Skip navigation.

5 LINES BAND

Music links us together

5 DÒNG KẺ-MỘT THẬP KỶ CA HÁT(BÀI PV TRÊN MASK

5 DÒNG KẺ-MỘT THẬP KỶ CA HÁT

Xuất hiện liên tục trong những chương trình truyền hình trang trọng, là cái tên đảm bảo cho các events có được cái nhìn nghiêm túc … 5 dòng Kẻ chính là một trong những nhóm nhạc tiêu biểu đã thành công trong việc xây dựng thương hiệu cho một nhóm hát đẳng cấp sau gần 10 năm nỗ lực, miệt mài.

Trở về nước sau chuyến lưu diễn châu Âu vào tháng 6 vừa qua. Gặp 5DK , thấy nhóm rạng rỡ, vui vẻ, và tràn đầy năng lượng. Dường như, 4 cô gái nhỏ nhắn này đang rất sung sức và hào hứng với những dự định mới .

Chào 5 Dòng Kẻ(5DK)! Chuyến lưu diễn vừa qua của nhóm thế nào? vì chuyến lưu diễn này mà các chị đã bỏ lỡ rất nhiều show quan trọng trong nước?

Đúng là chuyến đi này, 5DK phải từ chối rất nhiều show quan trọng ở Việt Nam, nhưng bù lại, 5DK đã góp nhặt và đón nhận được rất nhiều điều thú vị từ chuyến đi này. Nhiệm vụ chính của nhóm là diễn Festival tại Budapest, Hungary do lời mời của Ngài Thị Trưởng thành phố. Chương trình được diễn ra ngay dưới chân cầu Xich(Lánchíd). 5DK đã trình diễn các ca khúc: Giọt mưa, Độc Huyền Cầm, Inh Lả Ơi và chơi kèm các nhạc cụ: Đàn Bầu, đàn Tranh... Người dân Hungary đã rất ngạc nhiên vì những nét độc đáo của loại hình âm nhạc dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, Khi 5DK hát ca khúc nổi tiếng của Hungary: Tavaszi Szel Vizet Araszt bằng thể loại Accapella do Bảo Lan hòa âm thì khán giả rất hoan nghênh và ủng hộ nhiệt thành. Đó là một khích lệ rất lớn đối với 5DK

5DK luôn có sự linh hoạt trong việc trình diễn nhiều dòng nhạc khác nhau?Bí quyết là gì vậy?

5DK luôn muốn đem lại cảm giác mới lạ cho cả mình và cho người nghe, khiến cho khán giả cảm thấy bất ngờ, điều đó mang lại hưng phấn cho người nghệ sĩ khi trình diễn. 5DK đã phải đầu tư rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, tập luyện rất nhiều... Bên cạnh đó, 5DK cũng có lợi thế là Vocal và trình diễn nên mỗi một ca khúc của 5DK đều luôn gắng phát huy một trong hai lợi thế đó và thay đổi lối hát cho phù hợp

Điều gì làm nên sự thành công của 5 Dòng Kẻ?Để có được thành công đó, các chị đã trải qua những gì trên con đường đi của mình?Có đánh đổi nhiều không?

Tục ngữ có câu:" Khi bạn cười thì mọi người cười với bạn, nhưng khi bạn khóc thì chỉ khóc một mình". Câu này đôi khi cũng rất đúng với những người nghệ sĩ, người làm dâu trăm họ. Thành công của 5DK được xây dựng dựa trên những gian nan và những giây phút khóc một mình vì oan ức... Nhóm đã trải qua những khó khăn về vật chất, tinh thần, những lúc bế tắc, va vấp trong nghề nghiệp, những khi bất hòa nội bộ để rồi ngày hôm nay, chúng tôi đã rất hiểu nhau về cách thức làm việc lẫn tính cách của mỗi người. 5DK đã phải đánh đổi rất nhiều thứ: xa gia đình, xa dần những mối quan hệ cũ, từ bỏ nhiều sở thích và thói quen để trở thành người của công chúng, đã hiến dâng nhiệt huyết của tuổi trẻ cho âm nhạc thay bằng những đắm say với tuổi xuân tình yêu

Photobucket

Những điều gì đáng quý từ gia đình, của một chuỗi thời gian dài sống chung cho đến lúc rời xa và tự lập… đem lại cho 5DK mà 5DK sẽ mang theo như "của để dành"?

Gia đình chính là cái nôi thân yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. Bố, Mẹ chúng tôi là những người rất nghị lực, đòi hỏi khắt khe và luôn biết thông cảm. Chúng tôi nghĩ mình đã thừa hưởng từ họ tính kiên trì, không huyễn hoặc những ước mơ, có tham vọng, có lẽ sống, điều đó đã dần lấp đầy những khoảng trống, những thiếu sót về nhiều mặt của 5DK. Thời gian bố, mẹ nuôi dạy chúng tôi đã thể hiện sự an toàn che chở, bao bọc bởi tình thương yêu. Họ luôn mang lại cho chúng tôi cảm giác tự tin vào bản thân mình trong một thế giới đầy những cơ hội và thử thách hơn là những trở ngại và những rào cản. Về chuyên môn, các cụ không khuyên dạy được nhiều, chỉ bảo ban con cái phải luôn giữ được cái đức, cái tâm với nghề. Tất cả những điều đó chính là "của để dành" mà 5DK có được và luôn trân trọng. Không biết với nhiều người, "của đề dành" đó có ý nghĩa với họ như thế nào nhưng với những trải nghiệm của riêng 5DK thì chúng rất quan trọng và đó là món quà lớn nhất mà bố, mẹ đã dành tặng cho chúng tôi.

Hiện tại chuyện riêng của các chị ra sao?5DK có lo không khi mình cũng đang ở độ "ba mươi mốt bước qua, ba mươi ba bước lại"?

Trong nhóm, có hai thành viên đã có người yêu, người yêu của cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên xem ra cũng "tình thắm duyên nghề" lắm, hai thành viên còn lại thì vẫn đang "cô đơn lẻ bóng"... 5DK nghĩ, riêng chuyện tình cảm, tạo hoá sẽ khéo sắp đặt để "hai nửa" có được sự hòa hợp. Chờ duyên, duyên sẽ đến... Còn về phía cha mẹ thì đương nhiên ai cũng mong sớm có cháu bồng cháu bế sớm, nhưng bố mẹ 5DK rất tâm lý, họ hiểu con gái mình đang có bạn trai chung tên là "5 dòng Kẻ". Việc của chúng tôi bây giờ là tiếp tục miệt mài , nỗ lực để trở thành nhóm ca "dai dẳng" nhất Việt Nam hiện nay(cười).

Có rất nhiều giải thưởng để đánh giá mức độ thành công của ca khúc, qua đó cũng nói lên sự phát triển của nền âm nhạc. Tuy nhiên, hiện tại, rất nhiều nhạc sĩ, ca sĩ tuyên bố không quan tâm đến giải thưởng. Dưới góc độ của người ca sĩ, 5DK đánh giá điều này thế nào?

5DK nghĩ như vậy cũng không nên, khi cầm giải thưởng trên tay, mới thấy xúc động dù nó có giá trị nhiều hay ít. Việt Nam vẫn có những giải thưởng có giá trị, và những giải thưởng đó không dành cho những tài năng không có đức hạnh. Tuy nhiên đừng nên tự thỏa mãn, hài lòng hoặc quá cay cú với bất kì giải thưởng nào, vì mọi thứ chỉ mang tính tương đối. Giải thưởng lớn nhất với người nghệ sĩ là được trao tặng trong lòng công chúng và được người ta nhắc đến đầy trân trọng , ngưỡng mộ và trìu mến.

Nghe nói nhóm sẽ thực hiện Ls vào cuối năm nay?

5DK nghĩ Liveshow phải gắn liền với một sự kiện đáng nhớ, hoặc phải mang đậm dấu ấn cá nhân của chính ca sĩ. Để làm được một LiveShow chất lượng thì phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố và quan trọng là phải tìm được nguồn tài trợ thích hợp. 5DK vẫn luôn muốn có được một LiveShow đáng nhớ của nhóm, nhưng vào thời điểm này, 5DK vẫn chưa thực hiện được. 5DK cũng hy vọng là sẽ không để khán giả chờ đợi quá lâu.

Hiện nay, chúng tôi cũng đang ấp ủ những dự án "thầm lặng" của riêng mình để kỷ niệm 10 năm gắn bó với âm nhạc nhưng 5DK chưa dám nói trước điều gì, chỉ biết là luôn cố gắng hết mình để khán giả không phải thất vọng về mình.

Cảm ơn nhóm 5DK! Chúc cho "dự án thầm lặng" của nhóm sẽ sớm được thực hiện và thành công như mong đợi.

(Dung Trần thực hiện)

Ca sĩ Bảo Lan-"Tôi hy vọng mình sẽ gặp được thế giới"(báo Hồn Việt-số ra ngày 30-7)

Ca sĩ Bảo Lan-"Tôi hy vọng  mình sẽ gặp được thế giới"(báo Hồn Việt-số ra ngày 30-7) magnify

Ca sĩ Bảo Lan-"Tôi hy vọng mình sẽ gặp được thế giới"

Ca sĩ Bảo Lan, thành viên của nhóm 5 Dòng Kẻ ngày càng chứng tỏ khả năng của mình trong lĩnh vực sáng tác. Độc Huyền Cầm, ca khúc dân gian đương đại mang đậm hồn Việt được đặt trên nền bản phối World music là một thành công khá nổi bật của cô. Bên cạnh Độc Huyền Cầm, những sáng tác gần đây của Bảo Lan như :" Xin ru lòng yên, Đôi Cánh, Mặt trời ngày mới..." đều mang hơi thở của thiên nhiên, con người Việt cùng những cơn gió của ký ức lùa vào tiềm thức. Những giai âm và ca từ vang lên như một trình tự hồi tưởng xa xăm để rồi hướng đến một chân trời mới đặn đầy.

Bảo Lan vừa trở về nước sau chuyến lưu diễn nhân dịp Festival âm nhạc tại Budapest, Hungari vào cuối tháng 6 vừa qua. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với cô gái "Độc Huyền Cầm" này, người được xem là linh hồn của nhóm 5DK, nhóm nhạc được đánh giá rất cao ở Việt Nam hiện nay.

Chào Bảo Lan! Chuyến lưu diễn vừa qua của chị cùng nhóm 5 Dòng Kẻ thế nào? Nghe nói, vì chuyến lưu diễn này mà các chị đã bỏ lỡ rất nhiều show quan trọng trong nước?

Đúng là chuyến đi này, 5DK phải từ chối rất nhiều show quan trọng ở Việt Nam, nhưng bù lại, 5DK đã góp nhặt và đón nhận được rất nhiều điều thú vị từ chuyến đi này. Nhiệm vụ chính của nhóm là diễn Festival tại Budapest, Hungary do lời mời của Ngài Thị Trưởng thành phố. Chương trình được diễn ra ngay dưới chân cầu Xich(Lánchíd). 5DK đã trình diễn các ca khúc: Giọt mưa, Độc Huyền Cầm, Inh Lả Ơi và chơi kèm các nhạc cụ: Đàn Bầu, đàn Tranh... Người dân Hungary đã rất ngạc nhiên vì những nét độc đáo của loại hình âm nhạc dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, Khi 5DK hát ca khúc nổi tiếng của Hungary: Tavaszi Szel Vizet Araszt bằng thể loại Accapella do tôi hòa âm thì khán giả rất hoan nghênh và ủng hộ nhiệt thành. Đó là một khích lệ rất lớn đối với tôi cũng như nhóm 5DK

Càng ngày giới trẻ càng có xu hướng Tây hóa, họ dần quên lãng đi những nhạc cụ truyền thống cũnng như những ca khúc dân gian mang tâm hồn Việt. Cá nhân chị thấy thế nào?

Thật ra, tất cả các nước đều học tập lẫn nhau. Đất nước mình còn lạc hậu hơn so với nhiều nước khác trên thế giới, nên mình phải đi sau để tiếp thu những văn minh ấy. Đó là xu hướng phát triển tất yếu, cọ xát và tiếp thu cái mới, cái hay luôn là điều cần thiết. Tuy nhiên, hòa nhập không có nghĩa là hòa tan. Bên cạnh những người như bạn nói, vẫn có người đi theo lối riêng của mình, luôn muốn đưa âm nhạc dân tộc kết hợp với dòng chảy chung của âm nhạc Tây Phương bằng 7 nốt nhạc mà cả thế giới đều sử dụng chung. Việc ta hội nhập 7 nốt nhạc Tây Phương đã là học tập rồi. Có thể sẽ là "hạt cát bỏ bể" nhưng, nhiều hạt cát nhỏ cộng lại sẽ thành một bãi cát lớn và một hạt cát lấp lánh cũng có thể làm lóe lên trong bể một điểm sáng.

NANCOI1.jpg picture by tranphuongdung

Hiện nay, có rất nhiều ca sĩ tự sáng tác, tự hát. Đối với vài người, dường như đó là cách để họ chứng tỏ, họ có khả năng đa mang nhiều thứ. Có ca khúc thì chỉ là nghệ thuật giải trí đơn thuần và cũng có những ca khúc rất sáng tạo, bộc lộ được tâm hồn Việt Nam mới. Chị nghĩ đâu mới là hướng sáng tác của mình trong tương lai?

Số lượng ca sĩ tự sáng tác, tự hát càng ngày càng tăng. Đó là một dấu hiệu đáng mừng cho nhạc Việt. Tôi luôn ủng hộ ,đương nhiên là sự ủng hộ theo hướng tích cực, ủng hộ những sáng tác tích cực, không đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Tôi thích R&B lắm, vì nó ngẫu hứng và rất nghệ giống ca trù, chèo...Ở VN khó thấy một nét R&B rõ rệt mà tất cả chỉ là âm hưởng mà thôi. Tôi luôn muốn đem lại dấu ấn cá nhân của mình qua những bản R&B. Tôi đang hướng tới sự đa dạng và luôn mong muốn trong những sáng tác đa dạng ấy của mình phải mang màu sắc, hơi thở của thiên nhiên, con người Việt. Đó là điều mà tôi đã, đang và sẽ luôn tìm đến và khai thác. Đúng như một câu nói của Raxun Gamzatop :"Sống tận cùng với làng quê sinh hạ ra mình, bạn sẽ gặp được thế giới". Tôi hy vọng mình ..."sẽ gặp được thế giới"

Chị là một trong những người đã góp phần tạo nên làn sóng mới mang tên các nhạc sĩ nữ sau chương trình Bài Hát Việt. Những điểm được và chưa được của sân chơi này theo chị là gì? Sắp tới, chị sẽ tiếp tục gửi ca khúc để tham gia chứ?

Hiện tại, tôi vẫn chưa có ý định sẽ gửi tiếp các ca khúc để tham gia BHV. Tôi đang muốn dành toàn bộ tâm huyết cho những những dự định mới sắp tới cùng với nhóm 5 Dòng Kẻ. Sân chơi bài hát Việt, theo tôi, đã giới thiệu được nhiều gương mặt mới cùng với nhiều dòng nhạc khác nhau. Đã khích lệ sáng tác và đưa những ca khúc "mới ra lò" đến với khán thính giả. Bài Hát Việt có duyên dáng, có gần gũi, tạo được vĩ thanh nhưng cũng thể hiện một thực tế về chất lượng chưa đều, sự phân bố giải thưởng còn chưa hợp lý, giải bài hát ấn tượng chấm ngay sau liveshow từng tháng, tôi nghĩ là không cần thiết. Một điều nữa rất quan trọng cần phải khắc phục để chương trình tốt và hay hơn là chất lượng âm thanh. Những ca khúc tham gia tốt nhưng chất lượng âm thanh dở thì sẽ làm giảm hiệu quả đi rất nhiều.

Tôi biết, đam mê thực sự của chị bây giờ là sáng tác. Chị có bao giờ nghĩ rằng, mình cứ ngưng việc hát hò lại để tập trung viết ca khúc và nhận các đơn đặt hàng chưa nhỉ?

Sáng tác là đam mê từ bé của tôi. Nhưng, tôi là người rất nghiêm khắc với "sản phẩm" của chính mình. Tôi muốn những đứa con tinh thần của mình một khi được "ra lò" và đến với khán thính giả thì nó phải hoàn thiện. Tôi không muốn phó mặc nó cho ca sĩ thể hiện. Không phải vì họ không đáp ứng được yêu cầu của tôi mà do chưa hiểu nhau nên ca khúc sẽ mất đi giá trị đích thực của nó. Tôi luôn hy vọng mình sẽ trở thành một người truyền bá âm nhạc trong tương lai nên tôi vẫn rất muốn cùng 5 Dòng Kẻ thực hiện điều đó.

Vậy nghĩa là chị sẽ chọn giải pháp "rập theo một cái khuôn an toàn", không dám để một ca sĩ khác thể hiện và làm "hỏng" ca khúc của mình?

Không hẳn là thế, âm nhạc đôi khi cũng cần đến sự mạo hiểm. Nhưng cái mà tôi cần là người thể hiện ca khúc của tôi phải hiểu thật sự về nó. Do đó, tôi cần có sự hợp tác. Hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn là một hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, nên không thể làm việc theo kiểu "sống thác mặc bay" được. Nếu ai đó thật sự thích hát ca khúc của tôi, điều trước nhất, tôi sẽ gợi mở cho họ hiểu về ca khúc của mình đầu tiên, rồi sau đó, nếu họ vẫn thích theo hướng mà tôi gợi ý thì phải có sự hợp tác đôi bên. Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai.

Hiện nay, có một khái niệm mới đã, đang được định hình, đó là một nền sản xuất ca sĩ. Chỉ cần một cô gái đẹp, có một giọng ca tạm được, cộng với kỹ nghệ PR sẽ dễ đạt được đích cần có. Chị có nghĩ, như vậy thì âm nhạc sẽ dần mất đi giá trị đích thực của nó?

Tôi nghĩ nhận định của bạn đúng ở khía cạnh nào đấy. Nhưng, hiện nay, xu hướng thành công không còn đơn giản như vậy nữa. Mọi người đều đánh giá cao những người có tài, người nào đẹp mà có tài thì họ càng trở nên đẹp hơn trong mắt người khác và cũng có những người, tuy không có được sự nổi bật về hình thức bên ngoài, nhưng họ khiến người khác nhìn ra vẻ đẹp khác của mình bằng tài năng thật sự. Công nghệ "lăng xê" không kéo dài được theo thời gian với những con người không có tài năng.

