Skip navigation.

Thư Ký Mãi Yêu

Nick Yahoo: Numb_lpvn or Rock_khongemhtvn - NhoThuKy.Kiss.Vn - GiotDang.Kiss.Vn

nhothuky.co.cc chuyển nhà qua đây rùi nha HD Video ROCK Bolg

nhothuky.co.cc chuyển nhà qua đây rùi nha HD Video ROCK Blog
Blog HD video

5 site nhạc quốc tế miễn phí xuất sắc

,

5 site nhạc quốc tế miễn phí xuất sắc

--------------------------------------------------------------------------------

Đứng đầu danh sách những trang cung cấp nhạc số miễn phí được giới trẻ trên toàn thế giới đánh giá cao về chất lượng âm thanh lẫn tính tiện dụng là Lala, trang web đã nổi tiếng với việc đổi đĩa CD qua sử dụng lấy đĩa CD theo nhu cầu.

Năm trang nghe nhạc miễn phí tốt nhất dưới đây được đánh giá dựa theo các tiêu chí: chất lượng âm thanh, lựa chọn, tính cá nhân hóa, tiện dụng…

Ảnh chụp màn hình giao diện trang web Lala.com với khẩu hiệu "nơi âm nhạc bắt nguồn".1. Lala (www.lala.com)

Khởi đầu là một trang trao đổi CD, nhưng tới đầu năm 2007 Lala đã cho phép người dùng "back up" âm nhạc của họ lên các server từ bất cứ máy tính nào có kết nối mạng. Giao diện đơn giản nhưng so với những trang cùng nhóm, người dùng phải sử dụng nhiều lần click chuột hơn mới có thể nghe nhạc miễn phí.
Chất lượng âm thanh tương tự như các track ghi trên PC, và bạn có thể chuyển trực tiếp vào iPod thông qua ổ cứng máy tính. Trang web sở hữu một tài nguyên nhạc khá phong phú, bao gồm các danh sách bài hát, những bài phỏng vấn và nhiều liveshow đặc sắc.
Giao diện hybrid client/Web-based có xu hướng không ổn định. Bạn có thể khám phá nhạc bằng cách vào xem playlist của user khác, tuy nhiên không có cơ chế thực sự cho các tính năng cá nhân hóa. Một đại diện của Lala cho biết tính tương tác và kho dữ liệu về nghệ sĩ sẽ được mở rộng trước khi năm 2008.

Giao diện đơn giản của Last.fm.2. Last.fm (www.last.fm)

Được sở hữu bởi CBS, Last.fm phát triển theo định hướng vừa là một dịch vụ nghe nhạc vừa là một trang mạng xã hội với hơn 20 triệu khách hàng. Công ty này sử dụng một công nghệ có tên Scrobbling ghi lại thông tin nghệ sĩ và bài hát từ những bản nhạc bạn nghe trên máy tính hoặc iPod; những dữ liệu đó sẽ hiển thị trên profile công cộng của bạn, cho phép cá nhân hóa cao độ dựa trên những gì bạn nghe.
Bạn có thể tạo nên những radio station tùy ý và playlist từ những bản nhạc trong thư viện của Last.fm dựa trên thói quen nghe nhạc của mình. Tuy nhiên, thời gian nghe thử file nhạc bị giới hạn trong 30 giây.
Bạn có thể giới thiệu bài hát tới bạn bè, đánh dấu và xếp hạng bài hát. Dịch vụ cơ bản của trang là miễn phí; còn với tài khoản trả tiền, bạn chỉ mất 3 USD/tháng để truy cập vào các tính năng beta và không đính kèm quảng cáo. Tuy vậy, không có cách nào trực tiếp tải nhạc từ Last.fm vào các thiết bị di động.

