Àh!!!!
Sunday, 6. December 2009, 11:56:03
Haizzzzzzzz!!!!Dạo này lại hay thở dài nữa ùi nà!!!!
Cái tựa của blog là tóm tắt tất cả những ji của bài blog, nó phải cô đọng nhất những cảm xúc của mình. Nhưng mà thật ra mà nói, cảm xúc của mình bi h thấy khó mà tóm đc lắm. Ko thể nào nắm bắt đc cảm xúc của mình. Biết tóm cái j đây ta?!
Dạo này mún viết blog lại. Nghe đồn bà con mình tẩy chay blog bởi cái tính " bà 8" của blog, chuyển sang cộng đồng ảo facebook. Mà mình thấy facebook 8 còn ghê hơn blog nữa. Mình thì vẫn cứ trung thành với blog thui. Mặc dù 1 thời gian dài ko viết rùi.
Chẳng biết viết j nữa!!!
Dạo này có những hạnh phúc. Nhỏ bé thôi. Nhưng khó sẻ chia!!! Vì vậy, giấu riêng em biết!!!!
Dạo này có những nỗi đau. Dai dẳng.... Nhưng khó nói thành lời. Vì vậy, giấu mình mình biết!!!!!
Dạo này có những nỗi bùn. Bất tận lắm nha!!! Nhưng khó giải tỏa lắm. Vì vậy, giấu một mình thôi!!!
Dạo này có những suy nghĩ. Xa xôi và người lớn. Nhưng khó hiểu kinh khủng. Vì vậy, giấu ko cho ai biết!!!!
Cũng ko hẳn chỉ có mình mình. Ừhm. Đúng rồi nhi?! Mình còn có MF. Một ng` bạn. Một người yêu. Một là .......... tất cả. Khà khà!!! Mình thấy cái từ tất cả lớn lao quá!!!! Đúng vậy!!!! MF ko phải là tất cả đâu. Mình còn rất nhiều người bên cạnh. Bố nè!!! Mẹ nè!!! Và trong tâm tưởng, mình tin là mình còn Vân và Thảo. Còn Phúc, Heo, Bà Má nữa!!! Còn nhiều lắm!!! Vì vậy, mất MF ko có nghĩa là mất tất cả!!! Hì, con người mình thật ra là rất rất mâu thuẫn!!! Đôi lúc mình mún được như mấy nhóc bi h, sống ko lo nghĩ, sống..........nói sao ta?! Ừhmmmmm, gọi là sao áh, nghĩ ko ra từ, nhưng mà chúng nó, cái bọn nhóc bi h áh, mình đã nói chuyện với các em ý, các em ý hay nói những câu thế này, ko có ng` chúng nó yêu, chúng nó ko sống nổi, ko thể sống thiếu ng` chúng nó yêu v...v....và...v....v.... cái j đó đại loại như thế. Nhưng mà ko nhớ đc cái từ nào để cô đọng lại những cái điều đó!!! Giống như sống chỉ biết tới tình cảm của mình thui, ko cần biết lí trí nó như thế nào. Còn mình, đôi lúc khi đang như thế này, mình cũng mún nói 1 câu như thế lắm!!!! Nhưng mà thật ra, mình chưa bao h có thể nói đc điều đó cả!!! Mình thấy cái điều 1 ai đó là tất cả, là thế giới rất là ............. yếu đuối, mình lí trí hơn như thế nhiều. Lí do vì nếu mất MF, mình sẽ vẫn rất mạnh mẽ, vẫn sẽ sống được, mình sẽ ko chết vì mất MF. Ko!!!! Vì thế, mình ko thể nói rằng "MF là tất cả". Hì!!! Mâu thuẫn ở chỗ, mình vừa mún nói câu đó, nhưng khi nghĩ tới câu đó, cái lí trí của mình lại gạt phăng đi, bảo rằng như thế là ko đúng!!!!!! MF cũng thế!!!! Chưa bao h nghe đc những câu mất lí trí đại loại như vậy cả!!! Mình thề rằng đôi lúc mình biết rằng cả mình và MF đều có điều đó trong ánh mắt!!!
Hì hì, MF!!!
Ừhmmmmmmm
MF gọi mình là MH.
MF và MH.
Tất cả đều bằt đầu bằng M. M là viết tắt của " my " ( English ạh ). Nghĩa là của tôi, của ta, của mình.......
Đúng vậy!!!!!!!!
Là cái j đó của nhau.
Mất MF nghĩa là mất đi cái j đó của mình.
Cái j đó lớn lao, cái j đó bất tận, cái j đó mang tầm vóc của 2 chữ tất cả.
Ừhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mình cũng bất ngờ về chính mình mà!!!!!!!!!!!
Hiếm khi nào mình thấy mình coi trọng 1 ai đó như thế ( Dĩ nhiên trừ Bố, Mẹ, V, Th )
Hiếm khi nào 1 thằng con trai nào lại quan trọng như thế với mình. ( Kể cả những ng` đã từng là bf của mình cũng ko quan trọng như MF )
Hiếm khi nào mình đặt 1 ai đó, nhất là 1 thằng con trai ngang hàng với V, Th. (Kể cả các bf trước đây )
Có thiên vị quá ko ta?!
Hì!!!!
Mình bất ngờ về chính mình khi mình nhận ra với mình MF là ai.
MF là hạnh phúc, là bất hạnh, là niềm vui, nụ cười, nước mắt, là tất cả những cảm xúc có thể có trong 1 con người.
MF là tình yêu!!!!!
Mất MF là mất tất cả những điều đó!!!!!!!
Và chân thành mà nói, khi biết rằng mình mất đi những cái j, thật sự rất bất ngờ về MF trong lòng mình.


