DSC02022rize.jpg picture by tranphuongdung

Tôi thấy chị ngưỡng mộ các nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn, Phó Đức Phương... Các ca khúc của chị dường như cũng có sự học hỏi từ các bậc tiền bối này. Có một nhạc sĩ đã nói rằng :"Người nghệ sĩ phải tự tìm con đường riêng cho mình. Đi vào con đường mà người khác đã đi là chết.". Chị nghĩ sao?

Tôi chỉ học hỏi chứ không lặp lại. Vì khi cố làm lại những gì mà người đi trước đã thành công thì bạn sẽ bị cái bóng của họ che lấp. Tôi luôn đi tìm cho mình một con đường mới sáng tạo hơn, mới mẻ hơn. Có thể sẽ không được hòan thiện như những gì người đi trước đã làm, nhưng nó sẽ mang đậm dấu ấn của riêng tôi, mọi người sẽ thấy được cái bóng của tôi trong đó. Tôi luôn dựa trên những điều mà tôi đã chắt lọc từ những gì tôi đã được học chứ không phải chắt lọc từ chất xám của những tên tuổi lớn.

Chị khẳng định tương lai mình sẽ không hát solo và muốn đảm đương được tất cả các công việc sáng tác, dàn dựng, hòa âm. Có quá sức không, khi là một phụ nữ và tương lai phải đeo mang gánh nặng gia đình, chồng con?

Đây cũng là điều luôn khiến tôi lo lắng. Người phụ nữ nào cũng mong muốn có được một gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh xắn. Bản thân tôi cũng luôn hướng đến sự chu toàn và cân đối giữa gia đình và công việc. Tôi đam mê âm nhạc , đồng thời cũng muốn tự mình làm được tất cả những việc mà cánh đàn ông vẫn làm, đó là sáng tác, hòa âm, ngồi thiền trong phòng thu.... Trong quan niệm cũ, mỗi khi nhắc đến nữ nhạc sĩ, nữ nhà văn hay nữ họa sĩ thì người ta sẽ cho rằng, họ là những người không được nổi bật về hình thức, người ta sẽ tưởng tượng ra một phụ nữ xấu xí, lếch thếch vì suốt ngày phải giam mình trong phòng để sáng tạo. Nhưng, ngày nay, quan niệm đó không còn nữa, những người phụ nữ làm công tác sáng tạo dần dần chứng tỏ được bản lĩnh của mình, họ vừa giỏi, vừa đẹp trong mắt mọi người. Tôi cũng muốn được như họ, muốn khẳng định được vị trí của mình, muốn đảm đương được tất cả các công việc :ca hát, sáng tác, hòa âm, dàn dựng... Tôi cũng đang ấp ủ ước mơ, sẽ mở một trường nhạc tư thục để giúp đỡ những ai có niềm đam mê và muốn đến với âm nhạc.

Cảm ơn chị vì buổi trò chuyện thân mật này! Chúc cho những dự định của chị sẽ sớm được thực hiện!

Dung Trần Bún Thị thực hiện

Kính thưa các loại tin của đoàn văn công TPHCM từ Hungary! ka ka

Kính thưa các loại tin của đoàn văn công TPHCM từ Hungary!  ka ka magnify
Poster của Đêm nhạc “Việt Nam quê hương tôi”

Nhận lời mời của thị trưởng Budapest Demszky Gábor, Đoàn Nghệ thuật chuyên nghiệp TPHCM sẽ tham dự Liên hoan Âm nhạc “Chia tay Budapest” (Budapesti Búcsú) và sẽ có một chương trình kéo dài 90 phút trước khán giả Hungary vào hồi 18 giờ ngày 28-6-2008. (“Chia tay Budapest” là một festival được Chính quyền Tự quản Thủ đô Budapest tổ chức thường niên vào cuối tháng Sáu, đầu tháng Bảy, vừa mang tính chào đón mùa hạ, vừa theo truyền thống của những ngày hội âm nhạc diễn ra khắp Châu Âu vào dịp hè). Được biết, đây là lần đầu tiên chính quyền Budapest mời một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của TP HCM sang biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc này.

ĐOÀN NGHỆ THUẬT TP HCM: RẠNG NGỜI MÙA HẠ BUDAPEST
[24.06.2008 00:11 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]

(NCTG) Ngày hội "Chia tay Budapest" (Budapesti Búcsú) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1991, nhân dịp Quân đội Xô-viết rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Hungary. Kể từ đó, "Chia tay Budapest" trở thành một sự kiện văn hóa lớn thường niên của thủ đô Budapest, hòa nhịp với hằng hà sa số các festival mùa hạ diễn ra trên khắp Châu Âu. Đồng thời, nó là một phần của loạt chương trình Mùa hạ trên Cầu Xích (Nyár a Lánchídon) từ 21-6 đến 17-8-2008, khi vào những ngày cuối tuần nóng nực nhất của mùa hạ, Cầu Xích - một biểu tượng của thủ đô Budapest - được trao cho người đi bộ, đi pa-tanh, cho các ông bố bà mẹ đi dạo cùng con thơ trong xe đẩy, và tất nhiên, cho dòng người tản bộ thưởng thức những tiết mục văn nghệ đủ mọi sắc màu và phong phú.

Mùa hạ trên Cầu Xích

Được tổ chức vào hai ngày cuối của tuần lễ cuối tháng Sáu hàng năm, "Chia tay Budapest" được coi là món quà của Chính quyền Thủ đô tặng cư dân Budapest: trong những năm gần đây, festival này đã thu hút được sự có mặt của nhiều đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước ở đủ mọi thể loại âm nhạc, từ cổ điển, dân tộc đến các thể loại nhạc đương đại (Rock, Jazz, World music...), hoặc kịch nghệ. Đặc biệt, như NCTG đã đưa tin, trong năm nay, lần đầu tiên trong 18 năm tồn tại, "Chia tay Budapest" sẽ có sự tham gia từ Việt Nam của Đoàn Nghệ thuật TP HCM, hội tụ các ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp có tầm vóc của nền âm nhạc đương đại Việt Nam, theo lời mời của đích thân thị trưởng Budapest Demszky Gábor.

Trưa thứ Hai 23-6-2008, Đoàn Nghệ thuật gồm 9 ca sĩ, nghệ sĩ, nhạc công do bà Nguyễn Thế Thanh, phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin TP HCM làm trưởng đoàn, dẫn đầu, đã tới Budapest. Tiếp xúc với Đoàn, được biết, ngoài nhiệm vụ trình diễn, Đoàn còn có kế hoạch tiếp xúc, tìm hiểu, giao lưu, thiết lập quan hệ và khởi thảo một số dự định với các cơ sở đào tạo và biểu diễn âm nhạc hàng đầu của thủ đô Budapest (như Đại học Âm nhạc Liszt Ferenc, Dàn nhạc Giao hưởng Budapest...) Như lời thổ lộ của trưởng đoàn Nguyễn Thế Thanh, các nhà quản lý âm nhạc TP HCM (*) đánh giá cao Hungary trên cương vị một cường quốc âm nhạc, không chỉ vì những tên tuổi lừng lẫy của các đại nhạc sư Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán..., mà còn vì Hungary là quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đào tạo và phổ cập âm nhạc cho đại chúng.

Như đã thông báo, ngoài buổi biểu diễn cho các bạn Hungary trong khuôn khổ festival "Chia tay Budapest" (**), Đoàn Nghệ thuật TP HCM sẽ có một chương trình đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam tại Hungary: Đêm nhạc "Việt Nam quê hương tôi" tại Trung tâm Văn hóa Quân đội Stefánia, Budapest. Đối với bà con Việt Nam sinh sống tại Hung, đây là một dịp hiếm hoi để có thể thưởng thức những giọng ca, nhóm nhạc đã "thành danh", ít nhiều đã trở thành "thương hiệu" trong thể loại của họ: NSƯT Tạ Minh Tâm, ca sĩ Tùng Dương, nhóm nhạc "Năm Dòng Kẻ" (Hồng Ngọc, Thùy Linh, Bảo Lan, Lan Hương), nhạc sĩ Việt Anh, diễn viên múa Tạ Thùy Chi, nghệ sĩ trình diễn nhạc cụ dân tộc Hoàng Anh. Nhiều thành viên của Đoàn đã từng lưu diễn không ít nơi trên thế giới, và gặt hái được những thành công, những sự mến mộ của khán, thính giả.

Trong buổi gặp mặt Đoàn, tổ chức tại Trung Tâm Thăng Long tối 23-6, đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu rằng ông rất cảm động khi được thưởng thức những giọng ca, điệu nhạc từ các nghệ sĩ mà ông vốn hâm mộ, và cám ơn Đoàn đã đã vượt "nghìn trùng xa cách" để đến với bà con Việt Nam ở xứ sở bên bờ sông Danube. Cần nói thêm rằng, để có được Đêm nhạc "Việt Nam quê hương tôi" trong một thời gian chuẩn bị rất gấp gáp, còn phải kể đến những nỗ lực lớn của Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, cùng sự hỗ trợ quý báu và tận tình của ĐSQ Việt Nam, Sở Ngoại vụ Thành phố Budapest và nhiều thành viên tích cực trong cộng đồng Việt tại Hungary.

Ngay trong chiều 23-6, dù chỉ trong vài giờ ngắn ngủi "cưỡi ngựa xem hoa", các thành viên Đoàn Nghệ thuật TP HCM đã có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thủ đô Budapest tại một vài địa danh nổi tiếng của thủ đô Cộng hòa Hungary như Quảng trường Anh Hùng, Thành Vár (Hoàng Thành Buda) và Núi Gellért. Sau đây là chùm ảnh của NCTG về những niềm vui đời thường của các ca, nghệ sĩ trong chuyến du ngoạn đầu tiên tại Budapest:

NGHE NHẠC "QUÊ HƯƠNG TÔI" Ở XA QUÊ
[26.06.2008 07:50 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]

(NCTG) Có lẽ từ vài năm nay, năm nào cũng có đoàn ca múa nhạc từ Việt Nam sang biểu diễn ở Budapest.

"Năm Dòng Kẻ" trong đêm diễn tại Budapest - Ảnh: Nhật Minh

Tất nhiên, đó là một niềm vui, một hân hạnh cho tất cả bà con sống ở đây. Nhiều người có lẽ nếu ở Việt Nam cũng chẳng mấy khi đi xem ca nhạc, nhưng tại đây, cách quê nhà hàng chục ngàn cây số, có nhu cầu được "tai nghhe mắt thấy" hương vị cội nguồn. Đáp lại tâm lý đó, đoàn ca nhạc nào sang lưu diễn cũng chuẩn bị trước hàng loạt tiết mục đặc trưng dành cho "đồng bào ở xa Tổ quốc". Bao giờ cũng có tiết mục đàn dân tộc: đàn bầu, t'rưng, bao giờ cũng có dân ca quan họ Bắc Ninh với các "liền chị" mặc áo tứ thân và các "liền anh" khăn dõng áo dài tay cầm ô. Múa của Việt Nam thì khó nói vì thực ra dân tộc Kinh chẳng có điệu múa nào điển hình, các nghệ sĩ chỉ cần cầm nón đi đi lại lại, cười thật đẹp thật xinh là khán giả đã vỗ tay râm ran. Các bài hát cách mạng nổi tiếng thời chinh chiến như "Việt Nam đường chúng ta đi" được các nam ca sĩ hát rung cả hội trường. Những giọng ca có tiếng tăm từ vài chục năm qua hễ mới cất lên "Đi mô mà cũng nhớ về Hà Tĩnh..." đã phải dừng lại vì khán giả quá mừng rỡ chạy lên tặng hoa ào ào như sóng cồn. Khán giả thích bài gì, các ca sĩ "đáp ứng" bài đó, và bao giờ khán giả cũng yêu cầu những bài "tủ" đã nghe quen cả trăm lần: thường bà con trong tâm hồn vẫn vương vấn những câu ca điệu nhạc quen thuộc, cả năm mới nghe hát một lẩn nên dù có hát đi hát lại một bài cũng vẫn thích.

Ấy là cái tâm lý chung của đông đảo bà con bên này, những người "năng" mua vé xem văn nghệ và lần này cũng chờ đón đêm nhạc 24-6 tại Budapest với những giờ phút "văn nghệ thường lệ". Thế nhưng, có lẽ không ít người đã có được sự ngạc nhiên thú vị trong đêm diễn.

Buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật TP HCM được tổ chức tại Nhà Văn hóa Quân đội của thành phố Budapest, ấm cúng, nhộn nhịp: người Việt tíu tít trò chuyện hỏi han nhau, tay bắt mặt mừng trước khi vào xem. Vài phút đầu, hẳn khán thính giả không khỏi ngỡ ngàng bởi các cô gái "quê hương tôi" bây giờ không nhất thiết phải thướt tha trong nbững bộ áo dài quần xoe, tóa xõa ngang vai nữa, mà ăn mặc hiện đại, tóc để rất "mốt" như bất kỳ thiếu nữ Châu Âu nào chúng ta gặp trên đường phố Budapest. Nhóm nhọc "Năm Dòng Kẻ" biểu diễn nhạc dân tộc độc đáo, đầy vui nhộn, bè thanh bè trầm theo trường phái acappella (hợp ca - nhiều người Việt mới nghe từ này lần đầu), chẳng cần nhạc đệm để nổi bật chất giọng có sự "tôi luyện" qua các trường thanh nhạc. Một bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhờ thế, mà nghe cứ như hoàn toàn mới lạ, cách tiếp cận và khám phá mới này mang lại cho khán giả những cảm xúc mới. Có lẽ lâu lắm rồi mới được thấy một ban nhạc rất Việt Nam mà cũng rất "Tây" như vậy!

Tạ Thùy Chi với những bước nhảy tinh tế và điêu luyện - Ảnh: Nhật Minh

Kế đến tiết mục múa. Ban đầu, còn nghe tiếng mấy chàng trai trong đám khán giả xì xào "múa gì mà chỉ có một cô, ít quá!" Nhưng diễn xuất của Tạ Thùy Chi thì chẳng hề ít chút nào! Một mình trên sân khấu, cô đã thu hút được hàng ngàn cặp mắt của khán giả vì tài năng và sự điêu luyện trong từng động tác múa, trong cả cách thể hiện tình cảm trên khuôn mặt thường thiếu ở các nghệ sĩ múa Việt Nam từ trước đến nay. Người không rành về múa chỉ biết khen "đẹp, đẹp thế!", còn những ai có được chút kiến thức về môn nghệ thuật này hẳn nhận ra được sự gian lao, khổ luyện và mức độ chuyên nghiệp của màn trình diễn.

Tùng Dương với màn diễn "thôi miên" khán giả - Ảnh: Nhật Minh

Ở thế kỷ XXI này, tất cả nhu cầu của con người đều phức tạp hơn, đa dạng hơn, nghệ thuật hát cũng đòi hỏi sự kết hợp của nhiều yếu tố vì nếu "chỉ" có "giọng hát vàng" thôi chưa chắc đã chinh phục được người xem. Ca sĩ phải có năng khiếu, có trình độ, cái đó đã hẳn - nhưng còn phải có "duyên", có phong cách biểu diễn để lại ấn tượng, đây cũng là điều quan trọng không kém. Làm sao, khi hát bản nhạc phải truyền được hết nhiệt huyết của mình tới cử tọa khiến ai cũng nhấp nhổm muốn hát theo, muốn cùng được biểu diễn. Các nam ca sĩ Tạ Minh Tâm và Tùng Dương đã làm được điều đó. Như trong một tiết mục, người xem già trẻ gái trai đều hào hứng hát theo Tùng Dương như bị thôi miên, vài nữ khán giả nhiệt tình - trong đó có cả phu nhân đại sứ Việt Nam tại Hungary - cũng lên nhảy mùa "phụ họa" cho điệu Apsara. Khi ấy, cả cầu trường tràn ngập tiếng võ tay, tiếng hát và tiếng cười!

Nhớ nhà, nhớ những giai điệu quen thuộc của quê hương, nhưng có lẽ khán giả Việt tại Budapest cũng giang tay đón nhận sự đổi mới trong nền âm nhạc Việt Nam - cũng như sự đổi mới của chính quê hương mình -, để hội nhập và hòa nhập cùng thế giới!

Chùm ảnh của Đông Xuân và Nhật Minh về Đêm nhạc "Việt Nam quê hương tôi":

Chuẩn bị cho đêm diễn

"Việt Nam quê hương tôi" bên bờ Danube xanh

"Sài Gòn đẹp lắm..." và phút chia tay lưu luyến "Người ở đừng về"

Chùm ảnh ĐOÀN NGHỆ THUẬT TP HCM TẠI LỄ HỘI "CHIA TAY BUDAPEST"
[29.06.2008 23:24 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]

(NCTG) Có lẽ không mấy khi Lánchíd (Cầu Xích), cây cầu cổ kính nhất trên dòng Danube, lại được "hâm nóng" đến thế trong ngày lễ hội "Chia tay Budapest" (Budapesti Búcsú) năm nay: chiều 28-6, lần đầu tiên, thủ đô Budapest có dịp thưởng thức một chương trình xuất sắc của các nghệ sĩ đến từ TP HCM, trong khuôn khổ loạt chương trình văn hóa nghệ thuật "Mùa hạ trên Cầu Xích" (Nyár a Lánchídon), diễn ra vào những ngày cuối tuần trong thời gian từ 21-6 đến 17-8-2008.

Tạm biệt Budapest, hẹn gặp lại ở Sài Gòn!

Trong vòng 90 phút, NSƯT Tạ Minh Tâm, ca sĩ Tùng Dương, nhóm nhạc "Năm Dòng Kẻ" (Hồng Ngọc, Thùy Linh, Bảo Lan, Lan Hương), nhạc sĩ Việt Anh, diễn viên múa Tạ Thùy Chi, nghệ sĩ trình diễn nhạc cụ dân tộc Hoàng Anh đã hoàn toàn chinh phục thiện cảm và sự mến mộ của khán thính giả thủ đô (trong đó, có không ít bà con trong cộng đồng Việt Nam tại Budapest), không chỉ bằng những lời ca, điệu nhạc, vũ điệu mang âm hưởng đặc biệt của một xứ sở xa xôi, mà còn bởi chính những giai điệu Hungary ("A csitári hegyek alatt", "Tavaszi szél"...) mà Đoàn đã dày công luyện tập. Nếu chuyến đi của Đoàn hướng tới mục đích giới thiệu, quảng bá nền văn hóa và vẻ đẹp Việt thì mục đích ấy đã được thực hiện một cách trọn vẹn: có thể chứng thực điều này qua những tràng pháo tay, những ánh mắt, nụ cười khâm phục, tán thưởng, và cả những giọt nước mắt cảm động của khán giả Hungary.

Chùm ảnh của Trần Lê (NCTG) về buổi diễn ngày 28-6-2008:

Hình Kẻ trong chuyến lưu diễn tại Mỹ vừa qua day

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "

Ca sĩ Bảo Lan “hụt”... làm Ban giám khảo

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
(HHT)_online) Ca sĩ Bảo Lan vừa “hụt” làm Ban giám khảo cho một số cuộc thi âm nhạc vì “kẹt show” lưu diễn . Tuy nhiên, chị vẫn rất vui khi Độc Huyền Cầm của mình được đông đảo Kiều bào tại Mỹ yêu mến.


“Hát cho niềm đam mê" là sân chơi âm nhạc để các cá nhân và nhóm sinh viên, thanh niên giới thiệu những sáng tác mới. "Cánh hồng" Bảo Lan là ca sĩ, nhạc sĩ nữ duy nhất được mời làm thành viên BGK bên cạnh các nam nhạc sĩ, ca sĩ: Đức Trí, Huy Tuấn, Trần Lập, Hoàng Bách.


Trước đó, tác giả Độc Huyền Cầm cũng được mời làm BGK cuộc thi Cleverlearn Super Stars (Siêu Sao Cleverlearn), là một cuộc thi hát tiếng Anh với mục đích khuyến khích phong trào “Học tiếng Anh mọi nơi, chơi tiếng Anh mọi lúc”.

Cả 2 cuộc thi đều diễn ra trong trung tuần tháng 4, thời gian mà Bảo Lan cùng nhóm Năm Dòng Kẻ đi lưu diễn ở Mỹ. Tuy hơi tiếc một chút, nhưng bù lại chị đã có thêm một niềm vui nho nhỏ khác.

Ca khúc Độc Huyền Cầm đã thật sự tạo được những ấn tượng riêng, khó phai trong lòng các khán giả Việt Nam và cả những kiều bào ở nước ngoài.

IMG_0118.jpg

Mới đây, các kiều bào ở Sanjose - Mỹ đã rất nhiệt tình khi yêu cầu nhóm biễu diễn ca khúc này. Vì thế mà chuyến lưu diễn lần này, Bảo Lan phải mang theo một chiếc đàn bầu từ Việt Nam sang Mỹ để biễu diễn phục vụ bà con xa xứ .

baolanbenDochuyencam luc be.jpg
Bảo Lan ngày xưa đấy!

Hy vọng Độc Huyền Cầm khi cất lên sẽ mang theo chút âm điệu tiếng nói rất riêng của người Việt vang xa và bay cao hơn ở xứ người

Dung Trần
(Hoahoctroonline)

Bảo Lan-"Hâm" có giờ.


BaoPhuNuNgayNay-BaoLan-HamCoGio-Pag.jpg picture by linh4ngl4is
.

Ngày …tháng …năm…

Một hôm diễn xong, mở điện thoại ra thấy có hai cuộc gọi nhỡ của Hải.Lại để nhỡ! Chẳng biết chúng nó có thông cảm cho cái Lan “còi” này không nữa. Bạn cũ trường Trung Học Nghệ Thuật của tôi thế đấy, rảnh rỗi lại tụ tập, ăn uống linh đình và cuộc vui nào cũng không quên gọi cho tôi, không biết để chia sẻ hay là cố tình cho tôi….thèm nữa.Giờ chúng tôi ở xa nhau quá, kẻ Nam người Bắc, mọi người giận tôi cũng đúng thôi.Nhớ ngày xưa, tôi đầu têu cho các cuộc đi chơi xa hay đến thăm thầy cô giáo.Chẳng hiểu sao đứa “nghịch ngợm” như tôi mà lại được bầu làm lớp trưởng ba năm trung học nhỉ?!

Nhớ làm sao cái hôm tôi thi tốt nghiệp trung cấp, không hiểu sao đám bạn kéo nhau đi đông thế không biết. Lúc tôi đi vào cúi chào để bắt đầu thi môn nhạc cụ đầu tiên, tôi nghe thấy đám bạn cười to ơi là to, làm tôi mất cả tinh thần. Không hiểu mọi người cười gì nhưng khi ngẩng đầu lên, việc đầu tiên là tôi tìm xem bọn họ đứng đâu. Lạ thật, sao mặt đứa nào cũng lo âu thế? Ai cũng lo lắng cho tôi thế ư?

Ngày tôi nhận được tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc, cả hội chẳng đứa nào vui mà lại buồn.Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt từng người một. Có lẽ, chúng sợ khi nghĩ đến khoảnh khắc chia tay chăng? Giờ, tụi nó đều có gia đình, con cái xong xuôi. Nhưng không hiểu sao tôi lại không có khai niệm cho hai từ “ổn định”. Tôi muốn mọi cái đến thật tự nhiên, chẳng ai tính trước được điều gì….

Ngày…tháng…năm…

Mỗi người đều có một cội rễ của niềm tin nào đó dù mơ hồ để mà tồn tại. Tôi mang ơn bố mẹ đã ban cho tôi sự sống, để tôi chào đời, biết vui cười. Họ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất mỗi khi tôi gặp khó khăn. Nhưng có lẽ, ngày ngày được sống với âm nhạc là điều tôi mong muốn nhất. Vì ý nghĩ dường như hơi ích kỷ đó mà giờ này, tôi và nhóm Năm Dòng Kẻ vẫn miệt mài tại Sài Gòn.Đôi khi tôi lại khát khao được về nhà rót cho bố chén nước trà, xới cho mẹ bát cơm, muốn núp dưới cánh mẹ mà thỏa sức reo vui và bồng bểnh không chút toan tính, vướng bận.

Nhưng không đơn giản như tôi muốn là được, có rất nhiều lý do trong cuộc sống mưu sinh mà người ta chẳng thể thay đổi.Bố mẹ tôi dường như rất hiểu tôi, và không bao giờ giục giã đứa con gái yếu ớt của họ về chuyện gia đình chồng con.Chính Cha Mẹ là người đã dắt tay tôi đến với âm nhạc, và Mẹ cũng là nguồn cảm hứng đầu tiên để tôi cầm bút và viết ca khúc “ Mẹ yêu dấu”. Chính ca khúc này đã giúp tôi đoạt được giải thưởng đầu tiên trong đời, giải “Thí sinh nhỏ tuổi nhất” trong cuộc thi sáng tác ca khúc, do báo Hoa học trò tổ chức.

.
.BaoPhuNuNgayNay-BaoLan-HamCoGio--1.jpg picture by linh4ngl4is






Ngày…tháng…năm…

Dạo này các nhóm nhạc cứ hợp rồi tan. Nhóm "dở hơi " của tôi phải quyết tâm đoạt giải “Nhóm nhạc dai dẳng nhất Việt nam” mới được. Dở hơi mà được cái tốt bụng. Sau mỗi thành công của riêng tôi, hình như mọi người cũng vui và tự hào lắm, nhất là Hương. Có lẽ phải cảm ơn Hương nhiều lần nữa trong đời mới đủ…

Gần đây, ra đường được nhiều người nhận ra quá. Vui! Hạnh phúc! . Mọi người nhìn tôi với ánh mắt thiện cảm, những lời khen ngợi động viên… Chí ít cũng được 3 lần có người hôn tay vì tài năng (một quý ông, một quý cô và một quý bà xấp xỉ 70) . Vui vì khả năng được công nhận, và hạnh phúc cho những lúc tủi thân khóc một mình vì oan ức… Tự nhiên muốn làm đỏm quá, muốn ra đường và được nhiều người nhận ra, muốn được tiếp thêm Dopping để tiếp tục “die for music”(chết vì âm nhạc) !

Ngày …tháng….năm…

Cả nhóm đều bảo tôi là hâm có giờ, chắc cũng đúng thế thật. Tôi thích những lúc mình “hâm”, vì lúc đó, tôi mới chính là tôi. Thoát ra hết, không màu mè, không căng cứng, không phô diễn… Thỉnh thoảng, tôi vẫn tự xây dựng cho mình một nhân vật vô hình, tôi đối thoại với người đó và tôi thấy vui, thấy thoả mãn. Thực chất, tôi không cô đơn. Tôi có gia đình luôn bên tôi, có những người bạn tốt sẵn sàng chia sẻ, thậm chí hy sinh cho tôi như ruột thịt. Nhưng tôi lại thích thế, thích đối thoại với nhân vật của tôi, chỉ vì một lý do : vô hại cả cho tôi và cho nhân vật đó…

Hiện tại tôi đang sống cùng Lan Hương tại một khu chung cư ở quận 4, TP.HCM. Có thể sẽ chẳng giàu có, không quá nổi tiếng, cuộc sống có thể thiếu thốn nhưng âm nhạc nhất định là “tiện nghi” cho đời sống đơn lẻ của chính mình. Tôi tự căn dặn bản thân phải luôn phấn đấu để khẳng định mình, tạo dựng cho mình một nền tảng kiến thức để sống và hiểu cuộc sống, để yêu thương và chia sẻ…


Nguồn : Báo Phụ Nữ Ngày Nay (số 4-2008)
Thực hiện : Dung Trần

5 Dòng Kẻ muốn làm mới mình từng ngày

5 Dòng Kẻ muốn làm mới mình từng ngày magnify

Là nhóm nhạc nữ duy nhất nằm trong danh sách đề cử Giải thưởng Âm nhạc cống hiến 2007 của báo Thể thao & Văn hóa dành cho Nữ ca sĩ của năm, nhận được sự yêu mến của khán giả đồng thời là nhóm nhạc nữ thành công nhất hiện nay, 5 Dòng Kẻ miệt mài con đường chinh phục khán giả từ Bắc vào Nam.


Đứng được trên sân khấu cho đến hôm nay là nỗ lực lớn của cả 4 cô gái đam mê âm nhạc. Nhân dịp này, chúng tôi có buổi tâm sự cùng 5 Dòng Kẻ những chuyện vui buồn trong nghề.

- Các bạn thấy thị trường âm nhạc Sài Gòn thế nào?

5 Dòng Kẻ thích không khí hoạt động âm nhạc ở Sài Gòn lắm. Khán giả thì rất nhiệt tình đến các sân khấu xem ca nhạc, và hoạt động của các ca sĩ ở đây cũng sôi nổi, giúp cho mình luôn cố gắng.

Ban đầu, nhóm không nghĩ mình sẽ hoạt động chính thức tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng càng hát, càng được khán giả yêu thích và cứ thế mà tiếp tục. Nói chung là nhóm thích có được môi trường hoạt động âm nhạc năng động như ở đây!

- Nhóm có tự tin là mình đã chinh phục được khán giả chưa?

Thật ra, trong thời gian qua nhóm đã cố gắng rất nhiều. Sau khi Giáng Son chia tay với nhóm thì 5 Dòng Kẻ lại phải cố gắng nhiều hơn nữa để giữ được hình ảnh đẹp trong lòng khán giả.

Thấy có khán giả yêu mến mình, gọi điện thoại động viên góp ý là nhóm thấy mình đã một phần chinh phục được khán giả. Nhưng càng ngày yêu cầu của khán giả ngày cao hơn, và đó là thách thức lớn cho nhóm, vì vậy nhóm luôn suy nghĩ, tìm tòi cách làm mới mình.

- Có bao giờ 5 Dòng Kẻ nghĩ mình theo đuổi một thể loại như vậy sẽ dễ làm khán giả chán không?

Theo chúng tôi, một thể loại nhạc có khi theo đuổi nó cả đời, và làm chuyên nghiệp nó lên không phải chuyện đơn giản. Nhưng khán giả trong nước hiện nay có vẻ chưa thích như thế, nhưng nhóm vẫn muốn theo đuổi một thể loại nhạc.

Trong album Cánh mặt trời vừa rồi phần nào thể hiện phong cách âm nhạc của nhóm, và nhận được sự phản hồi khá tốt từ khán giả. Nhóm rất vui, nhóm vẫn theo đuổi con đường mình chọn nhưng sẽ đôi phút biến hóa hơn để tạo ra mới lạ, hấp dẫn để khán giả không chán mình.


- Theo 5 Dòng Kẻ, khó khăn lớn nhất của một nhóm nhạc là gì?

Ở từng giai đoạn có những khó khăn khác nhau, như buổi đầu vào thành phố Hồ Chí Minh nhóm cũng vất vả lắm. Nhưng sau một thời gian thì mọi vấn đề tạm ổn và bây giờ nhóm dồn hết sức mình xây dựng hình ảnh và thương hiệu cho nhóm.

Khó khăn lớn nhất có lẽ là luôn phải đổi mới, làm sao mỗi khi xuất hiện trước sân khấu, khán giả thấy 5 Dòng Kẻ hôm nay khác hôm qua, hát hay hơn và trình diễn tốt hơn. Vấn đề nội bộ nhóm thường thì không có gì, vì mọi người khá hiểu nhau cho nên việc chinh phục khán giả được đặt lên hàng đầu.

- Tại sao nhóm không tổ chức một liveshow cho riêng mình?

Thật ra nhóm rất muốn có một đêm diễn cho riêng mình. Nhưng kinh phí chưa có (cười), và đó là điều mà nhóm quyết tâm phải thực hiện được. Trong các dự án của mình, thật ra nhóm định tổ chức đêm diễn Cánh mặt trời trước khi phát hành album, và nó giống như một bộ phim được diễn bằng âm nhạc. Và để diễn các bài hát trong album Cánh mặt trời cần phải đầu tư phần khán phòng và âm thanh thật cẩn thận sao cho có chất lượng.

- Các bạn có suy nghĩ gì về hiện trạng nhạc Việt? Và nhóm thấy mình đã có những cơ hội trong âm nhạc như thế nào?

Vì là những người hoạt động trong âm nhạc, 5 Dòng Kẻ cũng quan tâm đến âm nhạc từng ngày. Và thấy rằng âm nhạc trong nước hiện nay đang phát triển, đúng hơn giống như thời kì quá độ.


Mà đôi khi có những thứ mà không thể kiểm soát được. Trong những năm qua, nhóm thấy mình gặp khá nhiều may mắn, nhất là khi được khán giả yêu mến. Và cơ hội đôi khi cũng phải do chính mình tạo ra, vì thế nhóm đã không từ chối một khán giả nào thật sự yêu thích mình.

- Sắp tới nhóm sẽ có một album nào nữa không? Và 5 Dòng Kẻ sẽ tiếp tục khẳng định mình như thế nào?

Theo tiêu chí của nhóm thì khoảng 2 năm mới làm 1 album, vì áp lực của khán giả là rất lớn. Lớn hơn nữa là những đòi hỏi của chính mình, album sau phải hay và mới hơn album trước, đó là điều mà nhóm luôn quan tâm.

Có lẽ nhóm sẽ tiếp tục xây dựng hình ảnh nhóm nhạc nữ chuyên nghiệp, có thể hát các sáng tác của chính các thành viên trong nhóm và sẽ chinh phục khán giả bằng những cố gắng và album có chất lượng.

- Cảm ơn 5 Dòng Kẻ đã dành thời gian cho buổi trò chuyện này. Chúc nhóm luôn thành công!

  • Theo Giai Điệu Xanh

5 Dòng Kẻ - Một con đường (Thế Giới Tiêu Dùng)

5 Dòng Kẻ - Một con đường (Thế Giới Tiêu Dùng) magnify
Thứ Ba, 04/03/2008 - 10:26 AM

5 Dòng Kẻ mong nhận được quà ý nghĩa từ người yêu thương

Nhóm 5 Dòng Kẻ

(Dân trí) - “Ngày 8/3 năm nào, cả “4 Kẻ” đều nhận được rất nhiều hoa. Phụ nữ nào cũng thích được tặng quà và quan trọng nhất là đều mong muốn nhận được những món quà thật là ý nghĩa từ người mình yêu thương”, những cô gái của 5 Dòng Kẻ cho hay.

Sau thành công của album vol3 Cánh Mặt Trời thì trong năm nay các chị có dự định sẽ phát hành tiếp một album nữa không? Nếu có thì album đã được thực hiện đến đầu rồi, các chị có thể “bật mí” không?

5 Dòng Kẻ (5DK) luôn cố gắng đẩu tư chất xám để mỗi sản phẩm âm nhạc ra đời đều phải có sức nặng. Vì thế, 5DK cần nhiều thời gian cho từng album. Trong năm nay, lịch lưu diễn của 5DK khá dày, vì thế phải “khất” khán giả sang năm sau thôi !

Hiện kế hoạch mới nhất của nhóm là gì?

Ngày 14-20/2 vừa qua, 5DK mới có chuyến lưu diễn tại Mỹ theo lời mời của Sở Văn hóa thông tin TPHCM và Lãnh sự quán Việt Nam tại Sanfransisco. Nhóm đã có một buổi biểu diễn rất ấn tượng tại Toà Thị Chính Sanfransisco cùng với sự góp mặt của Tuấn Ngọc, Ái Vân, Thu Phương và Thái Thảo.

Ngày 17/3 , nhóm sẽ tiếp tục tour diễn qua nhiều thành phố cuả nước Mỹ, và chuyến đi dài ngày có dự tính sẽ lên tới hơn 2 tháng. Nhóm sẽ phải nỗ lực hết sức để vẫn đảm bảo được những chương trình trong nước và những dự định cho một live show.

Một live show…?

5DK đang rất mong muốn 1 live show hoành tráng. Ê-kíp thực hiện là những người có tên tuổi trong giới lúc nào cũng đang sẵn sàng bắt tay cùng 5DK, vấn đề chỉ còn trông đợi vào nhà tài trợ.

Ngày 8/3 sắp đến, các chị có thể tiết lộ một vài kỉ niệm về những ngày 8/3 của các năm trước không. Vào ngày này các chị thích làm gì và muốn nhận được thứ gì nhất?

Ngày 8/3 năm nào, cả “4 Kẻ” đều nhận được rất nhiều hoa. Phụ nữ nào cũng thích được tặng quà và quan trọng nhất là đều mong muốn nhận được những món quà thật là ý nghĩa từ người mình yêu thương. 5DK cũng vậy đấy !

DuTa - Xí Mụi

Và thế la`... "Cánh Mặt Trời" cứ ở lại...

Và thế la`... &quot;Cánh Mặt Trời&quot; cứ  ở lại... magnify
Cánh Mặt Trời-Nghe và cảm nhận

5 dòng kẻ - "Nhóm nhạc nữ đa tài"







Với 3 album, Giải thưởng Nhóm nhạc được yêu thích nhất Làn sóng xanh 2007, Nhóm nhạc được bình chọn giải Mai Vàng 2007, 4 giọng hát cá tính hòa làm một trong cái tên vừa lạ mà vừa quen “5 dòng kẻ”.



Cái tên 5 dòng kẻ như gợi ra hình ảnh những con đường khác nhau mà từng thành viên trong nhóm sẽ chọn lựa cho tiếng hát và phong cách của mình, nhưng khi tất cả hòa làm một chỉ thấy một tác phẩm âm nhạc dễ thương, dịu dàng và cá tính, chính là “nhóm 5 dòng kẻ”.

Rời xa Hà Nội, vào Nam lập nghiệp từ năm 2003, 4 cô gái với nhiều bỡ ngỡ, khó khăn của buổi đầu làm quen với cái nắng của phương Nam, nay dạn dĩ hơn, hát hay hơn và cũng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Nhóm 5 dòng kẻ mang hơi thở, hình ảnh và bản sắc của nhóm ca miền Bắc vào miền Nam, vừa hát vừa có thể chơi nhạc cụ làm cho khán giả cảm thấy lạ, rồi dần dần họ yêu thích. Biết hòa nhập vào đời sống âm nhạc và biết tạo dựng, khẳng định cho nhóm một nét độc đáo riêng, đó là nỗ lực sáng tạo nghệ thuật không ngừng của một nhóm nhạc đa tài.



Luôn thận trọng với từng bước đi trong sự nghiệp ca hát, Bảo Lan tâm sự: “ Nhóm chúng mình luôn cố gắng đoàn kết thật tốt, cùng nhau chia sẻ tình yêu âm nhạc. Và nhóm không có ý định sẽ phát hành nhiều album, mà có thể 2 năm mới phát hành một album, vì nhóm muốn thấy được sự phản hồi từ khán giả và xem con đường mình chọn có đúng không!”. Đây là nhóm nhạc nữ thành công nhất hiện nay, có phong cách riêng và luôn thích hát những tình khúc của chính các thành viên trong nhóm sáng tác. “Độc huyền cầm” , một sáng tác của Bảo Lan đã rất thành công với Bài hát Việt và thể hiện khá rõ nét phong cách của 5 dòng kẻ. Một chút cổ truyền, giai điệu hiện đại, ca từ lãng mạn và giọng hát nồng nàn quyến rũ là những gì mà 5 dòng kẻ thường mang đến cho công chúng.

Thành lập nhóm từ năm 2001 đến nay, 5 dòng kẻ là một nhóm nhạc có phong độ ổn định và có chiều hướng phát triển. Trước tình hình nhóm ca Việt tan đàn xẻ nghé, nhóm nhạc là chỗ “dạo chơi” tạm bợ, thì 5 dòng kẻ luôn đưa tiêu chí “nhóm” lên hàng đầu. Vì hầu như mỗi thành viên trong nhóm từng là những giọng hát solo khá thành công tại Hà Nội, nhưng tâm trạng chung của các thành viên là: “ Nhóm không mong mình sẽ là những huyền thoại như ABBA, Beatles,..nhưng với những nỗ lực lớn của từng thành viên, nhóm sẽ duy trì cái tên 5 dòng kẻ trong lòng công chúng thật xứng đáng. Dù sau này nhóm có tan rã hay không thì 5 dòng kẻ vẫn cố gắng giữ hình ảnh một nhóm nhạc nữ cá tính và thành công trong đời sống âm nhạc.”

Với những thành quả đã đạt được, nhóm 5 dòng kẻ như được tiếp thêm sức sáng tạo, họ không mong trở thành huyền thọai nhưng xem ra họ có thừa quyết tâm xây dựng hình ảnh về một nhóm nhạc nữ đa tài, vừa biết sáng tác, vừa hát hay lại vừa biết chơi nhạc ra trò…

Theo Giai Điệu Xanh

5 Dòng Kẻ: “Hát chờ duyên”-(bài phỏng vấn trên Đẹp)

5 Dòng Kẻ: “Hát chờ duyên”-(bài phỏng vấn trên Đẹp) magnify

Không hòa tan, không thống nhất, không còn “tuy 4 mà 1”, lần đầu tiên sau rất nhiều bài phỏng vấn, 4 cô gái của 5 Dòng Kẻ có cơ hội thẳng thắn bộc lộ cá tính của mình, không ngần ngại khẳng định cái tôi “tuy 1 mà 4” – 4 giọng hát, 4 hương sắc, 4 tính cách, và... 4 khoảng lặng tình yêu.

Thùy Linh (màu vàng): “Tôi là người của những sự dở dang...”

Nghe chất giọng trong cao nhẹ và bay, rồi nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm, trẻ trung và luôn tươi cười của Linh, dễ nghĩ rằng chị rất vô tư, vô lo và... vô tâm. Nhóm đã đặt cho chị biệt danh “Linh hốt hoảng” vì “tội” chuyên chạy show trễ, có phải vì chị ham chơi quên việc?

Ai mới gặp tôi cũng nhận xét là tôi vô tư nhất nhóm, bản thân tôi lại nghĩ là không hẳn. Tôi cũng như những người khác, cũng ôm ấp nhiều tâm tư suy nghĩ, trăn trở lo toan, nhưng điểm khác là tôi không thể hiện ra ngoài, không muốn mọi người bận tâm đến việc riêng của mình. Nhìn ngoài, tôi tung tẩy ăn diện, tính tình lại nhí nhảnh nên bị mang tiếng là chơi bời nhất nhóm, thực ra, thỉnh thoảng tôi chỉ đi nhảy xả stress thôi. Nhưng mà quả thật, ngày xưa tôi gần giống như lời anh nói, chẳng quan tâm lo nghĩ gì, sống không ý chí, không định hướng. Ngay cả âm nhạc là cái mà tôi yêu thích đấy, trước đây tôi cũng xem như nghề tay trái chứ không thực sự đam mê. Tất nhiên giờ thì khác rồi, con người sống phải trưởng thành, chín chắn theo thời gian.Khi mới vào nhóm, tôi ương ngạnh lắm, một phần vì thời gian đầu nhóm hoạt động rất khó khăn, một phần vì tôi chỉ thích nhạc ngoại, trước đi hát solo ở quán bar, vũ trường kiếm tiền cũng khá, tự nhiên phải hát nhạc Việt, thu nhập lại thấp, chán lắm.Nhưng nhờ các bạn kiên trì, động viên, bản thân cũng dần nhận ra cái hay của nhạc Việt, thấy những thành viên trong nhóm thông minh, tài năng và đam mê, rồi được đi nhiều, cái nhìn khác hơn, mở mang hơn, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn. Bây giờ thì nhóm và âm nhạc chính là tài sản quý giá nhất của tôi.

Vậy mà chị từng có ý định bỏ nhóm?

Đó là vào 2005, vì chuyện tình cảm riêng tư, người yêu tôi khi ấy không muốn tôi đi hát nữa, giữa tôi và anh ấy nảy sinh mâu thuẫn. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và bị phân tâm, nên xin nhóm nghỉ hát một thời gian để ổn định tư tưởng và cân nhắc thật kỹ, nhưng mọi người muốn tôi phải quyết định ngay chứ không dây dưa, một là chú tâm vào công việc, hai là nghỉ hẳn để nhóm tìm người thay thế.Tôi đã suy nghĩ và thấy rằng chuyện tình cảm chưa có gì chắc chắn, trong khi tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn cùng nhóm mới có được chút vinh quang, đến lúc gặt hái thì lại nhường cho người khác, thật không đành lòng. Không hiểu sao khi ấy mình dại, nông nổi và ích kỷ thế, may mà tôi biết sửa chữa lỗi lầm đúng lúc, quyết định ở lại.

Chị học Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội khoa piano 6 năm rồi bỏ, học Thiết kế thời trang 2 năm cũng bỏ nốt, tại sao vậy? Tôi nghe mà tiếc!

Gia đình cho tôi học piano từ nhỏ cho biết nhạc thôi, không ngờ lại theo đuổi đến 6 năm. Anh tưởng tượng một cô bé phải học chơi nhạc cổ điển mà không hề có đam mê, chán biết chừng nào. Hơn nữa, bố tôi làm nghề may, ông muốn tôi cũng theo nghề, nên mới có chuyện bỏ piano thi Thiết kế thời trang. Sau này tôi mê nhạc ngoại, hát cũng được, nhờ bạn bè giới thiệu nên tôi bắt đầu đi hát ở mấy tụ điểm, tôi còn nhớ lần lên sân khấu đầu tiên là năm 1998 ở phòng trà Long Viên. Đi hát có thu nhập khá mà lại thỏa mãn sở thích, thế là bỏ ngay khoa Thiết kế thời trang. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình quả là người của những sự dở dang, có lẽ đều do tính cách bốc đồng của mình mà ra.

Sự dở dang ấy liệu có vận vào chuyện tình yêu của chị?

Cuộc đời tôi, đến bây giờ có ba mối tình nặng nợ nhất, tuy tình thì dở dang, cuối cùng đều tan vỡ, nhưng tôi cho rằng tôi đã yêu trọn vẹn. Mối tình đầu của tôi bắt đầu vào năm học lớp 12, say đắm trong gần 4 năm, tưởng là sẽ lấy nhau rồi đấy. Nhưng rồi lớn lên, hiểu biết hơn, nhận thức khác đi, rồi thấy người bên cạnh mình không còn hợp với mình nữa, thế là chia tay.Mối tình thứ hai là động lực để tôi chia tay mối tình đầu. Tôi tìm được người phù hợp, cùng hoạt động nghệ thuật nên hiểu nhau sâu sắc, mọi sinh hoạt đều gắn liền với nhau như hình với bóng. Yêu lắm mà hình như tôi với người ấy không có duyên nợ với nhau hay sao, được 3 năm thì anh ấy ra nước ngoài học cao học, đến 2003, nhóm lại chuyển vào Sài Gòn, cách xa nhau, tình cảm không được khăng khít như xưa. Nhưng lý do chính dẫn đến chia tay lại là vì sự đam mê dành cho công việc của anh ấy lớn quá, không quan tâm chăm sóc tôi như trước, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng và bực tức dù không phải ghen tuông với ai cả.Mối tình thứ ba có lẽ là một sai lầm của tôi. Tôi chỉ bám víu vào nó để xua đi cảm giác hụt hẫng do mối tình trước để lại. Đây cũng chính là người khiến tôi suýt phải bỏ nhóm đấy. Nhưng mà cuộc tình này không được như tôi mong đợi, chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu, có lẽ một phần vì hình bóng người thứ hai vẫn ám ảnh tôi nhiều quá, không dứt ra được.
Bây giờ người thứ hai ấy vẫn chưa có ai chính thức, chúng tôi vẫn là bạn rất thân, vẫn còn lưu luyến nhau, nhưng quay lại thì chắc là không, vì thời gian ngắt quãng lâu quá, lại người Hà Nội kẻ Sài Gòn. Mà tôi thấy để thế này thì tiếc nuối đấy, nhưng mà đẹp, chứ nối lại, có khi “đứt” luôn lúc nào không biết. Suy cho cùng, “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.

Bây giờ không yêu ai, có phải trải qua ba mối tình, chị đã mất niềm tin vào tình yêu, vào đàn ông?

Tôi càng già càng khó tính, cõi lòng không cởi mở như trước, đã mấy năm rồi tôi chưa gặp được ai có thể hâm nóng, đốt cháy lại cảm giác yêu đương của mình. Hơn nữa, quan hệ công việc của nhóm khá bó hẹp, tuy đi nhiều giao tiếp nhiều đấy, nhưng đều là quan hệ tập thể, ít có cơ hội tìm hiểu cá nhân.Tôi vẫn tin vào tình yêu và hy vọng vào cánh đàn ông. Tôi nghĩ rằng, để hạnh phúc hay không, còn tùy thuộc vào người phụ nữ biết vun vén, biết chăm sóc gia đình, nhà cửa. Ngày xưa yêu chỉ là yêu, bây giờ yêu là ý thức hướng tới cuộc sống gia đình. Đã từng trải và chững chạc rồi, không còn ích kỷ vị thân như trước, tôi nghĩ nếu sau này có được cuộc sống lứa đôi, mình sẽ tạo dựng nên hạnh phúc.

Lan Hương (màu đỏ): “Tôi dở hơi và khó chịu

Với giọng hát đầy nội lực, quái và hừng hực lửa đam mê, nhiều nhạc sỹ như Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Ngọc Đại... từng xem chị là một tài năng mới sau Thanh Lam, một niềm hy vọng mới của nhạc nhẹ Việt, vậy mà bây giờ chị yên vị trong vai trò giọng ca chính của một nhóm hát. Chị có hối tiếc không?

Tôi chẳng có gì phải hối tiếc khi thật sự tôi thích hát nhóm hơn solo. Ngày xưa tôi quái dị từ vẻ ngoài đến giọng hát, đi diễn toàn hát nhạc ngoại học theo các diva nước ngoài, được khán giả ngưỡng mộ, người trong giới khen ngợi, anh Quyền Văn Minh còn bảo tôi: “Giọng mày không có đối thủ”, nhưng bản thân tôi thì chán. Chán vì tôi không hiểu tại sao so với nhạc ngoại, nhạc nhẹ Việt lại trì trệ và bế tắc đến thế, ca sỹ chỉ trông mong vào bài hát của nhạc sỹ, được bài nào hay, mọi người đua nhau hát.Một thời gian chán quá, tôi có tâm sự với chị Thanh Lam là định bỏ nghề, chị ấy trầm ngâm rồi khuyên tôi rằng: “Phải xác định mình có khả năng hay không và có chờ được đến lúc tỏa sáng hay không. Ngày ấy chắc chắc sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn”. Đến khi tôi và Giáng Son lập nhóm 5 Dòng Kẻ mà tiền thân là Exotica, thể hiện những ca khúc do nhóm sáng tác, tôi mới thấy hạnh phúc. Dù mình làm cái bé hơn, nhỏ hơn, có thể ít hay, ít nổi tiếng hơn, nhưng nó là của mình chứ không “đụng hàng” ai cả. Tôi thà như thế còn hơn là một ngôi sao solo thiếu phong cách.

Chị nói rằng rất đam mê ca hát, nhưng cũng kể là từng trốn học hát để đi học khoa Quan hệ quốc tế ĐH Tổng hợp, sao lại thế?

Con người tôi là cả một khối mâu thuẫn hỗn độn, không lường trước được, tôi thích gì làm nấy, chẳng quan tâm vì sao, ra sao. Thuở bé, tôi học đàn thập lục đến 7, 8 năm kia, đoạt giải này giải nọ, sắp tốt nghiệp Trung cấp thì bỏ qua học hát dù cô giáo không cho. Khi ấy nhạc ngoại đang thịnh ở ta, những ban nhóm hàng đầu như The Beatles, ABBA, BeeGees, Roxette... được say mê, tôi nghe thích quá, bắt chước hát theo, được khen hay, thế là đâm ra mê hát. Chuyện học Quan hệ quốc tế thì tôi nghĩ đơn giản thế này: âm nhạc dành cho đam mê, còn học văn hóa là để tiếp thu tri thức, có tầm nhìn để định hướng cuộc sống của mình. Vậy là quyết tâm đi học dù hồi ấy trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cấm không cho học trường thứ hai, tôi phải học lén đấy.

Tại sao người trong giới nhạc gọi chị là Hương “cáo”, có phải vì chị... khôn quá?

Tôi chẳng hiểu lý do. Có người nói vì ngày xưa tôi nhìn rất quái đản, lập dị, đi diễn đánh mắt xếch ngược lên giống như con cáo, cũng có người bảo vì tôi sắc sảo khôn ngoan quá. Tôi lại thấy mình dở hơi và khó chịu thì đúng hơn, chỉ biết làm theo ý thích, chứ tôi mà khôn ngoan như người ta thì cuộc sống của tôi bây giờ không còn phải chạy show kiếm tiền nữa. Anh có biết để có được ngày hôm nay, 5 Dòng Kẻ phải thay đổi đến 12 thành viên, đầy trắc trở thử thách, cá nhân tôi đã phải hy sinh rất nhiều, đắng cay cũng nhiều. Ngày xưa khi định lập nhóm, tôi và Giáng Son có mời mấy anh chơi nhạc cụ tham gia, họ cười nhạo rằng con gái mà bày đặt này nọ, đêm về tủi thân tấm tức không ngủ được. Bây giờ nhóm thành công, hẳn họ phải mở to mắt ra mà nhìn, tôi thấy mình cũng hả hê.Thế nào là khôn, là dại, tôi không quan tâm, tôi sống theo ý mình, khi nào bế tắc nhất, khó khăn nhất, tôi mở phim “Bố già” xem, thế là thấy thoải mái nhẹ nhõm, sẵn sàng vượt qua tất cả.

Giới nhạc đến bây giờ vẫn còn tiếc nuối và truyền tụng về mối tình lâu năm đẹp đẽ của chị với nhạc sỹ Phạm Quang Trần Minh mà “đứa con” chung là album “Trở về làng gốm” (Đêm nước cuốn) anh sáng tác, chị hát đầy thi vị...