Pandora có dữ liệu bài hát và nghệ sĩ khổng lồ nhưng giao diện lại nghèo nàn.3. Pandora (www.pandora.com)

Pandora sử dụng Music Ganome Project - một web đồ sộ về dữ liệu các bài hát và nghệ sĩ – cho phép bạn tạo các radio station theo ý muốn dựa trên sở thích âm nhạc của bạn. Sự cá nhân hóa dựa trên hoạt động của con người chứ không chỉ là các thuật toán, giúp tạo ra cho web một số đặc tính cá nhân hóa thú vị.
Chất lượng âm thanh tốt nhưng vẫn có cảm giác như nghe radio qua Internet. Giao diện web cho phép bạn tạo ra tới 100 station, tìm kiếm những người dùng có cùng “gu nhạc” và đánh giá bài hát. Những nội dung phong phú đã được biên tập giúp bạn có cái nhìn sâu sắc về bài hát bạn đang nghe. Các dịch vụ đi kèm quảng cáo đều miễn phí và nếu như không muốn bị quảng cáo làm phiền, bạn có thể mua một gói cước cả năm với giá 36 USD.

Trang web Rhapsody.com có thông tin rất đầy đủ về bài hát, ca sĩ, nhạc sĩ...4. Rhapsody (www.rhapsody.com)

Rhapsody là dịch vụ nghe nhạc nền web Windows. Người dùng Mac có thể vẫn truy cập vào dịch vụ này qua một giao diện web nhưng không quản lý được nhạc của mình. Dịch vụ cơ bản miễn phí hỗ trợ bạn 25 loại radio station với chất lượng âm thanh khá tốt. Các bài liên quan*Đi tìm định dạng nhạc số tương lai*Nghe nhạc số trên ĐTDĐ bình dân*Bùng nổ nhạc onlineGiao diện web của Rhapsody rất đơn giản cho việc tìm kiếm, duyệt nhạc và khám phá nhạc mới. Bạn có thể truy cập vào các station và nghệ sĩ cụ thể ngay từ trang chủ.


RealNetworks đã đặt quan hệ hợp tác với iRiver và Sandisk cũng như Logitech và Sonos, do đó bạn có thể tải các kênh radio Rhapsody lên các máy nghe nhạc MP3 (14,99 USD/tháng với gói thuê bao To Go) hoặc truy cập hơn 4 triệu bản nhạc theo yêu cầu tại nhà mà không cần dùng tới PC (21,99 USD/tháng với gói thuê bao Unlimited).

Trên Slacker.com có giao diện nghe nhạc trực tuyến khá chuyên nghiệp.5. Slacker (www.slacker.com)

Các tùy chọn radio station và hơn 10.000 station nghệ sĩ đã lập trình hóa trước được tập hợp kèm theo một tài khoản miễn phí, có hỗ trợ quảng cáo. Slacker Premium (7,50 USD/tháng) không kèm quảng cáo giúp bạn bỏ qua những bài hát vô tận hoặc lưu chúng vào thư viện.
Trang web đầy tính sáng tạo này tương đỗi dễ sử dụng. Chỉ cần gõ tên nghệ sĩ, bấm Play là có thể bắt đầu thưởng thức nhạc. Chất lượng nhạc tạm ổn và một số tính năng cá nhân hóa gây được thiện cảm người dùng.

Tình Yêu Vĩnh Hằng

Tôi yêu em như đại dương nổi sóng
Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim
Từng lớp sóng xanh như trúc cạn nỗi niềm
Của trái tim yêu đang thét gào khao khát

Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát
Bao phủ thú rừng trong tĩnh mịch của màn đêm
Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm
Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái

Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi
Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh
Và mênh mông như biển cả sóng gầm
Hay nóng bỏng của khô cằn sa mạc

Tôi yêu em như nghìn trùng cơn gió
Xé không gian bay *t tận mây ngàn
Cho muôn loài không còn tiếng thở than
Và hai cơ thể hoà chung một nhịp đập

Tôi yêu em như muôn vì tinh tú
Soi sáng đường trong u tịch của đêm đen
Phá tan đi những khuôn khổ định kèm
Của phong kiến ngàn đời còn cổ hủ

Yêu như thế vẩn còn chưa đủ
Muốn tim em là sở hữu của riêng mình
Như cánh bườm căng gió vượt biển xanh
Theo lượn sóng nhấp nhô trong êm ả

Tôi yêu em một tình ...

chi la` danh ngo^n thui

Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã,vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt từng đứa để sau này còn trả thù.......^_^

