buffet- bưã tiệc 20-11 HVTC
Saturday, November 20, 2010 5:58:56 AM
Đi dự meeting nhân ngày 20-11 , thấy nhìu ng hát hay wa, họ có năng khiếu thật đó, mình cg ước mình có một năng khiếu đặc biệt nào đó...có lẽ phải đi tìm năng khiếu của mình, thầy Hiếu bảo là năng khiếu hok hẳn là bẩm sinh mà là do mình tự tìm hỉu, rèn luyện và tìm ra
, hi vọng là mình có thể tìm đc...
Meeting xong, Khoa tổ chức tiệc Buffet , cả sinh viên và giáo viên...thấy thầy chủ nhiệm ở đó , mà mình hok thể cầm ly rượu chúc thầy đc, mấy lần định đi tới chúc thầy lại thấy thầy bận gì đó...và cuối cùng hok chúc đc thầy...chúc đc những ng khác...hok hỉu vì sao, đối với thầy chủ nhiệm mình thấy xa vời wa...mình thấy thầy ở một đẳng cấp khác, rất khó gần...
Đúng là muốn giao thiệp với những người có chức có quyền có địa vị, thì mình cũng làm sao cho họ thấy mình có điểm gì tương đồng với họ, thì mới dễ giao thiệp...mình thấy mình quê mùa wa...mặc dù mình đã thay đổi thật nhiều so với hồi năm nhất...mình cố thay đổi cách ăn mặc, để mình hok wa we mùa trong nhóm bạn của mình , rùi đi ra ngoài xã hội nữa...
Thật sự mình thấy những người có tiền biết ăn mặc...dễ giao tiếp với những người có chức quyền, và được mọi ng xem trọng hơn...và những người có năng khiếu nữa...họ có thể nổi bật lên giữa đám đông, làm cho mọi người chú ý...có lẽ mình hok làm đc như họ...
Ôi , đi dự tiệc về mà lòng bùn man mác...cảm thấy mình wa tệ ...mình chẳng bít làm gì nữa....mình chẳng làm đc gì tốt cả...
Mình hok bít cách giao tiếp vs các anh, chị, thầy cô...hok thể thân thiết với họ...kém koi? wa'
Hum nay gặp thầy Hiếu, (lòng e xao xuyến) , he he ... ui trông thầy đẹp zai làm sao...hơn nữa ổng đi cùng với ông phó bộ trưởng bộ tài chính...huu, ước giề mình đc nữa của thầy...thầy giỏi wa đi...lại có nhìu tài năng...thầy hát...bọn mình chỉ bít ngồi ngắm thầy, chăm chú nghe...ngất ngây...hay cực lun...
, hi vọng là mình có thể tìm đc...Meeting xong, Khoa tổ chức tiệc Buffet , cả sinh viên và giáo viên...thấy thầy chủ nhiệm ở đó , mà mình hok thể cầm ly rượu chúc thầy đc, mấy lần định đi tới chúc thầy lại thấy thầy bận gì đó...và cuối cùng hok chúc đc thầy...chúc đc những ng khác...hok hỉu vì sao, đối với thầy chủ nhiệm mình thấy xa vời wa...mình thấy thầy ở một đẳng cấp khác, rất khó gần...
Đúng là muốn giao thiệp với những người có chức có quyền có địa vị, thì mình cũng làm sao cho họ thấy mình có điểm gì tương đồng với họ, thì mới dễ giao thiệp...mình thấy mình quê mùa wa...mặc dù mình đã thay đổi thật nhiều so với hồi năm nhất...mình cố thay đổi cách ăn mặc, để mình hok wa we mùa trong nhóm bạn của mình , rùi đi ra ngoài xã hội nữa...
Thật sự mình thấy những người có tiền biết ăn mặc...dễ giao tiếp với những người có chức quyền, và được mọi ng xem trọng hơn...và những người có năng khiếu nữa...họ có thể nổi bật lên giữa đám đông, làm cho mọi người chú ý...có lẽ mình hok làm đc như họ...
Ôi , đi dự tiệc về mà lòng bùn man mác...cảm thấy mình wa tệ ...mình chẳng bít làm gì nữa....mình chẳng làm đc gì tốt cả...
Mình hok bít cách giao tiếp vs các anh, chị, thầy cô...hok thể thân thiết với họ...kém koi? wa'
Hum nay gặp thầy Hiếu, (lòng e xao xuyến) , he he ... ui trông thầy đẹp zai làm sao...hơn nữa ổng đi cùng với ông phó bộ trưởng bộ tài chính...huu, ước giề mình đc nữa của thầy...thầy giỏi wa đi...lại có nhìu tài năng...thầy hát...bọn mình chỉ bít ngồi ngắm thầy, chăm chú nghe...ngất ngây...hay cực lun...