Đằng đẵng 10 năm. Anh ấy giỏi, hơn hẳn tôi một cái đầu, chính là người đã truyền cho tôi những cảm nhận sâu sắc về âm nhạc, những góc nhìn riêng về sáng tạo nghệ thuật. Từ ngưỡng mộ đến yêu, tôi sống trong một mối tình đầy mơ mộng, nhưng rồi đến lúc cái mơ mộng ấy vỡ tan trước những thực tế phũ phàng, thế là tôi tỉnh lại. Bên cạnh đó, tôi không chịu nổi sức ỳ của anh ấy trong âm nhạc, một bên là tôi muốn bứt phá, tìm đến cái mới, một bên là anh ấy ngủ quên với thành công cũ. Thất vọng cùng mâu thuẫn, mối tình 10 năm vỡ tan. Bây giờ anh ấy đã có vợ con, tôi cũng có người yêu mới, mọi chuyện đều là quá khứ rồi, chẳng nên nhắc nhiều làm gì.

Chị có còn mơ mộng trong tình yêu mới?

Đôi khi, tình yêu nào mà chẳng cần mơ mộng, nhưng tôi thực tế nhiều hơn, như con chim sợ cành cong ấy mà. Anh ấy tên Bảo Trường, là đạo diễn ca nhạc ở Tp.HCM. Tôi chưa thấy đàn ông nào “dai như đỉa” giống anh. Tôi xiêu lòng vì sự kiên trì ấy, chứ lúc đầu ghét lắm.

Chẳng lẽ tình yêu đến đơn giản chỉ vì sự “dai như đỉa”?

Điều cuốn hút nhất ở anh ấy là sự giản dị, tính cách bộc trực rất đàn ông. Anh ấy biết chia sẻ với tôi trong tình cảm, về tinh thần, về nghề nghiệp, biết thông cảm và chăm sóc tôi rất mực. Tôi xuất hiện trên TV chương trình nào, anh ấy đều thu lại hết, báo chí có mẩu tin nào về nhóm, anh ấy mua ngay, điều đó làm tôi cảm động. Một điểm nữa mà tôi thấy hiếm ở đàn ông thời nay là anh ấy rất chung tình, yêu nhau 4 năm, anh ấy không để mắt đến cô nào khác. Người như vậy, tôi còn đòi hỏi gì hơn

.

Anh ấy lý tưởng đến như vậy sao?

Ồ, tôi không nói anh ấy lý tưởng. Đôi khi chúng tôi không hiểu nhau lắm do khác biệt về văn hóa vùng miền. Ngoài ra, điểm yếu của anh ấy là hay ghen và ghen quá mức nên nhiều khi cãi nhau chỉ vì ghen tuông không đáng. Có một lần cãi vã to, tưởng là chia tay, anh ấy ghen dữ đến mức làm tôi phát sợ, bị ám ảnh. Hôm gặp nhau lần cuối, tôi nói rất nhiều, rằng hãy chia tay đi, xin anh đừng vấn vương gì nữa, để cho nhau sống yên lành. Anh ấy chỉ ngồi nghe, đến khi tôi hết mới cầm tay tôi mà nói: “Dù có ghen tuông thế nào, sĩ diện đàn ông thế nào, thì nỗi đau ấy cũng không bằng nỗi đau phải xa em, không được nhìn thấy em hàng ngày...” Sống ở đời, tìm được một người yêu mình đến thế thật không dễ.

Một tình yêu viên mãn như vậy, bao giờ mới đi đến “happy ending”?

Tôi không dám hứa hẹn về chuyện này. Yêu nhau, ai cũng muốn đi với nhau trọn cuộc đời, nhưng chuyện ấy là số phận, không nói trước được.

Hồng Ngọc (màu đen): “Tôi Không thể yêu được người nước ngoài”

Lớn tuổi nhất nhóm, ngoại hình khiêm tốn nhất nhóm, lại chuyên giữ bè trầm ít được hát chính, chị có cảm thấy mình thua thiệt chúng bạn?

Nếu mà nghĩ mình thua thiệt là cả nghĩ, chứ theo tôi, ai cũng có cái hay riêng của mình cũng như những đóng góp, quyền lợi và trách nhiệm trong nhóm. Ngoài ra, bốn chúng tôi bổ sung cho nhau, che khuyết điểm và nâng ưu điểm của nhau. Tôi lớn tuổi nhất, là chị cả của nhóm, đảm nhiệm những việc hậu cần, giấy tờ, đi lại, tiền nong, nhận show mặc cả cát-xê, cũng quan trọng đấy chứ. Giọng tôi hát được nhưng bình thường chứ không đặc biệt và mê hoặc như Lan Hương, tuy nhiên bè trầm của tôi – về chuyên môn, là quãng bè quý hiếm đấy. Còn ngoại hình thì trời cho ai nấy dạ, tôi không đẹp, da ngăm đen, người thấp nhưng cũng dễ coi, vẫn được nhiều người để ý, mà quan trọng mình sống vui vẻ là được.

Chị ăn mặc xuề xòa nhất nhóm. Tại sao chị không tô điểm, ăn diện, điệu lên một chút như ba thành viên còn lại, có phải do chị quá tiết kiệm?

Tôi sống xa gia đình, không keo kiệt nhưng cũng không hoang phí. Tôi quan niệm mình làm ra thì mình phải hưởng, nhưng ở mức độ vừa phải, cái gì cần thiết thì xài, không thì thôi. Hơn nữa tính tôi vốn giản dị, chỉ thích mặc quần jeans áo phông chứ không đam mê trang sức quần áo này nọ, dĩ nhiên khi cần thiết, tôi sẵn sàng ăn mặc sang trọng quý phái. Nhưng là ca sỹ có chút tiếng tăm không có nghĩa phải luôn sang trọng xa cách theo kiểu với mọi người, mà càng gần gũi, người ta càng quý. Chủ yếu mình chú trọng đến lời ăn tiếng nói sao cho đúng mực.

Từ vị trí cô giáo dạy nhạc cấp 2, chị bỏ đi hát. Phải chăng vì chị quá đam mê âm nhạc?

Đam mê cũng có, nhưng không nhiều. Tôi thích hát và xem hát là một nghề ổn định, thu nhập tốt chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vào nhóm, cũng không hề có khát vọng trở thành người nổi tiếng. Nói chính xác thì tôi làm cô giáo được nửa tháng sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Nhạc - Họa, cảm thấy nghề dạy học không hợp với mình. May sao lúc ấy đoàn Sao Đêm thiếu ca sỹ solo, có người giới thiệu, về nhà bảo mẹ “mai con đi công tác”, thế là đi luôn đến giờ, bỏ luôn lương dạy học tháng đầu, không hề gửi đơn xin nghỉ việc cho trường, nghĩ lại thấy mình thật vô phép.

Đó là bước ngoặt lớn trong đời tôi. Đi hát được 2 năm, đến 1996, tôi dành dụm mua được xe Dream Nhật – “giấc mơ” thời ấy, tài sản giá trị đầu tiên của tôi, chứ trước kia đi hát vẫn lọc cọc xe đạp.Phải cảm ơn Lan Hương đã giới thiệu tôi vào nhóm để được như bây giờ. Thật ra trước kia, tôi không hề thích hay quan tâm gì đến 5 Dòng Kẻ. Tôi là thành viên cuối cùng vào nhóm, cứ nghĩ là sinh hoạt tập thể một thời gian cho vui thôi, chứ khi ấy đang hát solo ổn định, mà nhóm thì chưa có tên tuổi gì, chưa tự lo được, mỗi thành viên phải solo nuôi nhóm đấy chứ. Không ngờ sau này Nam tiến, được khán giả biết đến, mọi người làm việc với nhau, quý mến nhau như chị em và tồn tại đến bây giờ.

Chị tự nhận mình là người nóng nảy, thẳng tính, dễ gây tổn thương cho người khác. Trong tình yêu, chị đã từng gây tổn thương ai chưa?

Có lẽ một lần. Tôi đã khiến cho mối tình đầu tiên của tôi phải bất ngờ và sốc khi đột ngột nói lời chia tay. Yêu nhau gần 6 năm, gia đình hai bên đã gặp gỡ tính chuyện cưới hỏi, nhưng rồi một ngày, tôi nằm trên giường, liệt kê ra từng thói xấu của người yêu, suy nghĩ liệu mình có thể chấp nhận được khi lấy anh ấy không. Lấy nhau thì dễ, nhưng cuộc sống sau hôn nhân sẽ ra sao, có sống với nhau được cả đời, có chịu đựng được những thói xấu của người ta? Tôi thấy mình sẽ không chịu nổi, rồi không biết sẽ có những hành động gì trái với lương tâm, nên quyết định cắt đứt.

Sao chị không cho anh ấy cơ hội thay đổi?

Tôi đã cố gắng tâm sự, khuyên nhủ anh ấy nhiều lần, nhưng không hề nhận được sự đáp lại. Ví dụ chuyện cơ bản nhất là quan tâm đến gia đình của nhau, yêu nhau lâu như thế, mà lễ Tết anh ấy không hề đến nhà tặng quà chào hỏi bố mẹ tôi, mặc dù tôi đã nói em mua quà rồi, anh chỉ việc đến chơi chúc Tết tặng quà thôi. Trong khi mình đối xử chu đáo với người yêu và gia đình bên ấy, anh ấy lại quá vô tâm, thiếu lãng mạn, không quan tâm đến mình. Đành chia tay thôi!

Sau đó, chị có tìm được cho mình một người biết quan tâm, chăm sóc chị?

Tôi đã tìm thấy! Đây là mối tình lớn nhất của tôi. Anh ấy rất chu đáo, yêu thương tôi. Nhưng bi kịch ở chỗ bố mẹ anh ấy xem thường nghề ca sỹ nên không thích gì tôi. Nếu lấy nhau, dù rằng ở riêng, tôi chẳng biết sẽ làm dâu như thế nào khi bố mẹ chồng mang sẵn tâm lý xem thường mình. Mặt khác, anh ấy không hợp được với cuộc sống thất thường của người nghệ sỹ, thế nên, để gia đình anh ấy được sống bình thường, chúng tôi chia tay sau một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Bây giờ chúng tôi vẫn liên lạc và giúp đỡ nhau như những người bạn tốt.

Thế là chị một mình từ bấy đến giờ?

Còn một cuộc tình nhỏ với một anh người Pháp, nhưng tình cảm không nhiều. Sau một thời gian, tôi hiểu ra mình không thể yêu được người nước ngoài, họ khác mình về cách nghĩ nhiều quá, không chia sẻ với nhau được. Chuyện gia đình đối với họ không quan trọng như người Á Đông.Bây giờ, dường như tôi lâm vào tình trạng không biết có phải là tình yêu hay không. Ngày xưa yêu một người, ra đường không thèm nhìn đàn ông khác. Còn hiện giờ, có khi nhìn ai cũng thấy thích, nhưng nghĩ lại biết đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự quý mến. Tôi đã từng yêu hết mình, không nuối tiếc gì nữa. Chỉ đôi lúc giật mình thương mẹ vì mẹ mãi lo buồn cho mình gái lớn chưa chịu lấy chồng. Nhiều khi cũng lo nếu lập gia đình muộn, sau này sinh con sẽ không tốt. Sau những chuyện đã qua, tôi tin vào duyên số, duyên chưa đến thì chịu thôi, có khi đây lại là may mắn vì toàn tâm toàn ý dành thời gian vun đắp cho 5 Dòng Kẻ.

Bảo Lan (màu trắng): “Tôi không chỉ muốn khuếch trương tên tuổi mình...”

Là thành viên nổi tiếng nhất nhóm hiện tại, được mời phỏng vấn riêng, đoạt giải riêng, sự nổi bật ấy phải chăng bắt nguồn từ ngoại hình khá bắt mắt của chị, điều đó có làm những thành viên còn lại phải ghen tỵ và chạnh lòng?

Người đẹp bây giờ không ít, nhưng người đẹp mà làm được điều gì có ý nghĩa thì không nhiều. Nếu quả thực tôi là người đẹp và nếu quả thực tôi nổi nhất nhóm nhờ ngoại hình, thì tôi đã chẳng cần phấn đấu gì nhiều cho mệt. Tôi công nhận tôi được chú ý nhất trong nhóm, nhưng điều đó không phải là lỗi lầm gì. Cả nhóm đều quan niệm rất công bằng: ai làm được gì, người ấy hưởng.

Từ khi Giáng Son rời nhóm, cái tên Bảo Lan nổi lên hẳn, có phải đấy là cơ hội tốt cho chị sau những tháng năm bị cái bóng Giáng Son che khuất?

Có lẽ đúng phần nào. Giáng Son là đàn chị, nổi tiếng trước tôi, là thành viên gây dựng nên 5 Dòng Kẻ, sáng tác ca khúc cho nhóm hát thời kỳ đầu. Dĩ nhiên tôi không ganh đua với chị ấy, dù trước kia, tôi cũng làm việc rất nhiều, như dựng bè cho nhóm, ca khúc “Trong giông mưa chiều” của tôi được chọn trình diễn trong Duyên Dáng Việt Nam, “Cánh hồng” đoạt giải Bài hát Việt... Sau này chị Son đi, tôi phải chịu trách nhiệm chính về chuyên môn cho nhóm, sáng tác ca khúc phù hợp để nhóm hát, may mắn mà được mọi người động viên, khen ngợi.

Trong album mới “Cánh Mặt Trời” của 5 Dòng Kẻ, sáng tác của chị chiếm đến một nửa. Chị đang muốn khuếch trương tên tuổi của mình?

Tôi không chỉ muốn khuếch trương tên tuổi mình mà còn muốn góp phần khẳng định vị thế của nhạc sỹ nữ đối với nhạc nhẹ Việt hiện tại. Nhớ trước kia, 5 Dòng Kẻ tâm sự với một số nhạc sỹ kỳ cựu về chuyện sáng tác, mọi người đều cười chúng tôi. Trong mắt đàn ông giới nhạc, nữ giới viết nhạc dường như là chuyện tầm phào, không được chấp nhận. Những người như Giáng Son, như Kim Ngọc, Lưu Thiên Hương, tôi và những nhạc sỹ nữ khác đang nỗ lực để làm thay đổi cách nhìn phiến diện đó.

15 năm học đàn bầu, đoạt cả giải nhì quốc gia, được nhạc sỹ Nguyễn Thiên Đạo chọn làm solist trong hai concerto nổi tiếng của ông lưu diễn châu Âu, chị có thấy phí phạm khi bỏ chuyên môn đàn bầu để đi hát?

Không hề phí! Tôi chọn ứng dụng đàn bầu theo cách khác, đưa vào nhạc mới, vào world music, mà ca khúc “Độc huyền cầm” là ví dụ cụ thể. Chứ học xong để gia nhập một đoàn nghệ thuật gò bó nào đấy, trở thành nhạc công đánh đi đánh lại bài của người khác đã thành công rồi thì chán lắm. Tôi rất yêu đàn bầu, trước kia có ông bầu đề nghị tôi bỏ học để lăng-xê thành ngôi sao ca nhạc mà tôi không chịu đấy. Cũng có lúc định bỏ đàn bầu để theo học khoa sáng tác theo lời khuyên của các thầy, rồi lại thôi. Còn chuyện đi hát hoàn toàn là tay ngang, tôi cũng như Linh và Hương, trước hát toàn nhạc ngoại, vào nhóm hát nhạc Việt ngọng líu ngọng lô, mãi mới quen được.

Nhìn hình ảnh chị tha thướt trên sân khấu, giọng hát thì trong trẻo mềm mại, dễ tưởng tượng chị rất nữ tính, dịu dàng, nhưng thực tế hình như không phải?

Mọi người khi mới gặp thường bị bề ngoài của tôi đánh lừa. Chất giọng tôi thiếu cá tính, được cái hát bè tốt, nhưng tính cách tôi thuộc loại ghê gớm, không hề hiền đâu, mạnh mẽ là đằng khác, làm việc gì cũng cầu kỳ, dữ dội, gay gắt và đòi hỏi nhiều hơn người khác, suy nghĩ cũng nặng nề hơn, đôi khi rất lạnh và rất khó chịu đối với những người không hợp. Hình như càng ngày tôi càng dữ và khó tính hơn do phải làm việc nhiều, người hay mệt mỏi. Được cái, tuy ghê gớm, nhưng tôi là người biết điều. Trong nhóm, tôi chuyên đi hòa giải mâu thuẫn nội bộ đấy.

Ghê gớm, dữ dằn và khó tính như thế, liệu có chàng trai nào chịu đựng nổi chị, dù chị nổi tiếng và xinh đẹp đi chăng nữa?

Trong tình yêu, tôi lại rất dịu dàng và yếu đuối, mỗi khi buồn vì người yêu, tôi chỉ biết khóc. Tôi tự nhận mình là người chung thủy, bao nhiêu năm nay, không tính vài ba chuyện tình cảm nhất thời, tôi chỉ có một mối tình lớn.

Và vẫn còn đến hiện tại?

Đã chấm dứt từ cuối năm 2002, trước khi nhóm vào Tp.HCM. Tình yêu ấy trải qua 6 năm, khi ấy là thời điểm tôi chạy show nhiều nhất, đêm nào anh ấy cũng đưa đón, chăm sóc tôi chu đáo từng li từng tí như... người bố. Chúng tôi chia tay một cách bình thường thôi, vì không hợp nhau trong cách nhìn nhận về cuộc sống và gia đình, tôi đã là người phiêu lưu mà anh ấy lại cực kỳ phiêu lưu, không hề thích ổn định.

Đây là mối tình đầu của cả hai chúng tôi, cho đến bây giờ, vẫn chưa ai có tình yêu mới chính thức cả, vẫn qua lại thăm hỏi gia đình nhau mỗi khi có dịp. Anh ấy sắp vào đây công tác, điện thoại bắt tôi phải chuẩn bị tiếp đón ân cần.

Chưa ai có người yêu, sao hai người không tính chuyện quay lại với nhau?

Tôi không thể ra Hà Nội sống vì công việc chủ yếu hoạt động ở miền Nam, anh ấy lại không thể vào Tp.HCM. Hơn nữa, chúng tôi không hợp nhau, quay lại chỉ làm khổ nhau thôi. Chia tay mà vẫn vui vẻ, chúc phúc cho nhau thế này là tốt rồi.

