Viết cho anh yêu của em!
Thursday, 7. June 2007, 10:16:07
Mỗi lần nhìn thấy anh là tim em như muốn nhảy múa. Ngay lần đầu tiên ấy, em đã biết anh là người đàn ông chỉ dành cho em, và mãi mãi là của em. Nhưng đôi khi giận anh, em lại tự hỏi liệu anh có phải là của em, liệu em có thể ở gần anh được bao lâu nữa đây. Rồi mọi chuyện qua đi, mình lại ở bên nhau. Và em không còn cô đơn mỗi khi buồn, giờ em được anh sưởi ấm bằng đôi bàn tay vững chắc.
Em luôn mơ những khi buồn có ai đó ôm mình thật chặt, và anh đến, ước mơ đó thành hiện thực. Anh có biết em hạnh phúc nhường nào khong .Anh chỉ là anh, chỉ là một con người bình thường như bao người khác, nhưng với em anh là tất cả những gì đặc biệt nhất. Ở bên anh, em thấy mình thật nhỏ bé. Anh đã mang đến cho em sự bình yên, và hơn hết là tình yêu. Em chưa bao giờ biết thế nào là tình yêu, anh đã đến và cho em thấy tình yêu thật giản dị và cũng thật tuyệt vời. Trước đây em tự hỏi sao những cặp tình nhân lại lãng mạn đến thế, thì nay em đã hiểu. Bởi đơn giản mọi thứ đều có màu hồng dưới con mắt những người đang yêu.
Em tự hỏi, liệu ngày mai, ngày kia, hay vài năm nữa anh có còn yêu em, có còn ôm em thật chặt mỗi khi em khóc, có còn là bờ vai vững chắc cho em không? ....Nhưng rồi em đã tự trả lời mình, cuộc sống luôn biến động, và con người là một phần của cuộc sống. Tất cả chúng ta đều thay đổi, cả anh và em đều có thể khác. Hôm nay có thể mình thuộc về nhau, nhưng có thể ngày mai thôi, anh sẽ sánh đôi cùng người con gái khác. Em sẽ không trách anh đâu. Bởi em biết dù không còn là gì của nhau thì mãi mãi trong trái tim anh vẫn có hình của em, vẫn có một góc nhỏ cho em, phải không anh?
Nói vậy để làm gì, khi mà anh và em vẫn còn ở bên nhau. Tháng ngày hạnh phúc còn dài mà anh nhỉ? Vẫn giận hờn vu vơ, vẫn cãi nhau chí choé, và vẫn ngồi hàng giờ chỉ để nhìn nhau. Anh đã hỏi em biết ngày mai là ngày gì không? Em ngúng nguẩy vờ không biết, anh cười thật giòn nhìn em: Ngốc à, mai là 27 Tết. Em đáp anh bằng cái véo má yêu thương. Anh có biết lúc này em ước gì không? Em ước 14.2 nào cũng có anh ở bên như lúc này, em ước anh sẽ ở bên em mãi mãi, sẽ gọi em là bà xã. Em yêu những lúc anh gọi đùa em vậy, và em ước anh sẽ mãi gọi em thế, được không anh?