Cuoi ty' choi

01----->
 Anh có ĐTDĐ nắp trượt ko?" - "ko em àh" ,"anh có xe hơi BMW ko?" - "rất tiếc anh ko có" , "anh có mặc đồ của Gucci ko?" - "ko luôn em ạh","anh có biệt thự 3 tầng ko?" - "em ơi anh ko có",Thế thì bibi anh nhoa,vĩnh biệt ,anh chàng kia về kể với bố ,bố anh bối rối"Con có thể bán cái Lamborghini Gallardo [93k Euro] để mua 2 cái BMW ,bán cái PDA O2 để mua mấy cái D500 nắp trượt ,thay đồ của Piere Cardin bằng đồ Gucci rẻ tiền,nhưng mà bắt bố đập bỏ bớt 2 tầng của tòa biệt thự này thì hơi quá.


02----->
 Buồn buồn ngồi xếp lá me Xếp ra mấy chữ li ti để dành Chữ y đứng trước chữ u Chữ ê đứng giữa xếp thành chữ yêu Buồn buồn 5 chục xé chơi Xé lộn 5 triệu buồn ơi là buồn Buồn buồn tự tử chết chơi Ai dè chết thiệt buồn ơi là buồn Buồn buồn lấy vở đốt chơi Ai dè cháy thiệt buồn ơi là buồn Buồn buồn đánh đập ấy chơi Bi giờ ấy bỏ buồn ơi là buồn Buồn buồn viết nhảm post chơi Ai mà ráng đọc...khùng ơi là khùng ^^


03----->
 Một chàng trai gửi tin nhắn SMS cho cô gái mình đang để ý với nội dung như sau: "Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh!" . Một lúc sau anh chàng nhận lại tin từ 1 máy khác: "tao là bạn trai nó đây,đọc tin này mày phải gặp tao tối nay.xóa tin này mày sẽ ăn 5 fát đạn ,lưu tin này mày ăn 10 nhát dao,trả lời tao mày sẽ ăn tất cả,ko trả lời!?tối nay tao tới nhà mày .

Dấu Chôn Tình Buồn



Kìa mùa thu sang còn đây mà anh đã ra đi lãng quên tình em
Tình buồn vương những cành lá còn xơ xác nơi đây chờ thân héo gầy
Lòng em hiu hắt băng giá những tháng ngày buồn theo những vết chim bay
Anh đã xa thật sao khi bao yêu dấu còn đây!

Lòng này đã muốn rời xa để quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta
Cầu mong anh sẽ hạnh phúc, còn em mãi phiêu du dấu chôn tình nhớ
Đành xin yêu mãi mình anh hỡi người, đời phiêu lãng để qua kiếp người
Cùng với gió đi khắp nơi nơi tháng năm buồn trôi.

ĐK:
Vì sao anh nỡ quên hết năm tháng mà ta đã yêu nhau thật đậm sâu?
Để em 1 bóng với những chiếc lá rụng rơi héo khô dẫm trên đường về
Còn ai nữa để tay cầm tay? Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn,
Và trong những chiếc hôn nồng ấm êm đềm.


test 1 ca'i na`o


He^he^... the^' na`o !





Bạn có sống với chính mình

Bạn bộc lộ cảm xúc của mình như thế nào, kín đáo, dè dặt hay thẳng ruột ngựa? Bài trắc nghiệm sau sẽ cho bạn biết điều đó. Bạn được tính 1 điểm nếu trả lời "không" với mỗi câu sau.

1. Bạn có cảm giác mắc lỗi nếu khóc nơi công cộng?

2. Bạn có nghĩ khóc lóc là biểu hiện của sự yếu đuối?

3. Bạn có nghĩ những người đàn ông và con trai cần che giấu nước mắt của mình?

4. Bạn có thấy ngượng khi phát hiện rằng mình khóc vì xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách?

5. Bạn có cố kìm nén nước mắt khi dự một lễ tang?

6. Bạn có mất niềm tin vào một chính khách nếu thấy ông ta khóc trước công chúng?

7. Bạn có nghĩ nước mắt là biểu hiện... thừa trong biểu lộ cảm xúc?

8. Bạn có luôn cố che giấu sự thất vọng của mình?

9. Bạn có thấy "lạ" nếu bắt gặp một người đàn ông trưởng thành khóc?

10. Bạn có tìm cách nói dối rằng có hạt bụi nào đó bay vào mắt nếu tình cờ bị bắt gặp đang khóc?

11. Bạn có cố gắng che giấu cơn giận của mình?

Với các câu dưới đây, mỗi câu trả lời "có" được tính 1 điểm:

