào uống cafe, sau khi wen em, em chỉ ko uống mỗi buổi đêm. wá hại cho sức khỏe
21/. thế các cụ có bao h nói con rể mẹ vợ ko hay chỉ nói con dâu mẹ chồng [-x . anh ko giúp em thì giúp ai
31/. vậy hôm trước cafe bóng đá với anh, em uống cái soạt hết tận 105 fut thì sao hả bé
32/. xem lại điều 5
36/. Hay bây h , em dùng gối anh tặng để ôm và dùng anh để gác chân nhỉ? anh ko fai là gối ôm ah
37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó. <=== tức là em có chăm còn j
45/. Em chê nhưng em có bỏ đi đâu, em cũng giữ trong cái thùng ( gồm toàn những thứ của anh ) đó thôi
47/. Sai toét, em còn có thể nhớ được cả cô bán rau ở chợ của nhà bạn anh , cô mà hồm trước anh đánh mắt 1 cái ý :-w










How to use Quote function: