My Opera is closing 3rd of March

NHÓC XINH NHÓC KIÊU

(¯`·.º- ¦ - Hoa Xinh- ¦ -º.·´¯)

BẠN SẼ NGHĨ ĐẾN AI ĐẦU TIÊN

Bạn sẽ nghĩ đến ai đầu tiên? Một cô gái có cảm tình cùng 1 lúc với 2 chàng trai nhưng cô ta không biết mình yêu anh nào hơn ? Một người bạn của cô ta đã cho 1 lời chỉ dẫn .Hãy trả lời thành thật câu hỏi : "Khi hạnh phúc ,bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với chàng trai nào ?"chàng bạn nghĩ ngay đến lúc ấy chính là người bạn yêu !! Nhưng cũng trả lời thành thật câu hỏi : " Khi bạn đau khổ ,chàng trai nào bạn muốn cùng chia sẻ ?" ._chàng trai bạn nghĩ đến ngay lúc ấy cũng chính là người bạn yêu (?!?) Nhưng nếu khi bạn vui hoặc khi buồn bạn lại nghĩ đến 2 cô gái khác nhau ,lời khuyên cho bạn ,là hãy chọn cô gái nào mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn . Nick vào read... để đọc tiếp!-->

Thật là tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ cùng 1 người con trai !!!! Bạn sẽ nghĩ đến ai đầu tiên? Một anh chàng có cảm tình cùng 1 lúc với 2 cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn ? Một người bạn của cô ta đã cho 1 lời chỉ dẫn .Hãy trả lời thành thật câu hỏi : "Khi hạnh phúc ,bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với chàng trai nào ?"chàng trai bạn nghĩ ngay đến lúc ấy chính là người bạn yêu !! Nhưng cũng trả lời thành thật câu hỏi : " Khi bạn đau khổ chàng trai nào bạn muốn cùng chia sẻ ?" - chàng trai bạn nghĩ đến ngay lúc ấy cũng chính là người bạn yêu (?!?) Thật là tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ cùng 1 người con trai !!!! Nhưng nếu khi bạn vui hoặc khi buồn bạn lại nghĩ đến 2 chàng trai khác nhau ,lời khuyên cho bạn ,là hãy chọn chàng trai nào mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn . Bởi vì : Trong cuộc sống có nhiều nỗi đau hơn là niềm hạnh phúc .Sẽ có rầt nhiều người mà bạn có thể chia sẻ niềm hạnh phúc ,nhưng không nhất thiết là bạn phải yêu họ ,hoặc bạn có thể hưởng thụ niềm hạnh phúc đó 1 mình . Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng cùng chia sẻ với bạn . Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với 1 người ,tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn .Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó .Giả sử ,nếu bạn yêu 1 người ,mà bạn chỉ nghĩ đến ngưới ấy khi bạn thấy vui ,còn khi buồn bạn lại nghĩ đến 1 người khác .Tôi có thể nói với bạn rằng :tình yêu đó sẽ không bền vững !!! Và,điều hẳn nhiên ,tôi sẽ rất hạnh phúc nếu tôi là người đầu tiên được "người ấy " chia sẻ niềm hạnh phúc .Và,khi "người ấy" buồn,tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh "người ấy " để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi biết rằng mình đã giữ 1 vị trí quan trọng trong trái tim "người ấy " !!!! Còn bạn ,khi bạn buồn thì ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên Bởi vì : Trong cuộc sống có nhiều nỗi đau hơn là niềm hạnh phúc .Sẽ có rầt nhiều người mà bạn có thể chia sẻ niềm hạnh phúc ,nhưng không nhất thiết là bạn phải yêu họ ,hoặc bạn có thể hưởng thụ niềm hạnh phúc đó 1 mình . Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng cùng chia sẻ với bạn . Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với 1 người ,tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn .Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó .Giả sử ,nếu bạn yêu 1 người ,mà bạn chỉ nghĩ đến ngưới ấy khi bạn thấy vui ,còn khi buồn bạn lại nghĩ đến 1 người khác .Tôi có thể nói với bạn rằng :tình yêu đó sẽ không bền vững !!! Và,điều hẳn nhiên ,tôi sẽ rất hạnh phúc nếu tôi là người đầu tiên được "người ấy " chia sẻ niềm hạnh phúc .Và,khi "người ấy" buồn,tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh "người ấy " để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi biết rằng mình đã giữ 1 vị trí quan trọng trong trái tim "người ấy " !!!! Còn bạn ,khi bạn buồn thì ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên [/B

kỷ niệm nhóc xinh nhập trường nè!clip không hay vì quá hay

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28