12. Bạn có khuynh hướng đay nghiến dai dẳng về một điều làm bạn tức giận?

13. Bạn có khi nào giận phát điên đến độ không còn kiểm soát được mình?

14. Có khi nào bạn gặp rắc rối vì cơn giận quá mất khôn?

15. Bạn có tin rằng nếu kiềm chế giận dữ sẽ thật sự tốt hơn cho bạn?

16. Bạn có đồng ý cho ai an ủi nếu bạn đang khóc?

17. Bạn có vượt qua nỗi buồn một cách dễ dàng?

18. Bạn có đụng chạm người bạn yêu ít nhất một lần một ngày?

19. Bạn có thích những cử chỉ biểu lộ tình cảm?

20. Bạn có bao giờ cảm thấy phát chán khi nhìn những đứa bé sơ sinh?

21. Bạn có thoải mái khi bắt tay nơi công cộng với những người bạn quan tâm?

22. Bạn có thích được massage?

23. Bạn có thường thổ lộ tình cảm của mình với những người bạn yêu?

24. Bạn từng có con thú cưng nào không?

25. Bạn có thích được ôm siết và hôn bởi những người bạn yêu?

26. Bạn có từng cười phá lên khi xem phim hài?

27. Bạn có từng nhịp nhịp chân khi đang nghe nhạc?

28. Bạn có thường là người ngưng vỗ tay sau cùng khi tham dự một buổi hòa nhạc, một sự kiện thể thao hay những dịp tương tự?

29. Bạn có từng la hét cổ vũ khi xem thể thao cả ở đấu trường lẫn khi xem qua truyền hình?

30. Bạn có thể nhớ lần cuối bạn cười vui và tán thưởng chính mình?

Giải đáp

Từ 17 đến 30 điểm: Thái độ của bạn đối với việc biểu lộ cảm xúc rất tốt. Bạn không hề thấy xấu hổ nếu đôi khi thể hiện nó. Bạn sẽ khỏe mạnh hơn khi có thái độ tích cực này. Bạn có thể trở thành một nhà hoạt động xã hội tốt.

Từ 8 đến 16 điểm: Bạn biết cách thể hiện cảm xúc của mình nhưng vẫn thường thấy khó mà thực hiện như bản chất. Nên để việc diễn ra tự nhiên hơn. Nếu bạn cảm thấy buồn hãy cứ khóc, nếu tức giận hãy thể hiện (tuy nhiên cũng nhớ có chừng mực), nếu vui hãy cho phép mình cười phá lên. Điều này sẽ giúp cho mặt thể chất và tinh thần của bạn khỏe mạnh hơn.

Từ 7 điểm trở xuống: Bạn hết sức cứng nhắc và khô khan. Cần thả lỏng cảm xúc của mình hơn, chẳng có điều gì đáng xấu hổ nếu bạn bộc lộ cảm xúc thật của mình. Càng kìm nén, tinh thần bạn càng bị căng ra và như vậy sức khỏe chắc chắn không thể tốt được.

Cuộc bói không kéo dài quá 3 phút.

- Hãy đọc yêu cầu và thực hiện theo thứ tự. Không được xem trước các yêu cầu hoặc những câu trả lời ở phần cuối. Không đắn đo, hãy viết những gì hiện ngay lên trong đầu bạn, chỉ có như vậy trò chơi mới có ý nghĩa.

- Sau một thời gian ngắn bạn sẽ thấy bài bói này là đúng. Chúc bạn một trò chơi vui vẻ. Bài bói có đoạn kết thú vị và dễ thương.

Bạn hãy lấy một cây bút và một tờ giấy. Khi bạn cần phải tìm tên, bạn hãy tìm trong số những người thân quen của bạn. Bạn hãy nhạy cảm. Bạn luôn luôn đi từ dòng này sang dòng tiếp theo.