Chẳng lẽ chị chỉ muốn ngồi gặm nhấm mối tình đã qua mà không trông chờ hạnh phúc mới? Hay do chị nhìn cao quá, không vừa mắt một ai?

Ở Tp.HCM, tôi có quen vài người, cũng có người rất thích tôi, có người tôi có cảm tình, nhưng không đi đến đâu, một phần cũng do công việc bận rộn quá, một phần do chưa gặp được người đồng điệu. Đôi khi tôi cảm thấy yêu một người, nhưng chỉ tơ tưởng trong ý nghĩ rồi lại thôi, thế mới lạ. Nếu mà yêu, tôi nghĩ mình sẽ chọn một người ngoài giới nghệ thuật, bình thường thôi, nghề nghiệp ổn định, tốt tính và yêu tôi chân thành. Ngoại trừ Lan Hương đã có nơi có chốn, cả ba người còn lại bây giờ đều đang trống trải trong tình cảm, cũng muốn tìm một người đàn ông để nương tựa, làm nũng, để được yêu thương, giận hờn, nhưng chuyện tình cảm không thể muốn là có.

Chúng tôi đành tùy theo duyên số, ngồi hát chờ duyên thôi.


Lê Lê
Ảnh: Phạm Hoài Nam


Với Cánh Mặt Trời

Cập nhật lúc 14h35, ngày 08/01/2008


(Blog' HaiLongHiYou) - Lần đầu tiên tôi biết đến Cánh mặt trời là khi "Đôi cánh" đánh thức tôi đang thiêm thiếp ngủ, mệt nhoài và mất mát trên chuyến xe tờ mờ sáng. VOV đang giới thiệu "Cánh mặt trời". Một hợp đồng quảng cáo hay cái gì đó đại loại như vậy.

Nhưng tôi thì coi như đã bắt được một món quà nho nhỏ thú vị. Chưa kịp nhớ lời "Đôi cánh", thậm chí chưa biết nội dung của nó thế nào, vì còn mải mê với giai điệu rộn ràng giục giã đó, nhưng tôi biết chắc tôi phải tìm nghe bằng được nó. Một đĩa nhạc mà mình đang cần. Để cho mình nhẹ đi đôi chút...




Khi đã tìm đủ 8 tracks nhạc, bất chấp cái cấu trúc mà người làm đĩa đã sắp đặt, tôi tự thưởng cho mình "Đôi cánh" trước. Nó hoàn toàn khác với những gì tôi đã từng nghe ở 5 Dòng kẻ : Khoẻ khoắn, mãnh liệt. Phải khó khăn lắm tôi mới chép được lời nhạc: một vài từ nghe không rõ lắm. Nhưng câu chuyện "Đôi cánh" mà tôi đang nghe kể thì lạ kì : nó mở ra trước mắt tôi một không gian rộng lớn, rực rỡ và những thanh âm vui tươi của tự nhiên. Những ngọn đồi, ánh nắng, nhịp sống tự nhiên bừng bừng. Tôi nhìn thấy như chính mình đang vỗ cánh bay trên những vách núi xám màu dựng đứng, trên mặt biển xanh ngắt dậy sóng. Đó chính là giấc mơ của tôi khi còn bé, và cả khi đã lớn : Thoát khỏi sự trói buộc của mặt đất, phiêu diêu.

Dĩ nhiên, về nhạc lí, tôi mù tịt. Tôi chỉ thấy nó có gì đó thân thuộc với những bản nhạc của Lâm Hải hay Kitaro mà tôi đã từng nghe. Cũng hùng vĩ, cũng thuần khiết một vẻ tự nhiên như vậy. Cứ tạm biết nó là New Age.

Nhưng nếu như Đôi cánh là một câu chuyện dài, về một cuộc đời nổi sôi, vờn mây vượt sóng, một cuộc đời mà con người ta phải nỗ lực không ngừng cho đích đến của mình, những thách thức lắm khi làm ta mỏi mệt. Thì mỗi khi thức dậy, ta có "Mặt trời ngày mới" để tự thấy mình nhẹ nhàng trở lại. Nơi "Mặt trời ngày mới" rạng rỡ soi, là vườn địa đàng mà người nghe chỉ là khách ghé vào. Tôi nhìn thấy ở đó những gì ngộ nghĩnh nhất, huyền bí và cổ tích nhất. Rộn ràng nhưng không vội vã. Sôi nổi, nhưng không ồn ào như những sôi nổi mà con người thường tạo ra. Vạn vật tự có sức sống, tự góp mình vào nhịp sống tự do đó. Có đủ chỗ cho tất cả sinh sôi. Bởi tự nhiên không mưu cầu một điều gì cả.

Bảo Lan có thể tự hoài nghi về khả năng viết nhạc của mình, nhưng tôi thì cho phép mình dùng hai chữ hoàn hảo để nói về “A new day in the sun”. Không cần Holliwood phải đổ công sức làm một bộ phim với đủ thứ kĩ xảo. Tôi đã được xem những cảnh tượng đẹp nhất về mẹ thiên nhiên. Chỉ bằng vài nét chấm phá, trí tưởng tượng, và, có khi một chút đồng cảm. Từ tiếng trống cất lên thúc giục, cho đến phần bè i ê i ê tôi vẫn thường lẩm bẩm theo…

Nhưng ở trong "Ban mai", tôi chỉ thấy có lặng yên và những nghĩ suy của con người soi trước vũ trụ. Mặt trời của ngày mới dường như chìm khuất sau những đám mây xám xịt. Bàng bạc một màu hoài cổ sang trọng. Những cảm xúc không gọi tên. Chậm rãi, mơ màng như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ. Mơ màng và nhàn tản qua hết quá khứ đến tương lai, qua cả đất và trời. Nghe xong "Ban mai", tôi cũng không biết mình mơ những gì, nhưng có gì đó vừa thảnh thơi vừa day dứt. Những í a í à ơi à… Tiếng gằn giọng ở hai chữ "hình bóng". Từng chữ nhả ra thong thả "Ở trong thời khắc cuối của một mùa đông anh giã từ chính mình thật khẽ khàng". Câu chữ dài dòng. Trống rỗng và lơ là. Bật ra từ tiềm thức. Có lẽ mấy năm nữa tôi vẫn còn nhớ đến mấy câu hát này:

Biển đã chết sau rất nhiều nghĩ suy.
Biển trả cho đêm một ảo ảnh chòng chành.
Trong sương sớm ban mai còn lại mình anh.
Hình bóng cũ của trái tim bé nhỏ
đập bâng quơ…
Trên những dải mây mờ
Trên những dải mây mờ…

Miên man không dứt !

"Ban mai" là một buổi sáng trống rỗng và mơ hồ. "Độc huyền cầm” đong đầy đêm bằng tiếng đàn bầu, những nhịp phách ma quái, bằng lời độc thoại day dứt : bi ai, thảng thốt, nhạc sầu tự gảy rồi nghe. Như thể một Bá Nha thời chưa gặp được kẻ tri kỉ muôn đời Chung Tử Kỳ. Như thể một kiếm khách mỏi mệt và đơn độc trên đường đời hiểm trá. Như thể một gã thanh niên giàu hoài bão vừa lụi tàn những ước mơ nơi thương trường khốc liệt. Một đàn, một dây, một mình. Không trăng, không bạn, không niềm vui. Một nỗi sầu vạn cổ và bế tắc như chính tôi đã từng diện kiến. Tôi tự hỏi cô gái trẻ xinh và mỏng manh kia lấy đâu ra những cảm xúc “cổ kính, liêu trai" ấy để viết nên Độc huyền cầm ?

Tôi thích Độc huyền cầm cũng như thích Mưa tháng giêng từ giai điệu ngũ cung trên nền hoà âm hiện đại. Nhưng Mưa tháng giêng nhẹ bẫng, thanh thản. Độc huyền cầm nặng những nỗi niềm chảy từ ta qua ta qua những lời độc thoại không biết bao giờ tiêu tán. Và bởi vậy, Độc huyền cầm sẽ là bài hát chỉ nên nghe khi chỉ còn lại một mình. Theo mọi nghĩa.

"Tự tình khúc" thì khác. Chính bởi cái "Tự tình" mà nó dễ đi vào lòng người hơn cả. Không day dứt và bối rối. Chỉ là nghêu ngao hát như trẻ nhỏ, như người vui tự do, như người đã tự hào mình đã sống qua những khoảnh khắc lớn lao và sống động nhất của cuộc đời. Nghe Khánh Ly hát “Tự tình khúc", thấy ngày hôm qua : có gì đó bế tắc. Nghe “Tự tình khúc" của 5 Dòng kẻ, thấy thảnh thơi và nhẹ nhàng hơn. Đôi khi… đôi khi… Có thể là tất cả, nhưng cũng có thể là không-gì-cả. Cuộc đời quá lớn để ta có thể đi hết, nếm trải hết và yêu hết nó. Qua hết những háo hức, qua tuổi thơ với "Cánh diều chiều mưa", qua những tháng ngày chập chững đơn độc, những cơn bão lòng để phải cất lòng lên "Xin ru lòng yên đi nhé, ta còn là ta". Qua cả những yêu thương tinh khôi, thánh thót cùng tiếng guitar "Người ở đừng về”…Tự tình khúc là một cái kết đẹp cho câu chuyện “Cánh mặt trời”. Trịnh Công Sơn thì xưa nay vẫn thế : Nói về cái chết mới nhẹ nhàng làm sao. Chọn một hôm buồn mà rã cánh, mà ra ngắm dòng sông, mà "lên núi nằm xuống". Chữ "xuống cất cao" lên đi, nhạt nhoà, thoát thai vào hư vô.

Và mặt trời vẫn tung cánh chói loà, như sự sống và những ước mơ vẫn ngày ngày tiếp nối.

(…)

Tôi nghe "Cánh mặt trời", như một sự tình cờ thôi. Và vì thích tìm cho mình một cái gì đó khang khác. Không đủ lời, và cũng không đủ hiểu biết về âm nhạc để đánh giá từng bài hát, từng nốt nhạc, từng hay dở. Chỉ nghe, và viết ra như đang tự diễn giải cho mình những cảm xúc khác nhau khi nghe từ track này sang track khác. Tôi có nghe ít nhiều Acoustic, New Age, World Music. Không muốn tìm hiểu kĩ càng, vì vẫn muốn lắng nghe một cách cảm tính và tự nhiên. Cũng tự nhiên như cái cách mà tôi đến với đĩa nhạc này : gặp, thích, và lắng nghe một cách trân trọng.

Để mừng cho những tâm hồn sau 7 năm gắn bó và dấn thân, vẫn giữ được nhịp bước của mình trên con đường riêng.


Theo mediaplus.vnmedia.vn (Blog' HaiLongHiYou)

QUÀ TẶNG CHRISTMAS CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI !!!










<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/font>
<\/embed>");</script>

JINGLE BELL ROCK & AVE MARIA





Chúc mọi người một tuần lễ Giáng sinh thật vui và hạnh phúc nhé !!!

Phỏng vấn 5DK (báo SGGP)

Có vốn âm nhạc bài bản, tự lực, kiên trì, không cần đến công nghệ lăng xê, vươn lên bằng chính khả năng của mình, Năm Dòng Kẻ hiện là nhóm nhạc nữ khá thành công trong nền âm nhạc Việt Nam với những dấu ấn riêng qua từng thời kỳ.

- Theo đuổi phong cách hát acapella suốt một thời gian dài, vì sao với “Cánh mặt trời”, nhóm lại từ bỏ cách hát này?

- Sau hơn bảy năm miệt mài ca hát và định hình phong cách riêng, chúng tôi muốn chuyển mình qua một giai đoạn mới trong nghệ thuật bằng album này như một nỗ lực để đến với khán giả nhiều hơn. Album là sự khẳng định và nhấn mạnh cá tính âm nhạc của nhóm.

Vẫn là cách hát bè quen thuộc, hầu hết các ca khúc trong album này đều tạo được không gian âm nhạc thoáng đãng, mênh mông và có chiều sâu, dành đất sáng tạo cho người phối khí và ca sĩ thể hiện. Những giai điệu ngũ cung kết hợp với nhạc cụ dân tộc trên nền bản phối hiện đại cùng phong cách phối đặc trưng của nhóm là một thử nghiệm sáng tạo khá thú vị của chúng tôi.

Nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ.
Nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ.

- Hoạt động trong nghề hơn 7 năm nhưng vì sao đến bây giờ nhóm mới thực hiện đến album thứ ba?

- Mỗi tác phẩm âm nhạc là một thông điệp gửi đến khán giả, là đứa con tinh thần của mình. Chúng tôi không cho phép mình dễ dãi với bản thân. Chúng tôi không có lợi thế về ngoại hình và vũ đạo cho nên phải khai thác đúng thế mạnh của mình.

Hơn nữa, việc tự sáng tác, hòa âm, phối khí, mời những người cộng tác dàn dựng, thu âm không phải là việc dễ dàng. Làm việc theo nhóm vất vả lắm. Mỗi thành viên phải thật sự có tâm, yêu quý nhóm mới cho ra đời những ca khúc hay.

Mỗi lần thu âm, nghe không đạt, chúng tôi thu lại, chuốt đi chuốt lại nhiều lần mới thỏa mãn như bài Độc huyền cầm trong album này, nhóm đã phải thu âm 2 lần, mỗi lần mất 4 ngày.

- Tại Sài Gòn, 5 năm trước, Năm Dòng Kẻ ra CD đầu tiên, 5 năm sau, album thứ 3 cũng được phát hành tại đây và một lần nữa lại được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Nhóm cảm nhận thế nào về tình cảm của khán giả Sài Gòn?

- Khán giả Sài Gòn rất công bằng. Họ dễ chấp nhận cái mới nhưng với sự chọn lọc cao. Điều này đã tiếp sức cho chúng tôi có cơ hội được thể hiện hết mình trong một không gian âm nhạc đa chiều, nhiều biến đổi. Chúng tôi luôn cảm ơn những góp ý chân thành, thẳng thắn từ khán giả giúp chúng tôi biết cách thay đổi, làm mới chính mình.

Thành lập năm 1999 tại Hà Nội, năm 2003, Năm Dòng Kẻ gia nhập làng ca nhạc TPHCM. Nhóm hiện có 4 thành viên là Lan Hương, Hồng Ngọc, Thùy Linh, Bảo Lan. Cánh mặt trời là album đầu tiên mà nhóm từ bỏ cách hát acappella quen thuộc để tiếp cận thể loại nhạc đương đại với những ca khúc được phối khí và thể hiện theo dòng world music, new age và acoustic. Mỗi ca khúc trong album đều là một câu chuyện và xuyên suốt cả album, tạo thành một chuỗi câu chuyện dài về con người, cuộc sống và thiên nhiên.

- Cuộc sống của các chị trong những ngày đầu ở Sài Gòn ra sao?

- 5 năm trước chúng tôi vào Sài Gòn với ý định thực hiện một album rồi trở ra Hà Nội, không ngờ ở lại đây đến tận bây giờ. Những ngày đầu ở Sài Gòn, chúng tôi ở cùng một căn nhà thuê nhỏ xíu, cực khổ nhiều nhưng chị em luôn có nhau.

Lúc đầu, phong cách âm nhạc của chúng tôi còn khá lạ lẫm với khán giả Sài Gòn, trang phục cũng chưa phù hợp, tất cả khiến chúng tôi khá rụt rè khi xuất hiện trước công chúng. Rất may mắn là chúng tôi gặp được những người bạn tốt luôn âm thầm giúp đỡ chúng tôi như đạo diễn Hoàng Nam, thày Hoài Nam.

- Và cuộc sống bây giờ thì thế nào?

- Bảo Lan và Lan Hương hiện sống trong một căn hộ ở chung cư Tôn Thất Thuyết. Thùy Linh đang sống với gia đình vì gia đình Linh đã chuyển vào sống ở Sài Gòn. Hồng Ngọc đang sống với bạn.

Mọi buồn vui trong cuộc sống chúng tôi đều có thể san sẻ qua âm nhạc. Sự học hỏi trong âm nhạc cũng là điều cần thiết. Chúng tôi được tiếp thêm lửa, học hỏi nhiều từ các đồng nghiệp như Trio 666, MTV, Đàm Vĩnh Hưng. Giờ thì đi xa Sài Gòn vài ngày là thấy nhớ nhiều lắm.

- Từng nổi tiếng là nhóm nhạc duy nhất không có fan club, vậy hiện nay điều này có thay đổi?

- Chúng tôi có một lượng fan đáng kể nhưng không có ý định lập fan club. Hôm chúng tôi phát hành Cánh mặt trời, có một cô bé người Sài Gòn đã tặng chúng tôi một bó hoa sữa khiến chúng tôi rất xúc động.

Ở Sài Gòn, tìm được hoa sữa không phải dễ. Cô bé phải là người tinh tế lắm mới nảy ra ý tưởng này. Những cô gái Hà Nội chúng tôi nhìn thấy hoa sữa thì nhớ Hà Nội nhiều lắm nhưng lòng lại ấm áp lạ thường vì ở Sài Gòn, chúng tôi đã có những khán giả thật sự yêu thương mình.

DSC02756.jpg picture by Lanpanda

- Các nhóm nhạc xuất hiện cùng thời với Năm Dòng Kẻ hiện phần đông đã tan rã, riêng Năm Dòng Kẻ vẫn tồn tại với 4 thành viên gắn bó. Bí quyết để tạo nên điều này là gì?

- Chúng tôi đã nhiều lần chới với vì sự thay đổi thành viên liên tục. Phải thay đổi đến 12 người, nhóm mới trụ lại được với 4 người như hôm nay. Các cựu thành viên như Lưu Thiên Hương, Thái Thùy Linh, Giáng Son sau khi tách khỏi nhóm đều thành công trong sự nghiệp riêng.

Điều này chứng tỏ mỗi cá nhân trong nhóm đều là những người có năng lực. Bốn người còn lại gắn bó suốt mấy năm qua chính là nhờ sự đam mê âm nhạc, biết cách phát huy năng lực của bốn thành viên không chỉ biết hát mà còn sử dụng tốt và sáng tác được trên một số loại nhạc cụ, kết hợp giữa những đòi hỏi cao về nghệ thuật và những sáng tạo không ngừng để tạo dựng phong cách riêng cho nhóm. Ngoài âm nhạc, sự gắn bó trong cuộc sống cũng đã tạo nên tình chị em bền chặt giữa chúng tôi.

