20-10-2009
Tuesday, 20. October 2009, 10:47:10
Cuộc sống của mình đang trôi qua từng ngày thú vị và chẳng có điều gì có thể ngăn cản mình. Những đứa trẻ, mình đang đối đầu đâu thể ngăn cản mình. Thật nực cười vì chúng có thể làm cho mình cười và cũng thể làm cho mình xấu hổ và tự ái cùng cực. Chẳng biết mình có thể lấy được tình cảm của chúng chăng? Mình muốn gần gũi và kết bạn với chúng. Ở điểm nào đó chúng thật đáng yêu. Mình tìm lại chính mình một thời đã qua rất rất lâu rồi.
Hôm nay ngày lễ của Phụ nữ. Chẳng gì. Ừ! Chồng không về mà. Lại bị xấu hổ lúc chiều, tự cười mình thôi. Nhưng ánh mắt mình thật sự là đáng ngại phải không?














Gilly Nghé # 20. October 2009, 16:07
naninonu # 2. November 2009, 05:48