I. Hãy viết lên giấy các số từ 1 đến 10 – ở bên trái trang giấy, từ trên xuống dưới

II. Bên cạnh số 1 bạn hãy viết một số bất kỳ

III. Bên cạnh số 2 và số 6 bạn hãy viết tên của hai người khác phái (không nhìn xuống cuối)

IV. Hãy viết những tên bất kỳ cạnh các số 3,4,5

V. Bên cạnh các số 7,8,9,10 hãy viết lần lượt tên cuảcác bài hát

VI. Bây giờ bạn hãy nghĩ một điều ước cho riêng mình !!!
___________________________________________

a. Bạn phải gửi bài bói này cho số người bằng con số bạn đã ghi cạnh số 1

b. Người, mà bạn viết tên ở vị trí số 2 là người mà bạn yêu

c. Người, mà bạn viết ở vị trí số 6 là người dễ thương và cảm mến bạn, nhưng bạn không thể sống cùng người đó

d. Người ở vị trí số 3 là người bạn thích hơn cả

e. Người ở vị trí số 4 là người hiểu bạn hơn cả

f. Người ở vị trí số 5 là người mang lại hạnh phúc cho bạn

g. Bài hát ở vị trí số 7 gắn với người ở vị trí số 2

h. Bài hát ở vị trí số 8 là dành cho người ở vị trí số 6

i. Bài hát ở vị trí số 9 mô tả đúng tính cách của bạn hơn cả

j. Bài hát ở vị trí số 10 nói đúng tình cảm của bạn hơn cả

Còn số 1 ư? Bạn hãy gửi bài bói này cho số người bằng con số bạn ghi cạnh số 1, trong vòng một tiếng, kể từ lúc này. Nếu bạn làm điều đó, ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực. Nếu không, sẽ ngược lại với điều ước

Ðiều này tưởng rằng điên rồ, nhưng lại là sự thực :x:X:x

20 sự thật khiến bạn kinh ngạc

1-Cơ địa chất khoẻ nhất trong cơ thể con người chính là...lưỡi

2-Phụ nữ chớp mắt với tần suất gấp đôi nam giới và gấp tới 30 lần nếu các nàng ở bể bơi

3-Tên người được ưa dùng nhất thế giới ko pair là John hay Sharah mà là Mohamad

4-Con gián mất đầu có thể sống tới 9 ngày trước khi nó chết vì...đói.

5-Con người chúng ta ko thể dùng lưỡi liếm được cùi chỏ (khuỷu tay) của chính mình.

6-Giường ngủ trong nhà nói chung có khoảng 6 tỷ vi sinh vật ẩn náu.

7-Tính bình quân 1 người trong đời nuốt phải 8 con côn trùng khi nằm ngủ và đa số chúng ta sợ chúng hơn là sợ chết.

8-Phim hoạt hình chú vịt Donald từng bị cấm trình chiếu ở Phần Lan vì chú vịt này...ko mặc quần.

9-Nếu bạn kẻ vạch phấn ngang đường đi của kiến thì chúng sẽ ko chịu đi qua.

10-Bình quân mỗi ngày,phụ nữ phát ngôn khoảng 6000 câu,trong khi cánh đàn ông chỉ nói chừng 2000 câu là cùng.

11-Bạn có biết tờ giấy to nhỏ thế nào cũng có thể gập đôi đến 6 lần.

12-Trong đời 1 phụ nữ họ thường nuốt vào bụng khoảng 2kg son môi.

13-Suốt cuộc đời,mỗi người dành thời lượng khoảng 2 tuần để...hôn nhau

14-Bạn ko thể thở mạnh khi đang mở mắt.

15-Con mắt của con người vẫn giữ nguyên kích cỡ từ khi sinh ra,nhưng mũi và tai thì phát triển liên tục.

16-Walt Disney là "cha đẻ" của hình tượng chú chuột Mickey nhưng trong thực tế ông lại sợ chuột đến phát khiếp.

17-Dùng đầu đập liên tiếp vào tường trong 1h đồng hồ giúp ta tiêu thụ được năng lượng khoảng 150 kilocalo.

18-Hầu hết các mục quảng cáo đồng hồ đề đặt kim chỉ giờ 10h10' vì trông giống như mặt cười.

19-Vằn trên mình hổ ko phải do mà do cấu tạo da của chúng.

20-có tới 80% số người đọc bài này cố thử liếm cùi chỏ của mình
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31