- Mong muốn lớn nhất của nhóm hiện nay là gì?

- Năm 1999, mô hình nhóm hát nữ như chúng tôi là quá liều lĩnh nhưng hiện nay, thị trường âm nhạc Việt Nam đã khác trước rất nhiều. Chúng tôi mong muốn mô hình nhóm nhạc sẽ ngày càng được coi trọng, sẽ có nhiều nhóm nhạc mới ra đời với những dấu ấn riêng.

Dấu ấn của các nhóm nhạc ở Việt Nam hiện chưa thật sự rõ nét. Có quá nhiều người lấy nhóm nhạc làm bàn đạp cho sự nghiệp solo, khiến cho nhiều nhóm tan vỡ như bọt xà bông, để lại tiếc nuối trong lòng khán giả. Riêng về Năm Dòng Kẻ, chúng tôi mong muốn được khán giả và giới chuyên môn nhìn nhận là một nhóm những cô gái làm nhạc và viết nhạc.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng)

5DK NGUYỆN VỌNG: TƯƠNG LAI LÀ LIVE SHOW VÀ…LẤY CHỒNG

5DK NGUYỆN VỌNG: TƯƠNG LAI LÀ LIVE SHOW VÀ…LẤY CHỒNG magnify
Sau hơn 2 năm với khá nhiều lần lỗi hẹn, album Cánh Mặt Trời của Năm Dòng Kẻ cũng đã được phát hành. Một album có màu sắc của World music, New age và Acoustic, không quá kén tai nghe khán giả và đủ để nhóm khoe cá tính sáng tạo của mình.

Một trưa ngồi với cả nhóm đang ngồi ở Sơn Hà quán thì gặp Loan Trần nhiếp ảnh gia kiêm quản lý của Cindy Thái Tài, y trêu này, nói chuyện rồi có lên blog không? Có, toàn bộ. Vì đã trót nói như thế nên sau đây là gần như toàn văn (vì còn một số chuyện chưa kể được). Mở V-Rohto ra đi nào. Hehe

5 Dòng Kẻ luôn khẳng định là không solo, điều này có vẻ đi ngựơc “xu hướng chung” là lập nhóm một thời gian rồi tách nhóm, hát solo của không ít ca sĩ hiện nay?

Thứ nhất, bọn em trước khi vào nhóm thì đã từng là ca sĩ solo hết rồi, từng là những ca sĩ solo khá ngon ngoài Hà Nội kìa. Và cũng đã trải qua tất cả những gì khó khăn vất vả, của một ca sĩ solo. Cả 4 người có trong một nhóm thì có thể làm đựơc nhiều nét đặc sắc hơn trong âm nhạc mà ca sĩ solo không thể làm được.

Thứ hai, mình đã trưởng thành, xác định rõ ràng là chỉ hoạt động âm nhạc tập thể và có khi hiệu qủa còn tốt hơn khi làm ca sĩ đơn. Làm tập thể sáng tạo khá vất vả, bè bối nhưng cống hiến nhiều hơn. Ở tuổi lên bảy của nhóm, công việc đang rất tốt, nhóm rất vui vẻ, hiểu nhau, 5 Dòng Kẻ thấykhông cần thiết có 1 lý do nào ra solo.

Hơn nữa, khi tách nhóm ra hát đơn, mỗi thành viên đều không tự tin, vì màu sắc âm nhạc đã thay đổi, quanh mình không có các bạn, vì không còn đứng chung dưới cái tên 5 Dòng Kẻ nữa.

Nghĩa là nếu nhóm có tan thì sẽ không có dòng kẻ nào trở lại làm ca sĩ đơn?

Nhóm có vẻ đẹp âm nhạc riêng mà một ca sĩ đơn không thể nào thay thế được.

Tụi em biết mình thích, đam mê cái gì, biết sức mình tới đâu. Nếu tan rã thì nhất định không solo mà sẽ theo 1 con đường khác, nếu có may mắn liên quan đến nghệ thuật thì càng tốt.

Đúng là thực tế hiện nay nhiều người gia nhóm một ban nhóm nào đó cũng chỉ để mong đựơc khán giả biết đến để tiện bề tách nhóm solo. Tuy rằng hát đơn sẽ thu nhập cao hơn, lao động âm nhạc đỡ vất vả hơn hát nhóm. Nhưng với những ngừơi còn tha thiết với âm nhạc, việc hát solo để kiếm tiền hay tách nhóm ra để khẳng định tài năng, thì đấy là cái gì đó rất thiển cận.

Tụi em đủ “già dặn” để không cần chứng tỏ như thế, càng không phải tách ra solo để… kiếm tiền mua nhà, hay chứng tỏ tôi có thể hát đơn rất tốt. Và không muốn góp mặt thêm vào thành những cái tên quá nhạt nhòa sau khi tách nhóm solo.

Tụi em cho rằng 5 Dòng Kẻ là cái đỉnh nhất định của sự nghiệp âm nhạc chung, nếu có quay trở lại hát đơn mà làm được một cái gì bằng thế thì hẵng làm.

Vậy hẳn nhóm cũng đã chuẩn bị hẳn hoi một tương lai khác “hậu 5 Dòng Kẻ” ?

Cũng đã đến lúc nghĩ đến 1 tương lai khác. Tất nhiên âm nhạc là yếu tố mình quan tâm nhất, nhưng không có nghĩa là mình không có gì làm ngoài việc đi hát. Vì bản thân mỗi người cũng đã đựơc dạy về các ngành nghề khác nhau. Bảo Lan tốt nghiệp đại học khoa Âm nhạc cổ truyền. Hồng Ngọc là Sư phạm nhạc họa, Thùy Linh trung cấp piano, Lan Hương học ngành Quan hệ quốc tế.

Trước một hướng đi mới, như với album Cánh Mặt Trời chẳng hạn, nhóm có phải tranh cãi ý tưởng với nhau?

Không phải tranh cãi, mà thống nhất việc ai người nấy làm, nhưng lại trăn trở nhiều. Nhóm làm album theo dòng world music rất khó, rất đau đầu với bản phối, các phần bè bối.

Nhưng Album vol.3 gần tính cách 5 Dòng Kẻ nhất, đó là cá tính âm nhạc thật. Nhóm trưởng thành hơn cả về tâm tính và âm nhạc, đã đến lúc mình đã có thể tung cái của mình ra rồi. Bây giờ nhóm đi tìm vẻ đẹp riêng mình, gắn liền với thời cuộc chứ không bị lạc hậu. Vẫn nghe ngóng nhưng với vị thế mới, lúc trước bị khách quan chi phối, cứ phải đi nắn gân thiên hạ.

Nghĩa là nhóm đã tính toán rất kỹ khi làm album mới này?

Tụi em quan niệm: làm âm nhạc không bắt bí hay đánh đố người nghe, mà trên cơ sở: người ta phải ngân nga được. Có những bài có thể làm khó hơn nhưng cố tình lượt bớt đi cho dễ nghe. Độc Huyền Cầm thâu không biết bao lâu, lúc đầu rối rắm nhiều thứ nhưng sau đó thì vẫn giản lượt bớt đi, thậm chí hát nhẹ đi. Làm âm nhạc thì cứ làm cho sướng. Nhưng khi làm xong thì cũng phải đứng dưới góc độ ngừơi nghe xem nó thế nào. Bọn em thâu xong hay nhờ bạn bè ngoài giới nghe xem thử để đo lường mức độ nặng nhẹ của bài hát. Phải chiếm cảm tình của ngừơi nghe, chứ không phải đánh đố, áp đặt ngừơi ta là khó đấy, nếu không nghe đựơc là trình độ anh không tốt. Mình đừng biến công chúng thành những ông vua cởi truồng, nghĩa là không biết có nghĩa là mình không giỏi.

Âm nhạc phải vị nhân sinh, vì con người, nếu mà quá khó nghe với công chúng quá thì mình cũng phải xem lại.

Cho nên, cùng ý tưởng làm world music với Những Ô Màu Lập Phương của Tùng Dương, nhưng xem ra Cánh Mặt Trời, không đậm đặc và nặng bằng? Nhóm quan niệm như thế nào chuyện tìm và giữ cá tính riêng trong âm nhạc.

Thanh Lam, Hồng Nhung… có thể vấp phải nhiều ý kiến chưa tán thành với những tìm tòi mới nhưng mà các diva vẫn phải đi, vì ngừơi ta đã lãnh ấn tiên phong. Bù lại, họ hát những bài không phải ai cũng hát được. Nhóm đi theo dòng chảy đương đại là new age, là world music, đẫm hơi hướng ấy nhưng vẫn phải làm sao tương đối làm sao cho mọi ngừơi có thể nghe được. Cái gì cũng có mặt thật, mặt ảo. Bọn em không sợ kén khán giả, không tin vào hỏa mù của nhiều công ty biểu diễn, lôi kéo khán giả với những ca khúc quá dễ dãi. Trình độ thưởng thức khán giả bây giờ cũng tương đối cao rồi. Và 5 Dòng Kẻ cũng hiểu phải đi từng bước để chinh phục khán giả. Mình đi đúng hướng, chẳng qua là chậm hơn người ta thôi.

Thấy album ghi cặn kẽ cả bằng tiếng Việt và Anh, nhóm tính cho Cánh Mặt Trời xuất ngoại?

Nhóm có tham khảo qua anh Trần Mạnh Tuấn, ngừơi đã từng có kinh nghiệm đưa album ra thế giới và đi theo hướng ấy, đợi anh ấy (đang bận lưu diễn) về để hỏi thăm cụ thể hơn. Và có hơi băn khoăn một chút vì khi đưa các bài hát này lên mạng, nhất thiết phải tự xếp hạng album mình là thể loại gì: pop, jazz, hip hop… Đang phân vân đây, có lẽ là pop tổng hợp thôi, không hẳn về world hay new age đâu.

Nói rất thật lòng là đưa album mình lên mạng cho ngừơi yêu nhạc trên thế giới có thể tham khảo, để ngừơi ta biết đến có một nhóm nhạc đang say sưa làm nghề, thế thôi, chứ không phải là dự án to tát gì. Với lại, bạn tụi em làm du lịch, khi khách nứơc ngoài vào ngừơi ta cũng hay tham khảo xem ở Việt Nam có những ban nhóm, ca sĩ nào có tiếng. Nên phần phụ lục tiếng Anh cũng là để ngừơi ta dễ hình dung câu chuyện mình đưa ra trong âm nhạc. Một cách để album tiếp cận tốt hơn thôi.

Trong thời buổi thị trừơng âm nhạc hãy còn khá lộn xộn, nhiều ca sĩ có tên vẫn cứ sợ không liên tục ra đĩa khán giả sẽ quên, nhóm thì vẻ “thong dong” quá.

Điều đó đúng, nhưng quan trọng là chất lượng album như thế nào kìa. Bọn em không phải là những kẻ tham vọng nhiều, không nhất thiết phải chay đua với ngừơi ta. Nhưng là những ngừơi ở trường hợp nếu mai đi làm việc khác thì tối nay vẫn sống trọn vẹn trong âm nhạc.

Xác định đi với nhau lâu như thế, thăng trầm buồn vui đã có đủ, vậy cái khó của 5 Dòng Kẻ là …

Phải luôn luôn duy trì sức sáng tạo, mà đây không chỉ là cái khó của nhóm mà còn là cái khó của ngừơi nghệ sĩ. Lo nhất là khi bị choáng ngợp với một vài thành công rồi không nghĩ ra được cái gì mới nữa.

Mải đi chung như thế nên các cô vẫn chưa vội tính chuyện lập gia đình?

Chưa vội lắm đâu, dù các cụ ai cũng giục cả. Phụ nữ bây giờ rất hiện đại, thích phải có tư duy độc lập, công việc độc lập hơn là dựa dẫm, ngồi đấy chờ chồng nuôi, không có tí sự nghiệp gì tì chán lắm. Không phải mình bon chen nhưng mình có khả năng thì sao lại không làm.

Với lại biết ít ít thì dễ. Biết nhiều, hiểu nhiều nên đâm ra khó chọn lựa hơn. Lúc trẻ quyết định chuyện kết hôn nhanh hơn bây giờ, chỉ cần gặp đựơc vài hôm là “nhặt đựơc vị” ngừơi ta rồi. Kết bạn thì dễ, nhưng thử tửơng tượng sống và lo toan 24/24 cùng với một con ngừơi như thế, quả không đơn giản tì nào.

Con gái xa nhà lâu quen rồi, nhưng cứ ở thuê như thế mãi sao?

Có nhà thì ai chả thích, muốn có nhiều thứ thay đổi, nhưng còn do điều kiện nữa chứ anh. Nhiều ngừơi ở cả chục năm mới có được căn nhà như ý. Mà mình cũng mới vào, cũng mới có tí tên tuổi tỏa sáng gần đây thôi.

Sao các cô vẫn không chịu ở chung nhỉ?

Nhóm vẫn có thể thuê một căn nhà chung rồi chia mỗi đứa 1 phòng. Nhóm cũng hiểu biết tính nết của nhau quá, thành ra việc có phải ở chung với nhau hay không, không quan trọng. Nhưng mỗi người một cá tính và một hoàn cảnh, cuộc sống riêng nên cứ ở như thế. Miễn sao quan trọng nhất là vẫn thu xếp được thời gian cho các họat động của nhóm.

Vậy ước nguyện chung của nhóm lúc này?

5 Dòng Kẻ đang rất thèm có một live show. Như đã nói với anh rồi đấy, đạo diễn Phạm Hoàng Nam có đề nghị làm show cho nhóm, nhưng kinh phí cần thiết phải lên đến tiền tỉ cơ. Nên vẫn đang cầu may xem có nhà tài trợ nào đọc được những tâm sự này.

Và riêng tư, thì..

Cả nhóm đều không ế chồng. Đấy anh xem, cả bốn chúng em cũng không đến nỗi nào mà (cười).

Hèhè, thế thì kết thúc entry bằng lời chúc bọn em sẽ sớm “cải số” đựơc 2 câu hỏi cuối trong bài viết này.

(Đội ơn Anh...."Hạnhphúclangthang" ...,có A mọi người mới thấu hiểu là chúng eemmm ko ế thế nào ?? hehe

5 dòng kẻ tình tự theo "cánh mặt trời"

(VietNamNet) - Trong rất nhiều nhóm nhạc hợp, tan và thay đổi người liên tục, 5 dòng kẻ vẫn giữ vững phong độ qua 7 năm liên tiếp.

Nhóm 5 dòng kẻ
Nhóm 5 dòng kẻ
Dù chỉ còn lại 4 thành viên nhưng 5 dòng kẻ là nhóm nhạc có ý thức khi lựa chọn phong cách và cố gắng định hướng khán giả đến gần với phong cách của mình hơn. Qua hai album EmTự tình ca, 5 dòng kẻ có thêm nhiều khán giả với những khúc hát êm đềm, nhẹ nhàng nhưng đầy kỹ thuật điêu luyện.

Ra mắt vol.3 Cánh mặt trời, 5 dòng kẻ đánh dấu bước chuyển mình nghiêm khắc hơn trong âm nhạc qua những ca khúc được phối khí và thể hiện theo dòng World music, New age và Acoustic. Cánh mặt trời gồm 8 ca khúc mang trên mình những mẩu chuyện nho nhỏ và sự biến chuyển để mở rộng câu chuyện. Lúc thì thoáng rộng trong Mặt trời ngày mới, lúc nhỏ bé hoang sơ tựa Cánh diều chiều mưa, lúc nhỏ nhẹ nỉ non trong tiếng gọi Người ở đừng về... Đó là những âm thanh mãnh liệt, sâu kín của những cô gái đang dâng trào cảm xúc.

Cánh mặt trời cũng là dịp để ca sĩ - nhạc sĩ Bảo Lan giới thiệu đến 4 tác phẩm do cô sáng tác. Trong đó, mới chỉ có Độc huyền cầm được giới thiệu nhiều nhất. Trong chương trình Bài hát Việt tháng 5, Độc huyền cầm đã nhận đến 3 giải Ca sĩ thể hiện, phối khí và bài hát hay nhất. Sỡ dĩ Bảo Lan truyền được cảm hứng bài Độc huyền cầm đến với các thành viên trong nhóm và với khán giả vì cô xuất thân là nghệ sĩ đàn bầu. Yêu nghệ thuật và yêu loại nhạc cụ gắn liền với mình, Bảo Lan đã cảm xúc sáng tác bài hát này trong một buổi tối sáng trăng.

Trong chương trình Âm nhạc của tôi tháng 10 vừa diễn với chủ đề Lãng mạn mùa thu, nhóm 5 dòng kẻ xuất hiện cùng ca sĩ Elvis Phương, Hồng Hạnh, Đức Tuấn, Nguyên Thảo và Nhật Tinh Anh. Nhóm 5 dòng kẻ sẽ thể hiện những bài hát quen thuộc và những bài hát mới trong album Cánh mặt trời.

  • Châu Hoa

41phut56giay voi Canh mat troi... (From Cuda's blog)

Entry duoc viet khi dang nghe "Canh mat troi" - vol 3 cua nhom nhac "5dongke". von thich nhung album theo dang concept , va "canh mat troi" la mot trong nhung album nhu the, 8 ca khuc trong mot tong the hanh trinh cua su song... album duoc phoi theo phong cach worldmusic , newage va acoustic ... hien dai ma van giu duoc cai chat von di rat moc mac, gian don cua 5dk.

Truoc gio, khong may man moi lam voi cac nhom nhac, du biet rang, de co duoc su 'ton tai' va ra doi cua mot nhom hat la vo cung kho khan... san khau ca nhac se trong vang hon rat nhieu neu chi toan nhung casi hat solo., va neu co, that tro treu khi nhom hat cung chi la nhung 'tiet muc' de thay doi mau sac cho chuong trinh., cac chuong trinh lon nho o Viet Nam chua bao gio day vai tro cua mot nhom hat len vi tri ngoi sao., de tu do, vo tinh no hinh thanh trong nhan thuc cua nguoi nghe nhac, va ca voi nhung nguoi bieu dien... nhom hat co tieng, tan ra, tung thanh vien ra hat solo voi ten..cuu thanh vien ... tat nhien se co hang nghin ly do cho su chia tay nay, ma thuong thay nhat van la su bat dong quan diem., dieu nay that kho tranh khoi boi cuoc song von luon thay doi tung ngay.

