Ngạc nhiên
Wednesday, December 30, 2009 6:31:12 AM
Mở opera, đánh cái tên quen thuộc cùng cái pass, lúc nào chẳng vậy, vẫn hi vọng có cái gì đó mới mới để đọc........
Ghé blog, tìm kiếm cái gì đó hay hay để đọc...Dạo quanh một vòng, không biết nữa, rắc rối thay, ngạc nhiên lắm, cũng ko hiểu nữa, trong đầu chỉ toàn hỏi vì sao vậy? tại sao thế??
Friends của nó không thấy tên bạn cái tên mytear92 đâu mất tiêu rồi, Friends blog của bạn đâu rồi cái tên nhockkoj......
Có lẽ chỉ mình nó thấy, có lẽ chỉ mình nó biết, chắc cũng chẳng ai chú ý mà mình nó quan tâm đến. Thắc mắc lắm bạn àh, chắc ko sao đâu ép lại là đc mà. Nó ép lại, nó pm nói với bạn, nhưng........lâu rồi, mấy ngày rồi, bạn ko hồi âm...Mở blog vẫn mong chờ ở bạn một câu trả lời như cái lúc đầu tiên nó ép blog bạn, một cái new trả lời rằng bạn đồng ý....nhưng....mãi không thấy
Nó muốn pm cho bạn hỏi tại sao, muốn hỏi bạn nhận tn nó chưa, muốn hỏi bạn sao lại thế, mà sao nó không làm vậy, nó cũng không biết nữa, chỉ biết ngồi đây viết vu vơ vài câu, hi vọng bạn đọc đc, hi vọng bạn hồi âm, hi vọng bạn trả lời nó