Biet 5dk tu nhung ngay voi du 5 thanh vien, thi cung la biet vay thoi, mot nhom nhac nu HaNoi vao Nam lap nghiep, hat rat hay va trang phuc thi rat xau,..sori may ke... cu nhin no we we the nao ay... co mot dieu de nhan thay la 5dk len song truyen hinh rat nhieu, co the noi la day dac, hau nhu tat ca cac chuong trinh deu co su tham gia cua nhom., dieu nay cho thay su tin tuong cua nha dai voi mot nhom hat.

Nghe vol 2 'Tu tinh ca"., lan dau nghe mot album cua mot nhom hat, thay thich thich vi phan ca be, album hay nhung khong co tinh dot pha , rat thich phan design bia dia cua nhom, dep va sang trong.

5dk van rong ruoi tren con duong cua minh, nhe nhang, sau lang... moi ngay mot hay hon, moi la hon...de hom nay voi "canh mat troi", nhom da hien nhien tro thanh nhom hat ma voi minh, do la nhom hat hay nhat va ca tinh nhat cua showbiz Viet tu truoc den gio., phan thuong cho nhung co gang, tim toi khong met moi.

'Mat troi ngay moi' mo ra voi mot khong gian bung sang, nhieu suc song. Phan 'vocal' duoc su dung nhu mot nhac cu doc dao, tao thanh ban phoi dam chat "new age" va hoi huong nhac kich.

'Canh dieu chieu mua' voi ban phoi acoustic, nhe nhang, gian di nhu loi bai hat

....va toi con nho mua bay, theo nhung canh dieu,

ai mang theo gio, de nang doi canh dieu...

'Doc huyen cam' , theo phong cach worldmusic tren nen phoi hien dai voi tieng dan bau dac trung dan toc, bai hat duoc cho doi nhieu nhat trong album tu khi nghe trong chuong trinh 'bai hat viet thang 5', an tuong tuyet voi voi 5dk.. voi Bao Lan, mot Bao Lan be nho trong doi thuong da thuc su khien toi vo cung nguong mo voi nhung gi cam nhan duoc tu cuoc song de thang hoa trong nghe thuat...mot 'doc huyen cam' khong lan vao dau duoc.

'tu tinh khuc' lam nho toi 'Dem than thoai' cach day hai nam, khi ay, 5dk duet voi Ha Tran, va voi toi , do that su la mot 'dem than thoai' trong am nhac., duoc chim trong am nhac cua Trinh Cong Son voi mot khong gian rong lon nhieu mau sac va thoa suc trong tuong tuong.

'Nguoi o dung ve' - mot bai dan ca quan ho Bac Ninh quen thuoc, khong qua loi khi noi rang trong doi nguoi it nhat ai cung nghe qua mot lan, nhung de thuoc loi thi rat kho, xua nay khong nghe dan ca ma... va toi cung chi lam nham duoc cau ...nguoi oi..nguoi o dung ve... cam on 5dk da goi nhac lai mot bai dan ca rat hay ma da lau roi toi khong co dip de nghe lai.

Con nua nhung 'Xin ru long yen', ' ban mai' va ' doi canh'... ma co viet nua cung chi la nhung loi khen ma thoi.

ket entry o day, de con tap trung nghe tron ven ' canh mat troi ' nua chu...hen gap lai 5dk trong mot ngay moi... Chuc 5dk vui ve va gap nhieu may man trong cuoc song va nhieu sang tao trong nghe thuat.

TƯỜNG THUẬT BUỔI HỌP BÁO "CÁNH MẶT TRỜI" (18-10)

TƯỜNG THUẬT BUỔI HỌP BÁO "CÁNH MẶT TRỜI" (18-10)

DSC02697.jpg picture by Lanpanda

DSC02694.jpg picture by Lanpanda

Trước giờ họp báo, truyền hỉnh VTC phỏng vấn để đưa tin ngay trong buổi tối.

DSC02719.jpg picture by Lanpanda

DSC02730.jpg picture by Lanpanda

Bắt đầu buổi họp báo ( chưa ai dám ăn bánh kem…)

DSC02733.jpg picture by Lanpanda

DSC02716.jpg picture by Lanpanda

DSC02723.jpg picture by Lanpanda

Sau khi trả lời các câu hỏi của nhà báo, 5dk có đề nghị hỏi thêm về album, và câu trả lời của một nhà báo như sau : “ Đã đi dự nhiều buổi họp báo rồi mà chưa thấy buổi nào vui như của 5dk” Hè hè, thế mới ghê chứ. Cám ơn các nhà báo dễ thương! Ngày hôm đó đối với chúng em kể như đã thành công tốt đẹp ngoài ý muốn.

DSC02741-1.jpg picture by Lanpanda

Theo đề nghị của Zú già thì 5dk phải hát một bài trong Vol mới. 4Kẻ đành phải liều mình hát “Cánh diều chiều mưa” mà không hề có nhạc nhẽo gì cả. Ối giời ơi! Giới thiệu album ghê lắm mà hát không chơi với thuộc lời. Ặc ặc..

DSC02744.jpg picture by Lanpanda

DSC02745.jpg picture by Lanpanda

Họp báo đã xong nhưng trời mưa to, chẳng ai muốn về. KẺ thì tranh thủ chụp đủ thứ hình quằn quại, uốn éo sao cho càng giống cái Poster càng tốt.Thế cơ mà!

DSC02747.jpg picture by Lanpanda

Tóc Linh thế này mới giống chứ!

DSC02762.jpg picture by Lanpanda

Cái này gọi là Cánh-Nu-Vịt, à không; Cánh-Nu-Mặt-Vịt chứ không phải "Cánh Mặt Trời"

DSC02756.jpg picture by Lanpanda

Bó hoa sữa “nồng nàn Hà nội” em Lindian tặng. Tranh nhau!

Tóm lại, đây là buổi họp báo quá vui so với quy định. 5DK xin cảm ơn tất cả các phóng viên nhà báo đã tới dự buổi ra mắt Album Vol 3 "Cánh Mặt Trời" của 5DK. Cảm ơn những người bạn đã tới chia sẻ niềm vui ( The Bell, Thành Nguyễn, Nunu, Hieusol, Kemu…) Cảm ơn Bambi đã lo tổ chức chu đáo buổi họp báo, cảm ơn các em Fan dễ thương đã tới ủng hộ các chị.

Xin chân thành cảm ơn và …KHÔNG HẬU TẠ.

From le_minh324' s Blog

NHÓM NHẠC KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ

5 DÒNG KẺ VÀ ALBUM VOL. 3 “CÁNH MẶT TRỜI

Nhóm 5 Dòng Kẻ là một trong những nhóm nhạc theo ý tôi, một người có nhiều năm gắn bó với nghề showbiz Việt là một nhóm nhạc nữ hay nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam mấy chục năm qua.Với gần bảy năm miệt mài ca hát và sáng tạo âm nhạc, định hình cho mình một phong cách riêng và đầy bản lĩnh, nhóm 5 Dòng kẻ đã từng tạo nên những dấu ấn rất riêng trên sân khấu ca nhạc và trong hai album EmTự Tình Ca.

Nội lực thâm hậu, phong cách trình diễn bản lĩnh của những người trẻ tuổi có tâm huyết, 5 Dòng Kẻ luôn tạo cho mình những hướng sáng tạo độc lập, mới, tiên phong và đi trước rất nhiều những nhóm nhạc nổi tiếng khác đồng trang lứa….

Sài Gòn mùa mưa như trút nước nhưng cũng có một không gian man mát và gợi cảm lạ khi nghe 5 Dòng Kẻ chuyển mình qua một giai đoạn mới trong nghệ thuật bằng Vol.3 Cánh Mặt Trời. Một Album rất có nét riêng từng phong cách mẫu mã cho đến “cái chất” bên trong của nó, đó là những ca khúc được phối khí và thể hiện theo dòng world music, new age và acoustic, album cũng là sự khẳng định và nhấn mạnh cá tính âm nhạc của bốn cô gái nhỏ bé này.Một 5 Dòng Kẻ không có đối thủ!....

Từ chủ đề “Cánh Mặt Trời” gợi mở, nhà thiết kế Dũng Yoko đã hoàn thiện phần bìa album tuyệt đẹp, vừa trung thành với chủ đề, thể hiện được tư tưởng album, vừa phù hợp với xu hướng âm nhạc của đĩa. Trên nền tông màu nóng với ánh mặt trời bình minh làm chủ đạo, nổi bật lên đường nét mái tóc, ánh mắt bí ẩn, gương mặt góc cạnh, vòng tay khát khao, những góc chụp tinh tế, những họa tiết cách điệu…, tất cả hòa quyện, tạo nên một “Cánh Mặt Trời” ấn tượng và nổi bật về hình thức…

Cánh Mặt Trời gồm 8 ca khúc - 8 khúc thức biến chuyển mang những hơi thở mà nhóm tiếp nhận từ cuộc sống theo cái cách rất bản lĩnh nhưng vẫn giữ được tính hoan sơ, mộc mạc và chân thành của những cô gái xứ Bắc.Ở 5 Dòng Kẻ, mỗi bài hát là một sự “phối ngẫu” rất tự nhiên nhưng rất bài bản. Những câu chuyện nho nhỏ hay những xúc động thầm kín của những kỷ niệm thời con gái được họ chắt lọc, họ phân chia theo cái càm, cái mạnh của từng cá nhân mà khi ghép lại, tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh và mang nhiều ý nghĩa trong âm nhạc, trong hơi thở của cuộc sống không kiểu cách nhưng không hời hợt mà rất tin túy và đặc trưng . Cánh Mặt Trời có thể chỉ là những sợi nắng nhỏ mong manh lấp lánh lúc hiện rõ và xuyên suốt lúc như sương trong những cơn mưa nhỏ thoáng qua có ngập tràn nhưng cũng có lắng động, suy tư…buồn vu vơ nhưng không bi lụy…. Những ca khúc có những kiểu thức và bản phối Acoustic và New age được sắp xếp hòa hợp và có chọn lọc, xen kẽ nhau với sự lựa chọn cố ý nhằm tăng kịch tính và màu sắc tưởng tượng cho tổng thể album.Một Album hay và hiếm thích hợp với mọi giới, mọi người…

Điểm mạnh của 5 Dòng Kẻ chính là sự kết hợp các thể thức hạo tạo, giao duyên của những thành viên “biết hát”. Họ vẫn thể hiện tin thần đoàn kết nhất là cách hát bè ban nhóm, nhưng ở Cánh Mặt Trời, phần vocal được sử dụng như một giai điệu độc lập (đặc biệt trong những bài được phối theo thể loại new age). Hầu hết các ca khúc đều có cấu trúc đơn giản nhưng tạo được không gian âm nhạc thoáng đãng, mênh mông và có chiều sâu, dành đất sáng tạo cho người phối khí và ca sĩ thể hiện. Những giai điệu ngũ cung kết hợp với nhạc cụ dân tộc trên nền bản phối hiện đại cùng phong cách phối - hát bè đặc trưng của nhóm thực sự là một thử nghiệm sáng tạo khá thú vị của 5 Dòng Kẻ.

Đòi hỏi cao ở nghệ thuật, biết sáng tạo để cho phong cách của mình luôn nổi bật, rực sáng!Nhưng trong cuộc sống, 5 Dòng Kẻ là những cô gái có ý chí độc lập, biết cư xử hòa nhã và luôn biết rất rõ vị trí của mình đang ở đâu – Có lẽ những điều đó đã giúp 5 Dòng Kẻ thành công trong thị trường showbiz nhạc.Chúc cho 5 Dòng Kẻ luôn là những nốt nhạc thành công và dễ thương mãi mãi…

LÊ QUANG THANH TÂM

Cánh Mặt Trời.........

Cánh Mặt Trời......... magnify

ALBUM VOL. 3 “CÁNH MẶT TRỜI” – 5 DÒNG KẺ

-------------*-------------

Gần bảy năm miệt mài ca hát và sáng tạo âm nhạc, định hình phong cách riêng, sau hai album EmTự Tình Ca, đến khoảng thời gian này, 5 Dòng Kẻ chuyển mình qua một giai đoạn mới trong nghệ thuật bằng Vol.3 Cánh Mặt Trời. Qua những ca khúc được phối khí và thể hiện theo dòng world music, new age và acoustic, album là sự khẳng định và nhấn mạnh cá tính âm nhạc của bốn cô gái nhỏ bé này.



Với mô hình album ý tưởng (concept album), Cánh Mặt Trời gồm 8 tác phẩm - 8 khúc thức biến chuyển của cuộc sống, mỗi bài hát là một câu chuyện nhỏ mà khi ghép lại, chúng hóa thành một thiên truyện đời rộng mở và mang nhiều ý nghĩa. Xuyên suốt như một sợi nắng mỏng manh lấp lánh, câu chuyện của Cánh Mặt Trời được chuyển tải qua ca từ, với giọng hát và âm nhạc làm người dẫn chuyện. Các bản phối Acoustic và New age được sắp xếp xen kẽ nhau, tưởng chừng như bất hợp lý về mặt âm nhạc, thực chất lại là sự lựa chọn cố ý nhằm tăng kịch tính và màu sắc tưởng tượng cho tổng thể album.

Vẫn là cách hát bè ban nhóm, nhưng ở Cánh Mặt Trời, phần vocal được sử dụng như một giai điệu độc lập (đặc biệt trong những bài được phối theo thể loại new age). Hầu hết các ca khúc đều có cấu trúc đơn giản nhưng tạo được không gian âm nhạc thoáng đãng, mênh mông và có chiều sâu, dành đất sáng tạo cho người phối khí và ca sĩ thể hiện. Những giai điệu ngũ cung kết hợp với nhạc cụ dân tộc trên nền bản phối hiện đại cùng phong cách phối - hát bè đặc trưng của nhóm thực sự là một thử nghiệm sáng tạo khá thú vị của 5 Dòng Kẻ.


Mãnh liệt hơn, sâu kín hơn và cũng dịu dàng hơn bao giờ hết, 5 Dòng Kẻ đang dần đạt đến độ chín trong cảm xúc, như cô gái bước vào ngưỡng đàn bà, đằm đượm đấy mà ẩn lửa trong mắt, trong tâm. Những chiêm nghiệm về cuộc sống được cất lên nhẹ nhàng nhưng thấm thía, và chất chứa thật nhiều nỗi niềm của người viết, người hát. Dấn thân vào âm nhạc, trải qua nhiều gian khó để chạm đến thành công, họ đã có thể kiêu hãnh đi tiếp, với những bàn tay bé đan vào nhau thành đôi cánh rộng, và với một “mặt trời” luôn rực cháy trong tim. Câu chuyện bắt đầu như thế:

VỀ ALBUM :



Design

Từ chủ đề “Cánh Mặt Trời” gợi mở, nhà thiết kế Dũng Yoko đã hoàn thiện phần bìa album tuyệt đẹp, vừa trung thành với chủ đề, thể hiện được tư tưởng album, vừa phù hợp với xu hướng âm nhạc của đĩa. Trên nền tông màu nóng với ánh mặt trời bình minh làm chủ đạo, nổi bật lên đường nét mái tóc, ánh mắt bí ẩn, gương mặt góc cạnh, vòng tay khát khao, những góc chụp tinh tế, những họa tiết cách điệu…, tất cả hòa quyện, tạo nên một “Cánh Mặt Trời” ấn tượng và nổi bật về hình thức.

------------------------------------

Điểm qua các ca khúc

Mặt trời ngày mới: Giai điệu thay đổi quãng rộng trên nền phối khí mang chất new age đậm đặc. Phần bè dàn trải theo xu hướng nhạc kịch Broadway, tạo không gian rộng lớn, sinh động.

Cánh diều chiều mưa: Bản phối Acoustic được chơi ngẫu hứng ngay tại phòng thu âm. Cả tiếng đàn, pecussion và phần ca đều được căn rất mộc, giản dị như nội dung của bài hát.

Độc huyền cầm: Đàn bầu chơi theo phong cách hiện đại, nhưng vẫn dựa trên điệu thức ngũ cung thuần Việt, làm cho âm nhạc trở nên liêu trai. Vocal khi dày khi mỏng, lúc như lời thầm thì đơn độc, lúc như tiếng cả loài người oán trách. Bản phối world music nâng đỡ, làm nổi rõ từng lời hát.

Xin ru lòng yên: Thể hiện theo phong cách thiên về cổ điển cả về giai điệu lẫn bản phối new age, nhưng được làm mới ở phần vocal và những hiệu ứng âm thanh. Cũng như Độc huyền cầm, Xin ru lòng yên là điểm nhấn nặng kịch tính trong Cánh Mặt Trời.

Người ở đừng về: Đây là một bài Quan họ Bắc Ninh đẹp hoàn hảo cả về âm nhạc và lời ca, nhưng để làm mới cho nhóm nhạc hát được thì vô cùng khó. Bản phối Acoustic tuyệt vời của nhạc sỹ Thanh Phương đã rất hợp lý khi vẫn giữ được làn điệu dân gian Bắc Bộ, đồng thời tạo nên mảng hòa âm hiện đại giúp phần bè phát triển mới lạ.

Đôi cánh: New age pha chút màu của Alternative rock, với ý tưởng viết cho Symphony Orchestra. Chính tốc độ nhanh cùng với vai trò chủ đạo của dàn dây đã làm nổi rõ điểm nhấn của phần tiết tấu.

Ban mai: Nét nhạc “miền núi” đơn giản đối thoại với tiếng đàn Piano. Âm vực rộng và có cao trào, đòi hỏi nội lực và cảm xúc mãnh liệt của ca sĩ.

Tự tình khúc: Ca từ và âm nhạc được “giải thoát” cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những câu hát tự sự trên nền nhạc new age diễn tả một cuộc ra đi (mà cũng là trở về tái sinh) nhẹ nhàng, thanh thản và hư không.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31